• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
Ðề tài đã khoá
Trang 10/36
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... cuốicuối
kết quả từ 136 tới 150 trên 538

Ðề tài: Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

  1. #136
    autumn_heart's Avatar
    autumn_heart is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/04/2008
    Bài gởi
    394
    Cám ơn
    105
    Được cám ơn 82 lần trong 72 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi Alex's mommy View Post
    Bánh chị ăn y chang vị pate chaud đó em nhưng hzỏng phải hàng chính hiệu vì làm tốc hành lắm, dễ ẹt luôn nữa nên mắc cỡ hzỏng dám nói rõ em ui
    Chị ơi cái gì mà dễ ẹc với tốc hành là em thích lắm, chỉ em đi, chỉ em đi, năn nỉ ... năn nỉ

  2. #137
    Alex's mommy's Avatar
    Alex's mommy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2008
    Tên bé
    Alexander Tín Nguyễn
    Ngày sinh
    11/03/2009
    Bài gởi
    3,479
    Cám ơn
    403
    Được cám ơn 614 lần trong 550 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi autumn_heart View Post
    Chị ơi cái gì mà dễ ẹc với tốc hành là em thích lắm, chỉ em đi, chỉ em đi, năn nỉ ... năn nỉ
    Ui da! Nói xong hứa hzỏng cười nghen em .
    Em ra chợ kiếm hộp puff pastry shells. Vào đây xem hình hen em. Sau đó làm y chang hướng dẫn nha. Trong khi đang nướng bánh mình làm nhân.
    Nhân:
    Em dùng thịt heo xay hay bằm gì đó nêm nếm gia vị vào như mắm, bột ngọt, tiêu, ... tùm lum tùm la theo ý em hihihi ... chị cho thêm hành tây cắt nhuyễn và tí củ sắn vì ông chồng thích ăn .
    Hỗn hợp nhân sau khi nêm nếm gia vị vừa ăn em vo tròn nhỏ vừa và để lên chảo chiên. Em dùng cái xẻn (spatula) nấu ăn đó ... hehe ... chị quên gọi là gì rùi nên nói cái xẻn nhấn xuống viên thịt tròn ấy cho dẹp ra nhưng vẫn hình tròn. Có mấy cái bánh chiên vàng mấy cái nhân.
    -------------
    Bánh chính em để nguội tí cắt giữa bánh theo hình tròn của bánh nhưng đừng cắt hết và kẹp nhân vào. Thế là xong. Dễ lắm đúng hzong nè
    Lưu ý :
    - Nếu bánh không vàng mặt như ý em muốn thì em có thể lấy chổi chấm nước tròng đỏ trứng gà phết lên 1 cái.
    - Khi nhấn cái nhân em dùng xẻn có dính dầu thì sẽ nhấn rất dễ, không bị dính.
    thay đổi nội dung bởi: Alex's mommy, 01/03/2009 lúc 10:07 AM
    Mẹ là dòng suối, ba là dòng sông - Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con Nhà trâu con Alex



  3. Những thành viên sau cám ơn Alex's mommy vì bài viết hữu ích:

    autumn_heart (01/03/2009)

  4. #138
    Mẹ Bảo Bình An's Avatar
    Mẹ Bảo Bình An is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/01/2008
    Bài gởi
    1,413
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 347 lần trong 276 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi Alex's mommy View Post
    Mọi người đi ăn cớm tối hết rùi. Thế em mời mọi người cho bữa sáng ngày mai nghen Cái này dành cho dân lười như em làm á
    Ặc...ặc..bánh pateso sao mà hở miệng thế kia hả Vy hì hì.Làm bánh này có chị Cá vàng í,chị ấy làm bánh này rất khéo và đẹp,cũng dùng bột pha sẵn như Vy chỉ
    Có một cách khác cũng dễ hơn nè và mình luôn làm theo cách này như chị Ròm chỉ.

    -Trải miếng bột ra, cắt vòng tròn nhỏ, và 1 cái vòng tròn lớn, sau đấy vòng tròn lớn thoa nước lên, và bỏ nhân vào chính giữa lấy cái vòng tròn nhỏ ụp lên và đè cho nó dính vào nhau, sau đấy thoa lòng đỏ trứng gà lên bề mặt của bánh , sau đó đút lò nướng bình thường
    - Nhân có thể thêm nấm tùy sở thích và phải bỏ nhiều tiêu mới thơm
    Bạn vào blog của chị Ròm í,chị ấy có hình chỉ dẫn cặn kẽ,còn dễ hơn cách của Vy nữa đó
    thay đổi nội dung bởi: Mẹ Bảo Bình An, 01/03/2009 lúc 10:24 AM

  5. 3 thành viên cám ơn Mẹ Bảo Bình An vì bài viết hữu ích:

    autumn_heart (01/03/2009), Cavang (02/03/2009), Liên ròm (02/03/2009)

  6. #139
    Alex's mommy's Avatar
    Alex's mommy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2008
    Tên bé
    Alexander Tín Nguyễn
    Ngày sinh
    11/03/2009
    Bài gởi
    3,479
    Cám ơn
    403
    Được cám ơn 614 lần trong 550 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    @ Chị Na : 2 mẹ con khoẻ rùi phải hzong chị ? Em đâu có dùng bột pha sẵn. Puff pastry shells mừ hehehe .... Nó là bánh luôn rùi í. Nướng thui à. Em nói em lười lắm mà cũng keo kiệt số 1 nhà bầu chị biết mà hehehe .... em hzỏng mua khuôn in bánh
    thay đổi nội dung bởi: Alex's mommy, 01/03/2009 lúc 10:49 AM
    Mẹ là dòng suối, ba là dòng sông - Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con Nhà trâu con Alex



  7. #140
    Thuc_Doan's Avatar
    Thuc_Doan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/09/2008
    Bài gởi
    613
    Cám ơn
    898
    Được cám ơn 219 lần trong 159 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi Liên ròm
    ...Món coleslaw làm cho con gái ăn burger...
    Món náy TD cũng thích lắm nha, nhất là ăn với gà rán . Lần nào ăn KFC thì TD cũng nhất định phải có món này. Liên làm món này ra sao, có giống với KFC không ?

    Liên lạc TD qua e-mail : thucdoanwtt@gmail.com

  8. #141
    Thuc_Doan's Avatar
    Thuc_Doan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/09/2008
    Bài gởi
    613
    Cám ơn
    898
    Được cám ơn 219 lần trong 159 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi autumn_heart
    Sườn non kho em mới làm xong, mời cả nhà ....
    Sườn em mua về chặt ra hay nhờ người ta cắt sẵn vậy em ? TD thích nó nhưng ... sợ cái chuyện chặt sườn từng khúc nhỏ quá đi, cái xương to vậy sao chặt nổi ???
    thay đổi nội dung bởi: Thuc_Doan, 01/03/2009 lúc 01:52 PM

    Liên lạc TD qua e-mail : thucdoanwtt@gmail.com

  9. #142
    autumn_heart's Avatar
    autumn_heart is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/04/2008
    Bài gởi
    394
    Cám ơn
    105
    Được cám ơn 82 lần trong 72 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi Thuc_Doan View Post
    Sườn em mua về chặt ra hay nhờ người ta cắt sẵn vậy em ? TD thích nó nhưng ... sợ cái chuyện chặt sườn từng khúc nhỏ quá đi, cái xương to vậy sao chặt nổi ???
    Chị TĐ ơi, em mua nó ở chợ Á, ngta chặt sẵn hết rồi k có để nguyên cây giống ở chợ Mỹ.
    Em cảm ơn chị TĐ nhiều nhiều về vụ bánh nha chị

  10. Những thành viên sau cám ơn autumn_heart vì bài viết hữu ích:

    Thuc_Doan (02/03/2009)

  11. #143
    midan's Avatar
    midan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/12/2007
    Bài gởi
    1,608
    Cám ơn
    600
    Được cám ơn 1,244 lần trong 630 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Cơm tối hôm nay của nhà Midan đây. Thịt heo sốt chua ngọt, supper là salad trứng với bánh mì buns





    Love me, hate me, either way you're thinking of me .

  12. #144
    Alex's mommy's Avatar
    Alex's mommy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2008
    Tên bé
    Alexander Tín Nguyễn
    Ngày sinh
    11/03/2009
    Bài gởi
    3,479
    Cám ơn
    403
    Được cám ơn 614 lần trong 550 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    @ Midan : thịt heo sốt chua ngọt ngon quá Midan ơi Nhà Vy có snow chán ghê, chẳng đi đâu được cũng may có món này nhăm nhi chén cơm .... chà ... chà .... quá đã luôn
    @ Chị cá : em mời chị bánh nè hihihi .... chocolate filling ... may quá em đã kịp " xử " trước khi đi push chị iu ơi Hi vọng chị mới ăn xong cũng còn sức ăn nữa nghen, không ngán nha Em dùng recipe khác chị ui vì em làm chocolate.
    thay đổi nội dung bởi: Alex's mommy, 02/03/2009 lúc 03:53 AM
    Mẹ là dòng suối, ba là dòng sông - Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con Nhà trâu con Alex



  13. #145
    Thuc_Doan's Avatar
    Thuc_Doan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/09/2008
    Bài gởi
    613
    Cám ơn
    898
    Được cám ơn 219 lần trong 159 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi midan
    ... Thịt heo sốt chua ngọt.....
    TD thích món này nè, ăn cơm trắng đúng là tuyệt, cách làm ra sao vậy midan ?

    * Hi Vy

    Bà bầu ơi là bà bầu, còn có vài ngày nữa ...mà sao em siêng quá trời vậy? Cho TD hỏi cái món chocolate filling nếu mình không phết chocolate lên mà ăn bánh không có ngon không? Cách làm phần bánh ra sao vậy em? (thấy có vẻ nó giòn giòn nhai vui miệng há !!!)

    *Hi CaVang
    Em mua được bánh tráng cuốn chả giò giống của Vy chưa ? H-Mart bán nhiều lắm đó !
    À! Hôm trước em nói em mua mì tươi loại stir fried noodles để xào mềm ăn ngon lắm phải không ? Cũng mua ở H-Mart và ngay chỗ bán lá bột gói hoành thánh hả em ?

    Liên lạc TD qua e-mail : thucdoanwtt@gmail.com

  14. #146
    Alex's mommy's Avatar
    Alex's mommy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2008
    Tên bé
    Alexander Tín Nguyễn
    Ngày sinh
    11/03/2009
    Bài gởi
    3,479
    Cám ơn
    403
    Được cám ơn 614 lần trong 550 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    Trích Nguyên văn bởi Thuc_Doan View Post
    TD thích món này nè, ăn cơm trắng đúng là tuyệt, cách làm ra sao vậy midan ?

    * Hi Vy

    Bà bầu ơi là bà bầu, còn có vài ngày nữa ...mà sao em siêng quá trời vậy? Cho TD hỏi cái món chocolate filling nếu mình không phết chocolate lên mà ăn bánh không có ngon không? Cách làm phần bánh ra sao vậy em? (thấy có vẻ nó giòn giòn nhai vui miệng há !!!)
    Dạ hôm trước em có hỏi chị cá cách làm bánh Eclairs đó chị. Nó là bánh Eclairs nhưng em tìm ra cách làm của mẹ Napoleon theo như lời chị cá giới thiệu thì hình như phần nhân là nhân giống mình ăn bánh su. Em lại thích chocolate nên em đi tìm nhân chocolate làm Cuối cùng em đã làm chocolate filling, chocolate icing luôn . Bánh có lớp chocolate ở trên thì em thấy có vẻ ngon hơn. Lát nữa em viết cái công thức cho chị nha chị. Gìơ em lo dọn đồ tí. Tuần sau em không thể vào bếp nhiều nữa rùi chị ơi hic ... hic ... em phải học bài đi thi òi
    Mẹ là dòng suối, ba là dòng sông - Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con Nhà trâu con Alex



  15. #147
    Alex's mommy's Avatar
    Alex's mommy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2008
    Tên bé
    Alexander Tín Nguyễn
    Ngày sinh
    11/03/2009
    Bài gởi
    3,479
    Cám ơn
    403
    Được cám ơn 614 lần trong 550 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    @ Chị Thuc_Doan : em gởi chị recipe nè chị
    Eclair Dough:
    3/4 cup nước
    3/4 bột mì (flour ở chợ Mỹ)
    1/3 cup bơ ( mua loại baking butter )
    1/8 tsp muối
    ---> Cho hỗn hợp theo thứ tự nước, bơ tan chảy với bếp lửa vừa rồi đến bột, muối. Quậy đều tay theo 1 chiều cho đến khi bột chín vàng, quếch lại thành cục to không còn dính soong.
    ---> Tắt bếp cho nồi bột xuống add 4 quả trứng vào. Mỗi lần cho từng trứng một và quậy đều cho bột và trứng hoà vào nhau. Đến trái trứng cuối cùng thì đánh tan trong đỏ và trẳng (như chiên trứng) rồi cho vào nồi bột trong khi 3 trái trước thì không cần đánh. Cuối cùng hỗn hợp bột từ khô quếnh thành 1 cục sẽ sền sệt, không lỏng không đặc là đạt yêu cầu.
    --- > Cho hỗn hợp bột vào bao bắt bánh kem có đuôi tròn để bắt bánh. Kéo 1 đường dài 4cm cho mỗi bánh. Bánh mập hay ốm, dài hay ngắn là tùy ý của mình. Bắt bánh trên vĩ to để một lần nướng được nhiều. Lót miếng giấy nướng bánh lên vĩ rồi bắt bánh thì bánh lấy ra sau khi nướng sẽ không bị dính.
    --- > Sau cùng cho vĩ bánh đã bắt xong vào lò nướng. Nhiệt độ đã để nóng sẵn là 400F, thời gian nướng 25 mins.
    Chocolate Cream Filling:
    6 tpsp bột mì
    3/4 cup đường
    3 cup sữa
    3 trứng
    1/4 Hershey's cocoa
    ---> Cho hỗn hợp trên trộn đều và đạt lên bếp lửa vừa. Quậy đều tay cho đến khi từ lỏng thành đặt do bột nở chín. Riêng sữa thì cho từng cup một vào hỗn hợp trong lúc làm chứ đừng cho 1 lần 3 cup luôn.
    Chocolate Icing:
    1 cup đường
    1/2 cup heavy cream
    1/2 cup Hershey chocolate chips.
    ---> Thực tế em không làm đúng như thế. Em cho chocolate vào nồi nhỏ với bếp lửa nhỏ sẽ tự chảy chocolate. Trong lúc ấy đổ heavy cream vào từ từ vừa với luợng chocolate chảy ra và quậy đều tay + đường. Hỗn hợp đó đừng làm lỏng quá vì đợi nó nguội và đặt lại thì mất thời gian nên chỉ làm hơi đặc đặc cho dễ phết lên mặt bánh.

    Sau cùng bánh chín đợi nguội và cắt một bên, cho chocolate filling vào trong cho hết mớ bánh thì phết chocolate icing là xong bánh. Bánh có vỏ ngoài giòn, trong mềm. Thích ăn liền cũng được, để hơi lạnh ăn cũng được chị nha.
    thay đổi nội dung bởi: Alex's mommy, 02/03/2009 lúc 06:41 AM
    Mẹ là dòng suối, ba là dòng sông - Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con Nhà trâu con Alex



  16. Những thành viên sau cám ơn Alex's mommy vì bài viết hữu ích:

    Thuc_Doan (02/03/2009)

  17. #148
    Alex's mommy's Avatar
    Alex's mommy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2008
    Tên bé
    Alexander Tín Nguyễn
    Ngày sinh
    11/03/2009
    Bài gởi
    3,479
    Cám ơn
    403
    Được cám ơn 614 lần trong 550 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    3/4 cup bột mì nha chị. Em viết thiếu chữ cup.
    Mẹ là dòng suối, ba là dòng sông - Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con Nhà trâu con Alex



  18. Những thành viên sau cám ơn Alex's mommy vì bài viết hữu ích:

    Thuc_Doan (02/03/2009)

  19. #149
    Cavang's Avatar
    Cavang is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/08/2005
    Bài gởi
    2,519
    Cám ơn
    427
    Được cám ơn 500 lần trong 295 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    @ Mẹ Alex: Vy ơi Vy à, chị không biết nói em thế nào nữa, phục quá trời rồi, sắp đi đẻ đến nơi mà chị nói thật, chị chạy theo em chị hụt hơi rồi, đúng là tuổi trẻ có khác, em siêng không biết nói thế nào nữa, tặng em nè

    Vụ bánh Eclair chị xin lỗi là chị nói không rõ nhé, bánh này chính là bánh Su Kem đó Vy (thế nên chị mới chỉ em công thức của mẹ Napoleon đó), nhưng chỉ khác lúc nặn bánh mình không nặn tròn hay sò mà nặn dài thôi, còn nhân bánh thì y chang nhau, một điểm khác nữa là Eclair thì hay có lớp chocolate trên mặt, vậy thôi em ạ. Em khéo quá trời, làm một phát được ngay. Bánh chị làm không hiểu sao cái nhân nó cứng quá dù chị đã thử 1-2 công thức. Còn phần vỏ thì cũng cứng, theo sách Mỹ nó nói nướng tới 425 độ F lận và tới hơn 30 phút, nướng nhiệt độ cao và lâu quá làm vỏ bánh cứng. Chị ghét cái bánh này quá trời, chị làm ở Mỹ chẳng có cái nào chị ưng ý hết, không hỏng thì khô trong khi ở VN chị làm ngon lành lắm. Bữa nào nhất định chị phải làm lại mới được. Cám ơn em mời chị nhé, chị nghĩ bánh em chắc ngon hơn bánh chị nhiều đó. Chị được ăn mấy cái vậy?
    Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
    Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com

  20. Những thành viên sau cám ơn Cavang vì bài viết hữu ích:

    Alex's mommy (02/03/2009)

  21. #150
    Cavang's Avatar
    Cavang is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/08/2005
    Bài gởi
    2,519
    Cám ơn
    427
    Được cám ơn 500 lần trong 295 bài

    Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)

    @ Na ui: cám ơn em vẫn nhớ đến chị nhé Chắc em đọc nhầm hén, chị làm bằng Puff Pastry Sheet, còn Vy làm bằng Puff Pastry Shell đó, tức là nó tạo hình bánh sẵn rồi. Chị phải công nhận Vy sáng tạo quá chừng, em hay thật đó Vy à Tốc hành mà có bánh ăn ngay là nhiều người khoái lắm đó. Em đừng ngại post những cách tốc hành của em cho mọi người học hỏi nhé, chị thấy rất hay vì đâu phải ai cũng nghĩ ra được đâu nè.

    @ Midan ơi: chị kết món thịt heo sốt chua ngọt quá, em cũng siêng quá chừng Nhà chị còn nhiều cơm trắng, cho chị ăn ké hén

    @ Autumm Heart: hình đẹp, món ngon, cái đĩa thì dễ thương

    @ Ròm ơi: coleslaw là món như thế nào hả Ròm? giải ngố cho tớ với, tớ vốn dốt món Tây món Mỹ lắm á, chưa bao giờ ăn món này cả
    Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
    Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com

  22. 2 thành viên cám ơn Cavang vì bài viết hữu ích:

    Alex's mommy (02/03/2009), autumn_heart (02/03/2009)

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài