-
21/11/2006 09:09 AM #91
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thằng nhà em giờ chịu ko hút mũi đc từ cai vụ ốm hồi 6 tháng. Chỉ nhỏ nuớc muối thoi mà phai có nguoi giữ moí nhỏ đc, mà nó cứ giãy đành đạch rồi khóc ré, gồng người len, tay thì hất ra. Nó đang ốm mà nhỏ nuớc muối đc ít lắm, nói gì đen hút mũi
Nguyên văn bởi minzu9
-
21/11/2006 10:15 AM #92
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hic, hôm qua gửi bài để confirm vụ thìa với mẹ anhemgau mà mất bài ko bít để confirm lại. Mẹ nó ơi, tuần này có đi công viên ko ạ? Hay làm thế nào được nhỉ? Hồi trước em cũng mua 1 hộp sữa cho con giai uống thử + lấy thìa nhưng cu cậu ko chịu uống, mà cũng ko biết có WTT, bà nó phải nhắm mát uống hộ mới khổ chứ.
@lovelymonkey: Em ko cho Bob uống thuốc gì cả, trừ siro với xịt nước muối, nước biển thôi, thấy mấy hôm nay cũng đỡ chị ạ. Hầu như là hết ho và xổ mũi rồi, ăn cũng ko lười quá. Hic, ko biết thế nào, chắc 2 hôm nữa lại chui vào VP kiểm tra thử cho chắc ăn, run lắm.
Hôm qua mua 1 lọ nước biển sinh lý mới, hiệu Soft Mer, thấy mấy người bảo cái này cực kỳ tốt, hơn là Sterminar, các mẹ đã dùng thử chưa ạ? Lọ 90k hơi đắt nhưng to phết các mẹ ạ.
-
21/11/2006 10:20 AM #93
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@vụ hút mũi: lúc trứoc Bob nhà này hút không có vấn đề gì, mẹ cháu đã mừng vì tưởng luyện được cho con quen, nhưng bây giờ thì thôi rồi, nhất định không chịu
nên cũng chỉ nhỏ được thôi các mẹ ạ!
Thấy nhiều bé lười ăn rồi ốm quá nhỉ... Thời tiết độc thật đấy, các mẹ cẩn thận vậy. Nhà mình thì chỉ buổi trưa nắng ấm thì thôi, chứ lúc nào cũng bắt con quàng khăn, đi tất suốt...đánh nhầm còn hơn bỏ sót các mẹ nhỉ
Nhiều bé uống được trà Hipp nhỉ, thích thật. Bob nhà này mẹ cho thử uống rồi, nhưng không ị được
phải đem cho, mình thấy hơi lạ vì không nghĩ là bị táo thế...
-
21/11/2006 10:46 AM #94
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đúng là cái vụ giỏ mũi khó thật đấy, nhà mình cũng thử để nằm nghiêng rồi giỏ Nacl nhưng ko được, mình thấy cách nhỏ tốt nhất là mẹ ngồi dạng chân ra cho bé nằm và kẹp chặt đầu vào đùi, rồi nhỏ, là oke nhất. Sao nhìn bác sỹ người ta giỏ thuốc mắt, mũi ngon lành thế nhỉ.
Đúng là trà híp chỉ dùng được 1 tháng thôi, thế cho mình hỏi trà Híp giảm ho có phải là hạt của nó mủn và vỡ hơn so với trà Híp khác không? mình nhìn đát đến tận năm 2007 mới hết.Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
-
21/11/2006 11:09 AM #95
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tuần này đi chơi công viên vào ngày nào thế? nếu là ngày thứ & cho mẹ cháu đăng ký với nhé. Còn chủ nhật thì chịu chết vì ngày đẹp nhiều đám cưới quá.
Mẹ Cún_boby ơi ở gần nhà nhau, nếu đi taxi thi đi cùng nhé cho đỡ tốn xiền.nhà bác phải đi qua nhà cháu đấy.nhà cháu ở Vĩnh hưngCó những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
-
21/11/2006 11:31 AM #96
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hi cả nhà!
Chiều thứ sáu em đã cố gắng thông báo với cả nhà rằng em vắng nhà 3 ngày, nhưng... mạng cứ ì à ì ạch, em đành... bó tay! Vắng ngày không lý do, em biết là thế nào các mẹ cũng lo lắng cho mà xem! Xin lỗi cả nhà nhiều nhiều nhé! Sáng nay định vào bán than cho cả nhà thì gặp mẹ Tunton đầu ngõ, mẹ Bob phán cho 1 câu “rồi bọn trẻ cũng lớn...” và kể chuyện nhà mình, chuyện Minzu9 bảo rằng “có thấy người lớn nào không có răng...”, tự dưng... thấy vui trong lòng, mà... mang than về nhà nướng thịt vậy. Không than nữa! Nhưng cũng phải thông báo cho cả nhà biết tình hình chứ, thứ bảy rồi (18/11) công chúa nhà em tròn 8 tháng, bé đang nộp đơn vào CLB siêu mẫu vì... vẫn mi nhon như... 7 tháng!
Hôm qua, ba mẹ đưa bé đi chích ngừa, chích viêm gan A và cúm, 2 mũi thuốc vào 2 tay, không khóc đâu. Nhưng ra khỏi phòng chích, vừa nhìn thấy ba là... thôi...không chịu nổi! Từ nhỏ giờ vẫn thế, làm nũng lắm. Có khi chích buổi sáng, không khóc, chơi cả ngày. Tối, ba đi làm về thì lại bắt đầu điệp khúc muôn thởu... Em và AX vẫn “tranh cãi” nhau về chuyện ấy, AX nhà em chìu con bé quá, nó vừa mếu máo là “tội nghiệp con tôi...” thế là cô nàng được nước ré lên. Còn mẹ thì không bao giờ có chuyện ấy, y tá vừa chích vào tay thì mẹ bảo bé là “không sao, chích cho con khỏe đấy mà!”, có thấy khóc gì đâu?
Hôm qua chích ngừa về, con bé hơi nóng, đã vậy, còn theo ba đi uống cafê, rồi tối đi siêu thị, về đến nhà người nóng, đo nhiệt độ 39 độ. Vậy mà vẫn chơi, không hề than vãn gì cả. Cho nên, em cũng chẳng cho uống thuốc hạ sốt gì cả, chỉ có lau mình cho bé bằng nước ấm thôi. Tới giờ lên chuồng, vừa thả vào chuồng lại nhìn ba “năn nỉ”, thế là AX bế ra ngoài cho ngủ chung với ba mẹ. Làm cả đêm qua, mẹ chẳng ngủ ngê gì được.
Báo cáo hết! Để em lướt web xem thông tin của các bác rồi sẽ báo cáo tiếp!
-
21/11/2006 11:57 AM #97
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thế cho mẹ Su xin cái thìa này nhé. Thanks nhiều. Nhưng không biết nhà Anh em gấu đã tính thìa của mẹ Tún ton xin chưa, vì mẹ Tún còn xin thìa trứơc cả mẹ Su cơ.
Nguyên văn bởi anhemgau
@trà HIPP: phần ghi tiếng Việt của công ty Vạn An cũng đề là sử dụng trong vòng 2 tháng sau khi mở mà.
-
21/11/2006 12:04 PM #98
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Mummycat! Cherry cũng ở nhà với NGV đấy ạ, suốt cả ngày, từ 7h sáng đến 7h tối. Chắc là NGV cũng OK lắm nên con bé rất quyến luyến. Chỉ có cái là chẳng thấy con bé lên cân, không biết có phải là em sốt ruột quá không nên có suy nghĩ là NGV không chịu khó chăm con bé ăn. Nhưng... chắc là không phải, con bé chắc là có phom người giống ba nó. Siêu mẫu!
@Bảo Linh xinh! Cảm ơn chị, em đã tìm mua xe L ở cửa hàng của WTT, Rainbo đó! Nhưng... Cherry toàn là leo lên xe ngồi thôi, rồi nắm đầu các bạn vịt ấy, chẳng có chịu vịn đi. Mà... làm gì vịn đi được mà vịn chứ. Thích là buông tay rồi lăn đùng ra, u đầu mẻ trán như chơi. Cho nên, xe chưa làm việc hết công suất, bây giờ xe trở thành ghế rồi! Chẳng biết bao giờ trả lại đúng cái tên “xe tập đi” nữa.
@MẹMimi! Mimi biết chơi cụng đầu rồi, thích nhỉ! Cherry nhà em, chưa biết gì cả. Dạy vỗ tay mà tay mẹ và tay bà đã rã rời mà con bé vẫn chưa tự vỗ tay được. Có 1 chuyện con bé biết rất sớm đó là khi hỏi “ba đẹp mẹ đẹp đâu?” là con bé nhìn ngay vào hình cưới. Chắc tại.. mẹ nó đẹp thật! ha..ha..hi...hi..., giống... phim hài quá!
