-
24/09/2009 09:50 AM #1
Bé trai 13 tháng tuổi bị bệnh tim cần được giúp đỡ
Các mẹ ơi, mình mới đọc được thông tin này trên báo Dân Trí, thấy tội nhgiệp quá mà thời gian cũng không còn nhiều nữa. Mẹ nào giúp đỡ được thì giúp cháu với nhé…
http://dantri.com.vn/c167/s167-35217...oc-giup-do.htm
-
Những thành viên sau cám ơn meoyeuchuot vì bài viết hữu ích:
hoangp (24/09/2009)
-
24/09/2009 10:11 AM #2
Thành viên
- Tham gia
- 19/06/2007
- Bài gởi
- 232
- Cám ơn
- 32
- Được cám ơn 55 lần trong 46 bài
Ðề: Bé trai 13 tháng tuổi bị bệnh tim cần được giúp đỡ
Tình hình em bé này thế nào rồi nhỉ? Mẹ nó thử liên hệ hỏi báo dân trí xem sao đi? Vì mình thấy các trường hợp đăng trên dân trí với đầy đủ thông tin thì cũng được giúp đỡ nhiều lắm. Có khi bé đã đủ tiền để mua máy rồi. Nếu chưa thì mình còn kêu gọi gấp gấp. Call luôn nhé, nếu ko để mình call hỏi cho.
-
Những thành viên sau cám ơn phuong_mai vì bài viết hữu ích:
hoangp (24/09/2009)
-
24/09/2009 11:27 AM #3
-
24/09/2009 02:53 PM #4
Thành viên
- Tham gia
- 19/06/2007
- Bài gởi
- 232
- Cám ơn
- 32
- Được cám ơn 55 lần trong 46 bài
Ðề: Bé trai 13 tháng tuổi bị bệnh tim cần được giúp đỡ
Mình vừa call cho báo dân trí rồi, trường hợp này chưa được ủng hộ đâu các mẹ ơi. Các mẹ có tấm lòng thì chung tay giúp bé nhé. Tổng số tiền bé cần là 40triệu đồng. Mình nghĩ cộng đồng WTT vào cuộc thì cũng sẽ giúp được bé phần nhiều đấy. Các mẹ chung tay nhé! Mình xung phong gửi cho bé ngay bây giờ, của ít lòng nhiều 200K.
-
24/09/2009 03:01 PM #5
-
24/09/2009 03:14 PM #6
Thành viên
- Tham gia
- 10/11/2008
- Bài gởi
- 455
- Cám ơn
- 184
- Được cám ơn 96 lần trong 71 bài
Giúp bé Nguyễn Việt Huy sinh năm 2008 – bé rất cần máy trợ tim để sống, cả nhà ơi!
Em vừa mới đọc những thông tin sau đây trên báo Dân Trí, các chị xem có giúp gì được cho bé không. Cám ơn các chị nhiều lắm!
Sao mà bây giờ có nhiều hoàn cảnh đáng thương quá!
Bé trai 13 tháng tuổi đang rất cần được giúp đỡ
(Dân trí) - Người mẹ dỗ dành con thơ mà lòng như lửa đốt đợi tin nhà. Chồng chị ở quê vẫn chưa lo được tiền mua máy trợ tim cho con mà ngày lắp đặt đã cận kề. Đứa con thứ hai vì thương cha mẹ, thương em đã nghỉ học lớp 5 xin đi làm thuê.

Trái tim của cậu bé 13 tháng tuổi cần có máy để đập tiếp
vậy nhưng cha mẹ chưa xoay xở được tiền để mua.
Viện Tim, khoa B, phòng số 4, một bé trai 13 tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe đang mân mê một món đồ chơi bất thường: máy tạo nhịp tim tạm thời. Năm 2008, bé Nguyễn Việt Huy chào đời trong niềm vui vô bờ của cha mẹ và các anh trai. Nhưng chỉ 1 tháng rưỡi sau đó, chị Trần Kim Lý (42 tuổi) phát hiện sức khỏe con mình có dấu hiệu bất thường, bệnh viện Rạch Giá (Kiên Giang) chẩn đoán bé bị bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, cuộc sống của bé gắn liền với những ngày dài ở bệnh viện.
Tháng 7/2009, bé Huy được chuyển đến Viện Tim (TP.HCM). Trên lồng ngực bé nhỏ vẫn còn dấu vết sưng và bầm tím của ca phẫu thuật ngày 24/8, có tên gọi cụ thể là “Mổ sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot”.
Bác sĩ Tuyết, bác sĩ phụ trách của bé Huy cho biết: “Sau ca mổ, bé Huy được dùng máy tạo nhịp tim tạm thời của bệnh viện nhưng máy này chỉ có tác dụng tốt trong 4 tuần. Sau đó, bé cần có máy trợ tim vĩnh viễn gắn vào ngực, có giá 1.950 USD và dây dẫn 450 USD. Đã sắp đến ngày thay máy cho bé mà gia đình vẫn chưa mua được.”.
Ước tính cả máy và dây dẫn trị giá hơn 40 triệu VNĐ, một số tiền quá lớn đối với vợ chồng anh Nguyễn Việt Hòa (42 tuổi) và chị Trần Kim Lý, những người nông dân quanh năm gắn bó với vài công ruộng. Bé Huy có 3 anh trai: anh hai đã nghỉ học lớp 9 để phụ cha làm ruộng; anh ba học đến lớp 5 cũng nghỉ học, gặp lúc gia đình khó khăn nên vừa mới xin phép cha mẹ đến Vũng Tàu phụ việc vặt ở mấy chỗ xây nhà. Còn lại anh tư 6 tuổi mới đang học mẫu giáo.
Cúi nhìn đứa con bé bỏng, chị Lý giãi bày: “Tôi đã làm đơn xin miễn phí tiền mua máy hoặc xin được trả nợ dần mà chưa được. Ông xã ở quê cũng kêu không chạy được tiền, vì nợ người ta để lo cho nó lâu nay vẫn chưa trả đồng nào. Giờ không biết tính sao. Vài bữa nữa xuất viện, nếu phải tái khám thường xuyên chắc hai mẹ con ra hành lang ở đỡ đặng khỏi phải đi thuê trọ”.
Đại diện phòng Xã hội của Viện Tim cho biết thêm: “Bé Nguyễn Việt Huy được khám chữa bệnh miễn phí theo chế độ của nhà nước dành cho trẻ dưới 6 tuổi. Chi phí ca mổ đã được giải quyết như sau: Sở Y tế Kiên Giang 70%, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 15% và Viện Tim 15%. Máy trợ tim nằm ngoài chi phí ca mổ nên bệnh nhân phải mua. Chúng tôi đã tiếp nhận đơn xin miễn phí tiền mua máy của gia đình bé Huy nhưng còn phải tìm hiểu lại hoàn cảnh của bé rồi mới có phương án giúp đỡ”.
Thủ tục phải đợi nhưng trái tim bệnh nhi không thể chờ lâu. Bà Tư, người báo tin đến Dân trí - chép miệng: “Tôi chăm con bé ở giường kế bên, thấy chị ấy cứ ôm con khóc mấy ngày nay, không biết làm sao nên gọi điện đến quý báo. Có ai giúp giùm thì thật là phước đức. Tội nghiệp thằng nhỏ quá!”.
Ngày sao sỏi đá cũng cần có nhau!!!
-
24/09/2009 03:47 PM #7
Thành viên
- Tham gia
- 19/06/2007
- Bài gởi
- 232
- Cám ơn
- 32
- Được cám ơn 55 lần trong 46 bài
-
24/09/2009 03:48 PM #8
-
24/09/2009 04:28 PM #9
Ðề: Bé trai 13 tháng tuổi bị bệnh tim cần được giúp đỡ
thương quá...13 tháng bé này bằng Bin nhà mình đây mà,trông con trộm vía yêu quá.Cùng giúp đỡ con đi,mình sẽ chuyển thẳng cho báo dân trí hoặc mẹ bé nhé
-
24/09/2009 04:33 PM #10
-
24/09/2009 04:34 PM #11
Thành viên
- Tham gia
- 05/11/2007
- Bài gởi
- 2,949
- Cám ơn
- 1,050
- Được cám ơn 981 lần trong 470 bài
Ðề: Giúp bé Nguyễn Việt Huy sinh năm 2008 – bé rất cần máy trợ tim để sống, cả nhà ơi!
Thương quá

Nhưng mình chờ xem Dân trí quyên góp cho con duoc bao nhiêu. Duoc lên báo Dân trí là sẽ có nhiều nguoi giúp con lắm đấy
-
24/09/2009 04:35 PM #12
-
24/09/2009 04:39 PM #13
Ðề: Giúp bé Nguyễn Việt Huy sinh năm 2008 – bé rất cần máy trợ tim để sống, cả nhà ơi!
Các chị ơi, có thêm thông tin về bé ở đây ah,
http://www.webtretho.com/forum/f343/
-
24/09/2009 05:00 PM #14
Thành viên
- Tham gia
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,441
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,047 lần trong 1,154 bài
Ðề: Giúp bé Nguyễn Việt Huy sinh năm 2008 – bé rất cần máy trợ tim để sống, cả nhà ơi!
Thật may mắn bé Huy được lên báo Dân Trí sau khi báo vào thăm bé Lâm nhưng không đăng.
Mình biết bé Huy cũng được hơn 1 tuần nay rồi. Mình cũng đã ghi lại thông tin và chụp hình, tối nay mình sẽ post hình, Mình chưa post lên DD vì thực ra mình cũng đang chờ xem báo có đăng không? Báo Dân Trí đã đăng thì mình nghĩ chắc sẽ được nhiều sự giúp đỡ. bệnh của bé đã được mổ nhưng phải lắp máy trong tim, hiện đang sử dụng tạm máy của bệnh viện nên cũng tạm ổn.
Bé Nguyễn Việt Huy 13 tháng (Phòng số 4), Nhà bé Thuộc Ấp Hòa Thành, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thịnh, Tỉnh Kiên Giang.
Bố bé làm ruộng, mẹ ở nhà nội trợ, có 4 con trai, bé lớn 19 tuổi, bé nhỏ 15 tuổi, bé nhỏ 6 tuổi, và bé Huy 1 tuổi.
Bé đã được mổ nằm đây 2 tháng rồi. Về tình hình thì gia đình nằm viện lâu thì cũng khó khăn nhưng mình cảm nhận thì gia đình cũng sẽ lo được phần nào. Mình hơi không đồng ý là 2 tháng bé nằm viện sau khi mổ tim thì bé khỏe, nhưng mà cả hai anh chị đều ở đây trong khi các con thì làm thuê ở quê, tại sao không 1 người về đó để phụ dưới đó. Nhưng hôm rồi hỏi thì anh chồng về quê rồi.
Vài dòng báo các mẹ bíêt tin, mình cũng có dự tính là số tiền mổ của bé Ngân chắc sẽ dư một ít sẽ chuyển sang bé này nếu gia đình phụ thêm. Nhưng giờ có báo dân trí thì chúng mình cùng chờ nhé, mong rằng con sẽ sớm được giúp

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
-
25/09/2009 06:15 AM #15
Thành viên
- Tham gia
- 04/05/2002
- Bài gởi
- 13,441
- Cám ơn
- 1,121
- Được cám ơn 3,047 lần trong 1,154 bài
Ðề: Giúp bé Nguyễn Việt Huy sinh năm 2008 – bé rất cần máy trợ tim để sống, cả nhà ơi!
Đây là hình bé Huy mình chụp tuần trước:
[IMG]http://i939.photobucket.com/albums/ad239/***************/be%20Huy/DSC04637.jpg[/IMG]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
-
LinkBack URL
About LinkBacks






Tội nghiệp bé quá chị Hương ơi, làm sao đây chị?







