• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 24/59
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... cuốicuối
kết quả từ 346 tới 360 trên 876

Ðề tài: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 02- 03 năm 2006) tầng 2

  1. #346
    Me Cu Ngoc Dung's Avatar
    Me Cu Ngoc Dung is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    06/07/2006
    Tên bé
    Nguyễn Ngọc Dũng
    Ngày sinh
    14/03/2006
    Bài gởi
    280
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi MẹGấutít
    Tí toét ới, có bạn Gấu tít nè, cũng 3 ngày rồi, hôm nay bà bảo mang ra gột rửa làm lông đây!
    May quá, có đồng minh rùi.

  2. #347
    MẹGấutít's Avatar
    MẹGấutít is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/10/2005
    Tên bé
    Trương Quang Minh
    Ngày sinh
    16/02/2006
    Bài gởi
    284
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Lẩu Hàm Long 10h30 ngày thứ 7 (9/12): (hình như 30HLong)keke nhanh ẩu đoảng
    1.Khổ chủ (GD nhà gấu)
    2.Kiwi
    3.Mẹ Bảo linh
    4.Anhemgau
    5.Tunton
    6. Chery (quan sát viên)hihi
    7.xinhxinh
    8. Có MẹGấutít nữa ạ!!!

  3. #348
    MẹGấutít's Avatar
    MẹGấutít is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/10/2005
    Tên bé
    Trương Quang Minh
    Ngày sinh
    16/02/2006
    Bài gởi
    284
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Ôi, WTT hn buôn bán ác liệt nhểy! Post bài nhanh ơi là nhanh!

  4. #349
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Haha, khổ thân khổ chủ quá. Thế này phải ăn bữa thật hoành tráng để khổ chủ phải khổ thêm thôi.

    Chúc mừng gấu con nhé, thế là đã mọc răng rồi. Từ hôm Bob mọc răng đến giờ ăn được bao nhiêu thứ nhé: khoai tay rán, cả miếng xoài, cháo nguyên hạt, bánh các thứ, hôm nay vừa mua mỳ ống về tối cho con nhai. Nhìn móm mém yêu lắm.

  5. #350
    MeMimi's Avatar
    MeMimi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/02/2006
    Tên bé
    Trần Thảo Linh (Mimi)
    Ngày sinh
    09/03/2006
    Bài gởi
    155
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @vụ ăn lẩu: cho mẹ cháu dập dòm. Thích đi lắm nhưng cuối tuần thì hay phải vướng víu cháu (vì gửi ông bà cả tuần rồi nên cuối tuần phải cho ông bà nghỉ giải lao)
    @vụ tắm: Mimi ngày nào cũng tắm mà toàn tắm tối thôi (7h tối). Không tắm là Mimi bứt rứt khó chịu khó ngủ lắm. À mà chả hiểu có bé nào thích nước như Mimi không.
    Chỉ cần nhìn thấy cái chậu tắm là đã rú rít, cưòi hinh hích lên rồi, cứ lê la đến để vọc tay vào nước. Nên cu Tí - Ngọc Dũng mà ít tắm là em Mimi phải xem xét lại đấy nhé
    @vụ nấm Kefir: cuối tuần này chắc sẽ tách ra cho anhemgau và nha pup duoc duojc.
    Đây là link về nấm bên phần sức khoẻ.
    http://www.webtretho.com/forum/showt...764#post727764
    Cách nuôi nấm có ở blog của mẹ Chôm chôm

  6. #351
    cocangoan's Avatar
    cocangoan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Hoàng Bảo Nghi
    Ngày sinh
    13/03/2006
    Bài gởi
    39
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @anhemgau: Cám ơn mẹ gấu nhé. cảm động quá đi mất. Váo nhà mình coca được quan tâm nhiều hơn, thích nhỉ. Báo tin cho cả nhà bão thương Huế nghèo khó nên chắc không ghé thăm. Vùng nguy hiểm chắc Phú Yên - Ninh Thuận. Nhưng từ hôm qua Huế bắt đầu mưa và lạnh. Mà mùa mưa ở Huế thì bùn lắm. Mẹ nào đã từng ở Huế rồi thì biết. Âm u, ảm đạm lém. Thế nhưng đi xa thì nhớ mùa mưa Huế lắm.

    @giadinhnhagau: Chúc mừng gấu nhé. Từ nay mẹ khỏi than phiền nhé.

    @Túnton oi: Sao Bob giỏi thế? Coca 2 răng rồi mà chả ăn gì được ngoài cháo xay. Cái gì lợn cợn vào mồm là cũng ọe hết. Làm sao mà tập đây nhỉ?

    @Ngọc Dung: Bé chơi cả ngày bẩn thỉu thế nên mình ngày nào cũng tắm, kể cả những hôm lạnh, mặc dù bà ngoại thì cứ can đừng tắm, sợ ốm.

    @Vụ lau: Nghe hấp dẫn quá? Thôi thì đành tưởng tượng mùi lẩu Hàm Long thôi mẹ Cherry nhỉ?

  7. #352
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Lẩu Hàm Long 10h30 ngày thứ 7 (9/12): (hình như 33HLong)
    1.Khổ chủ (GD nhà gấu)
    2.Kiwi
    3.Mẹ Bảo linh
    4.Anhemgau
    5.Tunton
    6. Chery (quan sát viên)hihi
    7.xinhxinh
    8. Có MẹGấutít nữa ạ!!!
    9.Lovelymonkey
    10.Mẹ Mimi (dập dòm)

    Mãi mới vào được WTT, bức xức ghê.
    @lovelymonkey: Công nhận Khỉ giỏi thật, em thì vẫn cứ lo là chẳng may quen ăn bột ko ăn được cháo vì thấy nhiều trường hợp như vậy rồi, nên vẫn cố tập cho Bob. Hôm trước khám SK định kỳ ở VP thấy bác sĩ Pháp hỏi chứ:

    - Đã cho ăn thịt chưa (Bọn Pháp 8 tháng mới xơi thịt thì phải)
    - Đã cho ăn cơm nát chưa (chắc giông cơm nhá nhà mình)

    Nên mẹ cháu lại hì hục tập cho con. Cách đây 2 tuần thì ăn thỉnh thoảng vẫn ọe, kể cả bánh tập nhai của Hipp. Cho nghỉ 1 tuần, sau đấy tập lại, thấy tiến bộ hơn 1 tí nhưng vẫn ọe ra bữa trước, cho nghỉ thêm mấy ngày, sau đó tập lại thì thấy ngon lành, thích thú mới chết. Bây giờ suốt ngày tóp tép, lại được mẹ Kiwi cho bánh Rusk của Farley ngon tuyệt nên Bob hay gặm lắm. Hôm nay thấy Bob cứ chạy ra nồi cơm điện lấy thìa xới cơm còn dính nhiều hạt, cứ thế bốc ăn ngon lành, hihi, cũng hơi sợ nhưng ko thấy ọe nên mặc kệ. Thấy nhà Bunny còn nhai giỏi hơn ý, cơm, xôi, ngô, nhai được tuốt.

    @Cocangoan: Huế thương ơi, Bob chúc bạn cố gắng chống đỡ 1 tí ảnh hưởng của bão nhé. Vậy là trời Huế lại hơi âm u, lạnh giống Hà Nội rồi. Hà Nội dạo này cũng hay mưa lất phất... giống Tết cực

  8. #353
    mẹ_nấm's Avatar
    mẹ_nấm is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/04/2006
    Tên bé
    Nguyễn Thành Long
    Ngày sinh
    26/3/2006
    Bài gởi
    40
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi MeMimi
    @vụ ăn lẩu: cho mẹ cháu dập dòm. Thích đi lắm nhưng cuối tuần thì hay phải vướng víu cháu (vì gửi ông bà cả tuần rồi nên cuối tuần phải cho ông bà nghỉ giải lao)
    @vụ tắm: Mimi ngày nào cũng tắm mà toàn tắm tối thôi (7h tối). Không tắm là Mimi bứt rứt khó chịu khó ngủ lắm. À mà chả hiểu có bé nào thích nước như Mimi không.
    Chỉ cần nhìn thấy cái chậu tắm là đã rú rít, cưòi hinh hích lên rồi, cứ lê la đến để vọc tay vào nước. Nên cu Tí - Ngọc Dũng mà ít tắm là em Mimi phải xem xét lại đấy nhé
    @vụ nấm Kefir: cuối tuần này chắc sẽ tách ra cho anhemgau và nha pup duoc duojc.
    Đây là link về nấm bên phần sức khoẻ.
    http://www.webtretho.com/forum/showt...764#post727764
    Cách nuôi nấm có ở blog của mẹ Chôm chôm
    Lâu lắm mình mới vào CLB,thấy mọi ngươi buôn rôm rả quá.mình nhờ bà Ngoại chưng dầu Gấc( gấc + dầu ăn) rồi thình thoảng nấu cháo cho vào một ít vì cho nhiều hăng lắm.Awn cho con sáng mắt. Nấm nhà mình hôm nay vừa tắm xong. tắm trong phòng kín,bật quạt sưởi. Hôm nay phải tắm để vài hôm nữa có rét hơn thì không tắm vẫn còn sạch.

  9. #354
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Hôm trước nhà em Hoa giúp việc cu Bob gửi lên 2 quả gấc và 1 ít gạo nếp để "cám ơn chăm sóc em Hoa", ma TunTon cũng ko biết nên làm gì ngoài nấu xôi vò đậu xanh với gấc (em thấy ăn ngon hẳn xôi gấc thường). Hôm nay thấy mẹ nấm bảo có thể chưng được gấc với dầu ăn em cũng muốn thử. Mẹ nấm hỏi bà xem cụ thể chưng thế nào cho ngon được không ạ? Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé.

    @giadinhnhagau: Cả tháng nay Bob ko chịu ăn hoa quả nghiền hoặc họa hoằn ăn có tí ti thôi, chán lắm. Mấy hôm nay thấy biết nhai nên em sắt miếng chuối, xoài ra, mỗi miếng bằng đầu ngón tay thì thấy em nhem nhẻm, nhiều lắm. Chắc tại cái bọn này đến giai đoạn chán bột rồi nên cứ nhai nhai lại hứng thú. gấu dạo này lại ko chịu ăn bột và uống sữa nhiều hả chị? Thương quá, thử thay đổi 1 tí xem sao.

    Coca và giadinhnhagau thử mua bánh ăn dặm của Hipp, loại cầm tay dễ dàng và mềm mềm, cho vào mồm nhanh tan cho bé tập gặm xem sao. Bob bắt đầu nhai với loại bánh này.

  10. #355
    mummycat's Avatar
    mummycat is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    23/07/2005
    Tên bé
    Vũ Đặng Lam Khuê
    Ngày sinh
    09/03/2006
    Bài gởi
    810
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 10 lần trong 9 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Nghe mẹ Tún kể chuyenn Bob ăn cơm nát mà thèm quá. Mấy hôm nay Khoai tuyệt thực, nhất quyết ko ăn cháo xay hoặc bột, ko uống sữa. CHo ăn linh tinh như chuối, cam, bánh Milna thì ăn nhem nhẻm. Híc. Nhưng bánh MIlna cũng là cầm ăn thôi, chứ hoà với nước (nhất là sữa) thì lại lắc đầu, mím chặt môi. Định hỏi kinh nghiệm nấu cơm nát của mẹ Tún đây!

    Còn nữa, mẹ nào hay cho con ăn chai lọ cho tớ hỏi loại nào ngon, dễ ăn. Tớ thử cho KHoai chuyển sang ăn chai lọ vậy. Hồi trước nhất quyết ko ăn, nhưng 2 hôm nay đói quá lại chịu ăn 1 tẹo Hipp thịt bê và Bledina gà tây. Có điều sữa thì vẫn nhất quyết ko!

  11. #356
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi mummycat
    Nghe mẹ Tún kể chuyenn Bob ăn cơm nát mà thèm quá. Mấy hôm nay Khoai tuyệt thực, nhất quyết ko ăn cháo xay hoặc bột, ko uống sữa. CHo ăn linh tinh như chuối, cam, bánh Milna thì ăn nhem nhẻm. Híc. Nhưng bánh MIlna cũng là cầm ăn thôi, chứ hoà với nước (nhất là sữa) thì lại lắc đầu, mím chặt môi. Định hỏi kinh nghiệm nấu cơm nát của mẹ Tún đây!

    Còn nữa, mẹ nào hay cho con ăn chai lọ cho tớ hỏi loại nào ngon, dễ ăn. Tớ thử cho KHoai chuyển sang ăn chai lọ vậy. Hồi trước nhất quyết ko ăn, nhưng 2 hôm nay đói quá lại chịu ăn 1 tẹo Hipp thịt bê và Bledina gà tây. Có điều sữa thì vẫn nhất quyết ko!
    Mẹ Khoai ơi, em đã cho ăn cơm nát luôn đâu, vẫn nghĩ từ từ thì hơn. Đấy là nó thích thì cứ thỉnh thoảng cho nhai nhai thôi. Vì vậy em xúc miệng listerine rồi nhai tí một cho Bob, hí hí, chứ 2 tháng nữa mới học hỏi cách nấu cơm nát của mọi người.

    Đi khám bác sĩ Tây thì bác sĩ vẫn bảo cũng ko nên cho uống thuốc hay vitamin gì kích thích ăn uống cả, nhưng em vẫn cứ sốt ruột. Đang cho uống Dobenzic độ 10 ngày nay, trộm vía ăn uống ngon lành hẳn, bây giờ 1 bữa bột mặn là 250ml nhé, ko ăn bột ngọt nên mấy hôm nay đang cho ăn egg custard bù trừ, 2' hết veo 1 lọ, mai chắc lại tập lại cho ăn bột ngọt.

    Chỉ có là 4 ngày nay Bob đi output hơi bị nhiều: 4-5 lần/ngày, output rất nhão nên hôm nay cho đi khám bác sĩ Khánh ở Hàng Hòm cho yên tâm, bác sĩ chi cho uống men tiêu hoá và hydrosyl, dobenzic. Em hỏi uống lysivit thì sao, thấy bác sĩ lắc đầu, bảo ko nên.

    Đồ ăn lọ thì Bob dạo này ko hứng thú lắm, chỉ cho ăn khi nào đi chơi thôi, em vẫn cho ăn gà, bò, rau củ của Heinz, bò khoai tây súp lơ của Hipp, hoặc jambon của Blendina.

  12. #357
    Pup's Avatar
    Pup
    Pup is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    05/10/2005
    Tên bé
    Tôm tròn
    Ngày sinh
    24/02/2006
    Tên bé
    Tép xinh
    Ngày sinh
    2011
    Tên bé
    Cua mập
    Ngày sinh
    2015
    Bài gởi
    98
    Cám ơn
    6
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Vào nhà mới đi các mẹ ơi!!!

    Các mẹ ơi, nhà em đã xây xong forum riêng cho CLB của mình rồi, các mẹ vào đấy buôn bán cho thoải mái nhé, khỏi phải "nhịn" những khi WTT down

    Các mẹ vào đây Nhà Cún Mùa Xuân


  13. #358
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Yêu nhà Pup quá!

  14. #359
    Maypearl is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2005
    Tên bé
    San San
    Ngày sinh
    12/02/06
    Bài gởi
    106
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 11 lần trong 11 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    [QUOTE=TunTon]
    @lovelymonkey: Công nhận Khỉ giỏi thật, em thì vẫn cứ lo là chẳng may quen ăn bột ko ăn được cháo vì thấy nhiều trường hợp như vậy rồi, nên vẫn cố tập cho Bob. Hôm trước khám SK định kỳ ở VP thấy bác sĩ Pháp hỏi chứ:

    - Đã cho ăn thịt chưa (Bọn Pháp 8 tháng mới xơi thịt thì phải)
    - Đã cho ăn cơm nát chưa (chắc giông cơm nhá nhà mình)

    Mình cho San San đi khám ở Pháp, bác sĩ cũng bảo chờ tám chín tháng mới cho ăn thịt cá. Mẹ chồng mình bĩu môi bảo thế thì quá lâu, nên San San bẩy tháng thì đã ăn đủ thứ rồi! Mà cũng tùy, hôm đi khám ông bác sĩ người Bỉ thì lại kê thịt cá từ sáu tháng. Nhưng cái vụ chai lọ thì San San chỉ ăn tráng miệng và hoa quả thôi, còn bột thì phải mẹ nấu mới ăn. Nói chung cứ nấu được cho con là tốt nhất, bên này thấy mọi người cũng làm vậy!
    Mà San San dạo này hay khóc đêm, cứ trở mình khóc một lúc rồi mới ngủ tiếp, ngày thì ngủ li bì, có bé nào như thế không các mẹ ơi? Cũng báo cáo luôn hôm gì đi khám 9 tháng được 9k2, cao 74,5cm!

  15. #360
    hoangnhi's Avatar
    hoangnhi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/07/2006
    Tên bé
    Đặng Hoàng Nhi
    Ngày sinh
    13/03/2006
    Tên bé
    Đặng Hoàng Linh
    Ngày sinh
    22/07/2008
    Bài gởi
    2,903
    Cám ơn
    190
    Được cám ơn 288 lần trong 205 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @Bob: trời bob giỏi ghê, đã ăn được nhiều thứ thế ròi cơ à,Bông nhà chị có 6 cái răng rồi mà mẹ vẫn sợ, con ăn vưỡn oẹ, chán ghê. Bob đã ăn cháo nguyên hạt rồi cơ hả e?
    @Giadình gấu: sao Gấu dạo này lại kém ăn thế hả bác, tội nghiệp con trai. mà sữa milmax có nàh tunton dùng rồi đấy?
    @Vụ Lẩu: cho nàh Bông đăng ký dập dòm nhé? mà lẩu gì các bác nhỉ?Trời lạnh này mà ăn lẩu thì chẹp chẹp, tuyệt cú mèo
    @Vụ tắm: mấy hôm Bông bị ho bà và giúp việc ở nhà k cho tắm, mẹ cứ tưởng là chỉ nghỉ 2-3 hôm (k tắm thì cũng lau gnười) hỏi ra mới biết gần 1 tuần rồi, mẹ sợ quá trưa về lôi con tắm luôn, bật điều hoà ấm, đóng kín cửa tắm vô tư. con cười khanh khách
    @Mimi: Bông nàh này cũng thích tắm lắm, nhìn thấy nước là cười rồi. mà hình như bé nào cũng thích tắm lắm. Mấy hôm nay Bông lại lên vết chàm khô nhiều, đang bôi thử cho Bông xem mấy hôm kết quả thế nào rồi thông báo cho mẹ mimi nhé



Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài