-
09/12/2009 10:06 AM #61
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Kế hoạch đi thăm cô giáo Hân
1. Tại bệnh viện: 11h30 tại BV Huyết học ngày mai (10.12.2009). Nếu mẹ nào đ được thì chờ mình trước cổng
Bệnh viện Huyết học 201 PHẠM VIẾT CHÁNH, Quận 1
Đt của mình: 0906755229
2. Tại nhà, sinh nhật bé nhỏ vào Chủ nhật này nhưng mình sợ ngày đó không đi được nên mẹ Ivy_le sẽ chủ trì
Thời gian thì mẹ Ivy_le sẽ báo lên DD sau khi mẹ ấy sắp xếp đượcCảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
Những thành viên sau cám ơn Manly vì bài viết hữu ích:
Ivy_le (09/12/2009)
-
11/12/2009 08:25 AM #62
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Hôm qua mình và mẹ Sơ ri-chua vào thăm cô giáo Hân ở bv, nhưng cô vẫn nằm phòng cách ly mà cô nằm ở giường trong cùng mà cô còn mệt lắm vì đang đợt truyền hóa chất nên tụi mình cũng chỉ nhìn cô qua khung cửa kính.
Nói chuyện với OX cô thì cô cứ nằm trong đó, còn anh thì ngồi ngoài cửa kính để chờ xem khi nào cô cần gì thì nhấn nút gọi ra phone ở ngoài. Hôm đăng báo là bs nói cô Hân chỉ có 10% qua khỏi thôi vì kháng thuốc, hôm đó yếu lắm tưởng đi rồi thế nhưng sau đó thì tuy kháng thuốc nhưng lại khỏi bệnh viêm phổi nên cô lại khỏe lại chút. Hiện giờ đợt truyền thứ nhất coi như bỏ, giờ bắt đầu truyền lại
Mình gửi gia đình cô giáo 8.600K tiền quyên góp của các mẹ, gia đình cô gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người
, mẹ Sơ ri -chua cũng gửi thêm cho gia đình cô giáo 1 phong bì riêng
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
-
11/12/2009 02:11 PM #63
-
11/12/2009 04:01 PM #64
-
02/01/2010 09:21 AM #65
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Tổng kết topic:
Tổng thu: 11,600,000 đ
Tổng chi: 9,600,000 đ
Tồn: 2,000,000đ
Link tổng kết: Topic Thuong co giao qua cac me oi
Số tiền tồn này chị Manly sẽ trao cho cô giáo Hân vào thứ 2 tới.
Cảm ơn cả nhà
Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì ... anh biết không ...?
Angel trả lời: Để không hổ thẹn với bản thân
-
03/01/2010 06:36 PM #66
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Các mẹ ơi, em xin lỗi hết sức là hình chụp hôm đi tặng quà cho bé Gấu với mẹ cu Mít đã bị mất hết rồi. Vì em tìm hoài cái cable hông ra nên để trong máy hơi lâu, xã em lấy máy đi chụp hình nhà khách hàng nên xóa bớt.
Buồn và ân hận quá, không chia sẻ được với mọi người nụ cười rạng rỡ của ba bé.
Tình hình là em với mẹ cu Mít mua 1 chiếc xe đạp nhỏ cho bé lớn đạp đi học hay có thể đi vòng vòng mua lặt vặt phụ giúp ông bà. Bé Nhím 4 tuổi cũng có thể được anh hai dạy chạy xe.
Bé Nhím và anh hai đều khoái xe đạp hết. Bé Nhím dụ anh hai hoài: "Anh xuống chơi thảm xốp đi, thảm xốp vui lắm". Anh hai nói: "Nhím dụ anh lấy xe hả? ANh đâu có ngu hơn Nhím đâu" hehe
Bé Nhím tự hào là người đẹp trai nhất trong 3 anh em đó.
Món quà thứ 2 là chiếc xe lắc loại to nhất để Nhím và Gấu có thể cùng ngồi. Nhím và Gấu thích lắm.
Món quà thứ 3 là thảm xốp, vừa chơi, vừa lót nằm. Thảm này tiện dụng cho nhà chật như nhà Gấu, vừa học vừa ngủ.
Cô em gái cô giáo Hân có nhận ra em vì em đã đến lần thứ 2.
Ông bà rất vui vẻ và hiền lành.
Ông cứ than: "Tam nam bất phú đó mấy cô."
Mẹ cu Mít phải dỗ là: "Hông có đâu, sếp cháu nhà cũng 3 con trai mà giàu"
Ông ngoại nói là hông có dám cho mấy cháu vô thăm mẹ vì sợ cô Hân xúc động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Bé Gấu thì vẫn vui vẻ, láu lỉnh, tình cảm lắm. Cười tươi, làm trò và hun nít mấy cô suốt. Hôm em và mẹ cu Mít đến thì bé mới đi chích ngừa về, hơi sốt và hơi cáu nhưng vẫn chơi rất vui với mấy cô.
Hông có hình............. buồn quá.................. huhuhuhuhuhuhu.........thay đổi nội dung bởi: Ivy_le, 03/01/2010 lúc 06:37 PM
Hội các mẹ ở Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh đây (nói chung là khu Nam nhé)
http://www.webtretho.com/forum/f172/...l#post11456038
-
3 thành viên cám ơn Ivy_le vì bài viết hữu ích:
angel_or_devil (03/01/2010), bo Danny (04/01/2010), Me Noel (08/01/2010)
-
14/01/2010 04:14 PM #67
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
From: Manly ( topic: Cô giáo Hân )
Trưa ngày hôm qua mình và chị Me Donald đến thăm cô giáo, chị Donald còn nấu chè Yến Sen mang cho cô ăn hai ngày
Cô giáo mới vào thuốc mấy ngày, giờ thì khỏe hơn hôm bữa mình vô thăm, nghe nói còn vào 2,3 đợt nữa.
Hôm tết tây cô cũng được về với gia đình 4 ngày, các con cô mừng lắm. Hiện giờ OX của cô đã đi làm lại, hàng ngày thì bố cô mang cơm vào, chiều thì OX vào nói chuyện đến tối.
Mình có gửi cô 2000K của các mẹ tặng, hôm đó mình đã chuẩn bị phong bì nhưng chị Donald đến mình chạy vội đi nên quên ở bàn, đành đưa tiền không có bao bì hic (may chị Donald có mang tiền, cám ơn chị
)
Mình chụp qua cửa kính, cô là người cuối cùng


@Mod: nhờ Mod chuyển 2 bài post của em sang 2 topics liên quan Mod nhé. Em cảm ơn
Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì ... anh biết không ...?
Angel trả lời: Để không hổ thẹn với bản thân



