-
15/08/2009 10:13 AM #31
-
Những thành viên sau cám ơn UMXbaby vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
15/08/2009 11:01 AM #32
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
-
Những thành viên sau cám ơn childlike mother vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
15/08/2009 02:04 PM #33
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
-
2 thành viên cám ơn dungchau07 vì bài viết hữu ích:
childlike mother (15/08/2009), MeNhim0103 (20/08/2009)
-
15/08/2009 03:44 PM #34
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Em thay mặt Cty Muabanperfume gửi tặng con 1 chai nước hoa để đấu giá, các mẹ cùng chung tay ủng hộ con nhé ! Nhìn con tội quá
@chị Hương: Chị giúp em post bài đấu giá lên nhé ! Cám ơn chị nhiều

-
3 thành viên cám ơn Ken... vì bài viết hữu ích:
childlike mother (15/08/2009), dungchau07 (15/08/2009), MeNhim0103 (20/08/2009)
-
16/08/2009 05:41 PM #35
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Nhận 400K của mẹ Kim Hương
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
Những thành viên sau cám ơn Manly vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
17/08/2009 09:12 AM #36
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Sáng nay mình có ghé bệnh viện thăm bé Kiều, gặp cả bố mẹ bé. Hai vợ chồng còn trẻ lắm, bác sĩ đã khám bệnh cho con, hiện giờ đang đi làm một số xét nghiệm, mình cũng chưa hỏi bác sĩ về bệnh của bé vì hiện giờ hồ sơ bệnh án cũng chưa xong. Mình có dặn bố bé xong là gọi cho mình, vài dòng báo tin cho các mẹ, tối mình gửi hình con gái yêu lắm
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
10 thành viên cám ơn Manly vì bài viết hữu ích:
181 (17/08/2009), dungchau07 (17/08/2009), Ken... (17/08/2009), mamsua (18/08/2009), Me Donald (17/08/2009), Me Minh Thai (17/08/2009), mebeminhthuhm (17/08/2009), MeNhim0103 (20/08/2009), ttbvan (17/08/2009), UMXbaby (17/08/2009)
-
17/08/2009 09:29 AM #37
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Hai ngày cuối tuần em ko vào mạng, hôm nay vào thấy bé Kiều đáng thương quá! Các chị ơi, cố giúp bé nhé! Em xin ủng hộ bé 200K để phụ giúp. Trong ngày hôm nay em sẽ chuyển khoản vào TK chị Manly. Chúc các chị em CMTL sức khỏe để mang lại nhiều niềm hi vọng cho những hoàn cảnh khó khăn như thế này.
-
Những thành viên sau cám ơn Jessica Jay vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
17/08/2009 10:20 AM #38
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Chị Hương ơi, em ủng hộ 200k từ TK ….0001, nội dung “Ngọc Tân ủng hộ bé Kiều”, mong bé mau khoẻ nhé!
Mụ đầu rồi, chả biết ký gì nữa!
-
Những thành viên sau cám ơn Nghế vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
17/08/2009 11:12 AM #39
-
Những thành viên sau cám ơn REGINA vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
17/08/2009 12:09 PM #40
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Các mẹ thân mến,
Mình thông báo tin này cũng đang buồn quá. Bác sĩ đã làm các xét nghiệm và kết luận mắt bé vẫn có thể nhìn mờ mờ, phản ứng với ánh sáng được, nếu cứ để thế thì lớn lên bé có thể nhìn mờ mờ. Còn nếu mổ thì có khả năng bé mù vĩnh viễn luôn.
Bác sĩ nói chỉ có cách tốt nhất là giờ cho bé về quê, nhỏ thuốc rồi 2 tuổi tái khám.
Hiện giờ mẹ Dommun08 đang ở trong bệnh viện thăm con và trao số tiền các mẹ quyên góp cho con mua thuốc chữa bệnh rồi gia đình bé lại về quê.
Hy vọng con được nhỏ thuốc, uống thúôc sẽ dần dần khá lên
Cám ơn các mẹ nhiều

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
7 thành viên cám ơn Manly vì bài viết hữu ích:
181 (18/08/2009), Ba Mẹ Jerry (17/08/2009), childlike mother (17/08/2009), dungchau07 (17/08/2009), Me Donald (17/08/2009), MeNhim0103 (20/08/2009), UMXbaby (17/08/2009)
-
17/08/2009 12:13 PM #41
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
-
Những thành viên sau cám ơn Ba Mẹ Jerry vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
17/08/2009 01:40 PM #42
-
Những thành viên sau cám ơn UMXbaby vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)
-
17/08/2009 02:15 PM #43
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Em về rồi đấy. Đến bệnh viện thấy con với ba mẹ đang ngoòi đợ trước cổng bệnh viện, trông thương lắm. Con trông ốm, tay liên tục dụi mắt chắc ngứa, bố bé nói là lúc nào cũgn dụi chảy cả nước mắt. Hỏi bệnh tình bé thì cũgn như chị Manly nói. Em tìm quan đó mà không có chỗ photo, sợ bé ngồi đợi lâu nắng tội nghiệp nên có ghi địa chỉ nói bố mẹ bé về đến nhà phôt hồ sơ gửi ra xem có cách nào không. Thuốc thì thấy bác sĩ kê đơn thuốc nhưng k thấy nói giỏ thuốc đến ngày nào, hỏi bố mẹ bé cũgn không biết. CHị Hương mà quen bác sĩ Hùng gọi điện hỏi giúp bé nhé.Hiện giờ bé được 15 tháng rồi , vậy đợi đến 2 tuổi tái khám, hi vọng con có thể nhìn được.
Em nhìn qua hồ sơ thì thấy bác sĩ ghi là bệnh Đồng tử trắng. Nhìn hai bố mẹ bé buồn, rơm rớm nước mắt mà nghĩ tội quá. Em k biết con về gấp thế nên k chuẩn bị cho con ít quần áo hay đồ chơi. Nhìn con tội lắm, ốm nhom, quần áo cũ, hỏi bé ăn gì chưa thì nói mới mua mấy hộp sữa tươi buổi sáng. Thương con gái quá. Em thay mặt nhóm gủiw tặng tiền các mẹ ủng hộ cho con mua thuốc và sữa trong thời gian chờ tái khám, số tiền 2.650 K, có biên nhận nhưng hiện giờ em k có máy ảnh chưa up lên được.
huhuhu, sao con gái khổ thế.
-
8 thành viên cám ơn DomMun08 vì bài viết hữu ích:
181 (18/08/2009), angel_or_devil (17/08/2009), childlike mother (17/08/2009), cubi-agu (17/08/2009), dungchau07 (17/08/2009), mamsua (18/08/2009), MeNhim0103 (20/08/2009), UMXbaby (17/08/2009)
-
17/08/2009 02:21 PM #44
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Mình vừa gọi cho ba bé, hiện giờ ba me bé đang ra bến xe mua vé về nhà nhưng đã hết vé rồi, ba bé nói có một người anh đang làm thuê hiện đang ở Đồng Xoài nên sẽ lên đó nghỉ tạm một đêm ngày mai sẽ đón xe về nhà.
Ba bé nói chuyện mà nghe giọng rưng rưng, buồn lắm vì lâu nay vẫn hy vọng con được vào SG sẽ có hy vọng chữa sáng mắt nhưng giờ đành phải bồng con về quê....

Ba bé còn nói tuy con em không được phẩu thuật lần này nhưng em xin cảm ơn tấm lòng của các anh chị rất nhiều, vợ chồng em mới vào đây đã được các chị nhiệt tình giúp đỡ , sẻ chia làm cho tụi em thấy đươc an ủi rất nhiều.
Mình an ủi ba mẹ bé phải cố lên và hy vọng vì biết đâu con sẽ được mổ và chữa khỏi khi con lên 2 tuổi vì vậy bây giờ phải ráng chăm lo cho bé nhất là chế độ dinh dưỡng cho con.
Một lần nữa gia đình bé Kiều nhờ em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng nhân ái đã quan tâm và giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé.
Vài dòng cùng các mẹ dõi tin con, yêu cả nhà

-
7 thành viên cám ơn dungchau07 vì bài viết hữu ích:
181 (18/08/2009), angel_or_devil (17/08/2009), childlike mother (17/08/2009), cubi-agu (17/08/2009), mamsua (18/08/2009), MeNhim0103 (20/08/2009), UMXbaby (17/08/2009)
-
17/08/2009 03:45 PM #45
Ðề: Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Phải dặn gia đình hạn cế cho bé dụi mắt, dễ bị nhiễm trùng đó...Thương con gái quá..Nhìn thấy mờ mờ...Vẫn hy vọng nhiều lắm..Mong ông trời thương con cho con gái chóng sáng mắt

-
Những thành viên sau cám ơn childlike mother vì bài viết hữu ích:
MeNhim0103 (20/08/2009)












