-
04/08/2009 12:38 PM #16
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 14/07/2009
- Bài gởi
- 236
- Cám ơn
- 203
- Được cám ơn 64 lần trong 55 bài
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Chi manly oi, hom nay la 4/8 roi. Thu chi trong thang 7 sao kg thay cap nhat vay kia...
-
04/08/2009 01:12 PM #17
Thành viên
- Tham gia ngày
- 05/11/2007
- Bài gởi
- 2,950
- Cám ơn
- 1,047
- Được cám ơn 981 lần trong 470 bài
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Lanh chanh trả lời nữa , hihi. Manly đang bận việc nhà (Bố đang nằm viện, ...) nên việc thông báo có thể bị trễ, mong bạn thông cảm nhé. Em Angel or Devil mới được chỉ định làm "thư ký chân dài" của Manly nên em ấy đang tập hợp thông tin, các bố mẹ an tâm nhé
.
(Theo quy định của WTT thì ngày 5 hàng tháng là hạn chót báo cáo bạn à)
-
04/08/2009 01:31 PM #18
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
hihi, cái này là lỗi của em. Vì em bận quá chưa có thời gian tổng kết tháng 7 cho cả nhà. Lại thêm mới nhận "chức vụ" làm kế toán chân dài cho nhóm, em chưa có kinh nghiệm, và cũng đang cần sự trợ giúp của chị Manly nên chưa hoàn tất. Papa Jerrygiakhanh thông cảm cho em nhé.
Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì ... anh biết không ...?
Angel trả lời: Để không hổ thẹn với bản thân
-
04/08/2009 11:07 PM #19
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
-
04/08/2009 11:10 PM #20
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Gửi các mẹ, các bố và các bạn
Theo cách tổng kết cũ thì có nhiều khi nhầm lẫn, không rõ ràng, từ hôm nay mình xin tổng kết từng topic một.
Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình


Xuân Hương
Dưới đây mình mới làm được 1/2 số trường hợp, mai mình sẽ bổ xung thêm
1. Bảo trợ học phí cho 21 bé Củ Chi nghèo:
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=56987
Kế hoạch bảo trợ học phí 2009-2010
Thời gian: Tháng 10 năm 2009
Tổng chi áng chừng: khoảng 15000K đến 20000K
Tổng thu đến ngày 06.07.2009: 1470K
http://spreadsheets.google.com/pub?k...SA&output=html
2. Giúp đỡ 2 cha con tội nghiệp
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=229139
Kế hoạch bảo trợ trong vòng 2 năm
Thời gian: hàng tháng
Chi: tiền sữa, tã cho bé Bảo Thư hàng tháng khoảng 500K
Không kêu gọi quyên góp thêm
Số tiền còn đến ngày 06.07.2009: 8.132K
http://spreadsheets.google.com/pub?k...bQ&output=html
3. Giúp đỡ bé Hoài Thương mổ tim
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=287975
Kế hoạch bảo trợ mổ tim, về quê
Không kêu gọi quyên góp thêm
Số tiền còn đến ngày 04.08.2009: 1.736K
http://spreadsheets.google.com/pub?k...Cg&output=html
4. Giúp đỡ mẹ con chị Tâm
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=287407
Thời gian đi thăm 2 đợt: 19.06.2009, 02.07.2009
Không kêu gọi thêm
Số tiền đã chi -220K (còn một số món hàng đấu giá của các mẹ)
http://spreadsheets.google.com/pub?k...SQ&output=html
5. Xây bể nước Buôn Chuối:
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=222007
Thời gian đi thăm ngày: 07.10.2009
Tổng thu/ chi = 0
Đã đóng.
6. Topic xin hay giup con toi: be Linh
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=289263
Giúp bé Linh khám bệnh
Tổng thu/ chi = 0
Đã đóng.Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
-
05/08/2009 08:46 AM #21
-
Những thành viên sau cám ơn DomMun08 vì bài viết hữu ích:
angel_or_devil (05/08/2009)
-
09/08/2009 10:21 PM #22
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
7. Giúp đỡ bé Chính, mong con lúc nào cũng khỏe mạnh

http://spreadsheets.google.com/pub?k...Jg&output=html
Kế hoạch bảo trợ con trai đế khi có gia đình nhận nuôi con trai
Tổng thu đến ngày 09.08.2009: 10.428K + sổ tiết kiệm 40TCảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
06/09/2009 03:56 PM #23
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Cả nhà iêu iêu: Em thư ký chân dzài "cùi bắp" đã làm xong báo cáo thu chi tháng 8 rùi, nhưng mà em còn ngố tàu quá, chưa biết cách lấy link bên google ra sao. Nên em "lại" nhờ chị Hương giúp lần nữa
. Hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai chị Hương sẽ post cho cả nhà xem cụ thể chi tiết nhé. Mong cả nhà thông củm.
@Manly: cảm ơn chị nhé. Tăng hoa cho chị nè

Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì ... anh biết không ...?
Angel trả lời: Để không hổ thẹn với bản thân
-
07/09/2009 12:21 AM #24
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,525
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,042 lần trong 1,152 bài
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Tổng kết tháng 8
1. Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con:
Xin hãy cứu lấy đôi mắt cho con !!!
Từ khi mới sinh ra mắt con đã ko thể mở ra dc như những em bé khác, con bị bệnh đồng tử trắng và tim dị tật đa bẩm sinh. Với ước mong “mang đến ánh sáng” cho con, nhóm mình bàn bạc cùng gia đình bé mang bé vào TPHCM mong con sẽ được mổ. Tuy nhiên ko như sự mong đợi của chúng mình, con chỉ được nhỏ thuốc và uống thuốc cho đến khi con đủ 2 tuổi rồi mới được khám tiếp. HY vọng thuốc sẽ có tác dụng với đôi mắt của con. Đến khi con có thể mổ hoặc có cách điều trị khác thì chúng ta cùng chung tay giúp con các mẹ nhé.
Trường hợp này mình sẽ tạm ngưng không nhận tiền, số tiền còn lại của bé sẽ dùng vào việc tái khám trong 3 tháng tới. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Tổng còn: 2.600K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...Og&output=html
2. Mở rộng tấm lòng:
Mở rộng tấm lòng.
Cuộc sống “ăn chưa no, co chưa ấm”, lại có thêm 4 đứa con thơ, trong đó có 3 bé gái (sinh ba) 18 tháng tuổi đang độ tuổi khát sữa nên cuộc sống của chị dường như “khó thở” hơn. Điều nhỏ nhoi trong mơ ước của chị là 4 đứa con có thể no ấm, ko phải khóc khi con trẻ đói lòng… Hiện tại nhóm mình đã gửi 1 số quần áo, đồ chơi cho mẹ và các bé, hàng tháng nhóm mình hỗ trợ sữa từ tiền quyên góp của các mẹ trên WTT. Các bé vẫn cần lắm sự giúp đỡ từ các mẹ, các mẹ chung tay cho con no ấm nhé.
Hiện tại đã có mẹ liên hệ được với địa phương nơi gia đình các bé đang sống. Tụi mình đang tìm cách giúp cho gia đình anh chị có cái cần câu. Mong lắm những tấm lòng của mọi người giúp gia đình bé vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tổng còn: 700K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...QA&output=html
3. Hãy cho con quyền được sống:
Hãy cho con quyền được sống!!!
Chỉ vừa 7 tháng tuổi và 3 tháng tuổi, nhưng bé Ngân và bé Yến đã ko may mắc phải bệnh tim, gia đình lại nghèo khó ko đủ tiền chữa trị cho con. Mong các mẹ chung tay cùng nhóm và gia đình, cho 2 bé “quyền” được sống, cho 2 bé một con tim khoẻ mạnh… Đó là lời kêu gọi của mẹ babycutie 3 tháng trước. Hiện giờ bé Kim Yến đã được mổ, con đang khỏe dần lên sau mổ, đó là niềm hạnh phúc của mọi người trong nhóm. Bé Kim Ngân cũng sẽ được mổ trong 1, 2 tuần tới, số tiền mổ có thể lên đến 90trieu. Gia đình bé đã vay mượn được 40T còn nhóm đã quyên góp được 32912K, mong sự ủng hộ của các bạn
Tổng còn: 32.912K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...3Q&output=html
4. Hội Quán Miền Nam hỗ trợ học phí cho 21 bé ở Củ Chi
MN: Hội quán miền Nam bảo trợ học phí cho các bé Củ Chi
Bên cạnh niềm vui tựu trường của các em nhỏ thì cũng có rất nhiều bé không được đến trường vì không có tiền đóng học phí. Bao nhiêu nỗi buồn trong mắt trẻ thơ, bao nhiêu lo toan của những đấng sinh thành không có điều kiện. Với vòng tay nhỏ bé của mình, thành viên WTT cùng hội quán đã đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và quyết định giúp học phí cũng như sách cho các em. Chúng mình cùng tiếp sức cho các em vững bước tới trường cho đến cuối cấp nghen cả nhà.
Dự tính tiền học phí cho 20 em là 15Trieu. Hiện tại đã quyên góp được: 4.915K, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...xg&output=html
5. Hai bé (30 tháng và 19 tháng tuổi) mồ côi mẹ cần giúp đỡ
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=253909
Mẹ 2 bé đã mất hôm 27 tết vừa rồi do tai nạn giao thông ở Bình Dương. Hiện giờ 2 bé và ba ở nhà của bà cố 80 tuổi (bà ngoại của ba). Ba làm phụ hồ, ngày có ngày không. Vừa làm việc vừa chăm sóc con. Ban ngày đi làm 2 bé ở nhà bà cố trông.Từ ngày mẹ mất, hai bé không tha thiết chuyện ăn uống, khi nào đói thì chỉ thèm sữa thôi. Nhưng mà ba đi làm không đủ tiền để mua sữa cho con uống, Ráng lắm thì cũng cho uống được 1 cử buổi sáng và 1 cử buổi tối, có khi thì chỉ có 1 cử thôi. Các cử còn lại thì phải dụ cho ăn cơm (cơm thì khi có đồ ăn khi thì cơm chan nước canh thôi) nhưng mà 2 bé chỉ ăn được vài muỗng là thôi. Bé lớn bây giờ 30 tháng rồi mà chỉ mới có 9.5 kg, bé nhỏ 19 tháng thì được 9kg.Bé nhỏ trước đó thì còn bú mẹ. Qua thăm thấy 2 bé mà tội lắm. Bé lớn thì biết được tí xíu nên suốt ngày đòi lên mộ mẹ ở. Hai anh em nhìn thấy buồn hiu.
Đó là lời kêu gọi của mẹ Mon amour đã làm day dứt tất cả những ai đã đọc bài, chúng mình quyết định giúp hai bé lâu dài. Hiện tại là giúp tiền sữa, tiền học phí 1 bé học nhà trẻ, 1thang trên 1000K
Tổng còn: 3749
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...vA&output=html
6. Giúp cu Chính bị bỏ rơi
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=290701
Một ngày giữa tháng 3, em Diệp (hoadalat) biết tin 2 bé bị bỏ rơi tại bệnh viện nhi đồng 2, thương bé quá, em D đã tạo topic để kêu gọi cho các bé đó, từ đó bé CHính đã là con chung của cả nhóm. Hiện tại quyên góp cho con đã đủ không nhận thêm
Tổng còn: 7428K và sổ tiết kiệm 40T
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...eA&output=html
7. Thăm và giúp đỡ bé Bảo Thư
Xin hãy giúp đỡ cha con cháu bé tội nghiệp...
