• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 17/59
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... cuốicuối
kết quả từ 241 tới 255 trên 876

Ðề tài: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 02- 03 năm 2006) tầng 2

  1. #241
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Alô, alô, hôm qua các mẹ đã bàn qua và đây là chi tiết vụ offline cho các mẹ tại Hà Nội đây ạ:

    Thời gian: 11h30' - 1h30' (các mẹ có thể đến muộn, về sớm nhưng vẫn trong thời gian này nhé)
    Nội dung: Ăn trưa văn phòng, theo suất, sau đó cà phê cà pháo
    Địa điểm: Cà Phê, Fastfood Bằng Lăng - phố Bông Thợ Nhuộm
    thay đổi nội dung bởi: TunTon, 27/11/2006 lúc 06:49 PM

  2. #242
    Pup's Avatar
    Pup
    Pup is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    05/10/2005
    Tên bé
    Tôm tròn
    Ngày sinh
    24/02/2006
    Tên bé
    Tép xinh
    Ngày sinh
    2011
    Tên bé
    Cua mập
    Ngày sinh
    2015
    Bài gởi
    98
    Cám ơn
    6
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Đi chơi công viên

    Lâu ngày vào điểm danh cái với cả nhà

    Hôm đi công viên bạn Tôm tròn là tích cực hoạt động nhất nhé, mặc dù bị một cú ngã u đầu từ trên xe ba bánh xuống, nhưng bạn Tôm tròn vẫn thu hoạch nhất Đi công viên rộng rãi hơn ở nhà, Tom bò huỳnh huỵch khắp nơi. Các con đều thích cái tunnel của mẹ Tunton, cảm ơn mẹ nó quá Để mai có ảnh đẹp sẽ vào post khoe với các mẹ.

    Dạo này Tom chịu bú bình rồi nhé (núm Pigeon khoét rộng), thích ăn sữa Lactogen này, các mẹ nào có con chê sữa và chê bình thì thử xem.

    Bây giờ chắc phải đổi tên Tom tròn rồi các mẹ ạ, vì Tom dạo này chẳng lên cân gì cả, ngồi cạnh bạn Sumi trông lại thon thả í chứ

  3. #243
    Su's mum's Avatar
    Su's mum is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/08/2006
    Tên bé
    Nguyến Đức Anh
    Ngày sinh
    30/03/2006
    Bài gởi
    300
    Cám ơn
    132
    Được cám ơn 28 lần trong 23 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Ảnh các con đi công viên đẹp quá. Cảm ơn mẹ Kiwi đã chụp ảnh dẹp và up lên cho cả nhà nhé

  4. #244
    MeMimi's Avatar
    MeMimi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/02/2006
    Tên bé
    Trần Thảo Linh (Mimi)
    Ngày sinh
    09/03/2006
    Bài gởi
    155
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Ảnh đi chơi công viên đẹp quá. Cám ơn Kiwi nhé. Trong máy của mình cũng có nhiều ảnh hôm đi công viên nhưng mình đang không hiểu phải upload kiểu gì. Kiwi chỉ cho mình cách post ảnh trong bài giống với Kiwi với. Phải resize cái ảnh theo kích cỡ nào? Mình dùng attach image ở phần trả lời nhưng chỉ upload được một vài cái là hết dung lượng rồi.
    @Me cu Ngọc Dũng: Thế là Dũng đã đánh dấu vào tai Mimi rồi đấy, sau này anh Dũng có chạy đằng trời. Nhà Mimi ít người đặt gạch (vì trông Mimi cũng giống con trai quá) nên cứ vớ được anh nào phải giữ chặt anh đấy. Trong CLB lại phải cạnh tranh ác liệt với toàn em xinh đẹp như em Bunny , em Coca, Cherry, rồi Bảo Linh và Hoàng Nhi nữa.
    @Vụ off thứ tư. Mình sẽ tham gia được. Có phải ăn cơm ở Cafe Bằng Lăng luôn không? Nếu thế thì gần cơ quan mình quá, đi bộ ra cũng được.
    À mà hôm chủ nhật vừa rồi mình vừa xin mẹ chồng được nấm Kefir. Hoá ra bà nuôi cả 4 năm rồi mà mình không biết (vì chưa phải ở chung ngày nào ) Mình đọc bên topic Phomai tươi ở phần DD thấy nói nấm này làm sữa chua cho trẻ con ăn sẽ kích thích ăn uống, giúp tiêu hoá tốt. Vì thế mình hôm nay đã cho Mimi ăn thử (trộn với sữa công thức vì sữa rất chua). Để xem tình hình ăn uống của con có cải thiện không. Có mẹ nào muốn nuôi để từ từ mình nhân giống rồi cho. Thứ tư này nếu có mẹ nào xung phong nuôi trước, mình sẽ mang một ít đi cho. Nuôi con này cũng phải chăm chỉ thay sữa cho nó hàng ngày vì để quên là nó sẽ chết. Các mẹ đọc bên phần DD để biết thêm thông tin về nấm này nhé.

