-
20/11/2006 12:48 PM #76
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Bé Bunny nhà tớ muốn làm em bé Sữa lắm rồi, mấy hôm nay ko bột gì cả, ngày nào cũng tu sưã ừng ực, mất công mẹ cứ hì hụi nấu lại hì hụi bỏ phí, chán mớ đời..
-
20/11/2006 12:54 PM #77
-
20/11/2006 12:55 PM #78
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Gautit: Ai cha, đặt cục gạch nhà bunny mà vưỡn đánh lẻ là sao?
-
20/11/2006 02:18 PM #79
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đích thị là do WTT em à, chị post bài mấy lần vẫn k được.
Nguyên văn bởi Mẹ Bảo Linh xinh
Vụ trà Hipp thì share đi, chị có nhu cầu đây. LInh có kén loại trà gì k?Nhi nhà chị thì mới cho uống Trà giảm ho, hoa thìa là, hoa mẫu thảo thôi. nếu Ok loại nào thì nhắn chị để mua share nhé
-
20/11/2006 03:24 PM #80
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi hoangnhi
@cả nhà: Cảm ơn cả nhà có lời khen Nhắng. Mấy hôm nay mạng vào khó quá mà mình lại bận nên cố vài lần ko được là thôi luôn.
À, mà Nhắng chưa đứng đc đâu, chỉ đứng dựa vào tường đc thôi. Dạo này nghịch khiếp lắm, đứng nhẩy xếch suốt, cười sằng sặc suốt ngày chẳng hiểu vì lý do gì nữa. Trông nó đúng là mệt hết cả người.
@kiwi: Chia sẻ với mẹ Tôm nhé. Con ốm đúng là chán nhất, lo lắng đã đành, còn chẳng tập trung làm đc việc gì. Thời tiết miền Bắc chán thật, đến người lớn còn mệt nữa huống chi trẻ con. Các bệnh viêm nhiễm là dễ bị nhất đấy, mà mình biết thế cố giữ cho con cũng chẳng tránh được.
@Mẹ mumycat, Mimi, các mẹ có con ốm: ôi, mình bận quá lướt web chẳng nhớ hết các con bị ốm. Chia sẻ với các mẹ nhé, chắc chúng ta còn phải chinh chiến với lũ trẻ dài dài.
@các mẹ có con lười ăn: ôi ôi, các mẹ cũng đừng sốt ruột quá. Bọn trẻ hôm nay ăn tốt, ngày mai lười cũng chưa chắc nói lên điều gì. Nhắng mấy tuần trước trc lởm khởm quá định mua thuốc lysilvit về uống thấy nhà Tunton đi VP bảo bs khuyên ko cần dùng mấy thứ thuốc đấy rồi cũng thôi luôn. Mấy ngày nay ăn uống trộm vía tốt hơn rồi. Mai thì chẳng biết thế nào, dưng mà được hôm nào hay hôm đấy thôi.
Nhắng 1.5 tháng nay chẳng lên nổi 1 lạng cũng chẳng biết làm sao được.
@Em Lương, Trâm, các mẹ giáo viên: Chúc mừng các mẹ nhân ngày 20/11. chúc các mẹ luôn xinh tươi, trẻ đẹp, nuôi chồng giỏi, dạy con khoẻ-ngoan.
À, Nhắng thấy nhú 2 răng rồi, chưa thò hẳn ra ngoài nhưng thấy gợn gợn trăng trắng rồi. Thế mà mẹ đã mừng hú rồi. Dù sao trong box mình Nhắng, Tôm, Gấu cũng là già tháng hơn các bạn, nhiều bạn kém hơn 1 đến 2 tháng đã mọc răng rồi, nhiều khi mẹ cháu cứ phải AQ là thể nào con chả mọc răng, có ai lớn lên mà ko có răng đâu nhỉ
-
20/11/2006 04:29 PM #81
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Sáng nay post 1 bài tưởng được hóa ra teo, chán quá.
@To các mẹ là giáo viên: Chúc mừng các bác nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nhé.
@Gấu tít: Công nhận trong Gấu tít đẹp giai, người nhớn quá, quần bò cũng rất đẹp mẹ nó ạ. Em cũng đang định hỏi thăm, hehe.
@Tôm,Bông,Su,Cua... Chúc các bé ăn được và nhanh khỏi để các mẹ yên tâm đi làm nhé.
@Cải cúc: Các em Cải cúc lớn chậm lắm, các em cải xanh thì đã nhớn 1 chút, tầm thiếu nữ rôi, em trồng cả xà lách cùng 1 lúc mà chưa thấy gì mấy.
@Thìa cảm ứng: hôm qua ra thì cửa hàng đóng cửa, em vừa nhờ bà ngoại tiện đường qua mua rồi. Nhà Hoàng Nhi này, nhà Bảo Linh này, mẹ cu Ngọc Dũng này.
@Share trà Hipp:Mẹ cháu còn 1 hộp mua nhưng chưa mở đây. Ô thế trà này dùng bao lâu thì phải bỏ hả các bác. Cách đây hơn 1 tháng em mua trà giảm ho, nhưng Bob không dùng các bác ạ. Có bác nào dùng thì em tặng nhé, nhưng ko biết để 1 tháng rưỡi có sao không ạ?
-
20/11/2006 04:44 PM #82
-
20/11/2006 09:58 PM #83
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thôi chết rồi, mình mua một hộp trà Hipp (hoa cúc) cho Mimi từ hồi Mimi 3 tháng, đến bây giờ MImi vẫn uống. Liệu có sao không nhỉ. Nhưng mà một hộp to đùng thế thì làm sao uống hết được trong một tháng.
Nguyên văn bởi lovelymonkey
Có mẹ nào có các loại trà Hipp khác thì cho mình xin thử một ít cho Mimi uống xem sao.
Mẹ HoangNhi ơi, ngày mai (thứ 3), mình mang một ít kem đi, khi nào tiện thì mẹ qua tháp Hanoi lấy nhé. Mình sẽ PM cho mẹ số điện thoại di động của mình.
Chúc bé nhà Kiwi mau khỏe để chủ nhật này còn đi chơi nữa chứ.
Mimi khỏe hẳn rồi, ăn khá hơn một tí nhưng vẫn ăn sữa chán lắm. Mấy hôm nay mẹ đang làm phomai tươi trộn với sữa công thức cho ăn.
-
20/11/2006 11:31 PM #84
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các mẹ ơi, kinh nghiệm hút mũi cho con của các mẹ thế nào? Chán quá, K vừa hết sốt virus lại bị tịt mũi. Tối nay bú sữa lúc 9h rồi đi ngủ, đến 11h tịt mũi quá ko ngủ được tỉnh dậy kêu ca. Mẹ cháu nhỏ nước muối sinh lý ko ăn thua, bèn lấy hút mũi ra hút. Cứ tra thật lực vào 1 bên rồi hút bên kia. Ra được 1 lọ đầy mũi lợn cợn. Nhưng K gào khóc ghê quá, mãi ko nín, cuối cùng khóc to quá ọc hết cả ra, huhuh. Mà sao bé ăn cháo xay từ 6h tối, đến 11h vẫn ọc ra 1 ít cháo lợn cợn (đang tiêu hoá), thế có phải là bé bị đầy ko nhỉ? Bây giờ bé ngủ say rồi, nhưng mẹ cháu lại phải cho ăn ngủ đây!!!
-
20/11/2006 11:46 PM #85
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Vụ hút mũi này nghe chừng khó phết. Mummycat có dùng cái hút mũi có 2 ống hút của Farlin ko? Em thấy cái này hút dễ nhất, mấy cái bóp bóp hơi kia ko ăn thua.
Mẹ nó thử cách này xem nhé (bác sĩ Pháp dậy bạn em, bạn em truyền đạt lại):
- Mua lọ NaCl 0.9%, loại 2000/lọ nhé, tức là cái đầu lọ tròn chứ ko nhọn.
- Nghiêng bé về bên phải, bóp mạnh lọ nước muối vào lỗ mũi trái, nước sẽ chảy từ mũi trái sang phải, chảy ra ngoài, mang theo rất nhiều cặn sữa, cặn bẩn trong mũi.
- Nghiêng bé sang trái và làm ngược lại.
- Mỗi lần thông 2 mũi là hết 1 lọ
Làm như vậy 1 ngày 2 lần. Bạn em còn mua thuốc nhỏ mũi của ông gì ở dốc Thọ Lão, nhỏ thường xuyên, 2-3 ngày là bé hết sạch ngay. Nhưng thông mũi như vậy nó giãy giụa kinh lắm, phải cố giữ. Em làm cho Bob thấy cũng hiệu nghiệm, sạch sẽ, ko bị tắc mũi.thay đổi nội dung bởi: TunTon, 21/11/2006 lúc 12:37 AM
-
20/11/2006 11:54 PM #86
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Híc, tớ làm y như thế, cũng NáCl, cũng nghiêng bên này bên kia, hết sạch bách 1 lọ, nhưng K khóc ghê lắm, tím cả mặt, rồi... ọc hết!!!! Bây giờ đi ngủ với cái bụng đói kìa, Ko kể lại phun 1 ít sữa ra đằng mũi nữa, mẹ ko dám hút thêm lần nữa, chỉ lau nhẹ, đâm ra công toi!
Nguyên văn bởi TunTon
-
21/11/2006 06:19 AM #87
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/09/2005
- Tên bé
- San San
- Ngày sinh
- 12/02/06
- Bài gởi
- 106
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 11 lần trong 11 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi mummycat
Mẹ cát ơi, sao không xịt lọ nước biển cho nó nhanh, hay phát thôi khỏi phải đè con ra tội nghiệp rồi lấy cái farlin như mẹ tunton bảo hút ra, lúc đầu bé có thể không quen, về sau lại đâm nghiện ấy chứ vì mũi nhẹ bẫng mà!
Nhân tiện các mẹ cho hỏi với, thế các bé bây giờ ngày ăn hai hay ba bữa bột đó? Bé nhà mình ăn thế này có được không, xin các mẹ tư vấn giùm; sáng một bình sữa 240 với ngũ cốc, trưa bột và một hộp sữa chua hoặc pho mát tươi, chiều một lọ hoa quả và một bình 210ml, tối bột và một bình 210 mlsữa nữa, một ngày đúng bốn bữa cách nhau từ 3 đến 4 tiếng.
Cảm ơn các mẹ nhiều!
-
21/11/2006 08:14 AM #88
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Trời bé ăn thế là quá tuyệt rồi, 1 bữa bé ăn như thế là bằng 1,5 đến 2 bữa của các bé khác đấy. Giờ giấc cũng ok nữa. Trộm vía bé ăn tốt quá
Nguyên văn bởi Maypearl
@trà hípL trà chỉ sử dụng 1 tháng khi mở nắp thôi, thé nên tớ toàn phải share chứ ít khi dùng 1 mình lắm mẹ Mimi à, mẹ nó dừng ngay hộp trà từ hồi 3 tháng đi.
@ALL: Bông bây giờ lại lười mút sữa rồi, k chịu ăn gì cả cho bình vào thì cứ ngậm chứ k mút. Mẹ chán quá, sau 1 thời gian bỏ bột giờ lại đến sữa sao????Sau 2 hôm bị sổ mũi sáng nay thấy Bông ho rồi, mẹ đang định lăn tăn nên cho uống siro ho hay là lá hung chanh, hẹ hấp mật ong đây. Vì những lần trước Bogn toàn uống siro cũng muốn thử cho uống lá dưng mà sợ k hợp lại kéo dài thời gian bị bệnh. Cả nhà cho 500 ý kiến vơí, mắt còn thấy hơi đỏ đỏ mẹ mới rỏ nước muối sinh lý thôi
-
21/11/2006 08:42 AM #89
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mình nghĩ chữa ho cho con thì cứ cái gì hợp là ok thôi. Mẹ Nhi trước cho uống cái gì khỏi nhanh thì giờ lại tiếp tục thế. Nhà mình thì dùng lá hẹ, húng chanh hấp đường phèn, thấy cũng tốt, lại sạch họng.
Nguyên văn bởi hoangnhi
@Maypearl: Nhà đấy ăn uống tốt thế còn gì. Mẹ nó kể lịch ăn của con chắc ối mẹ trong box thèm, híc, cả mình đây nữa này
Mà bé dưới 1 tuổi cho ăn nhiều các sản phẩm sữa là tốt nhất, theo mình. Còn cho 2 hay 3 bữa bột thì tuỳ thôi, cái đấy cũng chẳng quan trọng lắm, cho 2 cũng đúng mà 3 cũng đúng. Hồi xưa mình cũng hay nghĩ theo kiểu công thức, ví dụ như đến 9 tháng theo tại liệu VDD thì cho ăn 3 bữa mặn chẳng hạn, nhưng tài liệu tây thì lại không thế, cho ăn sữa là chủ yếu. Nếu mà lượn vào forum nghe các mẹ bên Pháp nói cách nuôi con của họ thì 6 tháng còn chưa cho ăn thịt cơ, hình như đến 8 tháng mới cho ăn đạm thịt.
Tóm lại là tuỳ từng bé nhé.
@Munmycat: Hút mũi cho bọn trẻ thì đúng là khó thật nhưng vẫn phải cố thôi. Nói chung là mẹ phải rắn vào thì mới hút mũi đc. Mình thường hút mũi một mình, kẹp chặt đầu Nhắng vào chân mình (nghe đến kinh nhỉ), bơm cái xịt muối biển (hoặc nácl cũng đc) rồi dùng farlin hút. Nếu có ông bà hay ai ở đấy thì càng ko hút đc, mọi người xót ruột mà. À, mà ko hút cho con lúc vừa ăn xong nhé, chúng nó khóc quá thì trớ ra là cái chắc
-
21/11/2006 08:43 AM #90
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hi cả nhà!
Mình thấy HDSD của trà HIPP là sau khi mở để đc 2th chứ nhỉ.
@Cát: Mình thấy nhỏ nước muối cho con sau đó hút bằng miệng của mẹ là nhanh nhất và được nhìu nhất, con chưa kịp định thần đã xong rùi, mấy loại kia không ổn lắm
@Su'smum: Hôm qua về tìm còn đùng một cái thìa meiji, mẹ nó lấy thì confỉm nhé. Thìa này mình thấy rất hay mà sao họ không làm để bán nhỉ.
Trả Lời Với Trích Dẫn