Hôm qua mình vô bv nhi đồng 2 thăm con của bạn mình ở khoa nhiễm, phòng chật chội đông đúc không đủ giường nằm, ….nhìn thấy 2 cha con nằm chèo queo dưới chiếu nhỏ, mình hỏi bạn mình “ sao anh ta không thuê ghế bố mà nằm…” nghe nói anh ta không có 200 ngàn thế chân để thuê ghế bố, thấy tội nghiệp mình hỏi rõ ngọn nghành… Ba bé tên Trí, bé tên Bảo Thư, mẹ bé bị bệnh tim mà vẫn mang thai, khi thai được 8 tháng thì mẹ bé mất, bs phải mổ cấp cứu đưa cháu ra ngoài, bây giờ bé èo uôt, bệnh tật… gà trống nuôi con, ba bé đi bán vé số … bé bị bệnh phổi nặng, đang đau mắt lại bị dịch tay chân miệng nữa… sốt cao quá trong túi chỉ có hơn 200 ngàn mà ba bé phải gọi taxi đưa cháu đi cấp cứu.
Hiện giờ hai ba con cũng đã gần ổn định, trường hợp này tụi mình tạm ngừng quyên góp
Tổng còn: 7932K
Linh tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...2Q&output=html
8. Giúp bé trai 17 tuổi bị tạt axit
Các chị giúp bạn này với, xót quá, tuy ko phải ng Việt Nam nhưg giúp nhiệt tình các chị nhé.
Bước vào căn phòng số 12 của bệnh viện Điều Dưỡng quận 8, không ai có thể cầm được nước mắt và xót xa khi nhìn thân thể của cậu bạn chỉ vừa 17 tuổi bị bỏng toàn thân vì Axit. Nhìn cậu bạn, người nhỏ nhắn, co rút lại đau đớn, còn người bố chăm sóc bên cạnh thì khuôn mặt bần thần, nét đau buồn khắc sâu vào trong đôi mắt...
Bằng tình cảm yêu thương, các bạn trong nhóm đã không cầm lòng trước hoàn cảnh của em, mẹ 181 đã dũng cảm vào bệnh viện gặp em nhiều lần. Hiện tại sức khỏe em chưa tốt nhưng hết tiền tạm thời về lại Campuchia, chúng mình quyết định sẽ giúp em chữa trị tiếp sau khi nhà tài trợ cũ đã ngưng do khó khăn kinh tế
Tổng còn: 4000K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...ng&output=html
9. Giúp sữa cho hai bé Trà Vinh mổ tim
Giúp sữa cho hai bé chuẩn bị mổ tim Trà Vinh
Lại từ một msg của bạn
Chị ơi, hai bé này em đã xin được mổ tim nhưng nhà nghèo quá, bé còn ít ký nên không mổ được, cần phải bồi dưỡng thêm ......
Các con sắp được thoát khỏi những cơn đau hoành hành vậy mà vì quá nghèo con không có gì bồi bổ cho ca mổ sắp tới, từ những tấm lòng người mẹ, chúng mình quyết định trích quỹ giúp các con ....
Tổng còn: 1857K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...SQ&output=html
10. Trung thu 2009
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=340934
Tổng thu: 17050K
Hiện vật xin tìm link đính kèm
Link chi tiết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...hQ&output=htmlCảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
4 thành viên cám ơn Manly vì bài viết hữu ích:
angel_or_devil (07/09/2009), BeeDory (13/09/2009), MeTuU (07/09/2009), utrua (26/09/2009)
-
26/09/2009 10:59 AM #25
-
07/10/2009 10:18 AM #26
Thành viên
- Tham gia ngày
- 05/11/2007
- Bài gởi
- 2,950
- Cám ơn
- 1,047
- Được cám ơn 981 lần trong 470 bài
-
Những thành viên sau cám ơn babycutie vì bài viết hữu ích:
angel_or_devil (07/10/2009)
-
07/10/2009 02:05 PM #27
Điều hành
- Tham gia ngày
- 18/09/2009
- Bài gởi
- 87
- Cám ơn
- 110
- Được cám ơn 97 lần trong 39 bài
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Bạn nào đã bấm thanks em "Chân dài" ở topic tổng kết, vui lòng bấm lại một lần nữa ở topic mới, kẻo không em í ăn vạ Mod...
. Cám ơn các bạn.
thay đổi nội dung bởi: Mod_HQ1, 07/10/2009 lúc 02:05 PM
Quy định và cách thức hoạt động từ thiện trên WTT
Mọi thắc mắc và góp ý cho các hoạt động từ thiện trên WTT xin vui lòng nhắn tin hoặc email: mod_hq1@webtretho.com.vn
Tất cả vì trẻ thơ.
-
2 thành viên cám ơn Mod_HQ1 vì bài viết hữu ích:
angel_or_devil (07/10/2009), me Marsu (09/10/2009)
-
07/10/2009 02:11 PM #28
Thành viên
- Tham gia ngày
- 05/11/2007
- Bài gởi
- 2,950
- Cám ơn
- 1,047
- Được cám ơn 981 lần trong 470 bài
-
07/10/2009 02:11 PM #29
-
07/10/2009 02:12 PM #30
Ðề: Báo cáo thu chi từ thiện nhóm Chung một tấm lòng
Tổng kết tháng 09
1.Mở rộng tấm lòng:
Mở rộng tấm lòng.
Cuộc sống “ăn chưa no, co chưa ấm”, lại có thêm 4 đứa con thơ, trong đó có 3 bé gái (sinh ba) 18 tháng tuổi đang độ tuổi khát sữa nên cuộc sống của chị dường như “khó thở” hơn. Điều nhỏ nhoi trong mơ ước của chị là 4 đứa con có thể no ấm, ko phải khóc khi con trẻ đói lòng… Hiện tại nhóm mình đã gửi 1 số quần áo, đồ chơi cho mẹ và các bé, hàng tháng nhóm mình hỗ trợ sữa từ tiền quyên góp của các mẹ trên WTT. Các bé vẫn cần lắm sự giúp đỡ từ các mẹ, các mẹ chung tay cho con no ấm nhé.
Hiện tại nhóm đang lên kế hoạch hỗ trợ vốn cho chị Nga nuôi bò để trang trải cho cuộc sống. Mình mong rằng chiếc cần câu này sẽ giúp gia đình chị có cuộc sống tốt hơn. Mong cả nhà cùng chung tay giúp gia đình chị vượt qua khó khăn nhé.
Tổng còn: 1500K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...eQ&output=html
2.Hội Quán Miền Nam hỗ trợ học phí cho 21 bé ở Củ Chi
MN: Hội quán miền Nam bảo trợ học phí cho các bé Củ Chi
Bên cạnh niềm vui tựu trường của các em nhỏ thì cũng có rất nhiều bé không được đến trường vì không có tiền đóng học phí. Bao nhiêu nỗi buồn trong mắt trẻ thơ, bao nhiêu lo toan của những đấng sinh thành không có điều kiện. Với vòng tay nhỏ bé của mình, thành viên WTT cùng hội quán đã đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và quyết định giúp học phí cũng như sách cho các em. Chúng mình cùng tiếp sức cho các em vững bước tới trường cho đến cuối cấp nghen cả nhà.
Dự tính tiền học phí cho 20 em là 15Trieu.
Hiện tại đã quyên góp được: 11.375K
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...WA&output=html
3. Hai bé (30 tháng và 19 tháng tuổi) mồ côi mẹ cần giúp đỡ
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=253909
Mẹ 2 bé đã mất hôm 27 tết vừa rồi do tai nạn giao thông ở Bình Dương. Hiện giờ 2 bé và ba ở nhà của bà cố 80 tuổi (bà ngoại của ba). Ba làm phụ hồ, ngày có ngày không. Vừa làm việc vừa chăm sóc con. Ban ngày đi làm 2 bé ở nhà bà cố trông.Từ ngày mẹ mất, hai bé không tha thiết chuyện ăn uống, khi nào đói thì chỉ thèm sữa thôi. Nhưng mà ba đi làm không đủ tiền để mua sữa cho con uống, Ráng lắm thì cũng cho uống được 1 cử buổi sáng và 1 cử buổi tối, có khi thì chỉ có 1 cử thôi. Các cử còn lại thì phải dụ cho ăn cơm (cơm thì khi có đồ ăn khi thì cơm chan nước canh thôi) nhưng mà 2 bé chỉ ăn được vài muỗng là thôi. Bé lớn bây giờ 30 tháng rồi mà chỉ mới có 9.5 kg, bé nhỏ 19 tháng thì được 9kg.Bé nhỏ trước đó thì còn bú mẹ. Qua thăm thấy 2 bé mà tội lắm. Bé lớn thì biết được tí xíu nên suốt ngày đòi lên mộ mẹ ở. Hai anh em nhìn thấy buồn hiu.
Đó là lời kêu gọi của mẹ Mon amour đã làm day dứt tất cả những ai đã đọc bài, chúng mình quyết định giúp hai bé lâu dài. Hiện tại là giúp tiền sữa, tiền học phí 1 bé học nhà trẻ, 1thang trên 1000K
Tổng còn: 3549K
Link tổng kết:
http://spreadsheets.google.com/pub?k...bQ&output=html
4. Giúp con trai Chính
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=290701
Một ngày giữa tháng 3, em Diệp (hoadalat) biết tin 2 bé bị bỏ rơi tại bệnh viện nhi đồng 2, thương bé quá, em Diệp đã tạo topic để kêu gọi cho các bé đó, từ đó bé Chính đã là con chung của cả nhóm. Hiện tại quyên góp cho con đã đủ nên nhóm mình không nhận thêm.
Tổng còn: 7428K và sổ tiết kiệm 40T
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...1A&output=html
5. Giúp bé trai 17 tuổi bị tạt axit
Các chị giúp bạn này với, xót quá, tuy ko phải ng Việt Nam nhưg giúp nhiệt tình các chị nhé.
Bước vào căn phòng số 12 của bệnh viện Điều Dưỡng quận 8, không ai có thể cầm được nước mắt và xót xa khi nhìn thân thể của cậu bạn chỉ vừa 17 tuổi bị bỏng toàn thân vì Axit. Nhìn cậu bạn, người nhỏ nhắn, co rút lại đau đớn, còn người bố chăm sóc bên cạnh thì khuôn mặt bần thần, nét đau buồn khắc sâu vào trong đôi mắt...
Bằng tình cảm yêu thương, các bạn trong nhóm đã không cầm lòng trước hoàn cảnh của em, mẹ 181 đã dũng cảm vào bệnh viện gặp em nhiều lần. Hiện tại sức khỏe em chưa tốt và đang được nhóm mình hỗ trợ để tiếp tục điều trị. Chi phí điều trị cho em là khá cao, khoảng 6750K/ tháng. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để em Poang Koài được lành vết thương.
Tổng còn: 4300K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...4w&output=html
6. Giúp sữa cho hai bé Trà Vinh mổ tim
Giúp sữa cho hai bé chuẩn bị mổ tim Trà Vinh
Lại từ một msg của bạn: “Chị ơi, hai bé này em đã xin được mổ tim nhưng nhà nghèo quá, bé còn ít ký nên không mổ được, cần phải bồi dưỡng thêm ...”
Các con sắp được thoát khỏi những cơn đau hoành hành vậy mà vì quá nghèo con không có gì bồi bổ cho ca mổ sắp tới, từ những tấm lòng người mẹ, chúng mình quyết định trích quỹ giúp các con ....
Và hiện nay Bé Đạt do thể trạng yếu và con hay bệnh nên BS không mổ nữa mà cho về quê. Chắc khoảng vài tháng sau lên khám lại. Còn bé Khánh sức khỏe con tạm ổn nhưng vẫn chưa có lịch mổ, vẫn chờ các BS Viện Tim qua hội chẩn lần nữa.
