-
04/12/2006 08:32 AM #361
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@tun ton: chị hỏi lại fát: Bob ăn cả miếng xoài xắt bằng ngón tay cơ á?Trộm vía con trai quá
@All: tớ đang định mua cái máy hút bụi, vì mới lắp thảm trên phòng cho Bông bò, tầng 2 thì lát gỗ nên k có nhu cầu dùng máy. Mẹ cháu chỉ có nhu cầu mua loại thường thôi, hàng thanh lý cũng được. Thấy mọi người cơ quan bảo laọi của tàu chỉ 200k mà dùng cũng được. Cả nhà cho xin 500 thông tin với
-
04/12/2006 08:57 AM #362
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thanks mẹ Pup và daddy cool về forum cho nhà mình nhé. tuyệt cú mèo!!
Mỗi tội cái banner nó to quá, chèn hết cả chữ của toolbar rồi. Mà đăng ký thành viên ở đây nhể???
-
04/12/2006 09:06 AM #363
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thích quá! Có nhà mới rồi!
Vào nhà được rồi nhé! Thích ghê! Thích ghê!
Để vào đấy gởi nụ hôn tới...hi..hi...hi...
-
04/12/2006 09:15 AM #364
Re: Vào nhà mới đi các mẹ ơi!!!
Huhu, Mẹ Pup xem lại hộ cái xem tớ đang ký thanh vien Forum đc chua mà sao ko tài nào post bài đc. Nó cứ báo Xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy 1 thành viên nào có thông tin tài khoản do bạn nhập, cú wa. Mà sao thư xac nhận cũng chua thấy ở email
Nguyên văn bởi Pup
-
04/12/2006 09:34 AM #365
Re: Vào nhà mới đi các mẹ ơi!!!
Tớ thấy có Kiwi ở tên thành viên rồi đó thôi.
Nguyên văn bởi kiwi
-
04/12/2006 09:34 AM #366
-
04/12/2006 09:41 AM #367
-
04/12/2006 09:42 AM #368
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
ALL: ui thế thì nhà mình buôn ở đâu bi giờ, bên đó hay bên này, hay là bên đó rùi lại sang bên này buôn lại nhỉ, cả nhà xem thế nào chứ không thì chạy maraton cũng mệt lắm cơ
-
04/12/2006 09:43 AM #369
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tớ thì được nhé!
Chắc tại anh í...anh Daddy Cool ấy, ưu ái dân Sài Gòn!
Á..., tớ chạy đây,.... hi..hi...
-
04/12/2006 09:46 AM #370
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
coca ơi, hôm nay chị cho em gởi anh xã trong đó nhé, chị chăm sóc anh í giùm em nha, chứ anh í đi không có ai chăm sóc thì em không yên tâm đâu, em cho chị thông tin của anh í, để chị tiện liên lạc nhé, hihi.... nói thật với chị (nói nhỏ thui nhé) anh í cũng như thằng bé con í tối ngủ phải có người ủ có, hay bác ủ hộ em với, hihi...........
trả nhời em nhé.
-
04/12/2006 09:50 AM #371
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi anhemgau
Bác gấu ơi! Khi nào Bác trai đi TP thì gọi em nhé! Em... có kinh nghiệm ủ lắm đấy!
híc..híc..., chẳng biết sáng giờ ăn nhầm cái gì mà toàn...gây thù chuốc oán không thôi! Có ngày bị đánh... te tua!
Tiêu rồi, anh í của mình cũng hay...lang thang vào đây lắm!
-
04/12/2006 09:52 AM #372
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Cả nhà ơi,
Bim cũng đang ko chịu ăn sữa. Bây giờ mỗi bữa chỉ được 80-100ml thôi, mà còn phải ăn làm mấy lần cơ, thế có buồn ko cơ chứ.
Tớ nghĩ mùa đông phải ăn tốt hơn, đằng này Bim nhà tớ ăn cái gì cũng ít đi, thế mới chán chứ. Bột cũng ăn ít hơn, chẳng bao giờ ăn hết cả. Chẹp, chả biết làm thế nào nữa.
-
04/12/2006 09:56 AM #373
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Vào nhà mới đi các mẹ ơi!!!
hichic, giống hệt nhà tui đây nè, mẹ pup xem lại hộ cái đê.
Nguyên văn bởi kiwi
-
04/12/2006 10:00 AM #374
-
04/12/2006 10:04 AM #375
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
híc híc, ok ngay cũng không muốn gởi đâu dưng đành phải gửi thôi, mà thế nào nhỉ, miền trung và nam toàn các con dâu nhỉ, thôi để bố nó đi xem mặt trước, nếu cho gấu em đi theo bố thì thế nào bố nó cũng gọi điện thoại là cho "một mẹ một con", tức là bố cũng cần mà con cũng cần hihi.
Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
Đi đâu mà cũng được chào mừng thế này thì thích lắm cơ bác nhỉ.
Bác ơi, nhà bác thế nào chứ nhà em cái vụ này thoải con gà mái lắm cơ, không hay ghen linh tinh thế này đâu, thế nên cứ vô tư cho nó sướng.hihi....
ơ mà hình như mẹ coca hơi sợ thì phải không thấy bác í lên tiếng nhỉ, thôi vậy không nhờ bác í nữa không nhỡ bác giai lại hậm hực...
Dưng mà tổng lượng sữa và bột 1 ngày là bn? mà tui thấy hình như bim được 10kg rùi cơ mừ, còn bán than gì nữa, vận động thế nào rùi.
Nguyên văn bởi babe



Trả Lời Với Trích Dẫn
