-
01/12/2009 12:08 PM #16
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Nhìn cảnh 3 đứa trẻ đòi mẹ mà trào nước mắt,nhói buốt cả tim các mẹ ơi,khổ quá trời ạ. Sao trên đời nhiều éo le quá,bệnh tật ở đâu sao nhiều quá vậy ạ,

Lâu đài của những tấm lòng thiện nguyện - Trái Tim Nhân Ái
url]http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=306277[/url]
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
-
01/12/2009 01:21 PM #17
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
chị iơ, biết nhà riêng cô giáo không ạ?
Hội các mẹ ở Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh đây (nói chung là khu Nam nhé)
http://www.webtretho.com/forum/f172/...l#post11456038
-
01/12/2009 04:45 PM #18
Thành viên
- Tham gia ngày
- 10/07/2007
- Bài gởi
- 327
- Cám ơn
- 113
- Được cám ơn 88 lần trong 50 bài
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Anh Phùng (chồng cô giáo Hân) là nhân viên đơn vị thuộc công ty mình. Đây là số điện thoại Anh Phùng 0903 308113.
Hiện nay chi phí điều trị cảu cô Hân trên 1.000.000d/ngày chưa kể các chi phí khác và còn cuộc sống của cả gia đình và ba cháu nhỏ nữa…
Cơ quan mình cũng đã và đang kêu gọi tấm lòng của mọi người , tuy nhiên, việc theo dõi về lâu dài thì không biết thế nào…
Nhìn các con mà lòng thắt lại…mong là sự giúp đỡ không chỉ là ngày một ngày hai…
-
Những thành viên sau cám ơn DANG THIEN HA vì bài viết hữu ích:
angel_or_devil (04/12/2009)
-
02/12/2009 10:29 AM #19
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
cám ơn mẹ Thiên Hà.
mẹ Ivy ơi, mình lấy số anh Phùng gọi hỏi thăm rồi cùng đi qua nhà thăm mấy cháu nhỏ nhe!
-
02/12/2009 11:03 AM #20
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
@Hạt Thóc: ok nha mẹ Hạt Thóc, nhưng trước khi qua thì nên chuẩn bị "hành lý". Nếu mẹ nào trên này cùng muốn đi thăm thì lên tiếng luôn, em về bên nhà quận 4 hỏi mấy mẹ bên đó nữa.
thay đổi nội dung bởi: Ivy_le, 02/12/2009 lúc 11:04 AM
Hội các mẹ ở Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh đây (nói chung là khu Nam nhé)
http://www.webtretho.com/forum/f172/...l#post11456038
-
02/12/2009 12:00 PM #21
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
-
02/12/2009 12:55 PM #22
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Hội các mẹ ở Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh đây (nói chung là khu Nam nhé)
http://www.webtretho.com/forum/f172/...l#post11456038
-
02/12/2009 01:43 PM #23
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
-
02/12/2009 03:19 PM #24
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Hội các mẹ ở Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh đây (nói chung là khu Nam nhé)
http://www.webtretho.com/forum/f172/...l#post11456038
-
02/12/2009 05:23 PM #25
-
02/12/2009 05:44 PM #26
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
đọc mà khg kìm được nước mắt, thương cô giáo và các bé quá đi mất, em cũng muốn ủng hộ cho trường hợp này, mong tin Manly và Ivy-le
Bình yên một thóang cho tim mềm - Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào - Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ - Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu, câu kinh bình yên.
-
03/12/2009 10:38 AM #27
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Em paste lại bên này phần tường thuật chuyến đi của em cho hội quận 4, quận 7
Ngày hôm qua em đã tới nhà cô giáo rồi. Không gặp được anh chồng vì anh và ông ngoại đã vô bệnh viện chăm sóc cho chị Hân. Tiếp chị Manly và em là cô em gái ruột của chị Hân. Nhà có 2 chị em ruột thôi. Nhưng trong căn nhà thì 1 đại gia đình ở chung, dưới trệt là giữ xe cho khu. Tầng 1, tầng 2 là nhà của bà dì. Tầng 3 là gia đình chị Hân, trên cùng là gian thờ Phật.
Vô nhà em thấy có 5 đứa nhóc sàn sàn nhau, 3 trong số đó là con chị Hân, 2 bé kia là con của cô em gái. Cậu 6 tuổi thì rất điềm tĩnh và ngoan, cậu hai 4 tuổi thì hay trèo, chạy, cậu út thì siêu dễ thương luôn.
Lúc bài báo lên thì út 10 tháng, bây giờ đã được 11.5 tháng, gần 1 tuổi rồi (hôm qua lại quên hỏi là chừng nào sinh nhật bé). Chưa được 1 tuổi mà bé đã đi tới đi lui rất vững. Bé rất là cứng cáp. Mà cu cậu thấy mọi người ngồi nói chuyện thì lại ngồi bẹp xuống đất mà ngước mặt lên hóng. Iu lắm!
Em nói mọi người đừng cười. Hôm qua em mặc cái đầm màu đỏ, xách giỏ màu vàng, sơn móng màu đỏ nên bé Gấu (bé út) khoái em lắm, haha
Gấu cứ lon ton lại sờ móng tay, móng chân rồi cười hihi. Sau đó, lại xách giỏ em lắc qua lắc lại, vui lắm. Gấu thích làm trò. Em kêu làm xấu thì chun mặt làm xấu, nhìn yêu ơi là yêu luôn.
Chị Manly có gửi lại cho gia đình 1 triệu đồng. Em cũng tính đưa mà chị Manly kêu khỏi, để chừng nào gặp được chồng chị Hân thì đưa luôn.
Cô em gái chị Hân cũng có nói là có nhìu người tới thăm, có cả cụ già 70 tuổi nữa, có người tới nhà, có người tới bệnh viện.
Em đọc bên http://www.webtretho.com/forum/showt...=420447&page=2 thấy Mẹ noel nói là có người nhận nuôi bé Gấu cho tới lúc trưởng thành. Em nghĩ là chắc không phải đem Gấu đi nuôi bê nhà ngta đâu vì dù sao Gấu cũng còn anh em (như lời mẹ Binben nói), còn cha, còn ông bà, dì dượng nữa mà. Nếu như làm đỡ đầu thì ok hơn.
Em đi thăm ở nhà hay ở BV thì cũng tiện hết vì nhà cô giáo cũng gần quận 4, còn bệnh viện thì có em của em nằm trong đó, sẵn 1 lần đi thì thăm luôn 2 người. Lần sau có lẽ em vào BV. Nhưng thực ra em thích tới nhà hơn cả vì bé Gấu rất dễ thương.
Chị Manly có chụp hình. Tụi em chờ coi hình nha chị.
Hội các mẹ ở Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh đây (nói chung là khu Nam nhé)
http://www.webtretho.com/forum/f172/...l#post11456038
-
03/12/2009 01:58 PM #28
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Tối qua về có chuyện nhà nên không up ảnh và post bài được, giờ bài mẹ Ivy_le cũng khá đầy đủ. Mình cảm nhận gia đình nếu không có vần đề gì thì cũng có thể sống bình thường, nhưng do chị bị bệnh cũng 2 tháng nay thì anh nghỉ làm trông chị, mọi việc giờ khó khăn hơn nhiều.
Tiền 1T là tiền mẹ cusam nhắn tin nhờ mình chuyển giùm khi biết mình đến thăm gia đình chị Hân.
@Mod: nhờ Mod chuyển giùm mình topic vào nhóm CMTL, mình sẽ thường xuyên thăm hỏi cô giáo. Cám ơn Mod
Tối nay mình sẽ post ảnh 3 bé, dễ thương lắm
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
Những thành viên sau cám ơn Manly vì bài viết hữu ích:
REGINA (03/12/2009)
-
03/12/2009 02:49 PM #29
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
-
03/12/2009 05:37 PM #30
Ðề: Thương cô giáo quá các mẹ ơi
Mình đọc lại thông tin thì đúng là không phải có người nhận nuôi bé mà là nhận đỡ đầu. Sorry nhé.
Thông tin đây : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...79&ChannelID=3
TRích : "Cùng ngày, chị Phan Lê Diễm Trang, giám đốc Công ty may Quốc Tế (Bến Cát, Bình Dương), cho biết: “Cảm động khi đọc bài về cô giáo Hân, tôi sẽ đến thăm và hỗ trợ một phần cho gia đình, đồng thời góp phần nuôi cháu bé 10 tháng tuổi đến lúc khôn lớn”.
Chiều 30-11, ông Nguyễn Thanh Sơn - ba cô giáo Hân - cho biết: “Sau bài báo, các em học sinh tìm đến nhà thăm, viết thư động viên rất nhiều. Có hai bác hơn 70 tuổi ở tận Cần Thơ, Đồng Nai tìm đến nhà chỉ thuốc nam để điều trị cho Hân... Được xã hội quan tâm như thế này tôi cảm động lắm”.
Chiều 30-11, bác Nguyễn Thị Lan ở Pháp (70 tuổi) gửi email cho biết: “Tôi muốn nhận đỡ đầu cho các cháu bé con của cô giáo Hân và hỗ trợ cô Hân chữa bệnh. Đọc bài báo tôi không cầm được nước mắt”. Đến nay, nhiều bạn đọc và đồng nghiệp cũng gọi điện, gửi email về Tuổi Trẻ để chia sẻ, động viên với hoàn cảnh của cô Hân."
-
Những thành viên sau cám ơn Me Noel vì bài viết hữu ích:
Ivy_le (03/12/2009)


Thiên đường của sự yêu thương