-
22/05/2008 03:40 PM #166
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
-
22/05/2008 05:23 PM #167
-
22/05/2008 05:43 PM #168
Thành viên
- Tham gia ngày
- 02/11/2006
- Bài gởi
- 340
- Cám ơn
- 16
- Được cám ơn 56 lần trong 48 bài
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Ôi các mẹ ơi hôm trước em làm 2 cái bắp cải xoăn muối dưa ngon quá. Hôm qua vợ chồng lôi ra ăn, phải nói là tuyệt cú mèo, như dưa VN thôi.
Cám ơn bác nào giới thiệu nhé (sorry nhiều bài quá em ko nhớ nữa)
Nhà bác Rabbit nhiều gia vị giống nhà em quá. Để tối em chụp ảnh đống đồ gia vị nhà em. Chồng em VN nên nhà em chẳng mấy khi ăn đồ tây (thỉnh thoảng làm pizza với spagetti thôi). Nhưng tính em đã nấu mà thiếu cái gì là tay chân bứt rứt, đứng ngồi ko yên.
Lúc trước ở VN sang em mua gia vị nấu phở ở VN, ngon hơn cái paste của Thái kia. Em thì ăn bột canh chứ ko ăn knorr, nhưng em thấy knorr họ cũng bán trong siêu thị đấy ạ.Từng bông tuyết nhẹ rơi, từng hàng bạch dương trắng trong lòng tôi ...
-
22/05/2008 08:08 PM #169
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Hoan hô các mẹ, lần này mình được update nhiều loại gia vị quá, mình rất thích vì mình mới qua, vào chợ Châu Á thấy 1 rừng gia vị nào chai, lọ, hộp, viên, lon... tá lả muốn ngợp luôn, cứ thèm cái gì lại ra hỏi cô chủ tiệm cháu thích ăn cái này ở đây nấu thế nào.
Nhưng mình cũng như mẹ spatz, cứ lo nó có nhiều chất bảo quản quá nên cũng ăn cho đã thèm thôi. Vì mình đâu có chắc nguồn hàng của nấy cửa tiệm đồ châu á, các mẹ nghĩ thế nào?
-
22/05/2008 09:51 PM #170
Thành viên
- Tham gia ngày
- 02/11/2006
- Bài gởi
- 340
- Cám ơn
- 16
- Được cám ơn 56 lần trong 48 bài
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Các bác ơi em hỏi tẹo, bột nổi tên tiếng Anh, tiếng Đức là gì vậy ạ?
Từng bông tuyết nhẹ rơi, từng hàng bạch dương trắng trong lòng tôi ...
-
23/05/2008 01:00 AM #171
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/06/2007
- Bài gởi
- 818
- Cám ơn
- 33
- Được cám ơn 64 lần trong 48 bài
-
23/05/2008 02:04 AM #172
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Chất bảo quản thì mình nghĩ chắc là có nên mặc dù gần chợ VN nhưng mình hạn chế ăn mấy đồ gia vị đó lắm. Lưu ý các mẹ một điều là nhớ xem kỹ hạn sử dụng của tất cả các đồ vì nhiều đồ quá hạn lắm, ví dụ ở vỏ hộp ghi là hạn sử dụng xem trên bao bì nhưng nhà nhập khẩu lại cố tình dán đè cái tem của họ lên chỗ ghi hạn sử dụng và trong cái tem mới đó lại có hạn sử dụng khác... Hơi loàng ngoàng một tí hôm nào mình sẽ post hình lên các mẹ sẽ hiểu. Mình bị một hai lần rồi nên bây giờ có vội đến mấy mình cũng xem kỹ, cái nào khả nghi là mình ko mua và thay thế bằng gia vị khác, ít ngon hơn một tí nhưng yên tâm.
-
23/05/2008 02:15 AM #173
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Chị làm nem đi chị ơi, trẻ con và các cô ăn đều thích, nước chấm thì chỉ cần mua cái sốt ngọt cầm đến là ok.Hôm sinh nhật Bi cũng làm nem mang đến trường các cô ăn nhiệt tình lắm.
Nem giống nem bên Hà LAn ý chị ạ nhưng nhân em làm giống nem mình và có thêm bắp cải, em ko cho khoai như chị gì viết bài Loempia vì em thấy nhân nó ướt và ko ròn.Chị cho nhiều hành tây vào ngọt lắm
-
23/05/2008 03:08 AM #174
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
@Choai: Tom Kha Kai nấu với thịt gà và Cocomilk đấy.
Lọ thứ 3 là Satay Sauce để nướng thịt nhưng tớ chưa làm bao giờ
Lọ thứ 4 là Sa tế Tôm, hồi xưa ở VN mình hay cho cái này vào trong lẩu, ăn cay cay
@Haphong: Em cũng nghĩ là làm nem, nhưng làm nhỏ nhỏ thôi. Làm nem thịt và tôm, những thứ khác thái thật nhỏ, gói xinh xinh rán ròn là ngon
-
24/05/2008 04:02 PM #175
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Hihihi, hôm qua nhà em cũng làm chả nướng, cả chả băm và chả viên với Hackfleisch, ngon tuyệt, cũng thơm nức mũi ah. Ko khác gì bún chả xịn Hàng Mành, HN, mà có khi em thấy ngon hơn. Nhất là chả miếng mà cho một ít nước màu dừa vào, vừa đẹp màu mà lại giúp gia vị thấm hơn, chà chà, mỗi tội hôm qua em mua thịt 3 chỉ hơi bị mỡ, vì ko có miếng nào nạc hơn, nhưng vẫn rất ngon.
Hôm qua ở LILD có bán các sản phẩm Asia, em cũng khuân vài lọ gia vị: lọ mùi xay, lọ 5 gia vị xay, vài lọ sauce, kem, sữa chua, hộp hải sản tổng hợp...
-
24/05/2008 04:14 PM #176
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Lại khai trương hả chị? Lần trước hồi tháng 4 có Thủ tướng mình sang thăm, cũng nói là khai trương, bà Ngoại GB cũng khăn gói quả mướp đi thăm quan, nhưng về thật vọng, vì mọi thứ còn dang dở, chưa đâu vào đâu, chương trình giới thiệu thì ko chạy theo đúng như thế. Nói chung là rất chán. Có lẽ bây giờ xong hết rồi, nên lại khai trương lại chăng?
-
25/05/2008 08:34 PM #177
Thành viên
- Tham gia ngày
- 28/03/2007
- Bài gởi
- 283
- Cám ơn
- 40
- Được cám ơn 22 lần trong 17 bài
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Chào các mẹ ở Bếp Đức! Mình ở Áo nhưng các Mẹ cho mìnhtham gia vô Bếp Đức với nha .Mình thì chủ yếu là học hỏi thì nhiều , chia xẻ kinh nghiệm thì chắc chẳng bao nhiêu vì mình k khéo chuyện bếp núc cho lắm.Xem mục ẩm thực thấy các mẹ khác đang rôm rả chuyện làm bánh mì , mình cũng thấy ham . Các mẹ cho mình hỏi đã có mẹ nào thử vụ này chưa? và cái chất phụ gia làm bánh mì tiếng Đức có phải là Backmittel K ? Mình thấy trên Ebay có bán , thấy quảng cáo hình như giống chất phụ gia làm bánh mì . Có điều còn nghi ngờ nên nhờ mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ cho mình với , Chúc bếp nhà ta luôn sôi nổi và đỏ lửa nha . Thân!
-
26/05/2008 02:40 AM #178
Re: Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Em ra nhà thuốc tây hỏi mua Lecithin dùng làm thực phẩm thì họ sẽ bán cho liền. Cái này mình được nhỏ bạn cho và nó nói đó là bread impover. Lecithin thì rất tốt cho sức khoẻ. Để xem có an toàn không thì vô Google search chữ Lecithin thì biết liền hà. Khi cho Lecithin vô bánh mềm mại lắm và xốp nữa.
Nếu có ý định làm bánh mì bằng Lecithin thì cứ lôi bác meomap27 ra ma hỏi nhá!
GIỚI THIỆU VỚI CẢ NHÀ CÓ BÁC MEOMAP27 là chuyên gia làm bánh và cực kỳ khéo tay đấy!
-
26/05/2008 02:49 AM #179
Ðề: Bếp của các bà mẹ ở Đức
Ôi, cái món mắm này hấp dẫn nhỉ. Mình chưa ăn bao giờ cả, nhưng thấy TV có lần giới thiệu món này và rất muốn thử xem sao. Nhưng có vài thắc mắc một chút, nhờ mẹ Mausi chỉ cặn kẽ hơn nhé
- Mắm sặc nguyên con hình thù như thế nào, mua ở đâu nhỉ?
- Món này ăn với bún ah?
Ko biết món này mà mình nấu thì mũi lõ nhà mình có ăn được ko ta? Hôm nào phải thử trước đã, hihihihi
-
26/05/2008 04:34 AM #180















