Vào rình xem ảnh đi off đây. Kiwi oiiiiiiiiii

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
Mình cũng vừa hạ cánh tới cq. Ui chao, hôm nay ọp hơi bị xôm nhé, khá là đông. Các mẹ buôn bán đến lúc về còn lưu luyến. Kiwi ơi về chưa post ảnh lên cho cả nhà tiếc đêNguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
![]()
Vào rình xem ảnh đi off đây. Kiwi oiiiiiiiiii
Nhà Kiwi này, biết là các mẹ mong ngóng nên... làm ra vẻ quan trọng nhỉ! hi..hi...
Tất cả đang chờ đợi hình ảnh từ nhiếp ảnh gia Kiwi đây!
chỉ nghe nói off thôi đã thèm lắm rồi, bây giờ mà xem hình chẳng là mê tả tơi ấy nhỉ!
Để mình kể chuyện off cho các mẹ nghe nhé (ghê chưa, ở mãi tận Sài Gòn vẫn nắm được tin tức, thông tấn xã mà)
Hôm nay, off tất cả 17 thành viên (16 mẹ và..... 1 thành viên danh dự là Bob của nhà Tunton)
Hết!
hi..hi..., chỉ biết có bí nhiêu thui, kể cho các mẹ nghe tạm vậy!
Nhà Kiwi đâu rùi? Lâu thế? Sốt ruột quá đi thôi. Mọi người mong mẹ Tôm nhìu thế mà Kiwi không thấy hắt xì hơi nhiều à???
Cherry ơi, hai nhà mình phải hẹn nhau tiến về thủ đô cái nhỉ/ Các mẹ cứ gắp nhau hoài thế này hai nhà này thèm lắm.
Hôm qua đọc thấy các mẹ than về chuyện ngủ nghê của con mình định bụng về post 1 bài để khen con gái. Mọi ngày thì đến khoảng hơn 8h tối, sau một hồi vui chơi thì coca lên giường bú và ngủ tít đến sáng, chỉ thức dậy bú mẹ 2-3 lần thôi. Con ngủ ngoan lắm, chẳng cần mẹ ôm ấp, ru rín gì cả. Thế mà tối qua, hình như con nhớ các bạn nên bắt chước hay sao ấy. đang ngủ tự nhiên dậy đòi bế. Cứ đặt xuống giường là khóc, chẳng thèm ti, chẳng thèm đồ chơi gì cả. Cứ đòi bế đi quanh nhà, mẹ dỗ chẳng được, bà ngoại dỗ cũng không xong. Cứ như thế phải ôm đi quanh nhà mới riu riu ngủ lúc 12 h đêm. Nửa tiếng sau lại dậy khóc. Lại phải dỗ. Lâu lắm mẹ mới phải thức khuya như vậy. Mệt rã. Mình nghe nói trẻ con trước khi đi ngủ mà nô nhiều, cười nhiều thì thường đi ngủ hay dậy khóc. Mình đã nghiệm thấy nhiều lần như vậy. Tối qua trước lúc đi ngủ con gái cứ bắt dì phải đùa rồi cười như nắc nẻ. tối thì như vậy đấy. Mong tối nay con sẽ ngoan trở lại.
Bi giừ nhà em mới vào được mạngNguyên văn bởi lovechildren
Chán mẹ nó quá oánh quả đc mail nhà tui bị sai, hichic
@Gấu tít: mẹ nó có thù nhà Bảo linh với nhà tui không hihi, đang tự nhiên lại đưa tui với nguyệt về.
@coca: đúng như mẹ nó đó, nếu trước khi đi ngủ mà nô đùa nhìu thì sẽ ngủ không được ngon đâu, thế nên người ta hay khuyên trước khi đi ngủ nên cho con chơi nhẹ nhàng, nghe kể chuyện, nghe nhạc đó.
Dưng tóm lại thi thoảng chúng nó vưỡn hư lắm cơ.
Hôm nay đã quá các mẹ nhỉ, nhà mình vui ghê cơ. Yêu cả nhà nhìu nhìu
Nhà Kiwi đâu rùi? Lâu thế? Sốt ruột quá đi thôi. Mọi người mong mẹ Tôm nhìu thế mà Kiwi không thấy hắt xì hơi nhiều à???
Cherry ơi, hai nhà mình phải hẹn nhau tiến về thủ đô cái nhỉ/ Các mẹ cứ gắp nhau hoài thế này hai nhà này thèm lắm.
Hôm qua đọc thấy các mẹ than về chuyện ngủ nghê của con mình định bụng về post 1 bài để khen con gái. Mọi ngày thì đến khoảng hơn 8h tối, sau một hồi vui chơi thì coca lên giường bú và ngủ tít đến sáng, chỉ thức dậy bú mẹ 2-3 lần thôi. Con ngủ ngoan lắm, chẳng cần mẹ ôm ấp, ru rín gì cả. Thế mà tối qua, hình như con nhớ các bạn nên bắt chước hay sao ấy. đang ngủ tự nhiên dậy đòi bế. Cứ đặt xuống giường là khóc, chẳng thèm ti, chẳng thèm đồ chơi gì cả. Cứ đòi bế đi quanh nhà, mẹ dỗ chẳng được, bà ngoại dỗ cũng không xong. Cứ như thế phải ôm đi quanh nhà mới riu riu ngủ lúc 12 h đêm. Nửa tiếng sau lại dậy khóc. Lại phải dỗ. Lâu lắm mẹ mới phải thức khuya như vậy. Mệt rã. Mình nghe nói trẻ con trước khi đi ngủ mà nô nhiều, cười nhiều thì thường đi ngủ hay dậy khóc. Mình đã nghiệm thấy nhiều lần như vậy. Tối qua trước lúc đi ngủ con gái cứ bắt dì phải đùa rồi cười như nắc nẻ. tối thì như vậy đấy. Mong tối nay con sẽ ngoan trở lại.
opp, đay đay, Kiwi có mẹt. Oan ức wa, đi off về rồi đi làm luon, mà ko mang day cáp nối máy ảnh vào máy tính nen chịu chết, keke, tối mới có ảnh các mẹ oi. Cái máy anh dang tren bàn lam việc nè. Cherry và Coca ráng chờ nhé. Có cả anh tập thể tất cả các mẹ đấy, các mẹ tha hồ xem. Chị sợ xem xong 2 mẹ lại đổi í ra Hanoi an tet này luon thoi :P
Hôm trc có mẹ nào nói Kiwi gửi ảnh cho nhỉ? Kiwi ko nhớ nữa, tạm thời có mẹ Mimi, mẹ Su's mom này, còn mẹ nào cần thì nói nhé, tớ ko nhớ đc hết đâu. Tớ sẽ gửi ảnh gốc nên rất nặng, chắc chỉ gửi đc từgn cái một thôi, nên sẽ gửi lần lượt cho từgn mẹ nhé. Tối nay sẽ gửi cho mẹ Mimi và Su's mom.
hì..hì..., người ta là trưởng đại diện Miền Nam mà! Lúc nào cũng phải thuê thám tử tư theo dõi các mẹ Miền Bắc, như vậy thì mới theo kịp thời đại và không bị lạc hậu!Nguyên văn bởi bim_bim
Tết này, mình.... Trung tiến! chưa tới Huế, còn cách Huế 200km nữa! Tới đây thì bị...dính lại rồi! Hẹn Hà Nội một ngày nào đó! Xưa mình hay đi công tác Hà Nội lắm, lúc đó chưa có Cherry nên chưa có nhà! Bây giờ có nhà Mùa Xuân thì lại không đi công tác nữa! Tự dưng, thèm đi công tác ghê!
@Mẹ Cherry+cocangoan: 2 Bác ơi, 2 bác gửi PM cho em hoặc lovechildren thông tin về
ID trên WTT
Tên mẹ
Ngày sinh của mẹ
Địa chỉ
Nơi công tác
Mobil
Tên con
Giới tính của con
Nickname của con
để add vào danh sách CLB mình nhé!
Em nhắc lại là các private info thì không nên pubic trong này không là bị khủng bố đó. Vì thế mới sinh ra cái danh sách để gửi cho nhau qua mail mà.
Gởi liền, gởi liền!
OK! Rồi đó, gởi cho mẹ Bảo Linh thông minh và cc cho cả mẹ Cua nữa!
Nhận được thì báo nhé, nhận không được cũng báo luôn để gởi lại!
Các mẹ oi, ảnh chụp hom nay xấu wa nen Kiwi đua 1 cái đẹp nhất len thoi nha. Hichic, ko hiểu sao hom nay chụp chả đc kiểu nào ra hồn wa, chán thế
![]()
Hàng ngồi: Từ trái qua phải: Mẹ Minh Ngọc, Mẹ Mimi, Pup, Mẹ Billgate, Saphia, Minzu, xinhxinh
Hang đứng: Từ trái qua phai: Tunton, sumocon, MecuBob, lovelymonkey, anhemgau, Mẹ Gau tít, bim_bim, kiwi, mẹ Bảo Linh xinh![]()
Kiwi đã gửi ảnh cho mẹ Mimi rồi nha. Mẹ Su'mom thì tìm hoài ko thấy có địa chỉ email, mẹ nó gửi mail cho tớ rồi tớ reply lại nhé.
Mẹ nó gửi cho tớ thong tin về bé cùng với ảnh bé + ảnh gia đình. Tham khảo thong tin yeu cầu ở các trang web của các bé trong CLBNguyên văn bởi minhngoc2510
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html
email: shimizulam@gmail.com
Tranh thủ đầu giờ để post bài đây.
Vụ off hôm qua vui quá nhể. Lại còn đông nữa. Tiếc là mẹ cháu không tham gia được.
@anhemgau: sorry mẹ nó nhé. Lỗi này xin nhận!!! Mẹ nó confirm lại cái email giúp em cái, để em sửa trên danh sách.
mẹ nó ơi, mình đã gửi rồi mà, đã có mẹt trong danh sách cờ lờ bờ rồi mà. Hay là cần để làm danh sách gì khác nữa nhẩy? Vùng sâu vùng xa nên thông tin không được kịp thời cho lém.Nguyên văn bởi Mẹ Bảo Linh xinh