Tổng còn: 1157K
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...sQ&output=html
7. Topic bé Gia Lâm ( Long) và bé Thanh
Giúp bé Gia Lâm - Mới chập chững tập đi đã trở thành tàn phế
a.Bé Lâm
Vào một ngày đầu tháng 9, trưởng nhóm Manly và chị Thủy Ba Mẹ Jerry trong lúc đi thăm một trường hợp nhóm đang giúp đỡ thì bắt gặp hình ảnh của một em bé 20 tháng tuổi, bị tứ chứng phalo và bé phải mổ để điều trị. Bé mổ được 3 ngày thì mẹ bé vào thăm bé thấy đầu ngón tay đỏ, nói với bác sĩ thì nói đang chăm sóc, hôm sau vào thì thấy cả bàn tay đỏ, mẹ bé lên gặp BGD thì nói đang xử lý, ngày sau nữa thì thấy cổ tay, chân mưng mủ, gia đình sốt ruột lên gặp BGD lần nữa thì họ nói đang chữa, 1 tuần nữa trả lời, nhưng ngày hôm sau thấy tình trạng tay chân bé ko ổn, gia đình gặp BGD thì BGD kêu ký giấy phẫu thuật chân tay, nghe phẫu thuật gia đình đâu biết gì, cứ nghĩ là mọi thứ đều tốt cho con, nên đã ký giấy và khi bé ra khỏi phòng là họ cắt hết chân tay bé, mẹ bé ngất ngay khi nhìn thấy con :-(. Hiện giờ thì bé đã tạm ổn, đã khô các vết thương ở tay, chân. Nhưng ko biết rằng sau này khi trưởng thành thì tâm hồn bé có “khô” được như những vết thương kia ko …
Bé cũng đã được báo chí biết đến và đã được thăm hỏi cũng như sự ủng hộ từ cộng đồng. Tuy nhiên việc điều trị cho con là vấn đề lâu dài, con phải được tập vật lý trị liệu, sẽ được lắp tay, chân giả để hoạt động. Viện Tim có hứa sẽ lo hết toàn bộ chi phí cho bé, nhưng mình không chắc lắm về việc này. Nên chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng các bạn nhé. Chúng ta sẽ tạo 1 quỹ riêng cho con, mong rằng con cảm nhận được sự yêu thương từ chúng ta và quên đi mặc cảm của mình…
Đây là thư ngỏ kêu gọi giúp đỡ của nhóm: http://docs.google.com/View?id=d3nqc34_3cr2s4hcv
Và đây là bài viết kêu gọi bằng tiếng Anh: http://docs.google.com/Doc?id=df6qggrg_0cnsc6wdg&pli=1
Tổng còn: 17,329K + 20 Euro ( khi nào chị Hương đổi sang tiền Việt mình sẽ cộng dồn vào tháng sau nhé )
và sổ tiết kiệm 40 triệu cho con.
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...EA&output=html
b.Bé Thanh
Cùng phòng với bé Lâm có 1 bé tên Lê Thị Thanh bị Tim thiếu 1 bên van, 3 tuổi, đã đuợc mổ 2 tháng nay, nhưng khi mổ xong thì đang từ bé bình thường chuyển thành nằm 1 chỗ.
Khi mổ thì bé được miễn phí 35T, còn phải đóng thêm mười mấy triệu, ba bé thì thợ hồ, mẹ bé thì bán ve chai. Đang ở nhờ nhà anh trai ở Bình Tân. Bà nội thì ở Thanh Hóa vào trông cháu.
Bé mổ ra hơn 2 tháng mà cứ nằm một chỗ không biết gì. Viện Tim nói đóng thêm 29T vì viện Tim đang nhờ bs bv nào đó sang điều trị cho bé, nhưng gia đình tiền ăn còn không có lấy đâu tiền đóng viện phí.
Mỗi ngày bé nằm đó, gia đình phải lo tã, sữa, sữa chuyền nên là sữa đắt tiền 1 tuần là 2 hộp, mỗi hộp 190K, tã 1 tuần 2 gói lớn 80*2. Bà bé nghe nói nhóm mình giúp bé Long cũng cũng xin tã sữa cho bé gái. Nên chúng mình trích quỹ và kêu gọi mọi người giúp đỡ sữa và tả hàng tháng cho bé.
Vừa qua báo Dân Trí cũng có vào gặp và hỏi thăm về bé. Hy vọng bé sẽ được lên báo và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Thương cho bé quá …
Tổng còn: 625k
Link tổng kết: http://spreadsheets.google.com/pub?k...EA&output=htmlSống trên đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì ... anh biết không ...?
Angel trả lời: Để không hổ thẹn với bản thân
-




