-
20/11/2006 08:25 AM #61
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Giống Bông rồi, Bông cũng bị dạng chàm khô như thế đấy.Lần trước đã post lên đây hỏi các mẹ rồi. Cái đấy Mimi có bị lan ra k?Thời tiết này Bông bị lên nhiều hơn. Mẹ Mimi share cho Bông 1 ít để thử nhé, dưng mà tuần này Bông k đi công viên được nên có gì thì mẹ Mimi mang đén cơ quan mẹ Bông qua chỗ làm lấy nhé. Cảm ơn mẹ nó
Nguyên văn bởi MeMimi
-
20/11/2006 08:30 AM #62
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tôm bị sao mà phải dùng kháng sinh hả Kiwi? Có bị sốt k. Thứ 7 Bông lại về quê, chẳng hiểu vía ai dữ mà đếm hôm đó khóc kinh, mẹ phải đốt vía mới ngủ đến sáng đấy. Lại sụt sịt sổ mũi nữa, chán lắm thôi, ăn uống lại lười hơn rồi. Chán lắm, chán lắm. Người mệt nên Bông cứ quấn lấy mẹ, vần mẹ trọn 2 ngày nghỉ luôn. Osin lại về quê từ thứ 6 hôm nay vẫn chưa lên, hôm nay bố nó phải nghỉ ở nhà, mẹ hôm nay k thể nghỉ được.
Nguyên văn bởi kiwi
Lần sau hạn ché cho Bông về quê
-
20/11/2006 08:45 AM #63
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tôm viêm họng hả kiwi? Cua nhà này cũng phải dùng kháng sinh 3 hôm vì viêm họng nặng. Mấy hôm trước chẳng chịu ăn uống gì. Trộm vía từ hôm thứ 7 tới giờ bắt đầu ăn lại rồi. Thế nên mẹ đỡ lo. Cua đỡ ốm thì mẹ lại ốm đây nè. Mệt quá! Chia sẻ với nhà kiwi nhé.
Nguyên văn bởi kiwi
-
20/11/2006 09:01 AM #64
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hi cả nhà!
Nhanh quá cơ, đã nhà mới rùi ah
Không đọc hết được thông tin của nhà mình,
Tôm xếch ốm rùi ah, sao vậy.
Gấu em nhà này vừa sốt mất 1 tuần không ăn không uống, sốt Siêu vi trùng, toàn 39.5-40độ thôi, khổ lắm cơ.
Nhà mình lại chuẩn bị đi công viên ah, thích nhỉ. Nhắn với BTC (hihi) Nhưng mong các mẹ tham dự đũng giờ dùm chứ như hôm trước cao su quá cơ làm nhà tui phải về chẳng gặp ai cả.
Ui nhà mimi và mummycat cũng sốt ah, các con thế nào có bị như gấu không?
Ah cả nhà ơi, vụ tiêm phòng thì 6th có tiêm cúm, cả nhà có ai tiêm không nhỉ?
-
20/11/2006 09:14 AM #65
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhà này có đó mẹ nó ah, giữ lại từ hồi mẹ uống sữa bà bầu, để về xem lại còn mấy cái, sợ sắp hết vì cũng cho đi nhìu.
Nguyên văn bởi TunTon
-
20/11/2006 09:24 AM #66
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@All:
Blog CLB Mùa xuan cuối tuần truớc bị nguời ta phá, đã dùng Username và pass của CLB vào post bài nội dung tục tĩu, nen tớ phai đoi pass rồi. Mẹ lovechildren sẽ email pass mới cho các mẹ, các mẹ sau khi login vào dùng xong nhớ logout ra nhé.
Cám ơn các mẹ đã hỏi thăm, Tôm nó viêm họng, cũng chẳgn ăn gì, bột thì bỏ 5 hôm nay rồi, chỉ ăn sữa thôi, mà ho thì hay trớ lắm. Tớ cho uống ks clymoxyl đc 2 hôm nay thôi, chưa thấy ăn thua gì. Gầy tọp đi rồi, ko biết cuối tuần có khỏi mà đi chơi với các bạn đc ko nữa.
-
20/11/2006 09:51 AM #67
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ah, có một chuyện này quên chưa kể với các mẹ. Mấy bữa vừa rồi Cua ốm, "được" một cái lợi là ngồi ăn rồi, kể cả ăn sữa. Sữa xúc bằng thìa cũng ngồi ăn. Trước đây nằm ăn nhưng bây giờ ko chịu nằm nữa. Sáng nay dậy thấy mẹ bê sữa tới cu cậu vui mừng ra mặt - chắc tại đói. Mẹ xúc sữa bằng thìa meiji húp tùng tụp. Trộm vía con giai bắt đầu chịu ăn lại rồi. Sáng nay ăn được hơn 200ml sữa. Mẹ yên tâm đi làm
-
20/11/2006 09:56 AM #68
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thương Tôm quá thôi! Mong con chóng khỏi, lấy lại phong độ nhé! Osin thì bỏ về mất rồi, 2 mẹ con cố gắng lên nhé.
Nguyên văn bởi kiwi
@Bác Lương: Em chưa nhận được tin nhắn của bác đâu nhé
.
@NguyệtBL: Cảm ơn em vụ Thứ 7 nhé! Chị về cũng thấy nhẹ cả người em ạ. Thi thoảng chị em mình cho 2 đứa gặp nhau tí nhỉ! Bob, Tôm xếch, Gấu ơi ời! Gấu tít thực hiện vụ nhất cự ly đây! Chiều thứ 7 vừa rồi nhé, chàng (Gấu tít )và nàng (BL xinh) hẹn nhau ở siêu thị. Tiếc rằng lúc ra khỏi nhà, mẹ cháu đang mang trong mình 1 khối ấm ức nên quên mất không mang máy ảnh, không thì chộp được khối ảnh của bọn chúng!
@Tunton: mấy em cải cúc nhà chị đã được 2 lá gần 1 tuần rồi, chỉ thấy thân dài thêm, chẳng thấy lá mọc thêm giề, các nàng nhà em thế nào rồi??
Báo cáo cả nhà là vụ làm nông dân của em bắt đầu từ 2 bữa giá cao cao gầy gầy, nhà thì vẫn có giá sạch ăn nhưng chồng thì cứ chê, mẹ nó péo thế mà nuôi cái gì cũng như suy dinh dưỡng (con còi, giá gầy ạ)
.
-
20/11/2006 10:19 AM #69
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ái chả Gấu Tít đã tranh thủ oánh lẻ à. Để Tôm khỏi ốm sẽ cạnh tranh với Gấu tít nhá, keke, lùi 1 bước tiến 3 bước đấy, keke
Nguyên văn bởi MẹGấutít
Mấy em cải cúc kia giờ sẽ lên chậm hơn lúc đầu, cây nào cũng thế thôi, 1 tháng nữa mới ăn được mẹ nó ạ, chịu khó tưới tắm nhiều. Hoặc là bi giờ nhổ lên ăn luôn, gọi là giá cải cúc, hihi
-
20/11/2006 11:23 AM #70
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đầu tuần mẹ cháu điểm danh cái, tình hình thấy các con có triệu chứng ốm nhiều quá. Tẹt cũng hắt hơi, sổ mũi rồi, đêm qua dậy khóc rồi trớ hết sạch ra quàn áo cả mẹ lẫn con. Dạo này bám mẹ quá, trớ mà chẳng cho mẹ thay quần áo. Các con dần biết nhiều quá rồi.
-
20/11/2006 11:43 AM #71
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hi cả nhà
Em reply từ sáng tới giờ mới được đay. Không biết là do cái mạng công ty em nó lởm khởm hay tại server của WTT nữa.
@Kiwi: Tôm ốm thế không ăn được gì là thường thôi. Người mệt mà. Thử cho Tôm ăn mấy cái lọ của H đi, những loại mịn mịn ấy nhé. Có khi lại chịu ăn. Linh cũng thế mà.