  5. #245
    kiwi's Avatar
    kiwi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    09/04/2006
    Tên bé
    Tommy
    Tên bé
    Tony
    Bài gởi
    3,002
    Cám ơn
    259
    Được cám ơn 952 lần trong 349 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Lừa anh Tom xếch mãi mới chịu đi ngủ, phù phù, mệt wa. Ko biết có nhà nào phải mất thời gian dỗ con như nhà tớ ko. Khoảng 1 tháng nay quấy ko chịu đc, đi ngủ thì dỗ ít nhất 1 tiếng mới chịu đi ngủ, nào thì chơi, nào thì khóc Ngày trc bà nó đăng cai cái vụ đi ngủ bi giờ sợ wa trả lại mẹ rùi Mà ngủ đã khó đem nào cũng dậy khóc mấy phát, oải wa, hichic

    Trích Nguyên văn bởi anhemgau
    Dìn tôm iu quá hehe, có quả áo gì dài thế hử mẹ THủy ơi.
    Cái mũ này có phải vì mẹ xem con gái không nhỉ hihi
    Mẹ nó cân con xem lào cứ kêu là con sụt mấy kg, nó không sút nhìu đến thế đâu, đừng lo quá.
    Quả áo nay là áo ngủ, cùng với mấy bộ body là quần áo đặc trị cho cái thói quen lan lộn lúc ngủ của Tom xếch. Thời tiết như bi giờ lúc nào tôi cũng phai cho mặc body hoặc cái áo dài này đấy, phòng khi nó đạp tung chan ra, mà chuyện này như com bữa, đem nào cũng phai vài lần dậy kéo chan cho nó
    Chiều nay vừa can thử, sắp 10 tháng mà có 8,8kg, bùn khong cơ chứ? Ốm vai trận thế nay thì an mấy cũng ko lại đc

    Trích Nguyên văn bởi MeMimi
    Ảnh đi chơi công viên đẹp quá. Cám ơn Kiwi nhé. Trong máy của mình cũng có nhiều ảnh hôm đi công viên nhưng mình đang không hiểu phải upload kiểu gì. Kiwi chỉ cho mình cách post ảnh trong bài giống với Kiwi với. Phải resize cái ảnh theo kích cỡ nào? Mình dùng attach image ở phần trả lời nhưng chỉ upload được một vài cái là hết dung lượng rồi.
    Cậu resize ảnh trước cho nhỏ ảnh lại, khoảng 400 hay 600 tuỳ cậu rồi vào trang www.photobucket.com upload ảnh lên, sau đó copy cái đoạn code [IMG][/IMG] dán vào khung soạn thảo là được.
    Ko biết mẹ Mimi có nấm Kefir, thứ 4 mang đi cho tớ xin 1 ít nhé. Cám ơn nhiều nha


    Trích Nguyên văn bởi Tunton
    Alô, alô, hôm qua các mẹ đã bàn qua và đây là chi tiết vụ offline cho các mẹ tại Hà Nội đây ạ:

    Thời gian: 11h30' - 1h30' (các mẹ có thể đến muộn, về sớm nhưng vẫn trong thời gian này nhé)
    Nội dung: Ăn trưa văn phòng, theo suất, sau đó cà phê cà pháo
    Địa điểm: Cà Phê, Fastfood Bằng Lăng - phố Bông Thợ Nhuộm
    Alô alô, thứ mấy đấy? Thứ 3 hay thứ 4 nhỉ ban tổ chức?


    Trích Nguyên văn bởi Cocangoan
    @Anh Tôm: Mẹ hóa trang trông giống con gái phết. Trông anh cũng không đến nỗi xơ xác lắm sau một tuần chiến đấu đâu anh ạ. Nhưng anh ơi, hãy gấu lên. ĐỪng để các bạn bắt nạt thế. Nhỡ sau này phải ra tay với tình địch thì sao.
    Cô ca em ơi, anh ốm xanh xao thế này mất điểm với em quá nhỉ. Nhưng vì có em động viên, anh quyết gấu ko để ai qua mặt anh được. Các đối thủ kia, hãy chờ nhé. Thơm em cái nha. Mẹ anh bảo trông anh gầy quá nên mẹ đội cho anh cái mũ của mẹ trông cho nó bớt xanh xao đi em ạ, nếu anh trang điểm tí nữa khéo mấy anh Gấu, Gấu em, Gấu tít, Bob biếc lại nhẩy vào xếp gậch ầm ầm í nhể

  6. #246
    kiwi's Avatar
    kiwi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    09/04/2006
    Tên bé
    Tommy
    Tên bé
    Tony
    Bài gởi
    3,002
    Cám ơn
    259
    Được cám ơn 952 lần trong 349 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi MẹGấutít
    Đã định lượn vào xem một tí thôi, dưng mà không đừng được, phải post 1 bài cho đỡ ngứa nghề, hehe, vì nhìn các con đi công viên yêu quá, tiếc thật đấy, mẹ bận quá nên con trai đành lỡ dịp với các bạn vậy, CN tuần sau nữa xem thời tiết thế nào tổ chức tiếp đê!!!

    Tôm xếch có cái áo dài trông lạ quá, nhìn như "lão gia" nhỉ?
    Mà Tôm giống Gấu tít quá rồi, giữa các bạn toàn khóc nhè thôi, xí hổ quá, mẹ Tôm nhờ. Hôm trước cũng thế, ảnh nào cũng thấy 2 chàng ngoác miệng.
    Dạo nay bế cong luỵen võ ác thế nhể, chắc định làm luon Phd hử, mẹ nó chịu khó thật đấy, vừa cham con nhỏ, vừa đi học, cái nào
    Tom dạo này khó ở, hay lèo nhèo quấy khoc, mà hay bám mẹ lắm, hichic, tớ dạo trc cứ hỉ hả mãi vì Tom nó ko bám mẹ, cứ yen tam vứt cho bà với osin, bi giờ mới thấm
    Mà blog Opera có làm nữa ko đới, hehe

    Trích Nguyên văn bởi MẹBillgate
    Sozzy mẹ cháu lại lộn lại 1 tý, cám ơn cô Kiwi nhé, hic hic nhưng đấy ko phải là ảnh banner đâu cô à, chắc tại mẹ cháu ghi chú như vậy nên cô nhầm. Hôm nay mẹ cháu thử đổi lại background nhưng nó vẫn chưa ra.
    Mẹ gấu tít nói đúng đấy, Tôm mặc áo ấy trông cứ như lão gia hi hi.
    Mà cô Kiwi chụp ảnh đi chơi đến là đẹp nhưng ko bao giờ được đứng vào hàng ngũ, thiệt quá.
    Ủa tớ tuởng cậu chú thích thế nen mới lấy làm banner chứ, cau muốn cái nào làm gì thì ghi rõ ra tớ lam lại cho. Tớ mới đoi cái banner chứ chua làm gì vì để còn hỏi ý kiến cậu nữa. Cậu muốn đổi background thì trc khi đoi chú ý xem trong CSS của cậu đã có đoạn code giống đoạn để đổi background tớ đua ra chua? Nếu có rồi thì phai xoá đoạn có sẵn trong CSS kia đi rồi dán đoạn mới vô mới đc.

  7. #247
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Ui sorry cả nhà nhé. Thứ 4 cả nhà ạ, hehe, em post 1 bài tử tế rồi, enter thì máy nó tắt phụp một cái, phải post lại thông báo, chẳng hiểu sao lại bỏ sót mất chi tiết quan trọng nhất, bực ghê.

    Xin thưa với mẹ xinhxinh và mẹ Kiwi là dạo này Minh Bob cũng thế, quấy lắm, vừa mệt vừa bực. Sáu tháng đầu nuôi con nhàn thế mà sao bây giờ mệt khủng khiếp. Tối đi ngủ là cứ phải bế vác lên, đặt xuống là khóc. Đêm nào bây giờ cũng thức khóc 1 chập, nhất là đang ở ké nhà bà nên mỗi lần khóc thấy ngại quá, cả nhà chẳng ngủ ngon nổi.

    2 lần đi công viên cu cậu cũng khóc. Lạ thì ko bị lạ nhưng sao hay mè nheo, nhõng nhẽo thế. Mà mẹ Minh Bob cũng nghiêm khắc lắm rồi chứ. Hic. 6 tháng đầu hầu như chẳng khóc bao giờ, cứ nằm chơi 1 minh, đến nỗi có hôm mẹ cháu thử véo 1 cái xem con mình có biết khóc hay không cơ. Thế mà bây giờ hơi 1 tí là cái mồm méo xệch, ăn uống thì ko chịu mở nổi cái mồm ra, điên hết cả người. Hay có trò cáu gắt gì thì hét lên, đập chân đập tay, ăn vạ. Mẹ cháu cứ để mặc cho khóc xả láng thì các bà lại xót chạy vào nựng, thế là bây giờ toàn bắt nạt mẹ thôi. Hic.

  8. #248
    minzu9's Avatar
    minzu9 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    28/09/2005
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Trung (Nhắng)
    Ngày sinh
    3/2
    Tên bé
    Nguyễn Chí Hiếu
    Ngày sinh
    1/8
    Bài gởi
    337
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 7 lần trong 4 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi kiwi
    Lừa anh Tom xếch mãi mới chịu đi ngủ, phù phù, mệt wa. Ko biết có nhà nào phải mất thời gian dỗ con như nhà tớ ko. Khoảng 1 tháng nay quấy ko chịu đc, đi ngủ thì dỗ ít nhất 1 tiếng mới chịu đi ngủ, nào thì chơi, nào thì khóc Ngày trc bà nó đăng cai cái vụ đi ngủ bi giờ sợ wa trả lại mẹ rùi Mà ngủ đã khó đem nào cũng dậy khóc mấy phát, oải wa, hichic
    Có nhà chị nữa đây. Ối giời, lâu nay bị như thế rồi nhưng chưa dám kêu ca gì. Đỉnh điểm nhất là 2 ngày cuối tuần vừa rồi nhé, bố mẹ cho khóc liên tục 1h luôn, ko thể chịu đc nữa! Lúc cao trào nhất nhé, bố nó vác sang phòng bên không có ai hết, tắt đèn đi, đóng sập cửa lại. Bọn trẻ ghê lắm, đèn sáng thấy mặt mình là cứ ăn vạ thôi. Cho ngồi 1 mình phòng tối nín tịt ngay lập tức. Mà thằng này cũng gan lắm, ngồi phòng tối om 1 mình ko kêu la gì, hay chắc sợ quá. Mẹ thấy im khoảng 5' thì mở cửa, bật đèn từ từ tiến vào và nói: "con có ngoan ko khóc thì mẹ mới bế, mẹ ko bế đứa trẻ hư khóc vô cớ đâu nhé", nó thấy mặt mình lại khóc ầm lên. Chị lại tắt đèn, đóng sập cửa. Cứ tiếp diễn như vậy đến lần thứ 8, nghĩa là thấy nó khóc thì quay ra ngay tắt đèn đóng cửa. Đến khi chị thực sự thấy nó nín hẳn, mẹ bước vào phòng chậm rãi từ từ giơ tay ra thấy con ngước lên nhìn rất tội nghiệp và cũng đưa tay ra chờ mẹ thì chị mới đón cho sang phòng ngủ.

    Chị nghĩ có lẽ do bọn trẻ giờ đã lớn, biết đc chiều, biết làm nũng, cũng biết vai trò của mình là quan trọng nên làm trò đấy chứ có bệnh tật gì đâu. Nhiều người thì cũng bảo là trẻ con có nhiều giai đoạn, cũng có giai đoạn hay khóc thế, ôi giời chẳng biết nữa.

    Có điều nhà chị thống nhất ko chiều nó, khóc ăn vạ ko có lý do gì thì ko dỗ, cứ để kệ. Đc cái ở riêng nên làm đc thế chứ có ông bà thì chịu chết. Ông bà thấy cháu khóc là chạy lên dỗ ngay.

  9. #249
    anhemgau is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/08/2006
    Ngày sinh
    2004-2006
    Bài gởi
    465
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 7 lần trong 5 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @su'smom: Nếu hôm nay không qua ddc thì mai bà có off ko tui mang đi lun cho.
    @Mẹ mimi: Cho nhà em xin tí nấm bác nhá.
    @Bilgate: vụ răng lợi thì bt thôi, lúc mới mọc thì thưa lắm sau đó lớn dần tự khít lại thui mừ.
    Mạng dạo này chán quá cơ, bot bài toàn out hoặc mất, chán quá.

  10. #250
    babe's Avatar
    babe is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/05/2005
    Tên bé
    Nguyễn Khánh Linh (Bim)
    Ngày sinh
    6/2/2006
    Bài gởi
    824
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Nhà này dập dòm vụ off nhé, cafe Bằng Lăng ở đoạn nào í nhỉ?

  11. #251
    lovechildren's Avatar
    lovechildren is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/04/2005
    Tên bé
    Phan Gia Bảo
    Ngày sinh
    24/03/2006
    Tên bé
    Phan Bảo Hân
    Ngày sinh
    12/10/2009
    Bài gởi
    903
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 81 lần trong 40 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Nhà này đăng ký off ngày mai nhé.

  12. #252
    babe's Avatar
    babe is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/05/2005
    Tên bé
    Nguyễn Khánh Linh (Bim)
    Ngày sinh
    6/2/2006
    Bài gởi
    824
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Hoá ra các bạn cũng khóc quấy. Bim nhà này dạo này cũng tương tự, đang ngủ tự dưng khóc ầm lên như bị ai cấu, mà cứ khóc mãi, bố mẹ phải dỗ các kiểu mới nín. Đi ngủ thì hôm nhanh hôm lâu, nhưng trộm vía ko vấn đề gì, sợ nhất là đang ngủ tự dưng khóc ầm lên. Mẹ phải dí ti vào mồm thì mới thôi, mà có khi đang ngậm ti cũng khóc.

  13. #253
    angelic1611's Avatar
    angelic1611 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    30/05/2005
    Tên bé
    Bimbim
    Ngày sinh
    03/02/2006
    Tên bé
    Lê Bảo Trân
    Bài gởi
    121
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi kiwi
    Lừa anh Tom xếch mãi mới chịu đi ngủ, phù phù, mệt wa. Ko biết có nhà nào phải mất thời gian dỗ con như nhà tớ ko. Khoảng 1 tháng nay quấy ko chịu đc, đi ngủ thì dỗ ít nhất 1 tiếng mới chịu đi ngủ, nào thì chơi, nào thì khóc Ngày trc bà nó đăng cai cái vụ đi ngủ bi giờ sợ wa trả lại mẹ rùi Mà ngủ đã khó đem nào cũng dậy khóc mấy phát, oải wa, hichic


    Quả áo nay là áo ngủ, cùng với mấy bộ body là quần áo đặc trị cho cái thói quen lan lộn lúc ngủ của Tom xếch. Thời tiết như bi giờ lúc nào tôi cũng phai cho mặc body hoặc cái áo dài này đấy, phòng khi nó đạp tung chan ra, mà chuyện này như com bữa, đem nào cũng phai vài lần dậy kéo chan cho nó
    Chiều nay vừa can thử, sắp 10 tháng mà có 8,8kg, bùn khong cơ chứ? Ốm vai trận thế nay thì an mấy cũng ko lại đc


    Cậu resize ảnh trước cho nhỏ ảnh lại, khoảng 400 hay 600 tuỳ cậu rồi vào trang www.photobucket.com upload ảnh lên, sau đó copy cái đoạn code [IMG][/IMG] dán vào khung soạn thảo là được.
    Ko biết mẹ Mimi có nấm Kefir, thứ 4 mang đi cho tớ xin 1 ít nhé. Cám ơn nhiều nha
    Cái vụ ngủ đêm dậy mấy lần thì mẹ Bimbim chịu đựng từ hổi 3 tháng rưỡi đến nay rồi , mẹ gầy còm vì lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ
    AH, mẹ Kiwi cho hỏi cái áo "lão gia" đó sắm ở đâu đấy , BImbim nhà này cũng ko chịu đắp chăn, đêm ngủ lăn lộn cứ vướng phải chăn là kêu thôi.

  14. #254
    cun_bobby's Avatar
    cun_bobby is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    27/07/2005
    Tên bé
    Lê Kim Ngọc Anh
    Ngày sinh
    07/02/2006
    Bài gởi
    134
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 2 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Chán quá, dạo này bận ko vào dc WTT thg xuyên, mỗi lần tranh thủ thi mạng lại chập chờn. Bé con nhà mình cũng giống Tôm xéch, Bim. Bimbim quá. Dạo này ngày ngủ ít, tối quấy, khóc mãi mới chịu ngủ. Càng lớn càng ko ngoan bằng bé.
    @minu9: Tớ ko nhớ là đã đọc ttin này ở đâu nhưng thấy bảo ko nên để trẻ khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đên não của bé đấy. Thôi đất ko chịu trời thì trời phải chịu đất vậy, chịu kho dỗ dành một chút vậy. Con nhà này mà cứ để khóc lâu lay như rằng là out hết những gì vừa ăn xong. Chán lắm.

  15. #255
    Cherry_Bobby_Katty's Avatar
    Cherry_Bobby_Katty is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Lâm Uyên Nhi
    Ngày sinh
    18/03/06
    Bài gởi
    120
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    KHÓ KHĂN LẮM MỚI POST ĐƯỢC BÀI, VÌ THẾ... CÁC MẸ ĐEO KÍNH VÀO ĐỌC CHỨ ĐỂ HOA MẮT ĐẤY NHÉ!

    @gia đình nhà gấu! Em chẳng làm gì về văn nghệ đâu! Sẳn đây cho giới thiệu tí tẹo về mẹ của Cherry luôn nhé (cái này... hơi vô duyên). Sinh năm 78, tốt nghiệp CNTT, làm về NS của một Ngân hàng! Ngừoi hơi... đẫy đà (nếu không nói là béo). Vui vẻ, dễ hòa đồng, ... và... đáng yêu lắm! Ha..ha...

    @Mummycat!Mẹ nó đừng lo, mẹ nó cần gì, những lọai nào thì lên tiếng, có trưởng ĐDMN lo tất!
    ha..ha..Còn chỗ mua sắm thì mẹ Cherry đích thị là...mẹ thằng Bờm! Híc....híc....Phải công nhận là Kiwi của nhà ta đa tài thiệt, gì cũng biết ráo! Thêm một phiếu nữa nè!

    @MẹMimi! Sao đến 3/2 lâu thế không biết! Cherry rất vui chào đón bạn Mimi ghé thăm thành phố đấy!

    @Mẹ Gấutít! Cái vụ đường link vào Blog, đang chờ đợi cô giáo Tunton đấy! Khi nào cô giáo có thời gian sẽ hướng dẫn cho Mẹ Cherry làm! Còn bây giờ, híc.híc..., mít mù u!

    @Kiwi! Cám ơn Kiwi trả lời giúp mình! Chẳng phải bận họp gì cả mà... không vào nhà được. Bực mình lắm lắm!Ah, Sau cái vụ tặng ... điện thọai cho tài xế taxi, em chưa có dùng lại! Chắc là trong tuần này phải tậu lại cái khác thôi, chứ không có cục Alô cũng vất vả quá. Số điện thọai của em là 0983.995272, bây giờ gọi thì... ò í e, nhưng cuối tuần thì có thể đấy! Em... sẽ đăng ký tham gia Hội chợ trong ngày hôm nay!

    @Cocangoan! Cherry đang lo ngây ngấy đây! Coca... hôn... sành điệu quá! Kiểu này, không biết là có giữ được các anh gấu không nữa! Mà ... bạn Coca đáng yêu thật đấy, thích nhất là đôi mắt tròn xoe của bạn đấy.

    @Công chúa màu hồng! Con gái giỏi quá! Yêu con ghê! Cherry vừa lo nụ hôn của Coca thì phải quay sang lo lắng về sự lanh lợi của Bông rồi! Hôm rồi Cherry vỗ tay vài cái, nhưng không gọi là biết được vì sau đó mẹ năn nỉ muốn xỉu vẫn không vỗ tay.

    @All! Mẹ Cherry đã xem hình các con, yêu ơi là yêu! Chắc là Coca cũng cùng chung tâm trạng với Cherry, ước gì... nhỉ! Thôi, dù sao mình vẫn được may mắn hơn khối người khác là trở thành trửơng đại diện của 2 miền Coca nhỉ!

    Các mẹ ơi! Con gái biết bò rồi! Hic..hic...,bây giớ mới bắt đầu bò! Nhưng... bò rất phong cách! Không bò bằng 2 đầu gối đâu, mà bò bằng 2 bàn chân! Tư thế không an toàn cho lắm, lúc nào mẹ cũng cảm tưởng như là sắp...bị u đầu! Không cho bò thì nàng vùng vằng, khó chịu! Cho nàng bò thì cứ phải bò theo và hai tay lúc nào cũng sẵn sàng trước mặt nàng để kịp đối phó khi nàng mỏi tay. Có ai bò theo phong cách của Cherry không?

    @Xinhxinh! Cherry nhà em đã cho tự lập từ bé...vẫn mếu máo lên khi thấy người lạ đấy thôi. Lạ đâu mà lạ, bà Nội và bác chứ có ai khác đâu? Tuần nào cũng về nội 1 lần, vậy mà từ 3tháng đã khóc ré lên, mãi đến 7 tháng mới chấm dứt được điệp khúc ấy. Tuy nhiên, không đến nỗi bệnh như Bob. Ở nhà chứ đâu có đi đâu, người lạ vào nhà là nhìn đắm đuối rồi... mếu máo lên! Hàng xóm thì... đứng từ xa mà nói chuyện, con bé cười tít mắt, nhưng đưa tay bế là... lại khóc. Có cô hàng xóm yêu bé lắm, làm quen mãi hết cả tháng mới cho bế, nhưng... phải bế ở nhà Cherry, chứ bế ra khỏi nhà lại... mếu! Bây giờ, đỡ nhiều rồi! Về Nội không khóc nữa, chơi đùa. Nhưng vừa chơi vừa dòm chừng, thấy bác đưa tay bế là nhanh chóng bò đi chỗ khác, không cho bác đụng vào! Ngược lại, nhớ cũng rất dai. Cậu ở cùng nhà về quê cả 2 tháng, ấy vậy cậu vừa vào là cười rồi xà vào lòng của cậu, nịnh lắm! Từ từ, rồi lớn Bob sẽ quen thôi. Em chữa bệnh sợ người lạ cho Cherry bằng cách đưa bé đến những chỗ đông người như siêu thị chẳng hạn! Dù người lạ, nhưng chẳng ai thèm để ý bé thế là chẳng khóc. hi..hi... Cũng biết là ..khóc cũng chẳng ai thèm dỗ!

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài