-
23/06/2008 07:11 PM #331
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Thịt thỏ ăn được đấy, mình k biết chế biến kiểu khác thế nào chứ nướng thì ăn cũng ngon lắm! Mình chụp làm liền (tinh thần ăn uống quá cao) nên k kịp xem CT của mẹ nó. Thấy ax ướp với tương hột, tỏi, hành tím, muối, tí xíu bột ngọt, tiêu, trong 2 tiếng. Mình lạng qua lạng lại chỗ ax làm, thịt chưa nướng mà nghe mùi thơm hấp dẫn lắm! Tiếc là hôm qua tụi mình đem qua nhà bà chị chồng ăn chung nên quên chụp hình rùi, nhìn đẹp và hấp dẫn lắm (quảng cáo dùm ax chút, hì hì). thịt thỏ mềm, không khô và xác như thịt gà, xơm nữa.
-
23/06/2008 07:21 PM #332
-
23/06/2008 07:36 PM #333
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
Ðề: Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
dạ tại lâu quá em lười chụp hình nên ít vô đây
, giờ nhớ tới cà chua hôm bữa là sợ
, giờ mà có Angebot cà chua là em mua nh nhất 1 kg hoặc tốt lắm mới mua 2 kg, còn ox đi mua là dặn muốn trẹo cả miệng là đừng ham
, ko ox vác về 3-4 kg chắc chết
. Em chưa có nhóc nào hết chị, mặc dù cũng ko còn nhỏ nữa
, từ từ em có cũng được, vì em cũng mới cưới
-
23/06/2008 08:21 PM #334
Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Nhiều lúc cũng trăn trở dữ lắm vì hễ nấu ngon thì ăn nhiều, ăn nhiều thì mập mà hễ nấu dở thì không lẽ nấu dở. Bởi vậy, trời ơi... thần khẩu nó hại cái xác phàm.
Mickey_mouse: hôm nay chị cho lên giấy Alu-Folie rồi trải thịt lên nướng luôn. Chị xài chế độ lửa trên 250 độ, thấy vàng mặt thì chị xài chế độ lửa dưới cũng 250 độ - khỏi mở lò sợ hôi em à. Hôm nay nướng thịt đùi có chút mỡ nên ăn no cành hông đi muốn hông nổi. Vô trừong thằng con chị ngồi bẹp xuống, nó hỏi: má bị gì ạ? chị nói má đau bụng - nó hoảng hồn, chị nói tại má ăn nhiều quá, làm nó cười chị quá trời.
Mekimlena: Mực khiá đẹp quá
. giống trái bắp dễ sợ
-
23/06/2008 08:59 PM #335
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@Nganvan: Thế chị ko uống thuốc ah? Em phải uống thuốc luôn rồi chị ah. Thuốc tránh thai dành cho con bú í. Nhưng mà cũng có thể vòng kinh ko đều? Em đang dùng thuốc nên chu kỳ cũng linh tinh lắm
@M.Mouse: ớ thế ko phải MM là sinh viên ah, có một em SV nào cũng chăm chỉ vào bếp lắm cơ, dạo này lâu ko thấy vào
@Kimlena: Đĩa mực xào trông ngon quá. Mà khía vảy rồng trông rất đẹp.
-
24/06/2008 12:04 AM #336
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@nganvan ơi, nếu chị muốn thịt có màu đẹp thì chưng một ít đường trắng trên nồi không nhé, có mùi thơm và ngả sang vàng đậm chút xíu thì bỏ ra rùi cho luôn một ít nước vào ngoáy lên là có nước hàng và trộn vào với thịt, ướp một lúc cho ngấm mắm muối và nước hàng, đến khi cho vào lò nướng sẽ cho ra lò mẻ thịt màu vàng cánh gián ngon ngon mắt và thơm phức cho xem, nhà em vẫn làm thía mà
-
24/06/2008 12:17 AM #337
-
24/06/2008 12:24 AM #338
Ðề: Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Mà chị ơi, rang lạc thì nếu có thời gian chị rang lạc với cát ý ạ, rất ngon và giòn lâu ạ vì cát giữ nhiệt lâu, lạc chín đều mà ko bị cháy nữa . Nếu các chị thík lạc ăn giòn, chín vàng đẹp mắt và để lâu được thì khi rang cho vào chảo một ít dầu ăn (tất nhiên là rang ko đấy ạ , ko fải với cát đâu ạ) rùi khi bắc ra cho một ít gia vị hoặc bột nêm cho nó đậm đậm, cất lọ ăn dần ạ, em thấy ăn lạc tốt cho ai ăn kiêng hoặc ăn chay một tuần/lần hoặc 2 lần rất tốt cho sức khỏe a. Em xin có ý kiến thía ạ
-
24/06/2008 12:39 AM #339
Re: Ðề: Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
-
24/06/2008 12:50 AM #340
Re: Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
-
24/06/2008 01:46 AM #341
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@muasamac, all: trong CA có bán lọ nước màu dừa- là nước hàng chưng có thêm vị dừa. Mua cái này cho vào thịt nướng thơm và mầu đẹp, đỡ phải chưng từ đường, tiện và ngon hơn
-
24/06/2008 02:00 AM #342
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
-
24/06/2008 02:22 AM #343
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
Ðề: Re: Bếp của các bà mẹ ở Đức
nghe chị kể VK hỏi chị thấy mắc cười dễ sợ

, em cũng hay bị đau bụng do ăn nhiều quá
Em trước giờ chưa từng xâu thịt nướng bao giờ hết chị, ko biết nó có ngon hơn ko, nhưng em ngại đi mua mấy cái que quá, đụng vô cái gì cũng phải mua hết, hôm nay đi ra Aldi thấy nó bán dầu mè và ngũ vị hương rẻ nhưng chẳng lẽ mua nữa
, em tiếc tiền mua hôm trước ghê luôn 

Ah Aldi đang có bán đồ Châu Á đó mấy chị, thấy bán nước dừa, măng, mì gói, ... giá thì em thấy rẻ hơn chợ CA cũng khá nhiều
-
24/06/2008 03:10 AM #344
-
24/06/2008 03:17 AM #345
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài





nhưng chị VK mua bún khô VN hay của TQ mà ghê quá vậy 
