-
22/11/2006 07:39 AM #121
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Sáng nay lạnh quá, chúc các mẹ một ngày tốt lành. Thời tiết lạnh lạnh này là tớ thích lắm.
Vụ quần áo: Các mẹ ơi, các mẹ có cho bé mặc áo len ko thế, Bunny toàn mặc áo thun hàng Made in VN nhưng sơ ko đủ ấm, hôm nay phải khoác thêm áo bông to sụ. MẸ cháu toàn mua ở Made in VN và mấy hàng vỉa hè ở nhà máy rượu đối diện KTT Nguyễn Công Trứ thôi.
-
22/11/2006 08:30 AM #122
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Chào cả nhà. Bông nhà tớ ho sù sụ, tối qua nhịn đói đi ngủ. Bình thường có ốm đến đâu thì nàng vẫn mút sữa, k hiểu sao đợt này lại đình công lâu thế k biết. Mẹ sốt ruột kinh khủng. Đêm qua còn hấp sốt nữa chứ. Sáng nay phải gọi bác sỹ đến khám rồi.
@tun ton: e Hoa đỡ chưa?Mẹ tun lúc này vừa chăm con vừa chăm giúp việc vất lắm, cố lên nhé. ở riêng là sướng nhất em ạ, thỉnh thoảng cực 1 tý nhưng mà thoải mái tâm hồn. Chị thì mãi k thể ở riêng được, dưng mà ở nhà thì bà cũng làm cho nhiều việc đặc biệt là từ khi có Bông thì mình yên tâm hơn là ở nhà với GV 1 mình, bà cũng chăm cháu lắm. Nhưng vẫn k tránh khỏi những phát sinh. À mà tối qua chị cho uống sữa Milmax k thành công nhé, nàg cự tuyệt, k sữa gì cả. Hôm nay thử F xem.
@Mimi:trộm vía con gái chưa phải thử mùi ksinh nhé.mẹ nó cho tớ đt để liên hệ nhé, hoặc alo của tớ: 0989580520. Tks mẹ nó
@vụ ngủ riêng: Bông thì từ bé đến giờ toàn ngủ chung thôi, tớ cũng k có ý định cho bé ngủ riêng. Bông nằm quen rồi nên chắc chả tập được. Đêm mà trăn trở cũng phải quờ tay sờ thấy bố, mẹ mới yên tâm
. Dưng mà cái cảm giác khi ngủ dậy nàng mở mắt ra, sờ soạng vào mặt bố mẹ, mồm nàng ê a, nũng nịu thích ghê
@Khỉ yêu: cún lại ho hả chịm, giống Bông nhà em rồi. theo em được biết thì nếu viêm mũi họng xuất tiết (do thay đổi thời tiết) thì k cần uốgn ks, dưng mà viêm họng do vi khuẩn, vi rút thì phải uống ks k thì sẽ thành viêm phế quản rồi chạy vào phổi. mà để xác định do cái gì thì phải nhờ bs thôi, mình k xđịnh được. Đấy là bs mà em vẫn gọi bảo thế, mấy lần trước Bông bị viêm họng anh ý k kê ks e bảo trộm via con k phải uống ks, anh ý bảo có phải lúc nào cũng ks mà khỏi đâu, pahỉ đúng bệnh, nên e tạm yên tâm khi gọi anh ý
-
22/11/2006 08:31 AM #123
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thằng cún lại ho ah, khỉ thế nào đã hết ho chua. Gấu em sốt xong lại thấy đi ngoài, chán đùi.
Nguyên văn bởi lovelymonkey
Bà này giống tui ghê cơ, cu thấy thằng nào húng hắng hay mũi ướt hoặc nóng hơn bình thường là tim mẹ cứ rộn ràng đầy lo lắng, mà lạ cái mẹ cứ như có giác quan thứ 6 í, hơi nóng hơn bt là nghĩ ngay có vđ.
Chúc mừng bác gấu nhé, bõ công cả nhà cổ vũ bác nhỉ hihi.
Ah mà em Bảo linh xinh xắn đâu rùi nhỉ, lâu nay không thấy đâu, anh nhớ em ghê cơ. Đi đâu mà không xuất hiện trên giang hồ thế.
-
22/11/2006 08:35 AM #124
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Chúc mừng bác Gấu đạt thành công mĩ mãn nhé, đấy nếu mà trước bác quyết định bỏ cuộc chơi thì có phải bây giờ tiếc hùi hụi k
. Tiếc là tuần này mẹ con Bông k tham gia được vụ công viên để ăn hoa quả và uống nước của nhà bác rồi
-
22/11/2006 08:39 AM #125
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Kể cho cả nhà nghe vụ này nhé:
Hôm gấu em được chẩn đoán sốt siêu vi, sốt đến hôm thứ 4 người mệt lả đi, cho đi viện nhi khám DV, hắn cũng hơi ho (do trước đó bị cúm chưa khỏi hẳn), bs nghe tim phổi bảo phổi có vđ, cho đi chụp phim, có dặn theo nếu họ nghỉ trưa thì quay lại đây bác cho đơn thuốc về uống, bố mẹ hoảng quá, chạy ào đi chụp dưng bọn nó đã nghỉ thôi thế là gọi ngay cho bác Việt, bác hẹn chìu 3h đến bác, Chìu đến bác khám rất kỹ, mọi thứ đều tốt đẹp không vđ gì, bố mẹ nhẹ cả người, tí nữa thì con uống ks oan.
Thế mới chim cú chứ lị, bs bi giờ không bít thế nào đây.
-
22/11/2006 08:43 AM #126
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hôm qua post bài cho bà hỏi thăm mà k gửi đựoc, tôi toàn phải tranh thủ vào buôi sáng chứ cứ đến giữa sáng đến chiều là mạng chỗ tôi khó vào WTT lắm. GE đã khỏi hẳn rồi chứ, đã bắt đầu ăn bột lại chưa. Tôi 3 tuần trước cũgn phải cho Bogn dừng bột hẳn 1 tuần đấy mới ăn lại nay lại thấy nàng bỏ sữa đây. Mẹ chán hơn con gián
Nguyên văn bởi anhemgau
@ALL: Hôm qua tớ đã gửi ảnh tập thể còn lại hôm trung thu cho Tun ton mẹ nào đi công viên thì lấy ảnh nhé
-
22/11/2006 09:05 AM #127
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@ ngủ riêng: Các mẹ có con ngủ riêng ngay từ khi mới sinh cho mẹ cháu xin ít kinh nghiệm là tình hình thế nào? Bây giờ nhà này đang định sẽ dần cho tách ra ngủ riêng vì thấy Bob quấn mẹ quá, không sờ thấy người mẹ là không ngủ, sợ con sẽ ngày càng khó ngủ hơn...[/QUOTE]
Có Cherry đây nhà Xinhxinh ơi!
Chỉ có 1 điều duy nhất để khoe, cho nên... mẹ hay khoe về việc ngủ riêng của con gái lắm!
Từ khi vừa mới chào đời, mẹ con đã can đảm và đầy quyết tâm cho con ngủ riêng. Vì mẹ con hiểu rằng ngủ chung với mẹ là thói quen khó bỏ nhất trong tất cả các thói quen. Có nhiều người bảo mẹ con rằng "ngủ chung để tạo tình cảm gắn bó" nhưng mẹ con vẫn hiểu rằng "tình thương của mẹ không chỉ thể hiện bằng việc có cho ngủ chung hay không?".
Ngủ riêng, mẹ con cũng vất vả lắm đấy bác. Vì khi cho mum sữa lúc nữa đêm thì phải ngồi dậy chứ không nằm để vừa ngủ vừa cho mum được, buồn ngủ mấy mẹ con ngủ hay ngồi dậy để xem rằng con có đá chăn ra hay không (việc này thì thường xuyên!), phải ngồi lên nằm xuống cho nên giấc ngủ của mẹ không nhiều là bao (được cái mẹ con luyện rất giỏi,nằm xuống là... hi..hi..)
Đến bây giờ, con vẫn ngủ riêng đấy! Khi nào nóng mình, hoặc là khi nào ba năn nỉ được mẹ thì con xuống ngủ chung với ba mẹ, nhưng cũng chỉ 1 đêm mà thôi. Bây giờ, ngủ riêng con đã quen rồi, vừa thỏa mái, vừa tập tính tự lập. Lở hôm nao ba quá chén vẫn không ảnh hưởng đến không khí của con.
-
22/11/2006 09:10 AM #128
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Em Hoa đã đỡ chưa e, e vất vả wa, Bob thì vữa đỡ lại đến em Hoa ốm, cẩn thận giữ sức khỏe nhé ko lại ốm luôn thì khổ. Mong em Hoa sớm khỏi ốm còn tiến hành vụ Chủ nhật này nữa
Nguyên văn bởi TunTon
Bob gác chan trong đểu nhỉ, yeu wa cơ, hoá ra đi ngủ mặc moi thế thoi hả? Tom nhà chị nhé, mặc body, cổ quàng khan, chan đi tất, hehe, thế mà chị vẫn sợ nó bị lạnh đấy
@Bác Gấu:
Chúc mừng bác nhé, thế bi giờ chuyen hẳn sang ben đấy hay vẫn oánh cả 2 ben, kiếm wa nhỉ? Ứ chịu nước lọc với hoa quả không đâu nhá, keke, bác xem thế nào đi chứ, hihi
Áo len trẻ con khó kiếm đc ao đẹp lắm, nen ở nhà mặc áo bong đc rồi. Tớ hay mua cho Tom đồ mặc ở nhà ở Hoa lư í, nhiều đồ lắm. Bi giờ nó bán áo thun dầy của Dệt may HN rồi, dầy dặn ấm lắm, Thời tiết nhu hom nay nếu ở trong nha thì mặc them gilê ở ngoài thoi. Lạnh hẳn thì moi them áo bong ở ngoài nữa. Hom wa lang thang ở gần chỗ làm mua đc mấy cai áo bong mặc ở nhà đc lắm, 18k 1 cái số 2, may cẩn thận, mềm mại
Nguyên văn bởi Ponkint
Nó có cả quần bong cho đủ bộ nữa
-
22/11/2006 09:25 AM #129
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tôi cũng dị ứng với bác sĩ nhi lắm, chưa tìm đc bsĩ nào tin cậy cả. Lần trc Tôm ốm, mang nó từ Gia Lâm sang Bạch Mai khám bsĩ Cẩn. Xếp hàng khoảng hơn 1 tiếng đến lượt, đến lúc đc khám thì bị bà bsĩ nói giọng rất kiêu, chưa mình đã mắng mình đôm đốp như con mẹ hàng cá. Sau đó nghe phổi Tôm rồi nói nó bị hen, rồi bắt nó sang phòng bên cạnh xông họng hút mũi, hồi đó nó vừa đc 6 tháng, hichic. Nói xong thì viet toa thuốc đưa ra phía ngoài để mình mua thuốc ở đó luôn. Bà bsĩ đấy vừa kê đơn vừa bốc thuốc, thuốc thì bắt buộc phải mua ở đó, kèm theo những cái bắt buộc là xông họng, hút mũi, làm j cũng phải trả tiền, mình ko muốn xông cũng ko đc. Tớ cú lắm, nên khám xong tớ gọi taxi cho con tớ về thẳng luôn và ko bao giờ quay lại đó nữa. Bán các thứ thì đắt lè ra, mấy hôm sau sai chồng đi mua cái nghiền thuốc, chồng ko biết lại vào đấy mua 15k 1 cái trong khi đó cái nghiền thuốc = nhựa vớ vỉn đấy ở siêu thị cũng chỉ bán 7,5k
Nguyên văn bởi anhemgau
-
22/11/2006 10:07 AM #130
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@vụ ngủ riêng: Mình biết là tập cho con ngủ riêng bây giờ là khó lắm, nhưng chắc sẽ cố gắng xem sao.
@tunton: Trông Bob nhà Tún ngủ yêu thế nhỉ. Nghe Tunton kể chuyện thấy giống Bob nhà này thế suốt ngày sờ mặt sờ tai mẹ, túm tóc, rúc rúc...lúc đấy thấy hạnh phúc lắm....
-
22/11/2006 10:32 AM #131
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi ponkint
Mang lởm quá, hôm nay mới vào điểm danh một tí đê. Nhớ cả nhà mình quá!
@ Ponkint: em cháu hỏi tí, muốn lấy đĩa quay thì phải gặp mẹ nó ở đâu? thanh quyết toán ra làm sao? Cho mẹ cháu thông tin sớm với nhé! Cảm ơn mẹ cháu
Đây cả nhà xem có khổ thân mẹ cháu không? Cứ bị đứng ngoài mãi chẳng hiểu tình hình nhà mình thế nào? Bây giờ phải tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến trong quá trình diễn ra APEC nhà mình có những vụ bán than ntn? Yêu cả nhà mình lắm
À cái vụ công viên, hôm nay trời bắt đầu lạnh thì có tiếp tục đưa các con đi công viên được không ạ?
-
22/11/2006 11:13 AM #132
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
7. Saphia
Nguyên văn bởi angelic1611
Mẹ Tunton cho Saphia đăng ký 1 đĩa trung thu nhé.
-
22/11/2006 11:52 AM #133
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Từ sáng đến giờ mới vào điểm danh phát, mạng lởm khởm, bùn quá thôi.
@TunTon: Thằng chó cún nằm ngủ đểu thế, đứa nào ngủ trông cũng đáng yêu hay sao ý nhỉ.
Em Hoa đã đỡ chưa em? Mong em chóng khỏi, mẹ con đỡ vất vả nhỉ.
@Bác Gấu: Đấy bác thấy chưa, cứ lo lo, làm em cung sốt cả ruột, chúc mừng bác nhé! Em cũng đồng ý với Kiwi, ứ chịu hoa quả với nước đâu, mà CN này chưa chắc em đã đi đc chứ, kệ bác, hu hu
Ah, vụ kia thì lúc nào bác alo cho em là em mang đến ngay nhé.
@All: các con nghe chừng lại ốm, lười ăn nhiều quá, tớ chẳng có tí tí kinh nghiệm gì, chỉ mong các con chóng khoẻ, cả nhà mình vui nhỉ. Thấy các mẹ cũng k tin tưởng vào bsy nhi lắm nhỉ, tớ hiện thời cũng chưa có ai để tin cậy. Trộm vía ngàn lần con là Gấu tít cũng đứng trong danh sách chưa phải dùng.
kháng sinh lần nào.
-
22/11/2006 11:56 AM #134
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi ponkint
Bunny sao con giỏi thế
truyền kinh nghiệm cho các mẹ đi ạ. Saphia nhà mình mới chỉ biết ăn bim bim cùng với Ba thôi. Mẹ cháu chưa dám cho ăn thử cà chua và dưa chuột.
-
22/11/2006 12:00 PM #135
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Saphia: Nhà saphia lấy đĩa cũng ở chỗ TunTon nhé, mẹ Bunny gửi hết qua đó rồi.
Cả nhà ơi, sau công viên lạ Bò Nhúng dấm ở đâu thế, sở trường của mẹ cháu đấy, rất kết món này....Cn này vẫn y hẹn nhé, mong gặp các bé các mẹ quá..
Trả Lời Với Trích Dẫn



