• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 13/59
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... cuốicuối
kết quả từ 181 tới 195 trên 876

Ðề tài: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 02- 03 năm 2006) tầng 2

  1. #181
    cocangoan's Avatar
    cocangoan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Hoàng Bảo Nghi
    Ngày sinh
    13/03/2006
    Bài gởi
    39
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Hi cả nhà,

    Mấy hôm nay bận quá chẳng có chút thời gian mà lượn vào đây xem tình hình thế nào. Nhớ cả nhà quá.
    Tình hình các con ốm hôm nay thế nào rồi? Cún, Bông, Gấu em? Chúc mừng con rể Tôm và sushi đã đỡ, các con măm nhiều để chóng lạo sức nhé.
    @Bimbim: Hồi trước khoảng 3 tháng coca cũng bị một đợt táo bón ghê lắm. đỉnh điểm là 5 ngày tuyệt ị . Thế là thỉnh thoảng mình phải bơm Glycerine vào. Thấy hiệu nghiệm lắm. Ra ngay. Để bé ra máu thế không tốt đâu.
    @Cherry: ảnh con gái yêu quá. Tóc con thế mà mẹ bảo 30 phút đếm hết thì tóc coca chắc chưa đầy 10'.
    @Bảo Linh: Trộm vía trông con gái chân cẳng cứng cáp nhỉ. Đôi tất sành điệu quá đi thôi.
    Coca nay đã biết vỗ tay (kêu to nhé), biết cầm điều khiển tivi nghe điện thoại, biết hôn (khoe rồi) nhưng ăn uống thì chán lắm.

    A`, hôm trước vẫn file.jpeg mình vẫn post lên được mà hôm nay chẳng được. Mẹ nào giúp mình với đê.

  2. #182
    kiwi's Avatar
    kiwi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    09/04/2006
    Tên bé
    Tommy
    Tên bé
    Tony
    Bài gởi
    3,002
    Cám ơn
    259
    Được cám ơn 952 lần trong 349 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Loa loa loa loa. Vụ cong vien đay.
    Tớ vừa lien lạc với e Tunton, tình hình là Túnton nhờ tớ báo với các mẹ em Hoa giúp việc chua khỏi ốm nền phần 2 an uống nhậu nhẹt tại nhà Tunton chắc ko thực hiện đc.
    Bác Minzu vừa báo có việc đột xuất nen ko tham gia vụ lan này đuợc, em Tram tengicungduoc thì chẳng thấy đau, đay là 2 nhan vật chính khiến buổi dã ngoai chuyển sang ngày chủ nhật. Bữâ trc tớ có thong báo các mẹ chuyen off sang ngày chủ nhật nhung vì minzu và tengicungduoc có thể ko tham gia nen nếu các mẹ nhất trí sẽ chuyen sang ngày mai - Thứ 7 25/11 để CN ở nhà còn làm việc khác. Mời các mẹ cho ý kiến
    Tóm lại cong vien lần này chỉ có phần 1 - choi cong vien - thoi, phần 2 tạm cancel vì em Hoa bệnh. Nếu các mẹ nhất trí thì có thể gọi Pizza thưởng thức tại công viên vừa ngắm cảnh cũng đc. Mẹ cháu thế nào cũng ok.

    Bác nào đang online thì vào confirrm cái danh sách hộ mẹ cháu phát
    Tạm thời danh sách thế này

    1. Giadinhnhagau
    2. Bảo Linh
    3. Kiwi
    4. Tunton
    5. Billgate
    6. Mẹ gấu tít
    7. Ponkint
    8. Me cu ngoc dung (nhớ rủ nhà Pup đi chung nhé)
    9. lovelymonkey
    10.. Lovechildren có đi ko nhở????

  3. #183
    minhngoc2510's Avatar
    minhngoc2510 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    11/05/2004
    Tên bé
    Vũ Minh Ngọc
    Ngày sinh
    25/10/2003
    Tên bé
    Vũ Quỳnh Trang
    Ngày sinh
    16/02/2006
    Tên bé
    sắp có nhé
    Bài gởi
    277
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Cho mình tham gia với
    bé nhà mình Cún
    sinh 16/2/2006
    nặng khi sinh là 2 k8
    hiện nay 8k 5
    còi nhỉ
    còn thằng anh nó mới gọi là còi dí dị hơn nữa
    Mai cho mình đi với
    mà cho mình Đt nhé
    mình chưa biết ai hết.
    Mình xin có ý kiến là rét lạnh thế này cho các bé ra công viên sợ rét hay là cho vào Vim con tầng 5 có Vườn cổ tích giá 6 ngàn 1 vé nhiều đồ chơi an toàn lắm. mà lại o sợ gió rét.
    Nhưng hơi sợ máy lạnh cho nên cần mặc ấm
    Liên hệ với tớ 9035484
    Quyên 9035484 (cityphone)
    Địa chỉ Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt Nhà A 2 - 2 )

  4. #184
    Cherry_Bobby_Katty's Avatar
    Cherry_Bobby_Katty is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Lâm Uyên Nhi
    Ngày sinh
    18/03/06
    Bài gởi
    120
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @Anhemgấu! Trưởng đại diện Miền Nam cũng ước gì có thể gởi sữa chua Kinh Đô ra Bắc cho mọi người, đặc biệt là anh gấu yêu dấu! Hình như có mẹ Mimi thì phải!

    @Mẹ Tôm xếch ơi! Em nói là em không tham gia hội chợ, nhưng mẹ Tôm cần lấy cái gì thì bảo, em sẽ đến Hội chợ để lấy cho mẹ Tôm. Dù sao, cũng là Trưởng Đại Diện Miền Nam của Nhà Mùa Xuân, không làm đúng chức trách, em sợ bị cách chức lắm lắm. Sẵn dịp, rủ AX và người yêu của anh ấy đi cùng để ủng hộ WTT luôn!

    @Mẹ Mimi! Thời gian mẹ Mimi vào thành phố có 1 ngày chắc là có lắm công việc phải làm, không có thời gian uống cà phê với mẹcủa Cherry đâu nhỉ! Tuy nhiên, mẹ Mimi cho mẹ Cherry biết chuyến bay trở về Hà Nội lúc mấy giờ nhé! Mẹ Cherry sẽ cố gắng thu xếp ra sân bay nhận diện bà con, và sẵn đó gởi luôn sữa chua Kinh Đô về cho các con dùng thử thế nào nhé!

    @Công chúa màu hồng! Con gái giỏi quá đi thôi! Chẳng biết khi nào em Cherry mới được như con đây. Có mỗi chuyện vỗ tay thôi mà học cả tháng vẫn chưa xong đấy!

  5. #185
    lovechildren's Avatar
    lovechildren is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/04/2005
    Tên bé
    Phan Gia Bảo
    Ngày sinh
    24/03/2006
    Tên bé
    Phan Bảo Hân
    Ngày sinh
    12/10/2009
    Bài gởi
    903
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 81 lần trong 40 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    WTT ới ời, cho post bài nhờ với.

    @kiwi: vụ đi công viên cũng thích cho Cua đi lắm nhưng chắc là không tham gia được rồi. Cua vẫn đang húng hắng ho, chưa khỏi hẳn nên không dám cho đi. Với lại mấy hôm nay trời hơi lạnh, nhiều gió quá. Đành đứng từ xa "ngắm" cả nhà đi chơi vậy.

  6. #186
    cocangoan's Avatar
    cocangoan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Hoàng Bảo Nghi
    Ngày sinh
    13/03/2006
    Bài gởi
    39
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Các mẹ lại rục rịch công viên nữa rồi. Mẹ con coca lại nuốt nước bọt ừng ực vậy.

  7. #187
    Cherry_Bobby_Katty's Avatar
    Cherry_Bobby_Katty is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Lâm Uyên Nhi
    Ngày sinh
    18/03/06
    Bài gởi
    120
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi minhngoc2510
    Cho mình tham gia với
    bé nhà mình Cún
    sinh 16/2/2006
    nặng khi sinh là 2 k8
    hiện nay 8k 5
    còi nhỉ
    còn thằng anh nó mới gọi là còi dí dị hơn nữa
    Mai cho mình đi với
    mà cho mình Đt nhé
    mình chưa biết ai hết.
    Mình xin có ý kiến là rét lạnh thế này cho các bé ra công viên sợ rét hay là cho vào Vim con tầng 5 có Vườn cổ tích giá 6 ngàn 1 vé nhiều đồ chơi an toàn lắm. mà lại o sợ gió rét.
    Nhưng hơi sợ máy lạnh cho nên cần mặc ấm
    Liên hệ với tớ 9035484
    Hoan nghinh nhé! Nhà mình lại thêm một nàng công chúa cún đây, càng vui hơn nữa!
    Sorry MinhNgoc2510 , vì WTT mấy hôm nay rất khó post bài cho nên mọi người không thể nói "Queo căm" sớm hơn và nồng nhiệt hơn, đông đủ hơn. Vậy, cho mình đại diện nhé! Chào mừng công chúa mới! Mẹ gởi hình của con gái lên để nhận gạch của các anh nào! Tôm xếch đa tình đâu? Bob phong lưu của nhà Tunton đâu? Cua ơi, mau khỏe lại để tranh nào! Nhắng àh, nhanh lên con. Bob nhà Xinhxinh nữa, Kem...... các con giai của nhà Mùa Xuân đâu, nhanh tay đặt gạch nào! Nhanh lên, chứ đợi Sumi xuất hiện là không tranh giành gì nỗi đâu nhé!
    Cherry nãy giờ cố ý không giới thiệu các anh Gấu: anhemgấu, giađìnhnhàgấu, gấutít! Vì... của Cherry đấy, đừng có mà đụng vào nhé!

  8. #188
    Mẹ Bảo Linh xinh's Avatar
    Mẹ Bảo Linh xinh is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/06/2005
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Linh
    Ngày sinh
    07/2/2006
    Bài gởi
    803
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Hi cả nhà

    Em chỉ tranh thủ được tí giờ của Linh buổi trưa để chào hỏi nên thông tin chậm chạp mong cả nhà lượng thứ.

    @Đôi tất: Em mua mấy đôi tất đó ở nhà Hải Anh, 5k/đôi. Lâu rồi, giờ không biết còn không. Theo em biết thì Liên Đạt cũng có bán. (Sorry em không nhớ bác nào hỏi)

    @Báo cáo:

    1 Tin cực vui của gia đình Bảo Linh. Chính thức tối qua cả nhà đã phát hiện ra chiếc răng đầu tiên của Linh nhú lên. Các bác không thể tưởng tượng được rằng bố mẹ Bảo Linh ngay lập tức biến thành đười ươi, vượn hết vì nhảy mua om xòm cả nhả. Sướng quá mà. Đến nỗi Linh sợ, phát khóc lên bố mẹ cháu mới thôi. Vậy là thỏa lòng mong ước bấy lâu của gia đình cháu. Trộm vía Linh mọc răng nhưng không thấy có biểu hiện gì khác thường. Vẫn ăn ngủ điều độ. Linh biết làm nhiều trò lắm rồi. Giờ thấy mẹ đi làm về là dướn người ra, miệng gọi mẹ, rồi nói"nhanh nhanh nhanh nhanh" làm mẹ cuống cả lên để bế Linh.

    2. Tin vui thứ 2 nữa là mẹ cháu đã trở về được đúng mức cân nặng từ khi bắt đầu mang bầu cháu. Tức là hiện giờ là 54KG (lúc no) Lạy trời! Mặc dù đó chưa phải là lý tưởng nhất nhưng với mẹ cháu, chỉ trong vòng gần 10 tháng mà tụt từ 63kg xuống còn 54kg là một điều ngoài sức tưởng tượng.

    Nhân tiện, thấy vui vui, tặng các bác tiếp cái ảnh nữa hôm đi công viên lần trước. Chắc cái ảnh này chưa ai xem.



    @Khỉ yêu + All: Em nhất trí quả bí vụ gặp riêng các mẹ lần nữa nhỉ? Tình hình là các con ốm nhiều nên các mẹ gặp riêng để tán, để buôn cho tiện.

  9. #189
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Các bác ơi em vào điểm danh đây. Bận quá, đến lúc có thời gian thì mạng lại ko vào được, bực cả người.

    Các mẹ ơi em xin lỗi vụ công viên nhé, tự nhiên có việc đột xuất. Tình hình là vẫn tồi thế các bác ạ. Em Hoa hôm trước sốt liên tục 39-40 độ, hôm qua đỡ hơn nhưng đêm qua lại 39.5 độ. Em chạy đi chạy lại, phải cho Bob cách ly sang nhà khác. Mệt ơi là mệt.

    Vụ công viên thứ 7, chủ nhật đều được các bác ạ. Hay chúng ta chuyển sang dạng picnic, tức là đi buổi trưa cho trời ấm áp (sáng tầm 9,10h thì hơi gió, 11,12h đảm bảo thích hơn). Rồi chúng mình gọi pizza, bánh mì pate ăn cho nhanh. Cho các con đi đu quay, cầu trượt. Hôm trước em chạy vào Vincom tầng 5 xem qua rồi, nhưng toàn các trò cho bọn lớn lớn chơi, sợ các bé nhà mình ko chơi được, vả lại thứ 7,cn rất đông hơi khó. Các bác có ý kiến thế nào? cố gắng 4h chiều chốt hạ nhỉ?

  10. #190
    Mẹ Bảo Linh xinh's Avatar
    Mẹ Bảo Linh xinh is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/06/2005
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Linh
    Ngày sinh
    07/2/2006
    Bài gởi
    803
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
    Đây là bài viết trong Blog của Cherry, gởi các mẹ đọc để giảm stress!

    Chồng tôi quen cô ấy sau tôi! Anh quen với cô ấy cách nay hơn một năm, trong khi tôi và anh đã có thời gian gần 12 năm quen biết, 6 năm yêu thương và 2 năm vợ chồng.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, giữa tôi và cô ấy, anh thương ai nhiều hơn. Và thật lòng, tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng “anh ấy thương mình nhiều hơn”.
    Từ khi cô ấy chưa xuất hiện, cuộc sống gia đình tôi đã có nhiều thay đổi. Vì trong các cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, cô ấy luôn hiện diện ở giữa.
    Ngay cả khi anh đi công tác xa, gọi điện về cho tôi anh vẫn không quên hỏi thăm sức khỏe của cô ấy.
    Ở bên tôi, anh cũng không ngừng nghