-
09/01/2010 06:29 PM #1
Thành viên
- Tham gia
- 03/01/2010
- Bài gởi
- 1,447
- Cám ơn
- 325
- Được cám ơn 407 lần trong 235 bài
Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Báo Phụ Nữ t/p HCM bênh vực hay bao che? Mời bà con đọc và bình luận.
Một phụ nữ bị hành hạ công khai
PN – Đại diện CA Q. Tân Phú, TP.HCM cho biết: “Sau khi trói nạn nhân, gia đình ông Thăng đã gọi điện báo ngay cho CA phường đến can thiệp, chứ không có hành động đánh đập nạn nhân. Nhưng hình ảnh trói nạn nhân giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người là rất phản cảm. Chúng tôi đã giải thích và nghiêm khắc nhắc nhở gia đình ông Thăng về việc này”.
Ngày 7/1, Báo Phụ Nữ nhận được phản ánh: trên đường Phan Đình Phùng (P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM), một phụ nữ (PN) bị người trong gia đình bắt trói hành hạ giữa đường. Đi theo nạn nhân là một đứa con trai khoảng năm tuổi và một bé gái chưa tròn một tuổi.
Hình ảnh phản cảm
Theo phản ánh của người dân, khoảng 10 giờ ngày 2/1, một số người ngụ tại nhà 55/21 đường Phan Đình Phùng (P.Tân Thành, Q.Tân Phú) đã bắt một PN khoảng 35 tuổi, trói hai tay, chân về phía sau, trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Nạn nhân đau đớn, cố vùng vẫy để thoát nhưng không được. Con của nạn nhân chạy đến, định cởi trói cho mẹ thì bị những người đã tham gia trói nạn nhân ngăn cản. Thấy cảnh bất bình, một số người xông tới định cởi trói cho nạn nhân, nhưng cũng không được.
Nạn nhân bị trói
Anh C. – một người dân ở gần hiện trường kể lại: “Tôi đang ở trong nhà, bỗng nghe tiếng kêu cứu. Khi tôi chạy ra thì đã thấy một PN bị trói chặt tay chân, đang gào khóc thảm thiết. Tôi định chạy tới cởi trói cho nạn nhân thì những người trong nhà số 55/21 nói, “đây là chuyện nhà chúng tôi, cứ để chúng tôi tự giải quyết”.
Theo CA Q.Tân Phú, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước giữa nạn nhân và gia đình số 55/21 (do ông Trương Quốc Thăng làm chủ). Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tố Trinh (sinh 1974), tạm trú tại 133/24 Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh đã nhiều lần đến nhà ông Thăng quậy phá, chửi bới. Ngày 2/1, nạn nhân đến chửi bới rồi dùng vật cứng ném bể kính, chậu bông, ném phân vào nhà ông Thăng. Sau đó, những người trong gia đình ông Thăng đã bắt trói nạn nhân lại.
Với hành động trên của gia đình ông Thăng, đại diện CA Q. Tân Phú cho biết: “Sau khi trói nạn nhân, gia đình ông Thăng đã gọi điện báo ngay cho CA phường đến can thiệp, chứ không có hành động đánh đập nạn nhân. Vì vậy, đây chỉ là hành động khống chế nạn nhân khi nhà cửa bị xâm phạm, nên về luật pháp thì những người trong gia đình ông Thăng không vi phạm. Nhưng hình ảnh trói nạn nhân giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người là rất phản cảm. Chúng tôi đã giải thích và nghiêm khắc nhắc nhở gia đình ông Thăng về việc này”.
Còn về hành vi của nạn nhân, CA P.Tân Thành đã ra quyết định xử phạt nạn nhân 830.000đ về hành vi gây mất trật tự công cộng và hủy hoại tài sản người khác.
Câu chuyện phía sau
CA Q.Tân Phú còn cho biết, nguyên nhân quậy phá còn do nạn nhân có dấu hiệu bệnh tâm thần nhẹ. Trước đó, nạn nhân thường trú tại thị trấn Đập Đá (tỉnh Bình Định), từng được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị.
Nhưng tại sao nạn nhân lại quậy phá gia đình ông Thăng? Trao đổi với chúng tôi, ông Thăng thừa nhận, vào khoảng tháng 4/2007, em trai ông là Trương Huy Thụ có quan hệ với chị Trinh. Gia đình ông Thăng kiên quyết ngăn cản không cho hai người kết hôn, đồng thời không nhìn nhận anh Thụ là con, chị Trinh là dâu. Riêng hai đứa con của chị Trinh, ông Thăng cho biết, “chỉ biết đứa nhỏ là con chung của thằng Thụ và con Trinh, còn đứa lớn tui không biết, nhưng gia đình tui không nhìn nhận đứa nào cả”.
Ông Thăng cho biết thêm: “Trước đây thằng Thụ làm kỹ sư, có cưới vợ đàng hoàng. Sau đó nó bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, không còn làm gì được, nên vợ chồng đã ly dị. Thời gian sau, thằng Thụ bớt bệnh, đi lại được, và một lần bị bệnh vô bệnh viện, được con Trinh chăm sóc, nên nó đòi cưới con Trinh luôn. Ban đầu con Trinh cũng hiền, ngoan lắm nhưng giờ không biết sao lại vậy”.
Theo CA Q.Tân Phú, hiện cuộc sống của ba mẹ con chị Trinh rất bấp bênh, rày đây mai đó, chỗ ở không rõ ràng, đứa con lớn của chị cũng không được đi học. CA cũng đã đến xác minh tại những địa chỉ mà chị Trinh khai báo mình đang tạm trú nhưng đều không có được thông tin. Hiện CA Q.Tân Phú đang liên hệ với Hội LHPN, Phòng LĐ-TB-XH quận để tìm biện pháp giúp đỡ ba mẹ con nạn nhân.
Phan Trí
Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn/2010/P...cong-khai.aspx
Càng đọc, càng bào chữa, càng thấy cái gia đình này "tởm lợm một cách bài bản". CA để tránh búa rìu dư luận lần này thì "chạy tội" và "tiếp tay" cho cái quân cường bạo này. Phạt chị Trinh 830.000 VND còn gia đình khốn nạn thì "nghiêm khắc nhắc nhở", hèn gì nhiều người muốn cứu giúp mà không dám làm đến cùng. Bức ảnh kèm theo là lần trói ngày 07.12.09? Báo PN TP HCM muốn gì đây, viết kiểu này để khuấy động tránh chìm xuồng hay lương tâm cũng được bán cho quỷ dữ rồi?
Thật là nực cười khi vu khống người là "tâm thần" để biện minh cho hành vi thú vật trói người vứt ra đường đó. Người ta "tâm thần" mà biết chăm sóc cho con trai ông bà "bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, không còn làm gì được" để so sánh với cách hành xử của cả cái gia đình này thì ai là người tâm thần đây?
Thật là bức xúc đến không thể viết tiếp được nữa.
Có duy nhất cái hay là trong bài này có d/c của chị Trinh. Bạn nào làm cầu nối được xin thông báo, mình muốn giúp chị ấy ít tiền. Chắc chắn chị ấy cùng quẫn lắm rồi.
http://www.webtretho.com/forum/f26/m...-duong-451214/
-
2 thành viên cám ơn nhuheomi vì bài viết hữu ích:
memelon (09/01/2010), yoon-eun-hye (29/06/2010)
-
09/01/2010 07:35 PM #2
Re: Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Mình cũng muốn giúp đỡ! Thấy chị ấy và lũ trẻ đáng thương quá!
Life is a joke; who laughs the most wins.
(ST)
-
Những thành viên sau cám ơn Fiona12 vì bài viết hữu ích:
memelon (09/01/2010)
-
09/01/2010 10:12 PM #3
Thành viên
- Tham gia
- 30/08/2006
- Tên bé
- Chị Hai
- Ngày sinh
- 28/05/1999
- Tên bé
- Anh Ba
- Ngày sinh
- 23/04/2006
- Bài gởi
- 3,873
- Cám ơn
- 1,087
- Được cám ơn 2,096 lần trong 871 bài
Ðề: Re: Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Mình đề nghị Hội quán cho người đi xác minh và làm đầu cầu hỗ trợ trường hợp này. Chúng mình xin góp 1 phần nhỏ. Hỗ trợ cho c Trinh nên là : bằng tiền, bằng tư vấn pháp luật cho mẹ con chị ấy để đc bảo vệ và tìm việc làm cho chị ấy.
Chị Trinh có bất cứ lỗi gì thì hành động của nhà Ô Tuấn cũng là vi phạm pháp luật. Ở 1 TP văn minh như TPHCM mà còn có cảnh phụ nữ bị chà đạp, ức hiếp như thế thật ko hiểu nổi
The harder I work, the luckier I am
-
13/01/2010 08:45 AM #4
Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Em đã sửa chữ kí để công khai số tài khoản rồi ạ. Trường hợp mẹ nào ngoài VN mà muốn giúp đỡ chị Trinh thì em sẽ PM cho cách thức chuyển khoản.
Mỗi ngày em sẽ tổng kết vào các buổi tối số tiền nhận được trong ngày và số tiền chi thông qua mẹ Nhím - nếu có. Em sẽ không nhớ nick nào nick nào, nhưng sẽ nêu rõ là số tiền nhận được từ tài khoản nào, các mẹ check rồi nếu thiếu thì lên tiếng trực tiếp tại topic để cùng theo dõi. Cũng sẽ nêu rõ tổng số tiền nhận được tại thời điểm đó. Em sẽ up file ảnh về sao kê tài khoản lên cho các mẹ mỗi tuần hoặc nếu nhiều người gửi quá thì cứ khoảng vài ngày em lại gửi file lên 1 lần.
Chủ TK: Đặng Vũ Như Quỳnh
Số TK: 0251002455584
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
ĐT: 0122.299.2388
Các mẹ nào có chuyển tiền ủng hộ thì vui lòng SMS nhắn tin cho em để em check rùi trực tiếp báo lại với các mẹ. Thay mặt chị Trinh và 2 bé, em chân thành cảm ơn cả nhà.
P.S: Bé gái nhà chị Trinh khá thấp so với tuổi của bé, em trộm đoán là do thiếu sữa nên bé không tăng trưởng chiều cao được. Theo chị Trinh thì bé bị bác sĩ kết luận là suy dinh dưỡng.
Trước mắt em nghĩ mình hãy giúp chị Trinh có được bữa ăn tử tế. Thông qua mẹ Nhím, em nghĩ mẹ Nhím mỗi ngày đưa chị Trinh vài chục nghìn đủ để đi chợ mua thức ăn cho 1 ngày. Tạm thời mình phải chấp nhận là cái lão già kia có ăn chung - nhưng mình giới hạn tiền chợ - ví dụ trong vòng 30kh/ngày chẳng hạn. Và chúng mình trực tiếp mua sữa gửi cho con gái và cả bé trai nữa. Em thì có ý định là lên Metro mua rồi lấy hóa đơn cho rõ ràng. Mua ở Đại lý thì mất công vẫn mang tiếng dù chả rẻ hơn bao nhiêu.
Em sợ lão thấy nhiều sữa rồi xách đi bán kiếm tiền tiêu cũng mệt. Nên em mua và giữ, mỗi tuần sẽ ghé đưa cho chị Trinh ở công ty. Các mẹ thấy thế nào?Last edited by Breezy'sMommy; 13/01/2010 at 08:56 AM.
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
11 thành viên cám ơn Breezy'sMommy vì bài viết hữu ích:
"Eternal Flame" (14/01/2010), BimBong's Mama (13/01/2010), Em bé ngoan (13/01/2010), far in forest (13/01/2010), fragrance_lee2000 (13/01/2010), Ivy_le (13/01/2010), Ngày tháng đã xa (13/01/2010), nguoimattim (13/01/2010), rangdongtim (13/01/2010), Thị Kún Kín (13/01/2010)
-
13/01/2010 11:07 AM #5
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Last edited by Breezy'sMommy; 13/01/2010 at 11:18 AM.
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
4 thành viên cám ơn Breezy'sMommy vì bài viết hữu ích:
bacsi_online (13/01/2010), Giấc mơ màu tím (13/01/2010), Minh Tommy (13/01/2010), Thị Kún Kín (13/01/2010)
-
13/01/2010 06:51 PM #6
Re: Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Ở bên mục ĐBGB thấy Admin lên tiếng nên mình bèn qua đây comment.
@Mẹ Breezy's Mommy và chị Ngày tháng đã xa: Fiona mới đi Western Union nhưng họ nói là không nhận chuyển tiền vào tài khoản người nhận mà chỉ chuyển cho cá nhân, còn chuyển vào tài khoản thì chỉ available khi người nhận ở Indonesia và Philippine mà thôi! Cho nên dù rất nóng lòng nhưng mình vẫn chưa chuyển được.