@tengicungduoc: Em Trâm ơi, chị phải chúc mừng ngày nhà giáo tới em và bác Lương mới đúng. Chị chỉ là cô giáo hổ vồ của Bảo Linh thôi.
@Khỉ yêu: Bác ơi, em hò mãi chả bác nào bảo em mua, giờ nó hết sterogyl rồi. Hết trên toàn quốc!
@Gấu tít: He he, hôm đó vui nhỉ! Đúng là nhất cự ly. Hôm đó bố Bảo Linh cứ trợn mắt ngạc nhiên vì hai mẹ con cả gan đi chơi một mình mà không cần bố nó làm xe ôm. Công nhận liều thật! Tiếc chả mang máy ảnh đi. Thế đã nghe lời commment của em chưa? Hay chiều nay mà tiện thì qua chỗ em làm em đưa cho 1 cái thử xem. Nhắn tin ĐT nhé! Em vẫn chờ vụ đất của bác mới làm nông dân đấy.
@Tunton: Tôi chả biết bà đi mua thìa cảm ứng chưa. Nếu rồi thì thôi, nếu chưa thì mua hộ tôi với nhé! Vụ dùng trà HIPP share đi. Lần trước mình mua cả 1 lọ mà Linh dùng không hết, bỏ đi 1/2 lọ tiếc quá! Nghỉ trà lâu rồi, giờ muốn cho Linh dùng lại để tốt cho tiêu hóa. Bác nào có thì share đi...!
-
20/11/2006 11:45 AM #72
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
-
20/11/2006 12:02 PM #73
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mẹ Tún ơi, mua giúp mình thìa cảm ứng với nhé. Rồi Cn tuần này đi công viên mang đi cho mình "nuôn". Thanksss
Nguyên văn bởi TunTon
@ Kiwi: Chia sẻ với mẹ con Tôm nhé. Tí toét nhà mình ho thì cũng đỡ rồi. Nhưng bây giờ thì lại đến lượt mẹ uống kháng sinh mấy ngày rồi ko khỏi. Cứ đỡ đỡ lại tắm với gội nên ko khỏi hẳn được.
-
20/11/2006 12:09 PM #74
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
[QUOTE=MẹGấutít]Xin cả nhà tí đất khoe ảnh Gấu tròn 9 tháng! (Mẹ cháu chết vì cái tội hay khoe này mất thôi
).
Con biết vịn thành giường đi xung quanh rồi, mẹ mau đến nhà em Bông Nhi để lấy cái xe cúc cu cho con đi! Mẹ lười quá! [QUOTE]
Oài, nhìn anh Tít sành điều quá thui! Lại còn cười tít mắt nữa chứ! Yêu quá!!! Bảo Linh gửi tới anh nhiều cái hun, chutttttttttttttttttttttttttttttt!
PS: Cái quần bò này mẹ anh sắm ở đâu cho anh mà trông bắt mắt thế?
-
20/11/2006 12:19 PM #75
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinh
Oài, nhìn anh Tít sành điều quá thui! Lại còn cười tít mắt nữa chứ! Yêu quá!!! Bảo Linh gửi tới anh nhiều cái hun, chutttttttttttttttttttttttttttttt!
PS: Cái quần bò này mẹ anh sắm ở đâu cho anh mà trông bắt mắt thế?[/QUOTE]
Hehe, biết thế nào cũng gây được sự chú ý của em BL mà!
Thêm điểm cho anh Gấu tít rồi! Mẹ anh cũng khoái cái quần này, bố anh còn khoái hơn cơ! Đi đâu cũng bảo mặc cái quần đấy vào cho con! Dưng mà mới mặc để chụp ảnh thôi, chứ mà mặc ra ngoài thì nó tụt,tụt mất,
vì cái bụng anh nó eo quá! Made in VietNam mẹ nó ah, chị k nhớ số n cái cửa hàng trên phố Tây Sơn, đối diện bến xe buýt trường Thuỷ Lợi ý.



Trả Lời Với Trích Dẫn
3 hom nay chẳng an uống gì, buồn quá các mẹ ạ 






