-
01/12/2006 02:50 PM #331
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Cả nhà ơi, sang đây buôn nhé - nhiều người không vào được WTT lắm.
http://my.opera.com/springbabies/blo...-wtt-khong-vay
-
01/12/2006 02:58 PM #332
-
01/12/2006 03:16 PM #333
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hi Cả nhà, mét mướt thế này mà chén lẩu thì đặc biệt rồi, bác Lương nhỉ?
@Quả Gấc: Đã có mẹ nào dùng quả gấc chế biến bột hay cháo chưa nhỉ?
TÍ toet 3 ngày rùi chưa được tắm. Có bạn nào bẩn như Tí ko? Lạnh quá, mẹ cháu còn chẳng dám tắm nữa là.
-
02/12/2006 09:53 AM #334
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Oái, sao nhà này lại lười tắm thế nhỉ? Hay là cậy là giai nên lười tắm từ bé, hihi. Khoai nhà tớ bình thường ngày nào cũng tắm, gội bằng lá chè tươi (đóng hết cửa giả lại chứ, ko thì gió lùa chít, rét nữa thì bật lò sưởi lên). Tối trước khi đi ngủ lau rửa, bôi kem chống hăm, đóng bỉm. Sáng dậy lại lau rửa, nhất là rửa đít bằng nước chè ý, rồi lau miệng bằng nước muối, ko ngày nào thoát. Mấy hôm nay lạnh quá thì ko ngày tắm, 1 ngày gội, ko dám cùng tắm gội như mọi khi. Mẹ cháu cũng thế, từ hồi biết tự tắm đến giờ trừ mấy hôm nằm bệnh viện đẻ mổ cháu thì hôm nào cũng tắm cả, ko tắm là ko ngủ được. Kể cả hồi đi học, trời tuyết rơi ầm ầm mẹ cháu vẫn bật lò sưởi lên tắm nhá. Híc, cũng là thân làm tội đời, hihih.
Nguyên văn bởi Me Cu Ngoc Dung
-
02/12/2006 10:01 AM #335
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Thi thoảng dùng gấc nấu bột cho con cũng tốt, bổ xung V A, dnưg không nên thường xuyên, thi thoảng tức là phải so sánh cả với các loại có màu vàng như: bí đỏ, cà chua, đu đủ, cam...., nhà em nấu rùi hấp dẫn lắm.
Nguyên văn bởi Me Cu Ngoc Dung
Bác để thế, sợ bon nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Bác ngại thì cách ngày tắm cho nó chứ, đóng kín hết cửa lại thì cứ như xông hơi í thích lắm, nếu lạnh thì dùng lò sưởi như nhà khoai í, cả nhà mình chắc hầu hết đều có máy sưởi vì sinh vào mùa rét nhỉ, bi giờ dùng tiếp nè, ok hết dưng bác phải xả đầy nước sao cho nước phải ngập hết mình bé, khi ra khỏi nước phải quấn khăn bông ngay, nếu trời lạnh bác phải làm ấm khăn bông đó trước khi quấn vào người bé, đồng thời cũng phải sấy cả quần áo trước khi mặc vào người bé đó (khi mà trời lạnh thì mới cần thế).
-
02/12/2006 10:08 AM #336
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tổng kết hộ cả nhà mang từ bên blog nhà minh sang nhé để các bác đk ne:
Lẩu Hàm Long 10h30 ngày thứ 7 (9/12): (hình như 30HLong)keke nhanh ẩu đoảng
1.Khổ chủ (GD nhà gấu)
2.Kiwi
3.Mẹ Bảo linh
4.Anhemgau
5.Tunton
6. Chery (quan sát viên)hihi
7.xinhxinh
8.ai nưa đây........
-
02/12/2006 10:11 AM #337
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhà coca ơi ời;
Chìu nay tin bão phương xa lòng anh chua xót í í ì i.....
Coca ơi, bão có vào miền trung ruột thịt không em, thương quá cơ.
Báo tin cho cả nhà bít đê em ơi.
-
02/12/2006 10:19 AM #338
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mẹ Cu Ngọc Dũng nhé. Chẹp chẹp, nhon nhon
Nguyên văn bởi anhemgau
-
02/12/2006 10:22 AM #339
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ui ui, xí hổi quá. các bạn thì sạch thế mà mình thì bửn thế. Ứ sợ nữa, chiều nay về vác con ra tém thôi.
Nguyên văn bởi anhemgau
Bác chế biến món bột gấc thế nảo hả bác? Em đành hanh mua một quả rùi mà chưa dám phanh thây nó.
-
02/12/2006 10:27 AM #340
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đấy là mẹ cháu còn sạch sẽ nhất nhà í. các thành viên còn lại của nhà cháu mùa này thì cứ phải 1 tuần. Mẹ cháu thuộc dạng chăm chỉ tắm nhất nhà mà không ốm nên được gọi là voi
Nguyên văn bởi mummycat
.
Em Mimi ơi, anh lười tắm nhưng anh vẫn xạch xẽ, xơm xo, em đừng chê anh nhé.
-
02/12/2006 10:30 AM #341
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Sáng vừa đến, turn on computer, vào ngay WTT ".. đang nâng cấp...."
Tinh thần đang ngùn ngụt, bỗng chốc bẹp dí như con gián.
Thế mà giờ này post bài nào, vèo vèo bài đấy. Sung sướng!
-
02/12/2006 11:04 AM #342
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ngày nào mẹ cháu cũng tắm cho Bob để ngủ ngon. Nhưng phải bật lò sưởi nhỏ nhỏ để bên cạnh trước khi tắm 1 lúc, vắt sẵn khăn tắm, quần áo lên lò sưởi cho ấm. Sau đấy tắm bình thường ạ. Tắm nước ấm quá còn chẳng muốn chui ra ngoài, híc.
-
02/12/2006 11:06 AM #343
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
gấc bổ ra lấy thịt ra như nấu xôi gấc í, rùi cho vào bột nấu như bình thường thui mừ
-
02/12/2006 11:30 AM #344
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tí toét ới, có bạn Gấu tít nè, cũng 3 ngày rồi, hôm nay bà bảo mang ra gột rửa làm lông đây!
Nguyên văn bởi Me Cu Ngoc Dung
-
02/12/2006 11:32 AM #345
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Lại xí hổ nữa, iem còn chưa nấu xôi gấc bao giờ, hu hu.
Nguyên văn bởi anhemgau
Trả Lời Với Trích Dẫn





