-
28/11/2006 11:09 PM #271
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
-
28/11/2006 11:14 PM #272
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ảnh các mẹ chụp đẹp quá! Cảm ơn mẹ Kiwi, Mimi nhé.
Sorry các mẹ, em vẫn chưa hoàn thành được đĩa Baby Einstein. Tối nay em mới về nhà chứ cả tuần trước nhà em lang thang nên ko làm gì được mấy vụ này. Đĩa trung thu nhà POnkint quay thì mai em mang đi offline luôn. Đĩa trung thu em quay và đĩa công viên mẹ Kiwi đang phụ trách, tuy nhiên đĩa hơi bị vấp nên đang kiểm tra lại kỹ thuật đã ạ.
Hic chiều nay rất buồn cười là: Mẹ Cherry ko thể nào log in vào được để post bài. Mẹ Cherry cứ kiên nhẫn hì hục 2 ngày nay rồi. Em mới đề nghị là để em log in vào nick mẹ ý post hộ. Em post xong thì lại không thể log out. Thế là cứ kẹt cứng. Bao nhiêu chuyện để 888 mà ko post nổi. Hic
-
28/11/2006 11:23 PM #273
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Chào cả nhà lâu lắm rùi mình mới vao WTT được, mọi người 888 ác quá đọc mãi mà chẳng kịp.
Cho minh đăng ký 1 suất off ngày mai nhé, lâu lắm rùi k được gặp mọi người, mấy lần thấy các mẹ tổ chức cho các con đi công viên mà nhà mình bận wa k tham gia được, nhìn thấy ảnh của các con đẹp mà tiếc hùi hụi.
Giống như các mẹ đang nói chẳng hiểu sao Bob nhà mình 1 tháng gần đây cũng vậy,bướng bỉnh lắm mà đêm cũng phải dạy 2,3 lần. Mà lần nào cũng quấy khóc, để mặc kệ cho khóc cũng k được, đành phải bế lên dỗ dành khoảng 15p thì cu cậu mới chịu ngủ tiếp, làm cho mẹ sáng hôm sau đi làm mệt phờ phạc,
Thôi hẹn gặp các mẹ ngày mai nhé.
-
29/11/2006 12:05 AM #274
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Công nhận hôm chủ nhật đi chơi vui ghê. Nhìn các con lớn, chững chạc hẳn lên. Bob nhà "mẹ cu Bob" trông cũng người lớn quá.
Chỉ mỗi Bob nhà em là vẫn còi, người thì già đi, hihi, vì cái mặt cứ quắt lại. Mai sau khi xin nầm Kefir của mẹMimi xong sẽ quyết tâm nuôi nấm Kefir cho Bob ăn xem có cải thiện ko. Bob nhà em dạo này chịu ăn cháo hạt vỡ lắm, bột ngọt buổi sáng mới bỏ rồi, ko thích nữa. Hôm trước học hỏi mẹ Kiwi làm passion mousse xong, lấy cái đế bánh gato cho Bob ăn, thích cực kỳ, cứ móm mém nhai nhai suốt, thế là bây giờ cho ăn sáng bằng bánh gatô. Mẹ cháu cũng mới mua hộp sữa Lactogen rồi cho tí trà hipp vào, cũng xúc được cho cu cậu 1 ít các mẹ ạ.
Chuyện con ngủ quấy khóc bực mình thật đấy. Nhà em cũng ko có dỗ dành nhiều, huấn luyện nọ kia. Hic, nhưng mỗi lần cho con tự ngủ, thì nó khóc 1 phát 1 tiếng đồng hồ trong bóng tối om, em giúp việc phải xót quá chạy lên sờ vào người thì thấy khóc đến nỗi chân tay lạnh tóat, mồ hôi nhễ nhại, người run lên bần bật. Được 3 lần như thế xót con quá, bây giờ vẫn phải dỗ dành mới chán chứ. Đọc bài post bên blog của CLB về tác hại để con khóc nhiều em lại thấy lo lo.
-
29/11/2006 08:38 AM #275
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hôm qua, k vào được WTT thấy các mẹ bán than nhiều về việc ngủ nghê của các con, may mà đến giờ này trộm vía con ngàn lần là Bông k tham gia vào vụ này với các bạn. Mẹ dạo này lại toàn để cho Bông tự ngủ: mẹ nằm cạnh Bông ê a 1 hồi dụi mắt, trăn trở người, mắt nhìn xa xăm rồi từ từ cụp mắt, lại mở ra lại nhìn xa xăm rồi cụp mắt.... Quá trình này kéo dài khoảng 15-20phút
@Vụ off: bà nội có việc về quê,nên vụ off mẹ Bông khó tham gia đựoc. Bình thường thì mẹ cháu đi trưa vô tư hichic
-
29/11/2006 10:47 AM #276
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Trời ơi! Nhớ nhà quá! Mấy ngày liền không vào nhà được, bức rức vô cùng, phải nhờ nhà Tunton vào post bài giúp để mọi người không quên Cherry!
Trộm vía WTT hôm nay nhân hậu mở cửa nhà cho Cherry vào!
Trộm vía Cherry ngàn ngàn lần vì đến bây giờ con vẫn duy trì được nếp ngủ rất ngoan từ khi lọt lòng mẹ đến giờ! Đến 9h là con mum ti mẹ, và...ngủ luôn trên tay mẹ! Mẹ cho vào chuồng là xong! Đến 2h giờ, mẹ thức giấc thì thấy con đã ngồi sẳn trong chuồng đợi mẹ! Khi nào mẹ ngủ quên thì con sẽ gọi ơi ơi! Tu 1 lần nữa và lại ngủ trên tay mẹ, mẹ cứ thế cho vào chuồng là đẩy một hơi cho đến sáng!
Con gái của mẹ ơi! cố gắng duy trì nếp ngủ ngoan như thế nhé!thay đổi nội dung bởi: Cherry_Bobby_Katty, 29/11/2006 lúc 01:43 PM
-
29/11/2006 11:19 AM #277
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
hôm nay lại có việc bận rồi nên ko đi off được. chán quá!
-
29/11/2006 11:46 AM #278
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi mummycat
Saphia nhà mình ăn 3 bữa bột khoảng hơn 700ml sữa và ăn thêm hoa quả hoặc caramen. Mình cũng không ngờ tháng này Saphia lại lên cân như vậy. Mình nghĩ không phải ăn Hipp là tăng cân nhiều đâu vì mình có đứa bạn cho con ăn sữa Hipp mà mỗi tháng có khi chỉ lên được 2 lạng thôi. Nói chung tuỳ thuộc vào các con thôi, nếu các con ăn sữa thấy input vào output tốt là được.
Vụ ngủ nghê nhà mình thì cũng nan gian lắm cơ! Saphia chỉ ham chơi thôi lúc nào đến giờ đi ngủ thì toàn mẹ phải ru thôi. Mà mỗi lần Saphia gắt ngủ thì như là chiến đấu với mẹ để đi ngủ, nào thì lấy tay tát vào mặt mẹ, móc vào mắt miệng, đồng thời lấy chân đạp vào người mẹ đến là khổ. Có lẽ mình phải học tập mẹ của Bông thôi!
-
29/11/2006 12:20 PM #279
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Cún con nhà mình khi sinh ra có 2 k 8 thôi bé lắm
Bây giờ thì đc 8 k5 rồi
mình vẫn cho bé ăn có 2 bữa bột thôi o biết có ít không
Răng thì chưa có cái nào nhưng cầu thang, giường cũi đều trèo đc hết
biết đứng tênh tênh và đi 1 bước rồi men giường thì đi nhanh lắm
Các mẹ off ở đâu vậy sao mình o biết nhỉQuyên 9035484 (cityphone)
Địa chỉ Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt Nhà A 2 - 2 )
-
29/11/2006 01:25 PM #280
-
29/11/2006 01:30 PM #281
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các mẹ off chắc là vui lắm. Tiếc là không tham gia được. Để lần sau vậy!
@Saphia: trộm vía con gái thích nhỉ? Cua đặt cục gạch to đây. Cua mấy bữa ốm xong ăn trả bữa được mấy hôm tử tế - hôm qua lại bắt đầu giở chứng rồi.Cứ đang ngồi thắc mắc sao saphia có thể lên được 1kg vào tầm này nhể??? Thèm quá thôi.
@Vụ ngủ nghê của các con: chắc là đến giai đoạn các con đang "hư" vụ ngủ thôi - vài bữa chắc là ổn mà. Các mẹ chịu khó chiều con chút nhé. Trộm vía Cua chưa "giở chứng" vụ này. Tất nhiên ngủ thì vẫn phải ru, chưa ngoan được như Bông là tự ngủ. Thế nhưng chỉ khoảng 10 phút ru là ngủ thôi. Đêm ngủ thì cũng thỉng thoảng khóc lóc, nhưng mẹ vỗ một chút là lại ngủ tiếp thôi. Mong cho các con ngủ ngoan để mẹ ko phải thức đêm, có sức còn đi làm và cả buôn bán nữa chứ nhỉ???
-
29/11/2006 01:37 PM #282
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các mẹ cứ hết công viên rồi off hết off rồi công viên!
hu.hu....
Coca ơi! Làm sao đây?
-
29/11/2006 02:03 PM #283
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ôi vừa mới đi off về, vui quá! Bob đi cùng nên mẹ cháu ko buôn bán được gì nhiều, mệt mà vẫn vui
-
29/11/2006 02:03 PM #284
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các mẹ off về rồi, kể chuyện đi nào?
Đã buôn bán được gì, chia sẻ đi!
Sốt ruột quá!
Hình ảnh đâu, post nay đi!
-
29/11/2006 02:14 PM #285
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Cho mình hỏi chỗ đăng ký để đc vào danh sách các bé tháng 2 , 3 với
đăng ký cho mẹ nào thếQuyên 9035484 (cityphone)
Địa chỉ Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt Nhà A 2 - 2 )



Trả Lời Với Trích Dẫn


