-
26/02/2009 03:54 AM #121
-
26/02/2009 03:56 AM #122
-
26/02/2009 06:54 PM #123
-
26/02/2009 08:56 PM #124
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/02/2007
- Bài gởi
- 149
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 7 lần trong 6 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Vô đây nè
http://aevn.fr/topic/video-day-lam-banh-cuon-t2580/
mình bao lần làm xong cho vào thùng rác vì không ngon ngán quá sực không nổi, coi đây làm phát ngon lành chén sạch sẽ luôn
-
26/02/2009 09:45 PM #125
-
26/02/2009 10:27 PM #126
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Thế này mà bảo là đạm bạc hả em ??
. Bạc nhưng hơi bị giàu đạm
. Tri_con học nhanh ghê, mình phải tự đào tạo lại ko bị đàn em đuổi kịp bi giờ
. Nếu cầu kì 1 chút em có thể múc canh hay chia phần thức ăn định chụp ra 1 cái đĩa nhỏ hơn, bát nhỏ hơn rồi chụp cũng đẹp. Bát và đĩa đẹp, rẻ có bán nhiều ở Tati, Giga store, rẻ hơn một nửa so với siêu thị to ấy. Nhất là đồ sứ. Tưởng tượng là bát canh của em đựng trong một cái bát sứ tím, đặt bên dưới là 1 tờ giấy trắng, chẹp chẹp. Hoặc nếu chán kiểu chụp từ trên xuống thì chụp chéo, chụp cạnh, làm sao để nổi món ăn lên là được ^^. Nếu hơi thừa sáng thì dùng PS, vào Image-->Adjustment ->Curves để cân chỉnh lại là ok rồi. Hồi đầu chị cũng chụp rất chán, càng chịu khó chụp càng lên tay. Cố lên em ơi
thay đổi nội dung bởi: Mẹ Ủn, 26/02/2009 lúc 10:31 PM
-
26/02/2009 10:49 PM #127
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Chị ơi, em dọn hàng qua Đức rùi. Phải tháng 9 mới về lại Pháp. Nhà người yêu em bên này thì nhỏ, em cũng bày biện tùm lum rồi nên cũng ko muốn mua thêm đồ nữa. Để sau này có nhà to hơn rùi mua sắm thêm sau. hihi. Với lại cũng chỉ có hai đứa nên cứ đơn giản là nhất thôi chị ạ.
SẮp tới chắc chả nấu mấy được nữa vì phải đi thực tập xa nhà rồi, cuối tuần mới lại về. Chán lắm í. Chắc em chỉ lại lên ngắm nghía học hỏi các chị tiếp được thui ạ.
-
27/02/2009 01:01 AM #128
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Các chị ơi cho em hỏi bột bắp hay bột ngô bên này gọi là gì ạ? Mà bột đấy có bán trong siêu thị Pháp không ạ? Khổ thân em mỗi lần định làm bánh thì lại thấy thiếu 1 loại bột, mãi chưa làm ăn được gì cả
-
27/02/2009 03:37 AM #129
-
Những thành viên sau cám ơn tournesol_vn vì bài viết hữu ích:
Albi (27/02/2009)
-
27/02/2009 04:00 AM #130
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
thay đổi nội dung bởi: Lou, 27/02/2009 lúc 04:10 AM Lý do: lỗi chấm phẩy
-
27/02/2009 04:22 AM #131
-
27/02/2009 04:29 AM #132
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
thay đổi nội dung bởi: Lou, 27/02/2009 lúc 04:37 AM
-
27/02/2009 04:48 AM #133
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Á ,e đi ăn nhà hàng Nhật là do người ta làm cho mình ăn chứ có phải tự mình làm đâu mà dám mang về nhà bếp of mình khoe hả chị ?
Các mẹ trong bếp nhà mình khéo tay lém í ,xấu hổ ghê
. E chưa dính toxo ,vưỡn đang thấp thỏm chờ đợi ,hic hic ,nhưng e thèm cá sống lắm nên vẫn ăn từ hồi mới cấn thai tới h
. Còn vụ ava ,chị thấy nick nào đới ?Chít thật ,bị đụng hàng ờ ?Giai nhà e thì chắc ko phải đâu ạ,có bít lướt web đâu mừ
-
27/02/2009 04:57 AM #134
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Thì phải giả vờ đổi đi tí tẹo, kiểu như "bữa ăn tối nay của nhà mình" còn không nói rõ ràng là ai làm
.
Ý chị hỏi em là chắc miễn dịch rồi nên mới dám ăn đồ sống. Dùng sai từ, sửa ở trên rồi nhưng em reply lại nhanh quá
. Thế thì tháng nào thử máu cũng hồi hộp lắm nhỉ.
Avatar thằng cu lè lưỡi, chị quên béng là nhìn thấy ở chỗ nào rồi. Không nghĩ ra là save cái trang đấy lại để khoe em...Thôi để lần sau nếu gặp lại người ta nhé.
-
27/02/2009 06:23 PM #135
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/07/2008
- Bài gởi
- 138
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 44 lần trong 32 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Mẹ Ủn không ngờ là "phó nháy" chuyên nghiệp nhỉ ?
Chỉ với Canon PowerShot IS mà chụp đẹp không thua gì máy reflex nhỉ ? Chị cũng đang dùng 1 máy semi pro hiệu Olympus, nhưng mà lười quá chả chịu căn chỉnh gì cả. Toàn để chế độ "Auto" chụp cho nhanh để còn chén

Món này chị làm bắt chước món "Coquille Saint Jacques au gratin". Do ăn hết coquille Saint Jacques rồi (được cho một bịch khoảng chục con), giữ lại mấy cái vỏ để làm "đồ nhái"- "coquille ãu fruits de mer" (tôm, mực, hàu) ăn tiếp
Công thức "Coquille Saint Jacques au gratin" đây mẹ Ủn.
NGUYÊN LIỆU (cho 4 người ăn)
- 8-10 con sò Saint Jacques
- 200gr nấm mỡ (champignon de Paris)
- 100gr bơ
- 1 thìa xúp bột mì
- 3 thìa xúp kem tươi
- 50g phô mai gruyère sợi
- Một ít vỏ bánh mì nghiền vụn
CHẾ BIẾN
- Tách ruột sò chỉ giữ thịt sò và phần thịt đỏ của sò, rửa sạch rồi trụng qua nước sôi có chút muối trong 5 phút. Để ráo, sau đó băm nhỏ với tỏi, hành khô, rau mùi, nấm tươi (nấm được rửa bằng nước pha vài giot chanh nhé)
- Làm bột gratin với 50g bơ và bột mì, sau đó trộn với ít nước dùng trụng sò lúc trước, sao cho lớp bột này sánh đặc, rồi bỏ kem tươi vào.
- Trộn sò đã băm nhỏ vào hỗn hợp bột gratin này, nêm gia vị cho vừa miệng
- Sau đó múc hỗn hợp này vào trong từng mảnh vỏ sò. Cho miếng thịt đỏ của sò lên trên cho đẹp, rồi rắc phô maigruyere và vụn bánh mì lên trên. Bỏ tiếp mấy lát bơ mỏng lên trên.
- Cho vào lò nướng khoảng 15' ở nhiệt độ 200°C, thế là măm được rồi.
Nếu làm "Coquille de fruits de mer au gratin" thì làm y hệt, chỉ thay sò Saint Jacques bằng tôm, mực, ngao, v.v thôi.
Còn nhiều món rất ngon với coquille de Saint Jacques, em lên mạng search, tha hồ chọn.
-
Những thành viên sau cám ơn mummy08 vì bài viết hữu ích:
Mẹ Ủn (27/02/2009)





Trả Lời Với Trích Dẫn






