-
05/03/2009 11:30 AM #241
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Vy: bầu sắp bể mà siêng ghê luôn, bao nhiêu là món ngon
Chị Cá : em đang chán mớ đời đây chị ơi, nên chẳng muốn nấu nướng gì hết, ai cho gì ăn nấy, hôm qua siêng đột suất thôi chị ạ, tiếp tục vào ăn chực tiếp thôi
Cá chiên sả bình thường trùm ướp, nhưng khi bỏ cá vào chiên thì vuốt sạch sả rồi mới chiên, cá hơi vàng mới lại bỏ sả vào lại chứ không thì cháy sả, em Vy bỏ sả luôn mà không bị cháy hay thiệt đó chắc tuỳ cá mỏng hay dầy quá
LOVE YOU.....................................
-
05/03/2009 11:58 AM #242
Thành viên
- Tham gia
- 08/01/2009
- Bài gởi
- 354
- Cám ơn
- 180
- Được cám ơn 301 lần trong 160 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị Cá và Bexinh04: em chiên cá vẫn ướp sả bình thường, nhưng lúc chiên em quét sả ra bớt, chiên cá vàng, sau đó chiên sả thì không bị cháy đen mà cá vẫn thơm mùi sả.
Chị Đoan: Pate em mua ở chợ Tàu, để sáng em dậy chụp hình hủ pate cho chị xem nha. Loại này em thường dùng để nấu bao tử, ăn thấy cũng được lắm.
Bây giờ em đi ngủ, chúc cả nhà ngủ ngon, sáng sậy sớm nấu ănSống trong đời sống cần có một tấm lòng
-
05/03/2009 12:24 PM #243
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị Sui anh Sui cưỡi voi nhìn vui và dễ thương quá à, công nhận là anh chị trẻ hơn tụi em nhiều à chị Sui ơi

. Chán mớ đời gì thì chị xả ra đi mọi người cùng chia sẻ bớt cho chị đỡ chán chị iêu.
TramLoc ơi, tô măng cá giết mình, nhìn thèm quá đi, MY mà nấu canh này thì kể như ăn mình ên thôi
Chị Cá: Người phụ nữ đảm đang thấy rõ à, bữa nào ra bữa đó tươm tất gì đâu. Nhìn phát ham
. Đâu có như em, hứng thì cho ra bữa, còn không thì cứ bữa cơm bữa cháo, bữa fastfood, bữa tự lo lấy hé hé 
Chị VuKim, NhoVN, TramLoc, em Vy, TiiZii, cả Trái Tim Mùa Thu nữa nè...cũng đảm chẳng thua gì chị Cá. Nhìn món ăn của các chị em, món nào MY cũng thích và cũng đam mê để được nấu theo




.
Còn chị Thục Đoan lúc nào cũng món đầu tay mà khéo tay khỏi chê vào đâu được
.
Dạo này còn có thêm Midan làm bánh thấy ham, Midan làm bánh giỏi quá, mấy món bánh của Midan, MY thích lắm nên đã copy lại để khi nào có thời gian sẽ làm. Cảm ơn nhiều nhé Midan

.
Mẹ Yêu các hoàng tử của mẹ nhất trên đời


-
-
05/03/2009 12:34 PM #244
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Xinh và các mẹ bữa hôm hỏi MY công thức Làm Mì Bò Tứ Xuyên. Công thức đây, có gì chưa rõ cứ hỏi MY nha.
Nguyên liệu:
- Mì sợi lớn và dẹp. Nếu mua được mì tươi thì rất ngon còn không mua mì khô, rồi luộc chín.
- Thịt bò cắt miếng vuông to bản.
- Chili Bean Sauce (chợ Á, mấy chỗ bán gia vị của tàu, chỗ nào cũng có bán loại này)
- Cà chua cắt miếng vuông
- Nước dùng bò
- Gừng cắt lát
- Hành lá, ngò cắt nhỏ
- Tỏi bằm nhuyễn
- Sichuan pepper oil (Dầu này kiếm chỗ bán nước tương của Tàu sẽ thấy)
- Dầu ăn
- Tiêu
- Nước tương, dầu mè, bột nêm, đường, muối.
Cánh nấu:
Cho dầu ăn vô phi tỏi cho thơm, cho thịt bò vào xào sơ sau đó cho nước tương, chili bean sauce, dầu mè, dầu sichuan, gừng, bột nêm, đường, muối, cà chua, tiêu, xào tất cả cho thấm với thịt sau đó cho nước dùng bò nếu không có cho nước lạnh vô. Nấu cho vừa sôi thì hạ lửa nhỏ, đậy vung lại và nấu cho đến khi thịt mềm. Nấu ở lửa nhỏ thịt sẽ mềm và không bị nát. Sau khi thịt đã mềm, nêm nếm lại xem vừa ăn chưa, rồi tùy khẩu vị thêm bớt gia vị là xong.
Xếp mì đã luộc chín ra tô, múc thịt bò và nước xốt lên rồi rắc ngò, hành lá và tiêu ăn nóng.Mẹ Yêu các hoàng tử của mẹ nhất trên đời


-
-
05/03/2009 01:04 PM #245
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Mấy cái này em nghĩ ăn với cơm chắc không hợp chị ơi. Chị cứ thử làm với bánh mì đi, ăn lạ miệng ngon lắm đó chị. Em cũng mới học được món này ở nhà bà con người bạn. Rất đơn giản và dễ làm.
Nguyên liệu:
- Bánh mì (mua bánh mì ổ dài)
- Tôm luộc chín bằm nhỏ
- Cheese
- Xốt Mayonnaise
- Hành lá xắt nhỏ
- Tỏi bột.
- Tiêu
Cách làm:
Liều lượng thì em nhắm chừng 1lb tôm khoảng 1 gói cheese 8oz 1cup xốt mayonnaise. Trộn tôm, cheese, xốt mayonnaise, hành lá, tiêu, bột tỏi, nêm thêm xíu muối, bột nêm, đường (gia vị này tùy ý nếu chị thấy chưa đủ vị ngon ngọt như ý thì nêm thêm). Trộn đều tất cả và thấy quện với nhau thì chị trét lên từng miếng bánh mì một.
Mở lò nóng trước khoảng 5 phút, sau đó mới cho bánh vô nướng. Nướng ở nhiệt độ 300 độ F và nướng khoảng 15 phút.
Đây là khay bánh em cũng vừa mới làm hôm nay cho ba con nó ăn dặm lúc chiều.
Trước Khi Cho Vô Lò

Sau Khi Nướng Xong

Cheese thì chị mua loại này. Làm món này sợ ăn nghiền thì mập lắm đó nha chị

Last edited by Mẹ Yêu; 05/03/2009 at 01:08 PM.
Mẹ Yêu các hoàng tử của mẹ nhất trên đời


-
Những thành viên sau cám ơn Mẹ Yêu vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (06/03/2009)
-
05/03/2009 01:36 PM #246
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Cảm ơn chị iêu quan tâm em
. Em tranh thủ vào thả bom theo lời chị đây hehehe, ngày mai em lại busy để chuẩn bị cả nhà đi chơi cuối tuần.
Mời chị và các mẹ vài món em làm trong mấy tuần rồi.
Thăn Heo Chua NGọt Trái Cây

Canh Rau Muống Nấu Tôm Khô

Giò Heo Hầm Nước Tương

Bò Lúc Lắc Với Ớt Chuông

Bún Măng Cá

Bò Xào Bông Cải Cần Tây

Canh Nấm Nấu Trứng

Cá Cuộn Thì Là Hấp
Mẹ Yêu các hoàng tử của mẹ nhất trên đời


-
05/03/2009 01:45 PM #247
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Còn món này bầu TiiZii có xèm không em, món này làm chị nhớ lúc có bầu Kai nhà chị, một tuần mà không ăn được nó bứt rứt ghê lắm em ơi
.
Crawfish

Trứng Chiên Thịt Gà Với Nấm

Tôm Rim Nước Cốt Dừa (món này của mẹ QA, món đây mà người nơi đâu mất rồi
)

Cá Với Xốt Xoài & Táo (ăn kèm salad khoai tây bacon và bắp non xào bơ ớt)

Mẹ Yêu các hoàng tử của mẹ nhất trên đời


-
05/03/2009 10:54 PM #248
-
Những thành viên sau cám ơn Mẹ Lexus vì bài viết hữu ích:
nhoVN (05/03/2009)
-
05/03/2009 11:04 PM #249
-
05/03/2009 11:18 PM #250
-
05/03/2009 11:44 PM #251
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Không biết chị nướng thịt chưa, hôm qua trả lời chị xong em đi công chuyện nên hôm nay mới vô bếp nhà mình được. à, chị ướp thịt cho thêm tí ngũ vị hương vô nữa nha chị. Lò nướng em để chế độ broil 350 độ, nướng khoảng 10' hoặc chị thấy vàng mặt thì lật mặt kia nướng tiếp 10', tuỳ miếng thịt cắt dày mỏng mà thời gian nướng lâu hay mau, chị canh thấy thịt vàng nâu là được.
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
Những thành viên sau cám ơn nhoVN vì bài viết hữu ích:
Cavang (06/03/2009)
-
06/03/2009 12:13 AM #252
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị nhoVn ơi ,nhìn tô bún ngon quá,tuần trước nhà em cũng ăn bún thịt nướng xã em khoái lắm vì thịt mềm,em học được của chị Chim đó,em cũng nướng ở chế độ Broil nhưng em để lửa cao lắm 420 độ F lận khoảng 6 phút là nó vàng mặt bên sau đó thì em lật qua mặt khác,em làm theo chị Chim như vậy chị nè: củ hành tím,xíu sả băm,hành lá,muối,ngũ vị hương,nước tương,bột nêm,ngũ vị hương,dầu mè,xíu tương ăn phở,bột bắp để thịt không bị khô và ướp thịt qua đêm
Lúc nướng thì qúet mỡ hành lên 2 bề mặt cho đều ,lúc ăn cho đậu phộng rang vàng lên..măm măm..ngon ngon mà em đang ngán thịt quá chỉ thèm cơm hến mà lười làm hi hi
Bỏ cái hình đổ ăn vào ko thôi Mod túm cổ,Lasagna ,và Black Bottom Cupcakesem mới làm hôm quamời cả nhà
Last edited by Mẹ Bảo Bình An; 06/03/2009 at 12:17 AM.
-
06/03/2009 12:29 AM #253
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị MY dội bom nguyên tử luôn chứ hỏng phải bom thường, nhìn mấy món ăn chị nấu mà em đây ngất ngây con gà tây luôn







Chị VuKim: nhìn mấy cuốn chả giò của chị cuốn đều và ngon ghê, cám ơn chị nhưng mà em tham ăn lắm á, 1 vài cuốn ăn hỏng có phê, em rinh nguyên dĩa luôn nha chị.

Chị TramLoc: nhìn dĩa mắm thái của chị em xao xuyến tới mấy phút, chỉ em làm mắm thái đi chị yêu ơi, em kết món này ghê lắm.
Chị Cá: hihii.. chị xếp cái dĩa thịt đẹp ghê á, nhìn hỏng nỡ ăn
Chị TD: em mua pate ở chợ Mỹ giống cái hình pate chị Cá đó chị, nó đặc nên em phải cho nó vô chén với chút nước đánh cho nó tan ra rồi nấu.
Hôm nay nhà em cơm canh rất ư là đạm bạc, cả nhà đừng chê nghen !
Thịt kho củ cải

Canh bí ngòi thịt bằm (thịt nó lặn đâu mất tiêu rồi)
Last edited by nhoVN; 06/03/2009 at 12:32 AM.
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
Những thành viên sau cám ơn nhoVN vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (06/03/2009)
-
06/03/2009 12:39 AM #254
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị cá : chị làm cá sả ớt nhìn ngon lắm mà


. Vượt qua " cô giáo nhỏ xíu " của chị nhiều nhiều lần luôn đó chớ. Chủ yếu cơm gia đình thì ăn ngon là 100/100, đẹp là phần nhỏ tí tì ti à. Nước ướp cá em có nhiều chắc vì em ướp thô bạo, mạnh tay quá nên mắm đường dư giả chăng 

Thật tình sau khi rửa cá em không để khô ráo hoàn toàn mà hơi ướt thì đã ướp gia vị rồi. Có lẽ nó ra nước thêm nữa. Bù lại nước còn thì khi chiên cần cẩn thận, hong thì dầu văn tung toé là tiêu đời bông của em luôn
Cũng may em có cái lưới nên nó không văn thì thôi, văn thì để lưới ấy lên chảo là như có áo giáp 


mà thường nó không văn hehehe ....
@ Chị My : chị làm một tràng pháo bông đồ ăn luôn

Nhìn món nào cũng ngon, cũng đẹp. Chị khéo chăm con, chăm chồng, nội trợ. Vỗ tay tặng bà vợ 100 điểm nào 


@ Chị Na : hai mẹ con khỏe rồi phải không chị ? Có sức chiến đấu với bếp nữa rồi. Cho em xin cái bánh chị nghen
Hôm nay, em gái " buồn đời " hzỏng thèm nấu cơm. Em đi bán bánh, bì cuốn kiếm tiền nuôi con
Bánh làm từ trái dâu, sữa chua dâu luôn nghen. Xin mời bà con cô bác, anh chị em
Ăn miếng đầu thế nào cũng muốn miếng thứ 2 nhé - hứa luôn 

Bì cuốn 2000 VND/ cuốn. Xin mời ạ
Last edited by Alex's mommy; 06/03/2009 at 12:45 AM.
-
06/03/2009 12:42 AM #255
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Na ơi ! nướng thịt có cho sả và mỡ hành với bột bắp vô nữa hả, lúc nướng sả và hành lá có bị cháy khét không Na!? còn bột bắp cho vô bột khô luôn hả hay phải quậy tan rồi mới cho vô. Mọi lần chị cũng nướng 400 độ nhưng thịt nó bị cháy khô nên chị bớt xuống (chắc tại chị để thịt ngăn trên cùng gần lửa quá nên nó cháy chắc
). Chị nướng thịt xong lúc ăn mới cho mỡ hành vô sau. Nhà chị ai cũng khóai ăn món này hết á, dễ ăn mà ngon nữa, tuần nào cũng làm 
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
LinkBack URL
About LinkBacks



