-
27/11/2006 08:09 AM #226
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
úi xời em coca ơi ời anh ước gì lúc đó anh là chiếc gương kia nhỉ thế thì má anh sẽ đỏ dừ lên vì ngượng nhỉ, hihi
Nguyên văn bởi cocangoan
-
27/11/2006 08:11 AM #227
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Dìn tôm iu quá hehe, có quả áo gì dài thế hử mẹ THủy ơi.
Nguyên văn bởi kiwi
Cái mũ này có phải vì mẹ xem con gái không nhỉ hihi
Mẹ nó cân con xem lào cứ kêu là con sụt mấy kg, nó không sút nhìu đến thế đâu, đừng lo quá.
-
27/11/2006 08:26 AM #228
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các con đi chơi công viên chắc vui lắm nhỉ, tiếc là mẹ Bông k xem ảnh các con được.Thế công viên có bao nhiêu bé vậy các mẹ?
@Vụ đĩa quay: có đĩa quay hôm trước chưa hả Tun ton ơi, nếu có rồi thì chị qua lấy nhé
@Gấu tít: bao giờ thì bà khuân cho tôi hả bà?
@Vụ off: địa điểm thế nào nhỉ. Tuần này mẹ và bố Bông có 7 cái đám cưới cả thảy, chị sợ trùng vụ off thôi. thôi rồi tiền lại từ trong ví đi ra thầm lặng
-
27/11/2006 08:35 AM #229
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 465
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhà cháu mạn phép thêm tên vào để các mẹ ở xa như coca, chery xem để còn bít nhé, hihi
Nhà mình tình củm lắm cơ, yêu ghê cơ nè, mẹ coca và chery có xèm không, đi vui lắm cơ, các bé ngồi cạnh nhau là hay tóm nhau để giựt tóc và cào nhau, lúc sau bọn nhóc lăn ra ăn uống, thích lắm. keke

Từ trái sang phải: Sumo(sumi), tôm tròn (Pup), gấu em (anhemgau), tôm xếch (Kiwi), Dũng (Mẹ cu ngọc dũng), mimi (Mẹ mimi), su's mom
Lưu luyến trước giờ chia tay

Từ trái sang phải: Tunton,Mẹ cu ngọc dũng,bunny, pup, mẹ mimi, Sumo(sumi), chị sumi, su's mom, anhemgau
-
27/11/2006 08:46 AM #230
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Báo cáo cả nhà Bông có thêm trò mới
- Tối thứ 7, cả nhà đang ngồi chơi. Bố Bông bảo mẹ Bông pha nước cam, tớ bảo tý nữa pha. Anh xã bảo thôi xuống pha luôn, anh dầm xoài, em pha nước cam cho tình cảm rồi kéo tay tớ đi. Tự nhiên Bông nhìn thấy khóc oà lên. Mẹ cháu chỉ nghĩ đơn giản là tình cờ Bông khóc thôi, bảo đùa với con gái là : À bố bảo tình cảm mà k cho cả Bông đi cùng nên Bông khóc phải k, bố quên con gái à? Thế nhưng bố nó và bà bảo k phải, tại vì Bông thấy bố kéo mẹ đi, nghĩ là đánh mẹ nên nó bênh mẹ.
Để kiểm chứng lại, tớ đặt Bông ngồi với bà, bố nó quát to và giơ tay đánh mẹ, trời đất ơi,con gái lại khóc oà lên. chạy ra giỗ con, hai bố mẹ bế cả Bông xuống tầng 1 cùng pha nước cam và dầm xoài
Chủ nhật, cho Bông sang nhà ngoại, kể chuyện cho nhà ngoại nghe, dì k tin muốn kiểm chứng lần nữa.đang ngồi dì ẩn mẹ ngã xuống giường, mẹ kêu lên, Bông Nhi nhìn thấy đang chơi lại khóc oà.
Dì An vẫn chưa tin hẳn, thêm 1 lần thử nữa buoi chiiêù, kết quả vẫn k thay đổi
haha, thế là mẹ rút ra kết luận từ nay mẹ có đồng minh rồi, bố k được có hành động mạnh với mẹ trước con gái đâu nhé. Yêu con lắm
-Trò thứ 2: Bông rất thích cắn, mẹ thường tự nguỵen chìa tay chịu trận cho con gái cắn. Nhiều lúc cũng thấy đau lắm, bác nó nhìn thấy, chỉ tay mắng Bông, cắn đau. Bông tròn xoe mắt nhìn bác trong 30 giây rồi.... oà khóc. Nàng biết thế nào là được yêu, thế nào là bị mắng rồi. Nếu đánh mà đánh yêu dù mạnh tay nhé mà vẫn nói yêu thì k sao nhưng mà vừa đánh vừa nói mạnh biết liền, phụng phiu ngay
- Trò thứ 3: tự nhiên chiều qua, Bông tặc lưỡi liên tục, kêu to như người lớn ý. Lưỡi đánh liên tục, cả nhà phì cười. Mà k biết các bé khác thế nào chứ từ bé (2-3 tháng) Bông có cái trò cứ uốn lưỡi mà đầu lưỡi uốn cong nằm dọc trong mồm ý nhé (tức là 2 cái môi và cái lưỡi tạo thành chứ H nằm ngang hoặc là chữ I ý). Người lớn mình k làm được đâu
- Trò thứ 4: Bình thường trước khi đi ngủ, mẹ thường đặt con nằm và vỗ cho con ngủ. 3 đêm nay, khi di ngủ, mẹ cứ đặt con gái vào giường và nằm cạnh con, nàng tự ê a 1 lúc, quay sang trái, quay sang phải, tay dụi mắt, nhìn trân trân 1 chỗ, ánh mắt xa xăm rồi từ từ cụp mắt (thường kéo dài khaỏng 15-20 phút)
- Trò thứ 5: Bây giờ bảo Bông tềnh tang nào là Bông bò ra gối nằm xuống. Bảo Bông nằm tình cảm với ông ngoại nào là Bông bò ra nằm úp má xuống người, quay má bên này rồi quay má bên kia. Bảo tềnh gối là ra nằm gối, bảo nằm tình cảm là ra nằm úp mặt vào người mình. Những lúc này Bông thường nằm sấp
Bông có vài trò mới, mẹ liền khoe cả nhà. Hơi tốn đất các bác thông cảm nhé
-
27/11/2006 11:45 AM #231
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Phải kéo topic lên cái, xuống thấp rồi, đầu tuần các nhà ít buôn bán quá.
Cả nhà ơi, Bim đang chán sữa hay sao í, mỗi bữa chỉ ăn được có 100ml thôi. Chắc chán sữa xanh rồi, nhưng mẹ bắt ăn vì còn hộp to nữa chưa mở, hộp này thì vẫn còn 1/2, đúng là chết vì cái tội mẹ tích trữ.
Hôm qua, cả nhà tiến hành cân Bim. Bim đã được 10kg, trộm vía con, ăn ít mà lên cân như vậy thì cũng được. Mà chả hiểu sao ăn ít mà đi ị lắm thế (sori), có ngày đến 2 lần ấy, chả hiểu làm sao nữa.
-
27/11/2006 12:11 PM #232
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Post bài từ sáng tới giờ mà toàn bị treo lơ lửng giữa chừng!!!
Xem ảnh các bạn đi công viên mà mẹ Bảo Linh thèm quá, tiếc hùi hụi! Hôm đó đã chuẩn bị tinh thần đi công viên từ tối hôm trước rồi vậy mà vẫn failed.
@HoàngNhi: Chúc mừng Bông biết thêm nhiều trò mới! Các con mỗi ngày một trưởng thành, khám phá thế giới rộng lớn, càng thêm yêu.
@Kiwi: Con giai khỏi hẳn chưa? Nhìn con giai mặc bộ áo ngủ đứng trong cũi yêu thía! Nhưng công nhận cái mặt tọp cả đi! Thương quá, Tôm ơi! ăn trả bữa đi con!
-
27/11/2006 12:30 PM #233
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đã định lượn vào xem một tí thôi, dưng mà không đừng được, phải post 1 bài cho đỡ ngứa nghề, hehe, vì nhìn các con đi công viên yêu quá, tiếc thật đấy, mẹ bận quá nên con trai đành lỡ dịp với các bạn vậy, CN tuần sau nữa xem thời tiết thế nào tổ chức tiếp đê!!!
Tôm xếch có cái áo dài trông lạ quá, nhìn như "lão gia" nhỉ?
Mà Tôm giống Gấu tít quá rồi, giữa các bạn toàn khóc nhè thôi, xí hổ quá, mẹ Tôm nhờ. Hôm trước cũng thế, ảnh nào cũng thấy 2 chàng ngoác miệng.
Bông Nhi biết nhiều trò mới quá, chúc mừng con nhé. Mẹ BN cho tớ gửi đồ mấy hôm nữa nhé, hihi, tớ sẽ sớm qua lấy thôi. Cứ tính thêm tiền lưu kho vào nhỉ.
Mẹ AnhemGau cẩn thận thật đấy,cảm ơn nhé, vì đúng là có một số mẹ tớ chưa biết rõ mặt + tên. Bây giờ nhìn ảnh thì nhớ được rồi đấy.
Cả nhà ơi, off thứ mấy đây??? Trung tâm một chút nhỉ? Không tớ lại
@All các em gái: Cho anh Gấu tít gửi đến mỗi em một cái "
chụt" nhé. Anh "chụt" rất điệu nghệ rồi các em ah!
-
27/11/2006 12:38 PM #234
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
úi giời, con gái Bông giỏi quá, biết nhiều đồ vật lại còn biết bênh mẹ nữa chứ. Chấm cho mẹ Bình 10 điểm rồi. Thế Bông bị VPQ co thắt đợt vừa rồi có phải chạy khí dung không mẹ nó.
Các mẹ đi chơi hôm đấy đẹp trời quá, nhiều đám cưới nên mẹ cháu ko đi được, thế vụ bò nhúng dấm như thế nào, không thấy kể gì cả.
Các mẹ ơi có bé nào mọc 2 rẳng cửa hàm trên bị cách nhau không khít lại không? con nhà mình răng thì to ơi là to, bị cái lợi ở giữa ( bằng cái tăm )ngăn nên kẽ răng ko sát vào nhau. Mình kể với chị cùng cơ quan chị ấy bảo con chị cũng thế ( cứ nghĩ là bình thường , đến khi đwocj 6 tuổi tình cờ cho vào bệnh viện răng hàm mặt người ta làm tiểu phẫu trong vòng 5 phút cắt cái lợi đi ko đau đớn gì, bây giờ mới sít lại được ) đứa thứ hai nhà chị ấy kém con mình gần một tháng cũng thế. Mình với chị ấy bảo nhau chắc lớn cũng phải cho đi cắt.
À các mẹ ơi bây giờ đang có dịch Rota virut, trẻ ăn vào cứ chớ và đi ngoài, ko biết nguyên nhân gì chắc là ra ngoài chơi bị hôn hít nhiều. Ở VN chưa có thuốc chữa, thấy bảo sắp tới mới có, còn ko cứ để cho con chịu tình trạng như thế gần 1 tuần mới khỏi. Các mẹ cẩn thạn nhé.Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
-
27/11/2006 12:54 PM #235
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Sozzy mẹ cháu lại lộn lại 1 tý, cám ơn cô Kiwi nhé, hic hic nhưng đấy ko phải là ảnh banner đâu cô à, chắc tại mẹ cháu ghi chú như vậy nên cô nhầm. Hôm nay mẹ cháu thử đổi lại background nhưng nó vẫn chưa ra.
Mẹ gấu tít nói đúng đấy, Tôm mặc áo ấy trông cứ như lão gia hi hi.
Mà cô Kiwi chụp ảnh đi chơi đến là đẹp nhưng ko bao giờ được đứng vào hàng ngũ, thiệt quá.
Nhà BimBim ơi (angelic) đã khỏi táo bón chưa. Đợt trước con nhà tớ bị táo bón đúng hai tháng cứ 5 hôm mới đi 1 lần, sợ xanh cả mắt lại.Kể cả bơm mật ong vào đít cũng chẳng ra sản phẩm gì. Làm đủ mọi trò bây giờ trộm vía lại ngon rồi ngày nào cũng đi nhé, tớ chữa như thế này này: thứ nhất là phải uốgn thật nhiều nuớc, ít nhất cũng phải 150ml nước/ngày. Thứ hai là do loại sữa đang dùng đấy tớ đang dùng Friso rất tốt ( trước cứ dùng sữa linh tinh, thấy mọi người quản cáo milmax tốt, dùng cái táo bón liền ). Thứ 3 uống biobaby. Thứ 4 : cho nhiều dầu ăn gấp đôi bình thường ( quấy bột xong bắc xuốgn bếp mới cho dầu nhé) . Mẹ nó kết hợp cả 4 cái vào 1 lúc nhé. Chúc mẹ nó thành công.Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
-
27/11/2006 01:51 PM #236
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhìn ảnh đi công viên thích quá, mẹ cháu lại tiếc....
@ lạ người: Mình đang stress quá vì cái vụ lạ ngưòi của Bob nhà này: lạ khủng khiếp, đến nhà người khác chơi thì khóc kinh lắm, từ lúc đến đến lúc về, không ngừng, đến phát ốm lên các mẹ ạ. Hôm qua đi sinh nhật bác ruột Bob khóc như vậy đấy, bây giờ ốm rồi, ho rồi, trớ, đêm dậy khóc ầm lên...mẹ cháu vừa thương vừa mệt...
Mình cố gắng cho con đi tiếp xúc nhiều rồi mà, bình thường thì không sao nhưng có ai để ý một tí là khóc, lại gần là gào...
Có bé nào giống Bob nhà mình không? LỚn lên có bớt lạ không hả mọi người?
Mà bây giờ Bob bám mẹ khủng khiếp, lúc nào cũng phải dính vào người mới chịu, dời ra là khóc,...Mình nhiều lúc hối hận vì chăm con quá hay sao, nên Bob sinh ra cái tính thiếu tự lập như vậy...
@ off các mẹ: cho xếp 1 ghế nhé! Hôm đó tha hồ chia sẻ với các mẹ nhỉ?
-
27/11/2006 02:12 PM #237
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Trông Tôm lớn quá thôi, lại còn suy tư gì thế, đang băn khoăn chưa có em nào để đặt gạch nữa phải ko?
Bạn Bim bây giờ nhìn thấy bố mẹ vác máy ảnh ra là cười tít mắt để chụp ảnh, lại còn vồ cái LCD trên máy ảnh để xem ảnh cùng bố mẹ nữa. Đúng là các con càng lớn càng biết nhiều trò càng yêu.
-
27/11/2006 03:00 PM #238
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Bông Nhi: Con gái biết nhiều trò quá nhỉ. Mà này, mình thấy con gái thường nhanh hơn con trai trong các phát triển ngôn ngữ, biểu lộ, cử chỉ... hay sao í nhỉ? Các mẹ confirm cái. Mình thấy em Bảo Linh xinh cũng thế nhé, cái gì cũng nhanh hơn Nhắng nhà này.
@cocangoan: con gái chụp ảnh iu nhẩy, điệu như người nhớn!
@Tôm-Kiwi: Tôm ốm dậy nhưng nhìn vữn là manly nhứt nhé!
@cả nhà: hình như có vụ ọp ẹp mẹ, mình đọc loáng thoáng thấy thế nhưng ko thấy chỗ nào nói ọp ở đâu, lúc nào nhỉ? Muốn tham gia vụ này đây, lâu rồi ko tham gia cái gì hết sợ mọi ng quên mất rồi. Cả nhà thông cảm, dạo này bận quá thể.
-
27/11/2006 04:42 PM #239
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ảnh các con đi công viên đẹp ghê. Mẹ nào có sáng kiến tổ chức những buổi picnic bằng xe đẩy cho con hay thật đấy. Các con có dịp chơi đùa, các mẹ lai được buôn bán, học hỏi kinh nghiệm. Nhưng tội nghiệp các bố nhỉ. Ở nhà bơ vơ. Híc híc
@Bông:
con gái. Con biết nhiều trò ghê. Thế mà hôm qua con không tham dự để khoe với các mẹ nhỉ?
@Anh Tôm: Mẹ hóa trang trông giống con gái phết. Trông anh cũng không đến nỗi xơ xác lắm sau một tuần chiến đấu đâu anh ạ. Nhưng anh ơi, hãy gấu lên. ĐỪng để các bạn bắt nạt thế. Nhỡ sau này phải ra tay với tình địch thì sao.
@anhemgấu: Thanks mẹ nó. Tớ nhận diện rõ rồi.
-
27/11/2006 04:49 PM #240
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

Trả Lời Với Trích Dẫn









