-
03/03/2009 06:09 AM #166
Thành viên
- Tham gia ngày
- 08/01/2009
- Bài gởi
- 321
- Cám ơn
- 143
- Được cám ơn 207 lần trong 134 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Trái Tim Mùa Thu: Món Salad Nga ngon quá, cho mình rinh nguyên dĩa nha.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
-
Những thành viên sau cám ơn TramLoc vì bài viết hữu ích:
autumn_heart (04/03/2009)
-
03/03/2009 07:26 AM #167
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Trái tim mùa thu : em ơi em có món salad chi mà ngon quá vậy nè. Chị cứ liên tưởng đến strawberry yogurt đoá em ui


-
Những thành viên sau cám ơn Alex's mommy vì bài viết hữu ích:
autumn_heart (04/03/2009)
-
03/03/2009 09:31 AM #168
Thành viên
- Tham gia ngày
- 23/04/2008
- Bài gởi
- 88
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
-
03/03/2009 10:52 AM #169
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
03/03/2009 09:03 PM #170
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Hạnh phúc forever : bột chiên ... bột chiên


Vy mới ăn xong mà vẫn
ướt áo nè. Bắt đền nhé ..... tốn xà bông giặt đồ rùi 
@ Chị cá : sáng sớm em đói meo râu đây chị ơi
Cho em vài gắp dĩa bún xào " bốn sắc " chị nhá 

-
03/03/2009 10:55 PM #171
Thành viên
- Tham gia ngày
- 08/01/2009
- Bài gởi
- 321
- Cám ơn
- 143
- Được cám ơn 207 lần trong 134 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị Cá: Món bún xào của chị ngon và đẹp quá. Hôm trước em xào bún mà bún bị gẫy hết. Em mua Bún Xào hàng của ViệtNam mình đó chị. Trên bao bì họ để chữ Bún Xào luôn, dễ tìm lắm. Chủ Nhật vừa rồi em có nấu cơm tấm theo hướng dẫn của chị, cơm nấu ra không bị nhão, hột cơm ráo rất ngon. Em cám ơn chị lần nữa nghen, tặng hoa cho chị nữa nè



Happyday2008: Bột chiên ngon quá, thấy là


Em khoe cả nhà cơm tấm hôm chủ nhật em làm

Thêm chén chè dau xanh bot bang nua nha
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
-
Những thành viên sau cám ơn TramLoc vì bài viết hữu ích:
Cavang (04/03/2009)
-
03/03/2009 11:12 PM #172
-
03/03/2009 11:13 PM #173
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Chị TramLoc : em nhào vô ăn liền đây không thôi bị xí phần mất
Bà chủ cho em dĩa cơm tấm + chén chè luôn nhá. Ăn xong cho em 1 phần to go nữa nghen. Bỏ hộp chén chè chị nha để ox em ăn 
-
Những thành viên sau cám ơn Alex's mommy vì bài viết hữu ích:
TramLoc (04/03/2009)
-
04/03/2009 12:45 AM #174
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Chị Thục Đoan: bánh khọt ngon quá hén chị
Sao món gì đầu tay chị cũng thành công vậy trời
Cái bếp điện nhà em nó có mặt kính phẳng trơn không biết có dùng được mấy cái loại chảo như chảo bánh khọt, chảo đổ bánh xèo không nhỉ? 
@ Autumn Heart: có món salad Nga nhìn màu đẹp quá
Có phải màu của củ dền không em?
@ VuKim: hì hì .... phở bò viên ngon hén, em cho thêm thịt tái nữa phải không? Chị lại xèm rồi nè
Món chuối chưng có cả bột khoai sao mà ngon quá vậy. Kem chuối cũng ngon nữa, còn chuối bọc nếp nướng thì chị lại không hảo lắm.
@ TramLoc: nấu cơm tấm dễ em hén, thế mà chị đọc sách thấy bảo khó lắm, rất dễ bị nhão, mình nấu cho quá trời nước mà nó vẫn khô rời hạt, nói chung là dễ và đạt yêu cầu em nhỉ. Cơm tấm của em chất lượng quá vì có thêm trứng ốp la
Mấy món khác khỏi khen nha vì món nào cũng ngon cả. Xôi khoai môn mình ăn với gì hả em? hay là nó ngọt sẵn rồi? Lần đâu tiên chị nghe xôi này đó. À, cám ơn em món tôm kho tiêu nghen
@ Happy2008: món bột chiên ăn ngon há
chị mới ăn tuần trước mà bây giờ lại thèm rồi. TramLoc và bé Vy làm cho phong trào bột chiên lên cao nha.
@ Mẹ Alex: em làm chị nhớ lại hồi nhỏ, con gái rất thích chơi bán hàng, nhất là bán đồ ăn đấy. Hôm nay em định dọn hàng bán món gì nào, để chị còn canh chị mở hàng nữa
Tám xong rồi, post cái bữa tối qua nhà mình, bên này trời tuyết quá trời, không đi chợ được nên nhà còn gì xử nấy, cũng toàn món cũ và bình dân thôi, mời cả nhà (xin lỗi nhe vì đười ươi mà hổng có hột é
). Còn ít sườn non quá nên dặm thêm mấy em chả vào kho chung, lấy ý tưởng món chả kho của em nào hôm trước .....
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
-
04/03/2009 01:31 AM #175
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị ! đậu hũ chiên chấm với nước tương cũng ngon lắm đó chị ! nước tương chị nhớ pha chút đường, chanh, tỏi băm, ớt nữa nghen, đậu hũ chiên giòn chấm với nước tương pha ăn với cơm nóng là bắt lắm đó... em lại thèm đậu hũ chiên nữa rồiii


hihihi... hôm nay ghé vô bếp nhà mình em với chị 2 ý tưởng giống nhau, chút nữa em "sô" chị coi hhihih..

Chị Liên ơiii ! chị đâu rồiiii, chưa chỉ em làm "Cosờlo"ooooo....
Chị TD ! chị khéo tay ghê, bánh khọt đậu tay nhìn ngon lành cành đào
Chị TramLoc ! ngó sen em mua không phải ngó sen tươi đâu chị, ngó sen đóng hộp - hủ, món xôi khoai môn của chị lạ ghê, em chưa ăn bao giờ.
Chị Cá! em thích ăn bún gạo xào lắm đó chị
, em đi chợ Á thấy có bán bún gạo khô, em mua về ngâm nước cho mềm xào ăn thấy cũng ngon lắm.
Tráitimmùathu ! salad Nga trong ngộ và hấp dẫn ghê á, mấy cái cục trắng trắng phải đậu hũ non không bạn !?
Nói nhiều quá, làm hôm cuối tuần hôm nay vô trả bài cả nhà !
Cảm ơn chị TrâmLộc, Chị Cá, Vy, Midan món bột chiên này nha, trả bài mọi người nè ! ăn ngon bá cháy

Trả bài Vy nè ! Chị VuKim ơi ! em cũng có liên khúc chuối giống chị nè!
Kem chuối

Chuối hấp, còn món Chuối sốt caramen tham ăn quên chụp hình rồi
thay đổi nội dung bởi: nhoVN, 04/03/2009 lúc 01:34 AM
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
-
04/03/2009 01:37 AM #176
-
04/03/2009 02:34 AM #177
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Bếp lúc này nhiều cao thủ quá


Em Vy ready to be a good mom rồi đó nha
Chị Cá thì vẫn danh bất hư truyền, làm em vừa xem vừa lung lay cái ý chí giảm cân dữ dội
Em TramLoc không những là một cao thủ mới mà còn là 1 nghệ nhân cực kỳ tài năng nữa
Ước gì mình là Vi Tiểu Bảo, hí hí hí...
-
3 thành viên cám ơn Me HyLam vì bài viết hữu ích:
Alex's mommy (04/03/2009), Cavang (04/03/2009), TramLoc (04/03/2009)
-
04/03/2009 02:56 AM #178
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
NhoVN: Liên khúc chuối của em là hàng ngoại quốc nè nên trông "xịn" hơn chị nhiều. Cái món chuối hấp ngon quá, sao màu nhìn vàng đẹp vậy em?
Vy : Công thức bột chiên của Vy ở đâu zi. để chị đu dây điện cao thế theo nè( nay ko đu dây điện thường, chơi cao thế luôn)!
Tramloc: Em ko ra tay thì thôi, ra tay thì đâu ra đấy luôn! Dĩa cơm nhìn rất "nghệ thực" dù chị đang bội thực cũng vẫn thấy thèm!
Trái tim mùa thu: salad Nga nhìn ngộ ha? ngon không ta?
Chị Thục Đoan: Bên em chuối sứ hầu như là có thường nhưng cũng mắc lắm chị à, tại thằng con em nó chịu ăn chuối này chứ ko ăn chuối Tây nên em cũng đành bấm bụng chìu con thui.
Chị Cá: Vừa chơi bài tứ sắc vừa có bún tứ sắc của Cá măm là em tứ đổ tường luôn đó .
Có món bún nì, chả biết bún gì thôi gọi đại bún bì ...mời cả nhà nè !
-
Những thành viên sau cám ơn Vu Kim vì bài viết hữu ích:
TramLoc (04/03/2009)
-
04/03/2009 03:16 AM #179
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Theo em biết thì salad Nga chỉ có cà rốt , củ dền, khoai tây chứ ko có đậu hũ non ạ :P
-
Những thành viên sau cám ơn lynhtnt vì bài viết hữu ích:
nhoVN (04/03/2009)
-
04/03/2009 03:35 AM #180
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@chị Cá, mẹ Alex: Màu đó là màu của củ dền với Mayonaise trộn lẫn vào nhau, nhìn iu quá hen. Em cũng đang tìm cái bún mà chị Cá tìm đó. Chị tìm được thì hú em hén

@chị Trâm Lộc: cho em dĩa cơm sườn đi cô chủ quán
. Chị siêng ghê luôn, làm đủ sườn bì chả, ốpla k thiếu món gì.
@chị Vukim: Món bún bì của chị em thấy nhân k hà, k thấy bún đâu hết. salad Nga ngon nhắm, nhưng mà vừa ăn vừa phải leo lên bàn cân để coi chừng
.
@chị nhoVN, chị lynhtnt: dạ "nó" là ham đó chị.
Nhà mình đang lên cơn sốt bột chiên với liên khúc chuối thì phải
thay đổi nội dung bởi: autumn_heart, 04/03/2009 lúc 03:38 AM
-








