-
09/10/2009 09:09 PM #286
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Lôi bếp nhà ta lên, nhân tiện các mẹ có món nào nóng sốt để chén những hôm trời lạnh thì giới thiệu nhé. Dạo này ăn mãi mấy món cũ thấy cũng nhàm nên muốn piquer ý tưởng của mọi người !
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
-
13/10/2009 02:36 PM #287
-
13/10/2009 07:47 PM #288
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Lẩu
Đã làm
Bún , Mì , Phở , Hủ tiếu , Miến ........
Cũng làm rồi. Ox không có "tâm hồn Việt" lắm thành ra mấy món này chỉ gọi là hương hoa thi thoảng thôi.
Gourmet
Là món gì vậy bạn ?Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
-
13/10/2009 08:42 PM #289
-
13/10/2009 08:56 PM #290
-
24/10/2009 09:19 PM #291
-
26/10/2009 06:02 AM #292
-
27/10/2009 04:11 AM #293
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/09/2009
- Bài gởi
- 8
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Em thấy các chị làm đc nhiều món ngon quá, nhìn đã thấy hấp dẫn roày

Cũng chưa chuẩn bị đc fô tô, nhưng em muốn vẫn post lên recette: THỊT BÒ XÀO CÀ CHUA
È hèm:

Nguyên liệu:
400g thịt bò
3 quả cà chua
2 củ tỏi
bột nêm, hạt tiêu , dầu ăn
Tiến hành nèo:
Thịt bò rửa sạch, thái miếng khoảng 2 ngỏn tay. >.<, Ướp gia vị và tỏi
Cà chua bỏ dọc 8 miếng
Bỏ dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thả cà chua vào, đảo khoảng 1 phút, cố gắng giữ cho cà chua vẫn thành miếng, sau đó thả thịt bò , đảo trong 4 phút.
Thế là xòng rồi đấy các chị ạ
Chúc mọi người ngon miệng nhá
-
27/10/2009 04:20 AM #294
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/09/2009
- Bài gởi
- 8
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
-
30/10/2009 02:46 PM #295
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/09/2009
- Bài gởi
- 51
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Chào các mẹ bếp Pháp !!! mình cũng ham ăn lắm nên thấy có gì liên quan đến bếp núc ăn uống là nhào dzô ngay. Góp vui với các mẹ món Súp bí đỏ nhá . Mình mách nhỏ với các mẹ món soup bí đỏ này gia đình anh xã và bạn bè cực kỳ tín nhiệm mình. Hôm qua mình đã làm cho 3 nhà đấy Món này có vị thơm của bơ và rượu Rhum, vị béo của kem tươi, vị ngọt mát của bí đỏ và hành tây, đây được coi là một trong số món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Halloween đấy
Ra chợ bê về :
1/ Bí đỏ 5 lạng (chọn loại bí nếp có nhiều bột sẽ ngon ngọt hơn là bí tẻ ra nước nhiều) ; 2/ Hành tây 1 củ, tỏi tây ; 3/ một ít Bơ (loại ko muối), 200ml kem tươi, 250ml sữa tươi ; 4/ 2 thìa rượu Rhum ; 5/ làm ra một bát nhỏ nước xương hay thịt luộc gì đấy
Vào bếp :
phi thơm hành tây, tỏi tây với bơ ==> trút bí đỏ vào đảo đều cho mềm, nêm ít muối ==> khi bí đỏ mềm tưới 1-2 thìa rượu Rhum (nếu ko thích thì thôi nhưng nếu cho vào khi ăn sẽ có hương vị Rhum thoang thoảng rất hay) ==> trút vào máy xay sinh tố làm nhuyễn.
Đun bát nước xương vừa lửa ==> trút bí đỏ xay nhuyễn vào ==> cho tiếp kem tươi, sữa tươi vào, khuấy đều, (nếu thấy chưa được sệt thì cho ít bột bắp hay bột năng hòa với chút nước ).
Vậy là xong rồi đấy bạn đã có món khai vị trong bữa tiệc Halloween . Chúc các mẹ vui nhéthay đổi nội dung bởi: couleurs-deLaVie, 30/10/2009 lúc 02:58 PM
....đến rằm trăng lại tròn ....
-
30/10/2009 02:56 PM #296
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/09/2009
- Bài gởi
- 51
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Bạn luộc sơ khoai tây rồi bóc vỏ, xắt thành miếng, cho vào tủ lạnh đủ lâu để khoai cứng lại. Sau đấy bạn cho dầu ăn nóng già (nhúng đầu đũa thấy sủi tăm là ok) thì lấy khoai tây trong tủ lạnh ra trút vào dầu. Làm như vậy vừa nhanh chín vàng giòn, vừa vẫn giữ được bột khoai ở bên trong ko bị khô cứng.
Nếu ko có thời gian, bạn mua luôn gói Frites đông lạnh, cũng rẻ. Công đoạn chiên bạn cũng làm như trên.....đến rằm trăng lại tròn ....
-
30/10/2009 04:09 PM #297
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
-
08/11/2009 07:59 PM #298
Thành viên
- Tham gia ngày
- 08/12/2007
- Bài gởi
- 89
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 4 lần trong 3 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Mong mọi người giúp em vụ này. Em mới mua cái lò nướng hiệu Hotpoint Ariston. Em cũng đọc cách sử dụng.. Nhưng khi em làm bánh thì em hết biết sử dụng.
lò nhà em không có lửa dưới;chỉ có lửa trên với cánh quạt xoay vòng vòng. nó có 5 ngăn. có nhiều chế độ quá..
chị nào đã xài qua lò này;giúp em với.. Cảm ơn nhiều nhiều..
-
19/11/2009 04:59 PM #299
Thành viên
- Tham gia ngày
- 15/11/2009
- Bài gởi
- 16
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi

-
19/11/2009 07:02 PM #300
Thành viên
- Tham gia ngày
- 15/11/2009
- Bài gởi
- 16
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi

Trả Lời Với Trích Dẫn











Nhà chị ở Làng Hoa ạ ^^, ui, em cứ mơ sau này nhà mình ở giữa một vườn hoa, thỉnh thoảng treo ngược cành cây, chỉ ước nhà mình có nhiều hoa, sáng tối ra chăm bón. Em thích bài "làng lúa, làng hoa" lắm í. Nghe chị nói em lại mơ văn tơ đến :P
