-
24/06/2008 03:31 AM #346
-
24/06/2008 03:41 AM #347
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
-
24/06/2008 10:59 AM #348
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
-
24/06/2008 05:51 PM #349
Re: Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
-
24/06/2008 05:54 PM #350
Re: Ðề: Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
-
24/06/2008 06:08 PM #351
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
Ðề: Re: Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
hic cái bịch này em luôn mua cả đống để trong nhà
, vì nó dễ luộc, chết rồi
Ở Aldi nó bán mì gói 99 cent/ 4 gói nhưng em ko biết của nước nào nữa, chắc của TQ, còn nước dừa cũng rẻ hơn chợ CA nhiều, rồi măng thì 49 cent/ hũ 180 gram, giá trong hũ cũng vậy, vải thì 75 cent 1 hộp bự
, em mua có nhiêu đây nên biết có vậy hà chị, ah dầu mè 1.59 / chai 250ml hay sao đó, trong khi chợ CA bán 3€/ chai 207 ml
-
24/06/2008 07:32 PM #352
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@Vanhkhuyen : báo cáo chị là em làm món thịt nướng rồi, mới vừa ăn trưa nay ngon lắm ạ ,cám ơn chị nhé, vì từ nào tới giờ em ướp thịt nướng không bao giờ có đường và hành lá , sợ mau khét, em nướng nguyên lát thịt người ta xắt sẵn bán ở Lidl , loại Nacken có mỡ tí xíu, để nướng không bị khô. Nhà em ở tận lầu 7 mà tụi ruồi vẫn đánh hơi được, bay lượn vòng vòng , thế mà con gái em lại thấy thích thú, vì mới biết thêm 1 động vật lạ
. Hình đây ạ ,
Đây là bữa trưa của nhà em, mời các chị cùng xơi nha, các chị có phát hiện ra canh gì không? chinakohl đấy, mua về để làm gỏi miến mừ chưa có làm, gỏi chỉ cần có 3 lá thôi , nhưng em phải rinh về một cục, nhiều wá đành nấu canh cho mau hết vậy
.
-
24/06/2008 07:38 PM #353
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@VK, MM: ui cha, một dạo nhà em cũng hay ăn cái bún gói có 8 miếng, rồi giờ chuyển sang loại ghi "bún tuơi". Nhưng chung qui loại chắc là các loại bún đều thế hết cả thôi. Rồi cả phở khô nữa. Chít, mà dạo này nhà chị cũng giống nhà MM, ăn bún phở nhiều hơn cơm, hichichic.
@all: đúng là trong Prospekt của LILD hay ALDI gì đó tuần này có Asia Woche, nhiều đồ CA và gia vị ngon, rẻ hơn chợ CA nhiều thật
@Nganvan: chị thử quickstick chưa? Em nghỉ có thể là ko phải dính bầu đâu. Thế chị có uống thuốc ko? em dùng thuốc tránh thai cho người cho con bú, nên vòng kinh cũng ko chuẩn, đa phần là sớm hơn chứ ko muộn.
-
24/06/2008 07:59 PM #354
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
Ðề: Re: Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
mì gói dở hả chị, hôm qua em khiêng về 2 cục 8 gói, mùi thịt heo và mì chay, để sáng mai em ăn thử
, còn dầu mè ko thơm bằng nhưng có hôi ko chị
chứ ko thơm bằng thì kệ đại vậy, chứ chợ CA bán mắc như quỷ sứ, gấp đôi giá luôn
, em cũng thích hũ nước cốt dừa và vải hộp để làm rau câu, còn măng và giá thì em chưa ăn thử, mới mua về thôi nhưng em nghĩ măng chắc cũng như chợ CA thôi, giá thì em ko biết vì ở chợ CA em cũng chưa từng ăn giá ngâm trong hũ
-
24/06/2008 08:00 PM #355
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@all: nhà em vẫn còn nhiều bún loại 8 miếng/1 gói, con em rất thích ăn bún, em nghĩ chắc nhà chị VK hôm đó bị trúng thực, chứ không riêng gì bún, tại vì mình ăn bún đâu chỉ có bún không mà còn có cái này cái nọ trong đó nữa. Sáng nay em vẫn luộc bún đó cho con em ăn (bún và phở là lieblingsmenü đấy), cũng có theo dõi và thấy bình thường . Nhà em không bỏ bún và phở được rồi.
-
24/06/2008 08:04 PM #356
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
em cũng sợ quá, mấy bữa vừa rồi có khi 10 ngày em ko ăn cơm
, toàn ăn bún, spaghetti ko thôi
Mà gạo hôm vừa rồi em mua 1 bao hết 38€ mà có chỗ bị mốc đóng thành cục
, vứt thì tiếc mà ăn thì bực mình nên càng lười ăn
, đã lựa gạo ngon rồi mà còn vậy
giờ tới bún
, chắc mai mốt ăn bánh mì và spaghetti ko quá
-
24/06/2008 08:32 PM #357
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Nhà mình cũng bún, mì, phở quanh năm. 40 năm vẫn chạy tốt, hehehe!
Nhà MM mua gạo gì mà mắc thế nhỉ? 2 vc mình lại thích gạo bể, loại gạo có 25% là tấm, mới lên giá vào khoảng 25€ hay sao í (vì ax mua, mình cũng k nhớ, lúc chưa lên giá thì chỉ có 16,95€ thôi).
-
24/06/2008 08:45 PM #358
-
24/06/2008 08:46 PM #359
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
em mua bịch gạo TL hay sao đó, màu xanh khoảng 23 kg, hồi trước nó khoảng 25€, giờ lên 38, cũng ráng mua vì em nấu ăn dở, ăn gạo ko vừa ý mình thì cũng ko ra sao nên ráng mua đại, về mở ra đổ vô thùng, thấy có mấy cục mốc to bằng bàn tay, chẳng lẽ đem ra trả
, tự nhủ ng bán ko cố ý lừa mình, họ cũng ko biết
-
24/06/2008 08:49 PM #360
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài

, em tiếc tiền mua hôm trước ghê luôn 


, may mà hai vơ chồng cũng không ăn cơm nhiều, không thì chết đói mất ...