Nếu mẹ Breezy và NTDX không ngại và không phiền thì xin pm cho mình tên và địa chỉ trên CMND để mình có thể đóng góp phần nào cho mấy me con chị Trinh.Life is a joke; who laughs the most wins.
(ST)
-
13/01/2010 06:57 PM #7
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
Những thành viên sau cám ơn Breezy'sMommy vì bài viết hữu ích:
-
14/01/2010 09:49 PM #8
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
@ Không hiểu sao vài mẹ thông báo trên topic đã chuyển khoản nhưng em không nhận được SMS thông báo, khi check trên Internet Banking cũng chưa thấy. Em đợi trước 12:00AM sẽ check lại và chụp ảnh sao kê cho các mẹ xem, có thể do chuyển khác Ngân hàng nên giao dịch chậm.
Em xin kể sơ cuộc gặp hôm nay của em với chị Trinh cho các mẹ nghe:
Qua những bằng chứng em cầm được trong tay, đọc thì hiểu nhưng sâu xa em vẫn linh cảm người phụ nữ này vẫn còn đáng được giúp đỡ, hành động có thể đáng được thông cảm, như kiểu Chí Phèo đúng là tệ nhưng cũng do chính cái xã hội đó đẩy anh đến nước ấy. Vậy nên em quyết định vẫn tiếp tục đến gặp chị Trinh và cho chị ấy một cơ hôi.
Khi bắt đầu câu chuyện, lần này khác ngày hôm qua và hôm kia, em đi thẳng trực tiếp vào vấn đề. Em nói rằng em đã xác minh và phát hiện ra chị nói dối em. Và em hoàn toàn chỉ vì 2 đứa bé mà bây giờ em vẫn còn ngồi đây gặp chị, để tìm cách giúp chị.
Và thái độ hợp tác của chị Trinh khiến mình thấy nhẹ lòng vì mình cảm thấy không sai khi cho người phụ nữ này cơ hội. Chị thừa nhận đầu tiên là dối mình về việc bé Đăng là con ông Thụ, thực tế không phải. Và chị cũng có một số sai phạm chứ không hoàn toàn vô tội, nhưng qua phản ứng của chị, mình hiểu là những phản ứng đó là do người phụ nữ này bị đẩy đến bước ấy. Mình xin phép không tiện nói chi tiết hơn ở đây, chỉ là muốn chia sẻ sơ qua với các mẹ để các mẹ nắm tình hình.
Chị Trinh có tự nói với mình là hôm qua chị ấy đi gặp sư thầy nào đó với ông Thụ. Sau khi nghe khuyên - sư thầy tiếp chuyện từng người - thì phần chị ấy, chị ấy muốn bỏ hết, không kiện cáo gia đình ông Thụ nữa, sẽ tránh xa ông Thụ ra cho mẹ con yên ổn sống. Còn phần ông Thụ thì không hiểu sư thầy khuyên gì mà sáng nay ông ấy dọn đồ đi rồi - đi đâu không có hỏi.
Và sau đó mình nói với chị về quan điểm của chúng ta như sau:
- Vì chị đã nói dối chúng ta nên bây giờ chúng ta không thể tin tưởng ở chị nữa. Chúng ta không thể biết chị còn liên lạc gì với ông Thụ hay không. Nhưng 2 đứa con chị cần sự giúp đỡ - đó là sự thật - nên chúng ta sẽ hỗ trợ chị bằng cách mỗi tuần gửi sữa và tã cho bé Vy, đóng tiền cơm cho bé Đăng ở gần nhà.
- Chị bảo chị muốn xa ông Thụ, muốn chuyển nhà nhưng đợi cuối tháng này mới có tiền lương để chuyển nhà. Vậy nên mình có nói tại thời điểm này mình không hứa trước bất kì điều gì, nhưng chị hãy chứng minh cho mình thấy chị thật sự muốn giải thoát khỏi ông Thụ, muốn sống vì các con. Tùy vào biểu hiện của chị mà mình sẽ đề xuất các mẹ giúp đỡ nhiều hơn. Tất cả phải xem chị làm gì cho bọn mình thấy.
- Mình khuyên chị kiện gia đình ông Thụ 2 lần đánh người vừa rồi đòi bồi thường tổn thương của bé Đăng vì ảnh hưởng là thấy rõ - phần chị Trinh thì theo chị àl không có tiền đóng viện phí hôm chấn thương ấynên hồ sơ bệnh viện vẫn đang giữ lại, cuối cùng đã thuyết phục được. Chị sẽ được hướng dẫn viết đơn kiện, sau đó sẽ nhớ báo chí và bà con giúp đơn đi đến đúng chỗ và được quan tâm giải quyết. Ngoài ra không trách cứ, kiện cáo hay kiếm nhà ông Thụ vì bất cứ lí do gì nữa, đơn giản là chúng ta không có đủ bằng chứng, phải biết bỏ qua quá khứ mà nghĩ đến tương lai yên ổn của 2 đứa bé.
Đó là thỏa thuận mà chị Trinh đã đồng ý với mình.
Sau đó mình đưa chị Trinh đi gặp PV báo Vietnamnet - vì báo này có công đầu trong việc quan tâm đến trường hợp của chị. Qua trao đổi mình thấy chị Trinh làm hoàn toàn giống thỏa thuận với mình, không nói dối và cũng không đòi kiện cáo, bức xúc như cái hôm đầu mình và chị NTĐX gặp chị ấy.
Nói chung tạm thời mình thấy mọi việc đi khá suôn sẻ. Mình đang trông đọc bài viết sẽ lên báo Vietnamnet.
Còn chuyện ở nhà ta, mình tạm thời xin đề xuất:
- Chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé Vy là 2-3 hộp sữa giấy CGHL mỗi tuần. Khi đưa em sẽ cắt bao bỏ vào lon sữa của Top mass, trữ được 1 tuần vô tư. Còn tã thì trước mắt mua 1 bịch lớn để thử xem bao lâu chị dùng hết rồi tính.
- Chúng ta sẽ hỗ trợ bé Đăng tiền ăn, nếu các mẹ đồng ý ngày mai em sẽ liên hệ tiệm cơm gần nhà chị Trinh đặt cơm 2 buổi cho bé.
- Chúng ta sẽ hỗ trợ đưa bé Đăng đi khám tâm lý ở bệnh viện Tâm thần - Khoa khám bệnh ngoại trú í, nhờ bác sĩ quen của chị NTĐX khám bé giúp. Chi phí theo chị NTĐX là 80.000đ hay sao ấy - lát mình check lại. Tùy tình hình mình thông báo tiếp.
- Vụ máy xông thì tạm thời mình chưa nghĩ ra. Sẽ trả lời sau vậy.
Mong các mẹ cho ý kiến với ạ, nhất là các mẹ nào đang giao cho em giữ tiền của các mẹ ấy.Last edited by Breezy'sMommy; 14/01/2010 at 09:56 PM.
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
15/01/2010 02:52 AM #9
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Trong ngày 14/01/2010 em chỉ nhận được đúng SMS báo tài khoản thay đổi và tài khoản thực tế nhận có 6 trường hợp thôi ạ.
Ngày 13/1/2010 đã nhận 4.400.000đ và đã chi 100.000đ vì bé Đăng đang bệnh. --> còn 4.300.000đ
Ngày 14/1/2010 đã nhận thêm 2.100.000đ và đã chi:
- hôm qua ở bệnh viện mua bánh trái cho bé Đăng - 40kh, hôm nay mình đã gửi lại chi 40.000đ (NTDX)
- mình đã đưa chị Trinh đi gặp phóng viên nhưng thành thật xin lỗi cả nhà là lúc về thì đến giờ em làm việc nên không đưa chị Trinh về nhà được. Từ nhà mình qua nhà chị ấy xe ôm chỉ khoảng 10-15kh nhưng mình đã đưa chị ấy 50.000đ vì chị đã mua thuốc cho Đăng hết 50.000 từ số tiền 100.000đ mình đưa hôm qua và mình cũng dặn là chị xài tiền cho hợp lí, mình đưa dư là để trong túi lúc nào cũng có ít tiền (50-100kh) để lỡ có gì thì còn tạm xoay sở rồi gọi mình tới hoặc lỡ ĐT sao đó thì chạy thẳng qua nhà mình. Mình giúp đỡ dựa trên khoản chi hợp lí chứ nhóm của mình không giàu có (mình nói với chị Trinh là "nhóm bạn mình" không à, không nói là mọi người trên báo trên net gì hết để chị Trinh không nghĩ là quyên góp số tiền lớn mà chỉ giúp được ít nhu cầu cuộc sống).
Như vậy, hôm nay tổng số tiền tồn là 4.300.000 + 2.100.000 - 90.000 = 6.310.000đ.
Các mẹ chưa thấy việc rút ra từ tài khoản là vì thẻ của em đang trong quá trình đổi BIN nên rút tiền phải qua Ngân hàng trình CMND. Em tạm thời ứng trước vì toàn số nhỏ, khi nào phải chi số lớn thì em sẽ rút ra sau. Theo hẹn thì ngày mai em nhận được thẻ mới rồi.

Ngoài ra em nhận đươc 2 hộp sữa giấy CGHL 123 và 2 hộp giấy CGHL 456 từ mẹ beSoc.
P.S: Có thể topic này em chỉ năn nỉ Admin để ở đây được thêm 1 ngày, sau đó Admin sẽ hoặc tách ra 2 topic như thư đã đề nghị, hoặc chuyển cả topic về box Từ thiện Những Tấm lòng - em không rõ Admin duyệt thế nào. Các mẹ nhớ theo dõi ở box NTLNA nha.
http://www.webtretho.com/forum/f343/...g-khai-453776/
Last edited by Admin; 15/01/2010 at 09:38 AM. Reason: theo yêu cầu
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
15/01/2010 03:00 AM #10
Ðề: Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Trong ngày 14/01/2010 em chỉ nhận được đúng SMS báo tài khoản thay đổi và tài khoản thực tế nhận có 6 trường hợp thôi ạ.
Ngày 13/1/2010 đã nhận 4.400.000đ và đã chi 100.000đ vì bé Đăng đang bệnh. --> còn 4.300.000đ
Ngày 14/1/2010 đã nhận thêm 2.100.000đ và đã chi:
- hôm qua ở bệnh viện mua bánh trái cho bé Đăng - 40kh, hôm nay mình đã gửi lại chi 40.000đ (NTDX)
- mình đã đưa chị Trinh đi gặp phóng viên nhưng thành thật xin lỗi cả nhà là lúc về thì đến giờ em làm việc nên không đưa chị Trinh về nhà được. Từ nhà mình qua nhà chị ấy xe ôm chỉ khoảng 10-15kh nhưng mình đã đưa chị ấy 50.000đ vì chị đã mua thuốc cho Đăng hết 50.000 từ số tiền 100.000đ mình đưa hôm qua và mình cũng dặn là chị xài tiền cho hợp lí, mình đưa dư là để trong túi lúc nào cũng có ít tiền (50-100kh) để lỡ có gì thì còn tạm xoay sở rồi gọi mình tới hoặc lỡ ĐT sao đó thì chạy thẳng qua nhà mình. Mình giúp đỡ dựa trên khoản chi hợp lí chứ nhóm của mình không giàu có (mình nói với chị Trinh là "nhóm bạn mình" không à, không nói là mọi người trên báo trên net gì hết để chị Trinh không nghĩ là quyên góp số tiền lớn mà chỉ giúp được ít nhu cầu cuộc sống).
Như vậy, hôm nay tổng số tiền tồn là 4.300.000 + 2.100.000 - 90.000 = 6.310.000đ.
Các mẹ chưa thấy việc rút ra từ tài khoản là vì thẻ của em đang trong quá trình đổi BIN nên rút tiền phải qua Ngân hàng trình CMND. Em tạm thời ứng trước vì toàn số nhỏ, khi nào phải chi số lớn thì em sẽ rút ra sau. Theo hẹn thì ngày mai em nhận được thẻ mới rồi.
This image has been resized. Click this bar to view the full image.
Ngoài ra em nhận đươc 2 hộp sữa giấy CGHL 123 và 2 hộp giấy CGHL 456 từ mẹ beSoc.Last edited by Admin; 15/01/2010 at 09:38 AM. Reason: theo yêu cầu
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
15/01/2010 08:19 AM #11
Ðề: Một phụ nữ bị hành hạ công khai
Em xách dép theo các mẹ đây.
Vậy trong ngày nay khi nào rảnh em sẽ tranh thủ chuyển tiền để giúp 2 bé nhỏ.
Từ hoàn cảnh chị Trinh, từ tấm lòng của các mẹ ở đây em lại nghĩ không biết mình có nên thành lập 1 hội để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn không?
Cám ơn mẹ BM nhiếu lắm, cảm phục chị lắm. Giữ gìn sức khỏe chị nhé!
-
15/01/2010 08:47 AM #12
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Vì đây là khoản chi ngày 13 trong khi ngày 14 em mới báo cáo. Em không muốn mang tiếng về tiền bạc nên đã nghĩ đơn giản là kể ra cho hợp lý để sau này không ai trách gì em. Em thật lòng nghĩ là tiền bạc thì rõ ràng nên 10kh hay 20kh cũng phải ghi rõ, không có nghĩa là keo kiệt hay gì cả. Nếu là em em cũng sẽ báo cáo lại em mua cái gì 10kh, 5kh. Không ngờ là hôm nay đọc lại em mới thấy ra nó mang ý nghĩa khác mà tối qua lúc viết em thật sự không nhận ra.
Sự thật là em điện thoại nhờ chị NTĐX mua giùm khi chị đang trên đường đến chỗ chị Trinh hôm 13. sau đó lu bu đọc tài liệu, dẫn Đăng đi khám nên em quên gửi lại.
Em thành thật xin lỗi chị NTĐX về sự cố này. Chỉ mong chị hiểu và thông cảm cho cư xử vụng về của em. Chị biết em trong 2 năm qua, sau biết bao chuyện xảy ra, em hi vọng chị tin em vốn không phải người có ý xấu khi viết những dòng đó.
Em công khai xin lỗi chị NTĐX.
P.S: Vì thiếu kinh nghiệm, hôm qua em cũng thành thật nêu rõ cả tên phóng viên lên bài viết, đã phải PM nhờ Admin sửa. Em thật sự không có ý gì.Last edited by Breezy'sMommy; 15/01/2010 at 08:56 AM.
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
15/01/2010 10:17 AM #13
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
@dsnam: Số tiền của chị đã đến trong ngày 13/01/2010. Hôm qua em báo cáo thu ngày 14/01 ạ.
Xưa nay mình chỉ sống hoặc trắng hoặc đen nên cho đến 3 ngày trước thật sự cuộc sống của mình vẫn vui vẻ, vô tư, cả ngày vừa làm việc vừa lướt net vừa xem tivi, vừa chơi với con. Ôi những ngày vui vẻ.
Nhưng lần này mình bắt đầu học cách khoan dung và tha thứ để chấp nhận màu xám. Vừa phải khoan dung, vừa phải tỉnh táo, quay cuồng với những thông tin, con gái thì bị bỏ lăn lốc. Ôi, lòng người, sao lần nào mình chạm đến cũng đều bị tổn thương. Phải chăng "bớt việc bớt phiền" lại là quan điểm đúng để làm người sao? Chỉ mong mình đủ kiên trì cứu được bé Đăng và Vy ra khỏi hoàn cảnh này.Last edited by Breezy'sMommy; 15/01/2010 at 10:19 AM.
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
15/01/2010 11:30 AM #14
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Tóm lại em bắt đầu thấy căng thẳng rồi.
Thế này nhé:
- Tiền của các mẹ em vẫn không quyết định chi như thế nào lúc này, chỉ là như các mẹ nói là trợ cấp sữa và tiền ăn, ngoài ra em không làm gì tự ý cả.
- Việc chị Trinh có bị công khai tư cách hay không, em là người tham gia xác minh, không phải do các mẹ cấp giấy xác nhận tư cách cho em đi xác minh, - nghĩa là em làm việc này với tư cách cá nhân - nên việc chị Trinh tin em và em lợi dụng lòng tin ra sao thì đó là vấn đề của cá nhân em, các mẹ vô tư đánh giá và tẩy chay nếu cần thiết. Trước sau tiếp xúc chị Trinh, em không hề hứa hẹn gì về khoản trợ cấp để chị ấy nói sự thật, nên không thể cho là em dùng tiền quyên góp của các mẹ để tạo lòng tin cho chị Trinh. Nói tới nói lui em tự hỏi em đang sai cái gì trên tư cách đầu cầu.
Thế nhé, em ngưng mọi tranh cãi và giải thích. Các mẹ vui lòng lên án tư cách của em thì mở topic riêng, chỉ nêu ở đây nếu em lạm dụng "chức vụ" đầu cầu để gây mưa gây gió, được không?Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
-
15/01/2010 08:56 PM #15
Ðề: Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Xong nhiệm vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
YIM: cute_girl_0903- 0122.299.2388
LinkBack URL
About LinkBacks




