-
21/11/2006 03:41 PM #106
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Lúc nãy post một bài an ủi nhà này mà ko được.
Nguyên văn bởi anhemgau
AQ đi gấu mẹ ơi, còn hơn là con ko ăn gì. Nhà tớ cũng thế, có đợt Bim ko chịu ăn bột ngọt, tớ thay bằng sữa thì no vấn đề, 1 tuần sau lại custard bình thường.
Nói thật với cả nhà, hình như tớ ko ép Bim nên trộm vía, chưa bao giờ Bim say no to bột cả, ăn ít tớ cũng kệ, nó mà hét thậm chí tớ còn bảo ko ăn thì thôi, mà thôi là thôi luôn. Nhưng đúng là tớ mắc cái tội thích nó uống sữa, nhưng nào có ép được.
Tớ định bắt chước mẹ Gấu tít, hết gói bột này sẽ mua cháo hạt cát cho Bim đây. Nhưng bà ngoại lại bảo cứ để 1 tuổi, chán thế đấy. Thôi về thuyết phục bà vậy.
-
21/11/2006 03:42 PM #107
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
hôm trứoc đi học mẹ cháu tiện thể khoe ảnh con giai cho các cô cùng lớp ( blog của cháu dẫn đến nàh Bob, nàh Bảo linh xinh, Kiwi ) xem xong ai cũng chê blog của cháu đơn điệu quá híc híc vì mới làm mà. Khen bảo linh có đôi mắt tròn xinh thế, Bob có điệu ngủ sleeping child ai cũng bùn cười, còn Tôm xếch đàn ông quá. nhưng túm lại là nhà các nhà đấy giàu quá, hi hi.
Kiwi, tun ton ơi có thể cho mẹ cháu mượn đường dẫn ảnh flash của BillGate bên web của câu lạc bộ vào blog của cháu ko? và cả đoạn quay trung thu nữa, về vụ ảnh mẹ cháu mù tịt.Mẹ cháu sẽ nhắn tin gửi pass , user sau nhé. Và cũng tập toẹ làm inanbum nhưng vào cái địa chỉ chị Liên ròm cho thì cứ báo là has been delete, chán quá.
Xem blog của các mẹ thấy chèn ảnh vào bài viết, cả cái đồng hồ nữa, làm như thế nào vậy? hướng dẫn cho mẹ cháu với. Tham quá
Kiwi ơi mẹ cháu thích cái banner của nhà Baolinh lắm nhưng sợ nhà bảo linh đụng hàng, cô cho mẹ cháu cái hình đấy để làm background nhé, mẹ cháu thích mùa thu lắm lắm.Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
-
21/11/2006 04:07 PM #108
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Có Cherry vào cái là thay xôm hon nhiều, hehe. Mẹ nó chịu khó hàng ngày vào post bài nhé, chứ vắng mẹ nó vài hom thoi là chợ vắng vẻ wa trời. Mẹ cháu hàng ngày vào đay đọc bài của mẹ Cherry cũng thấy vui và bớt nhớ SG, hcihic. Gần 1 nam rồi chưa có vào lại, nhớ wa.
Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
-
21/11/2006 04:55 PM #109
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/09/2005
- Tên bé
- San San
- Ngày sinh
- 12/02/06
- Bài gởi
- 106
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 11 lần trong 11 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mình thấy các mẹ thỉnh thoảng bán than nhưng mà các bé trộm vía đều bụ bẫm hơn San nhà mình đấy chứ! San ăn tốt nhưng giờ 9 tháng cũng chỉ hơn 9 cân thôi!
Về vụ nước biển thì bên Pháp dạo này toàn thấy bán Humer 150, mình thấy cũng giống Sterymar! Nhưng mà phải công nhận là tại HN thời tiết khắc nghiệt nên các bé hay hắt hơi xổ mũi, chứ trong nam hoặc bên này thì khô ráo nên đỡ hơn nhiều!
Bên này chả có HIPP hiếc gì cả, sữa thì chỉ có hai loại phổ biến nhất là Nestle và Bledina, chính các con ở VN lại có cơ hội thưởng thức nhiều thứ!
Hà nội đang lạnh, tình hình shopping quần áo cho bé thế nào hả các mẹ ơi?
-
21/11/2006 05:00 PM #110
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhà anh em gấu cứ đưa thìa cho Tunton trước, lúc nào có thìa khác mẹ Su lấy cũng được.Thanks anh em gấu nhé.
Nguyên văn bởi anhemgau
Nói về chuyện ăn uống thì nhà cháu cũng chán đời lắm. Cưc chán nữa ý ạ. Từ đợt ốm trước, con trai lười ăn kinh khủng. Cao điểm thì khoảng 10 ngày nay, nhất là sữa, tìm đủ mọi cách mà không được. Hôm chủ nhật vừa rồi, trong 24h (từ đêm hôm trước đến dêm hôm sau) Su ăn được:
60-70ml sữa
1 nửa bát bột mặn
1 nửa hộp sữa chua + 3-4 thìa bột ngọt. Híc híc
Ghi chú là bú mẹ thì Su rất thích nhưng từ khi đi làm đến giờ mẹ cháu hầu như không còn tý sữa nào. Mẹ vô dụng quá
Biết lam sao bi giờ cả nhà ơi.
Các con lười ăn ơi, Gấu em, nhà Babe, Hoang Nhi, Su ơi, các mẹ đều đang buồn lắm, các con cố ăn ngoan, ăn ngoan lên nhé.
-
21/11/2006 07:56 PM #111
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Su's mom: Mẹ nó lấy thìa trước đi. 2 hôm nay thử xúc cho Bob mà chàng ta không chịu mở mồm ra, bực quá. Mà có ai như Bob từ hồi biết lẫy đến giờ là không bao giờ chịu nằm ngửa, mỗi lần thay bỉm là chật vật, đưa đồ chơi cho chơi mà cu cậu cứ lăn như chong chóng. Không ngửa cái mặt ra thì làm sao đổ sữa vào mồm được chứ, hichic. Nhà cháu xin thìa nhưng từ từ lấy sau mẹ nó ạ.
@Cherry: Nhà này mở chiến lược tuyển rể rồi đấy ạ. Nghe tròn 8 tháng mà cứ ngỡ con gái 18 tuổi ý, tự do tìm hiểu đối tượng rồi. Mẹ nó nhớ là Bob đã trót nhìn thấy Cherry sếch xi rồi đấy nhé, Cherry ko chạy nổi đi đâu đâu.
@Babe:Mẹ nó về thuyết phục bà đi, phải cho con tập nhai dần. Hôm trước cho Bob đi chơi thấy có bé gần 2 tuổi rồi vẫn ăn bột lãng toẹt. Hỏi sao ko cho ăn cháo thì bảo là bà ngoại sợ cháu bị đau dạ dày, 3 tuổi mới cho ăn cháo, hic.
@Mẹ Billgate: Cái vụ blog mẹ cháu nhắn tin chắc mẹ Thu nhận được rồi chứ ạ. Mẹ cháu ăn sẵn, cô Kiwi dọn nhà sẵn cho chứ đã kịp học hỏi gì đâu. Còn cái flash thì mẹ cháu sẽ làm lại cho cả anh mới, ảnh cũ vào nhé. Dạo này mạng lởm quá mấy lần làm chẳng upload nổi. Bùn.
@Maypearl: Mẹ nó ơi, mẹ nó đem tí ánh sáng về làng đi. Thỉnh thoảng thuyết giáo 1 chút kiến thức cho các mẹ ở đây với nhé. Bé nhà Maypearl ăn uống, cân nặng quá là ổn nhỉ.
Vụ quần áo cho con thì: Bây giờ ở đây rất nhiều đồ baby đẹp, rẻ, hàng VN xuất khẩu nhiều vô kể mà chất vải thì đẹp lắm, không thiếu thốn như trước nữa.
-
21/11/2006 08:56 PM #112
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mimi nhà này cũng chưa phải uống kháng sinh lần nào (trộm vía con ngàn lần) Cứ mỗi lần sụt sịt mẹ lại nhỏ nước muối sinh lý nhiều lần trong ngày. Còn từ khi sinh ra đến giờ gần như ngày nào mình cũng nhỏ nước muối sinh lý cho Mimi đến nỗi cô nàng quen, chỉ cần thấy mẹ cầm lọ nước muối là đã ngửa đầu để mẹ nhỏ cho rồi.
@anhemgau: cái thìa meiji ấy nó như thế nào mà các mẹ tín nhiệm khi cho con uống sữa bằng thìa? Nó bán kèm với loại sữa thế nào thế để mình còn tìm mua cho Mimi xem sao. Hoặc nếu nhà anhemgau có dư thìa thì cho Mimi xin một cái.
@Tunton: em thường mua đồ quần áo xuất khẩu cho Bob ở đâu? Chị chỉ hay mua ở nhà Hải Anh nhưng không phải lúc nào cũng có đồ đẹp.
À mà Mimi cũng như Bob đấy, ngọ nguậy suốt ngày, thay bỉm khó lắm vì cô nàng chẳng chịu yên bao giờ.
@hoàng nhi: mình mang kem cho bé nhà bạn rồi đấy. Khi nào tiện qua chỗ mình làm lấy nhé.
@xinhxinh: mình cho Mimi ngủ riêng trong cũi từ khi mới sinh nên bây giờ cô nàng quen ngủ riêng rồi (Mimi còn ngủ riêng phòng từ khi 4 tháng tuổi). Nếu bây giờ bạn mới cho bé ngủ riêng thì chắc là sẽ phải luyện lâu lâu đấy vì bé quen hơi mẹ rồi. Bạn thử ru cho bé ngủ sau đó cho bé vào cũi. Nếu bé tỉnh dậy khóc thì đừng bế bé ra vội mà hãy vỗ cho bé ngủ. Còn vỗ mãi mà bé không chịu ngủ thì hẵng bế bé ra ru lại. Đến khi bé quen ngủ cũi thì tiến thêm một bước, cho bé vào cũi khi còn đang thức. Nói chung cho bé ngủ riêng thì mẹ mệt hơn đấy vì mỗi lần bé khóc thì phải mất nhiều thời gian để dỗ bé ngủ lại hơn nhưng bù lại khi bé quen ngủ cũi thì mình thấy yên tâm hơn, không sợ bé bò rơi khỏi giường hay ngủ quên đè lên con. À mà bọn trẻ con nó dễ quen lắm nhé. Tuần trước nữa khi Mimi bị ốm cả nhà tạm ở nhà bà ngoại, Mimi được cho ngủ cùng với mẹ. Đến khi Mimi khỏi ốm về lại nhà mình, mấy ngày đầu cô nàng ngúng nguẩy không chịu ngủ, phải dỗ mãi mới được đấy. Tóm lại một khi đã cho ngủ riêng thì mình phải cương quyết và nhất quán.
@Mẹ Cherry: Cherry kén chồng sớm thế này thì các bạn con gái trong nhóm ế mất thôi. À mà Mimi cũng thuộc nhóm siêu mẫu giống Cherry đấy. Tháng vừa rồi lên được hai lạng thì bị ốm sụt đi hai lạng. Bây giờ 8 tháng 2 tuần được 7.34kg!
-
21/11/2006 09:31 PM #113
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi xinhxinh
Tớ cho Tôm ăn cháo hạt 2 tuần rồi, cháo nấu nguyên hạt rồi xay rối thôi, nó có vẻ thích hơn cháo xay nát, cho rau, dầu ăn và phomát vào có vẻ bứ. Thậm chí cháo trắng nó cũng ăn. Hichic, đấy là trc khi ốm nhé, giờ thì mỗi bữa đc mấy thìa thôi
Nguyên văn bởi babe
@ ngủ riêng: Các mẹ có con ngủ riêng ngay từ khi mới sinh cho mẹ cháu xin ít kinh nghiệm là tình hình thế nào? Bây giờ nhà này đang định sẽ dần cho tách ra ngủ riêng vì thấy Bob quấn mẹ quá, không sờ thấy người mẹ là không ngủ, sợ con sẽ ngày càng khó ngủ hơn...[/QUOTE]
Tớ cho Tôm ngủ riêng khi vừa đấy tháng rất dễ dàng vì hồi đó còn nhỏ xíu, riêng cũi thôi chứ vẫn chung phòng bố mẹ. Như cậu bi giờ cho con ngủ riêng phải kiên trì đấy vì bé lớn biết nhiều rồi. Cậu để bé ngủ say rồi bế vào cũi, dậy có thể bé sẽ khóc nhưng dần sẽ quen
-
21/11/2006 09:43 PM #114
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mấy hom bận quá. Hom nay mới luợn qua đay tí chút.
- Chúc em Luong, em Tram và tất cả những ai là nhà giáo lời chúc tốt đẹp nhất nhan dịp 20-11 (muộn còn hon khong)
- Về vụ hút mũi: theo chị, phuong tiện tốt nhất là miệng mẹ. Hoi ghê một chút, nhung bé sẽ dễ chịu nhất đấy. Mọi nguời thử xem.
@Kiwi: Tôm lại ốm à? Khổ thân
- Bao cao các mẹ Sumi hom qua tròn 8 tháng. Can nặng tren 12 kg một chút. Bé bắt đầu khong thich an chao, nhung mẹ vẫn chuo biết phải cho bé an gì. Sumi đã biết hoan hô, biết ngr nghieng (cứ khi nào bảo lả loi là cu cậu nghieng ben nọ, nghieng ben kia). Bé cũng biết rất nhiều trò, rang cũng đã mọc.
- Mẹ Lovelymomkey: cái vụ"kế hoạch"chị cũng đang chuo biết sao đay vì chị vẫn đang cho con bú. Binh thuưòng chị vẫn dùng thuốc.
- Này các mẹ nó oi, bao giờ lại đi cong vien ý nhỉ?
-
21/11/2006 09:45 PM #115
-
21/11/2006 09:58 PM #116
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mẹ Billgate lam blog cho con mà ko thấy public cho mọi nguoi vào tham wan với. Giớí thiệu cho mọi người đê, hê hêBox mình mỗi mẹ có 1 blog để chia xẻ thông tin về các bé có phải tốt ko nhỉ?
Nguyên văn bởi Mẹ BillGate

Ko biết mẹ Billgate dùng blog nào? Nếu opera như của Kiwi, Tunton, Bao linh thì cách them ảnh, flash, đồng hồ v.v.v vào bài viết dễ lắm. Blog Yahoo thì Kiwi ko có rành nhưng nếu mẹ nó dùng blog của Opera thì kiwi sẽ hướng dẫn. Cần gì mẹ nó cứ nói nhé.
Kiwi thử cái flash của Billgate trong blog Opera nè:
http://my.opera.com/thienquan/blog/show.dml/577367
(chờ lâu 1 tí nhé vì flash còn phải load)
Inalbum thì mẹ nó nhắn tin xin chị Liên Ròm cái link nào còn hiệu lực nhé, tớ tìm rồi mà ko còn cái nào xài đc cả. Chị Ròm nhiệt tình lắm, đừng ngại. Cách làm Inalbum thì trong blog của tớ có rồi
http://my.opera.com/thienquan/blog/show.dml/489342
Background: mẹ nó gửi email cho tớ, tớ sẽ reply lại cùng file đính kèm lá mùa thu, hihi. Lãng mạn nhờ, mạn phép em Nguyệt gừi banner lá mùa thu cho Billgate làm background nhé
shimizulam@gmail.com
@Minzu:
Em nhận đc ảnh của nhà bác rùi nhé, cả 1 sê ri, hihi, Nhắng yêu wa!thay đổi nội dung bởi: kiwi, 21/11/2006 lúc 11:40 PM
-
21/11/2006 10:03 PM #117
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Trời đất, Nestle và Blédine là tốt nhất rùi, tớ 5 lần 7 lượt nhờ mua cái Blédicao ở bên đó mãi mà chưa được kìa. Cái hũ thức ăn Nestle loại to mấy cô tiếp viên xách tay từ Pháp về ở đây bán 30k 1 hũ đấy. Mắc chít đi được, cậu ở bên đó toàn đồ tốt ko à.. Mấy đồ bán ở VN ít đồ tốt lắm. Đồ ăn thôi còn quần áo trẻ con thì đúng như Túnton nói, nhiều vô kể, kiểu dáng đẹp, giá chấp nhận đc. Pháp bi giờ cũng bắt đầu lạnh rồi nhỉ?
Nguyên văn bởi Maypearl
@Sumocon:
Công viên chủ nhật tới chị nhé.
Chỗ bán đồ chơi chị nói kia bán những loại gì hả chị? Gấu bông hay đồ chơi gỗ , hôm nào e wa đó mới đc
-
21/11/2006 11:42 PM #118
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Mẹ Mimi: Em ít mua quần áo cho Bob nhưng rất hay lượn lờ, để ngắm
và mua cho mấy đứa cháu lớn hơn. Hịc, Bob thì được bố mua cho nhiều đồ sale quá, đến 50 bộ rồi, mà có chịu lớn để mặc đâu. Em có người bạn thân cũng mới mở shop, quần áo XK đi Pháp, Nhật...đẹp lắm, hàng mới về thêm tuần này. Cũng lanh chanh mua cho Bob chăn gối và mấy cái quần nữa rồi. Em mua mấy cái áo và quần bên shop của Tôm Kiwi nữa, mấy hôm hơi mưa gió mặc cho Bob thích ghê.
@xinhxinh: Em cũng đang tìm cách cho con nằm ngủ riêng lại. Từ lúc mới đẻ đến khi 6 tháng là cu cậu nằm riêng ngon lành rồi, nhưng mẹ cháu lại cho chiến dịch ăn đêm, cứ ngồi cạnh cu cậu để cho mút bình nên quen hơi mẹ. Đang ngủ say thì cho vào cũi, tầm 3,4h tỉnh dậy hét ầm ĩ lên mẹ cháu lại bế ra giường mẹ cho bú để ngủ tiếp, chán ghê. Mẹ cháu bây giờ ngủ say lắm ko tỉnh táo để vỗ về cho ngủ tiếp mà cứ thành phản xạ bế lên, bú, thả ra giường thôi. Hihihi. Có nhiều hôm sáng dậy ko hiểu sao con lại đang nằm với mẹ, ko nhớ đêm có chuyện gì nữa.
Bob ngủ dậy là bò quanh giường mẹ, hoặc bò nhoài lên người mẹ, ôm, nũng nịu, tóm tóc, mắt mũi, è è gọi mẹ dậy. Được cái từ lúc biết bò cứ đến mép giường là biết dừng lại, nên ko bao giờ ngã cả. Tuần nay lại thích tự tụt xuống từ ghế salon và giường, nên mẹ cháu hơi lo đây. Cũng đang cố gắng luyện cho ngủ ở cũi đến sáng, khó ghê.thay đổi nội dung bởi: TunTon, 22/11/2006 lúc 12:24 AM
-
22/11/2006 12:21 AM #119
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Vào xả stress 1 tí: Con bé giúp việc nhà em hôm nay bị sốt cao quá, lúc nãy lên gần đến 40 độ, làm đủ cách mới hạ được xuống 38 độ, chứ lúc nãy run ơi là run. Đêm có làm sao phải đưa đi bệnh viện thì em chịu chết, hichihic, ko có ai trông Bob. Mãi mới gọi được cụ Bob đến ngủ qua đêm ở đây. Đúng là ở riêng cũng sướng nhưng có những lúc thế này thì mệt thật. Không biết phải cách ly Bob thế nào đây vì ko ai trông và cho Bob ăn được ngoài em và bé giúp việc. Các bà đều kêu nghịch quá ko trông nổi nữa, hic.
Đêm nay lại thức, nhìn con giai ngủ gác chân yêu quá chụp cho các mẹ xem.
@Mẹ Billgate: Net niếc chán quá, em ko vào nổi blog opera nên gửi code của flash vào hòm thư... banmaixanh mẹ nó nhéthay đổi nội dung bởi: TunTon, 22/11/2006 lúc 02:08 AM
-
22/11/2006 01:25 AM #120
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhà mình hôm nay thức khuya vào đây nhỉ. Bình thường cứ 1 mình em độc thoại giữa đêm khuya, hihi thế là hôm nay đỡ cô đơn.
@giadinhnhagau: Chúc mừng bác nhé. Cả nhà ai cũng nghĩ bác sẽ chiến thắng oanh liệt đấy. Nhưng chiến thắng vẻ vang hơn cả là dù có trận sốt kia mà bác vẫn hoàn thành nhiệm vụ 1 cách quá xuất sắc, khâm phục bác quá.
Cảm ơn bác chỉ bảo. Em Hoa GV mới đỡ còn 38 độ, híc em ko dám chăm sóc em ý kỹ vì sợ lây thì khổ Bob, chứ thương nó lắm. Hôm nay cho uống giảm sốt từ trưa, rồi tối, bây giờ mới đỡ đấy ạ. Nấu súp cho ăn được 1 ít, uống C sủi nữa, nhờ mọi người đến đánh gió hộ 2 lần, rồi cụ Bob bấm huyệt... Em ý sốt cao quá bị hơi mê sảng, đi vào toilet cầm theo chìa khoá nhà mới chít chứ. Có lẽ cảm sốt là vì tối sắp tạnh mưa, nhà em phải ra ngoài có việc mà mãi ko gọi được taxi nên em ý đứng cầm ô gọi taxi 10' mới được, nên bị cảm ốm. Thương ghê.
@lovelymonkey: Em cho Bob uống Rhinathiol chị ạ. Dưng mà hôm nay vẫn nhiều đờm lắm. Em ko có kinh nghiệm gì cả, run lắm, mong các bác chỉ dậy. Con càng lớn thì mẹ càng làm bác sĩ giỏi nhỉ. Em ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái gì ra cái gì. Cứ xông ra hàng thuốc hỏi.thay đổi nội dung bởi: TunTon, 22/11/2006 lúc 01:57 AM
Trả Lời Với Trích Dẫn






