-
03/03/2009 05:08 AM #151
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Nhà tớ 3 mình cơ mà ,tớ ăn phần 2 người chứ bộ
.Mới cả trộm vía ,xã nhà tớ ăn phần 3 người nữa nên bữa cơm như thế là đạm bạc đấy mẹ nó ạ 
Mình cũng lười lắm mẹ nó ạ ,nên toàn làm mấy cái món dễ làm ,thèm lắm mấy cái món mẹ Ủn với các mẹ trong này làm nhưng chịu .Nội công còn yếu kém ,cần phải luyện tập dài dài
E có khiêm tốn đâu ,e nói thật mừ ,vì mấy cái món nhà e dễ làm ,ai chả làm đc ,nên e gọi nó là đạm bạc cũng ko oan
-
03/03/2009 05:19 AM #152
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
@ Mẹ Ủn : Chữ bánh giày to lù lù trên cái ảnh mà cũng đem đi đố ? Ở giữa là chả cốm đấy à ? Hôm nào không nhịn được nữa là đẩy poussette đến cửa nhà Ủn biểu tình đấy nhé !
@TTBG : Ăn cho hết mắm tép trước khi đi tìm nàng công chúa nhé
không có là lại hoàng tử đấy
-
03/03/2009 06:05 AM #153
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Em căm bác, à nhầm em eo căm bác
. Nhà bác ở đâu ạ, bác ko đẩy thì em tự động đến có tiếp em ko đấy 
Bánh giày em măm với chả quế bác ạ, nó giống chả cốm ạ T__T. Tại nhà em chưa mua được máy xay khoẻ + Kitchen aid nên nó ko được mịn màng, em xay bằng máy bé tí hay xay cháo cho con
. Em mách bác ở chợ Tàu nhá, có bán mỡ phần đấy, rẻ cực í, làm chả cốm hay chả quế, hay giò bò đều ngon tuốt tuột.
thay đổi nội dung bởi: Mẹ Ủn, 03/03/2009 lúc 06:09 AM
-
03/03/2009 05:28 PM #154
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
thay đổi nội dung bởi: bébé, 03/03/2009 lúc 05:38 PM
-
03/03/2009 06:25 PM #155
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Hihi, hạt sen long nhãn nhà em bébé ngon lắm nhá, tớ măm rồi
. Mà chụp lên ảnh trông nó cứ chúm chím như hoa hồng í nhỉ ?
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
-
03/03/2009 09:43 PM #156
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/07/2008
- Bài gởi
- 138
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 44 lần trong 32 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
thay đổi nội dung bởi: mummy08, 03/03/2009 lúc 09:56 PM
-
03/03/2009 11:00 PM #157
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/09/2006
- Bài gởi
- 102
- Cám ơn
- 20
- Được cám ơn 12 lần trong 8 bài
-
03/03/2009 11:35 PM #158
Thành viên
- Tham gia ngày
- 05/11/2008
- Bài gởi
- 112
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 13 lần trong 10 bài
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Hỏi mẹ Ủn tí nhỉ: Bột nếp làm bánh dày mẹ no mua bên VN hay bên này vậy? Nếu bên này cho xin cái địa chỉ cái . Thanksmej nó nhìu nhìu.
-
04/03/2009 12:15 AM #159
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Em mua ở Paris Store chị ơi. em đã thử qua hai đời bột
Nguyên văn bởi albert;4e299081
, một của Tang fere, hai của Paris Store thì thấy bên Paris Store ngon và thơm hơn. bột TF khi bàm bánh xong cứ có mùi dầu hỏa, ẹ ẹ. Gói bột màu xanh tím than, có bán rất nhiều chỗ bột đủ loại í chị, tìm là thấy ngay. Bánh này làm vừa nhanh vừa ngon, em hấp chưa đến 5p nó đã chín rồi, để lâu nó bị chảy bánh
. Hình khoe mọi người em làm lâu lắm rồi. Trêu cả nhà tí thôi, thế mà chả thành công, vì mắt toét, để chình ình chữ ra đấy rồi còn đố 
@Chị Bambou : Đúng rồi chị ạ, vì dưới Lyon em quen đúng 1 người. Hai chị em vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho nhau
-
04/03/2009 12:25 AM #160
-
04/03/2009 01:11 AM #161
-
04/03/2009 02:01 AM #162
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Tuần sau mẹ con khăn gói quả mướp về rồi chứ không là mời mẹ con Ủn qua nhà ngay. Gì chứ không phải đẩy poussette đi métro là sướng nhất rồi. Con trai lại có bạn để chơi thì còn gì bằng. Mẹ con Ủn bao giờ về ?
Mà này, cùng con nhỏ sao mà mẹ Ủn có thể làm được nhiều món ăn ngon thế nhỉ. Ủn ngoan lắm đúng không ? Thằng con nhà này mới biêt bò nên bò tứ tung, và bắt đầu bám, vịn, leo... Chạy theo nó cả ngày đã đủ mệt rồi, đến cuối ngày chỉ đủ sức mở tủ lạnh vớ cái gì đó cho vào lò vi sóng hoặc lò nướng.
-
04/03/2009 05:15 PM #163
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Ui, chị cũng về VN ạ, nhà em tháng 4 cơ ạ
.Chị ở VN có lâu ko? đợi em về rồi gặp nhau đi
. Nhóc nhà em trộm vía cũng ngoan ạ. Ban ngày nó cứ ngồi chơi thơ thẩn 1 mình với đống đồ, nó mà làm cái gì thì đố ai mà dứt nó ra được. Còn khi đã chán thì cũng bám mẹ nhưa đỉa đói. Chị í cũng chỉ bò loanh quanh khu vực được cho phép với tư thế lùi dần
, em cứ chặn xung quanh là đố có mà lọt ra được. Chiều về thì đã có bố
. Nói chung là cả hai bố con đều ngoan
, muốn được ăn thì bố phải trông con cho mẹ vào bếp chứ. Mà đúng là con gái quấn bố, con trai quấn mẹ nhé. Nó cứ thấy bố về là bám rịt lấy, hai bố con cười đùa ầm nhà. Mẹ nhàn tênh, hihi
-
04/03/2009 06:58 PM #164
-
04/03/2009 07:54 PM #165
Ðề: Cùng nhau vào bếp các mẹ Pháp ơi
Hơhơ mấy cô này, tán chuyện từ cái nhà to xuống đến bếp là thế nào ?!
. Tình hình là có khi tháng 5 này chị về cũng nên đấy (chưa xác định ngày giờ vì còn phụ thuộc vào việc thi lấy permis B). Có gì làm một quả ọp ẹp ở HN nhỉ ?
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui






Trả Lời Với Trích Dẫn



em góp lưả cho bếp nhà p với món Bún xào singapore (hơi bị lai căng 1 tí )




) Tớ chịu không được đang nhào bột rồi đây! chỉ tội không biết làm chả quế