@Công chúa màu hồng! Sao mẹ công chúa lạ hạn chế về quê thế, cho bé đi vài lần nữa là quen thôi mà! Cherry nhà em, mỗi lần về nhà Nội thì khóc suốt, nhìn ai cũng khóc, nhìn hình gì cũng khóc. Mà có phải là ít đi đâu, mới được 5 ngày tuổi là mẹ đã bế về Nội rồi, sau đó từ 3 tháng trở đi, chủ nhật nào cũng về và... cũng khóc. Mãi đến 7 tháng tuối mới hết đấy. Bây giờ, về Nội vẫn chơi như thường. Con bé nhà em sinh ra vốn nhát, có phải vì mới sinh ra bị vàng da cách ly mẹ hết một đêm hay không mà nhát lắm. Ba với mẹ là dân sinh họat chính gốc, hướng đạo của công giáo mà, nhưng con thì... không bĩết là giống ai. Được cái, thấy con nhát, ba hay đưa con đi đây đó, công viên, siêu thị, càfê nên dạo này cũng đỡ đỡ đựơc chút ít!
@Maypearl! Em đã quên bẵm chuyện bán than mà thấy nhà Maypearl đưa ra lịch ăn của con tự dưng ... híc.híc..., lại muốn bán cả núi than cho cả nhà! Lịch ăn của bé đúng là niềm mong đợi của tất cả các bà mẹ Box mình thì phải
@cả nhà! Có Cherry nhà em chưa uống KS đây các mẹ ơi (trộm vía con ngàn lần). Cả vụ hút mũi cũng vậy (trộm vía con lần nữa). Đúng ra thì lúc 2 tháng, Cherry có bị sổ mũi một lần, đi bác sĩ nhi, bác ấy không cho hút mũi (mặc dù cũng sắm dụng cụ hút mũi về để... làm kiểng), chỉ sử dụng nước muối sinh lý và giấy vệ sinh xe nhỏ rồi chặm mũi mà thôi
-
21/11/2006 12:22 PM #99
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Em bé Sữa Bunny mấy hôm nay được đổi sang sữa Meiji Nhật Bủn ngon quá nên nàng Mum nhiệt tiình, trong buổi sáng đã được 450ml rồi nên nàng ta chả thèm bột bẹt gì nữa.
Thêm nữa Bunny suốt ngày đòi ăn cơm nhá + bánh mỳ thôi, hôm trc về quê còn giở trò, đút thìa nhất định ko chịu mà đòi ăn theo văn hoá Ấn Độ. mẹ nhá ra cho vào tay vo viên nàng mới há mồm, ghê quá...
Hôm qua nhà cháu dã mua xe tập đi rồi, Bunny phi như cúp 82 vèo vèo, nó đẩy cái xe rõ xa rồi bứôc xoạc theo, chả hiểu kiểu gì nữa.
Mẹ cháu thì đang đau đầu vụ oshin. Oshin mới đến được gọi tạm là Miss Sixty vì nàng sinh năm 65 và vẫn còn con gái, suốt ngày chành choẹ chửi nhau với Oshin dân tộc Nùng trông Bunny, cơ khổ, hôm này phải cho nàng ra trung tâm đổi mà call mãi bộn tt từ sáng tới giừo ko ai nhấc máy, nó bùng thì chết nhà cháu.
-
21/11/2006 12:28 PM #100
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@all: Đã có mẹ nào có kế hoạch cho con ăn cháo chưa? Mẹ cháu đang tìm hiểu vụ này đây vì thấy nhiều người nói rằng ăn cháo con dễ ăn hơn và có thể cho ăn từ 9 tháng rồi...
@ ngủ riêng: Các mẹ có con ngủ riêng ngay từ khi mới sinh cho mẹ cháu xin ít kinh nghiệm là tình hình thế nào? Bây giờ nhà này đang định sẽ dần cho tách ra ngủ riêng vì thấy Bob quấn mẹ quá, không sờ thấy người mẹ là không ngủ, sợ con sẽ ngày càng khó ngủ hơn...
-
21/11/2006 12:39 PM #101
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi xinhxinh
Bunny đã ăn cháo, cơm, bánh mỳ. Món tráng miệng khoái khẩu là cà chua và dưa chuột sống.
-
21/11/2006 12:40 PM #102
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các anh đẹp giai ơi!
Em đã được 8 tháng tuổi rồi (chính xác là 8 tháng 3 ngày)! Mẹ em bảo, đã đủ tuổi yêu! Vì vậy, em xin thông báo: chính thức mở cửa “trái tim”, anh nào nhanh chân em iêu nhiều, chậm chân cũng ...iêu nhiều tuốt. Không phân biệt tháng tuổi, số lượng tóc, hay số lượng răng... chỉ cần là giai của nhà Mùa Xuân thì em... chọn ngay!
Các anh nhanh chân lên, em là lựa chọn thích hợp nhất của các anh đấy! Các anh không phải tốn tiền mua lượt hay kẹp tóc cho em (vì em có dưới 100 sợi tóc), các anh cũng chẳng cần tốn tiền sữa cho em (vì em chẳng ưa gì sữa), các anh chẳng cần phải tốn tiền mua quần áo mới cho em (vì em mặc hoài vẫn không chậc) chọn em các anh tha hồ vào Nam ra Bắc! Túm lại, em tự thấy mình là lựa chọn số 1 (câu này các anh đọc nho nhỏ thôi, em Bảo Linh, Hòang Nhi, Coca... kiện em tội quảng cáo... làm ảnh hưởng đến người khác đấy).
Trong thời gian chờ đợi quyết định của các anh, em.. mạo muội gởi đến các anh ngàn cái ... chụt chụt !thay đổi nội dung bởi: Cherry_Bobby_Katty, 21/11/2006 lúc 01:19 PM
-
21/11/2006 12:52 PM #103
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Trùi ui trộm vía ngàn lần Cherry nhé, chẳng bù các mẹ ở ngoài Hà Nội này mgấm mùi cảnh chăm con lúc ho, xổ mũi thường xuyên mẹ nó ạ.
@Bunny: sao ma Bunny siêu thế ko biết. Đấy là lượng sữa 2 ngày của Bob đấy. Làm thế nào bây giờ nhỉ, híc. Mẹ cháu bây giờ ko hiểu nổi là Bob thích uống loại nào ngoài sữa mẹ nữa. Mua 1 hộp Milmax cũng toàn đổ đi thôi, buồn ghê.
-
21/11/2006 01:12 PM #104
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Có ngay, có ngay, anh đây rùi nè, anh là anh cũng yêu cái nắng của Miền nam lắm, nơi có một trái tim đầy tình thương iu dành cho anh hihi,
Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
@Su'smum: Bởi vì lúc đó chưa thấy nhà Tunton confirm lại thế nên thui thì để nhà su trước, nhà tún vài hôm nữa sẽ có, ok chưa nhi?
Gấu em cả chục ngày nay không ăn bột, (từ hôm ốm đến giờ), chỉ sữa thui. chán đời.
-
21/11/2006 03:13 PM #105
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Cherry chưa phải dùng kháng sinh là trộm vía ngàn lần đấy nhé. chúc mừng con gái, mà mẹ nó cũng xông xênh nhỉ 8 tháng đã cấp phép cho con gái yêu tứ phía rồi. Cơ hội cho các anh đây
Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
Cherry à, Bông nhà tớ thì k hề nhát, được đi chơi nhiều, lần nào off cùng các bạn CLB Mùa xuân thì đều bá vai, bá cổ, giằng áo, túm tóc các bạn hết,đến mức bạn thì khóc mà Bông Nhi thì cứ tiếp tục giằng, túm. Đi chơi mà trong khi các bạn khóc theo dây chuyền thì trộm vía Bông k hề, mặt cứ tỉnh tình tinh. Dưng mà ý tớ ở đây là về quê bị ai nặng vía nó ám ý. Hai lần về quê, đi chơi cả ngày rất ngoan k 1 tiếng khóc nhưng mà đêm thì lại khóc mớ.
Sau hôm về quê vừa rồi, Bông lại bị sổ mũi, hôm nay bắt đầu ho mà lạ thật nó lại bỏ sữa, từ trứoc đén giờ có thế đâu. Mẹ chỉ kêu con gái k chịu ăn bột nay thì k chịu mút sữa mới tức chứ. Sao con gái cứ để mẹ phải đi bán hàng gánh than thế này????.thay đổi nội dung bởi: hoangnhi, 21/11/2006 lúc 04:43 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn



