- 21/01/2008 11:22 PM #1
Làm sao để khóc đêm mà sáng dậy không bị sưng mắt
Em hỏi buồn cười quá nhỉ, nhưng cuộc sống vốn buồn nhiều hơn vui, mà em thì hay khóc lắm, nhất là về ban đêm, khóc thầm cũng có mà khóc nức nở cũng có. Khóc xong thì nhẹ người nhưng ghét nhất là sáng hôm sau 2 mắt sưng húp, bị mọi người phát hiện và lại hỏi han, không thì cũng nhìn bằng ánh mắt tò mò thương cảm...em chẳng thích thế chút nào.
Có mẹ nào cũng có đôi lần như em mà có kinh nghiệm/mẹo vặt gì để đêm khóc nhiều mà sáng hôm sau vẫn không bị sưng mắt thì mách em với nhé. :LoveStruc:Xem các chủ đề mới nhất:
- Mỹ phẩm xách tay từ Nhật Bản 20/06/2013
- Công dụng tuyệt vời của mật ong khi phụ nữ làm đẹp 20/06/2013
- Cho em xin ý kiến về Neocell SUPER COLLAGEN + C 20/06/2013
- Thuốc xách tay từ mỹ - giá cả phải chăng - sụn cá mập, bổ trợ tim, glucosamine, sữa ong chúa, tinh chất nghệ... 20/06/2013
- Collagen fish Hnamai tốt cho mọi lứa tuổi 20/06/2013
- Những chú ý đơn giản giúp da trắng mịn 20/06/2013
- Lợi ích kì diệu từ dầu dừa 20/06/2013
- Kem làm trắng da và chống lão hóa, tươi trẻ làn da NANO cuả IsisPharma - sp được bác dĩ da liễu khuyên dùng ! 19/06/2013
- kem olaz 19/06/2013
- thời gian biểu "chuẩn " để chăm sóc da mỗi ngày 19/06/2013
- 21/01/2008 11:35 PM #2
Ðề: Làm sao để khóc đêm mà sáng dậy không bị sưng mắt
Hình như chị chưa có gia đình phải ko? chị ơi, hay khóc đêm là mau già lắm đó Chị là người hay suy nghĩ, đa cảm , đúng ko? Cứ vui lên mà sống chị à. Sưng mắt vì khóc đêm thì chẳng có cách nào làm giảm sưng đâu. Lên giường rồi chị đừng nghĩ gì cả, ngủ thẳng cẳng luôn. Chúc chị luôn ngủ ngon nhé.
- 21/01/2008 11:56 PM #3
- 22/01/2008 12:14 AM #4Tham gia: 15/11/2007Bài gửi: 507Được cảm ơn: 1,586 lầnTên bé: Bí NgôNgày sinh: 14/12/2011
Ðề: Làm sao để khóc đêm mà sáng dậy không bị sưng mắt
Bọc đá vào cái khăn mà chườm chị ạ. Không hết được 100% đâu nhưng cũng đỡ đấy. À, còn cách nữa là chị lấy cái thìa inox í, nhét vào ngăn đá cho lạnh, rồi lấy ra ấn nhẹ vào mắt. Nhưng em thấy cách này ko hiệu quả lắm.
Em còn khổ hơn. Xem film vào buổi đêm, khóc lóc thảm thiết, mắt sưng vù. Sáng hôm sau, mọi người hỏi, chẳng biết trả lời sao bây giờ
Chúc chị vui nhé!
- 22/01/2008 07:34 AM #5
Ðề: Làm sao để khóc đêm mà sáng dậy không bị sưng mắt
Chào bạn, mình đã đọc tâm sự của bạn bên mục tâm sự và muốn chia sẻ với bạn ở đây. Mình cũng rất giống bạn đó là mình cũng hay khóc đêm mỗi khi cuộc sống gia đình không được như ý mình. Mình thì chả có kinh nghiệm nào về vụ này cả, chỉ muốn nói cùng bạn rằng dạo này mình cũng hay khóc đêm lắm. Nhiều lúc nhắc nhở mình không được khóc chỉ vì khóc thì sáng dậy mắt sẽ sưng lên nhưng nhiều khi không ngăn nổi, nước mắt cứ tuôn rơi ra ngoài, rồi thì lại bảo thôi kệ khóc cho thoải mái, mai muốn ra sao thì ra. Có lúc mình khóc đến nỗi hai hôm sau không ra đường nổi. Cuộc sống là như vậy bạn nhỉ, nhiều lúc ấm ức trong lòng, chồng nằm ngay bên cạnh, muốn nói rất nhiều cho thỏa nỗi ấm ức nhưng rồi lại chả muốn nói gì, chỉ biết để trong lòng và nước mắt lại tuôn rơi. Chúc bạn năm mới mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, sẽ không khóc đêm nhiều nữa, khóc đêm sáng dậy xấu lắm.
- 22/01/2008 07:57 AM #6Tham gia: 30/05/2007Bài gửi: 4,237Được cảm ơn: 302 lầnTên bé: Hà Hải Sơn (Tý)Ngày sinh: 20/06/2008Tên bé: Hà Khánh Linh (Na)Ngày sinh: 05/02/2010
- 22/01/2008 08:02 AM #7
Ðề: Làm sao để khóc đêm mà sáng dậy không bị sưng mắt
Đọc topic của small world, tự dưng đang buồn thấy cũng bớt buồn, vì hóa ra cũng có người giống mình. Sáng nay mình cũng đi làm với 1 đôi mắt sưng...
Mình đọc báo thấy nói muốn mắt hết sưng sau khi khóc đêm, sáng dậy cắt 2 lát dưa leo lạnh đắp lên mắt trong vòng 10', hoặc lấy bã trà (hoặc trà túi lọc sau khi pha uống giữ lại túi bã trà) bọc vào lớp khăn rồi đắp lên. Mình thì chưa làm bằng hai cách này, mà chỉ pha nước muối rồi thấm vào bông gòn đắp. Tuy vậy, kết quả cũng ít thôi, không thể nào che dấu một đôi mắt mệt mỏi sau 1 trận khóc .
Các mẹ hay khóc đêm ơi, hãy luôn dự trữ dưa leo trong tủ lạnh và trà túi lọc trong nhà nhé.
Nước mắt mình lại sắp rơi...
Chia sẻ cùng các mẹ !
- 22/01/2008 10:53 AM #8
- 22/01/2008 01:41 PM #9
Ðề: Làm sao để khóc đêm mà sáng dậy không bị sưng mắt
hic hic, các mẹ cũng giống em thế. Khóc xong sáng hôm sau 2 mắt sưng to như 2 quả ổi. Tự nhủ biết thế này cố ko khóc...Em thường lấy đá chườm và massage một lúc. Đỡ thôi chứ ko hết đc
- 22/01/2008 01:55 PM #10Tham gia: 26/12/2007Bài gửi: 212Được cảm ơn: 12 lầnTên bé: ChipNgày sinh: 19/10/2006Tên bé: BinNgày sinh: 19/10/2006




Trả lời với trích dẫn




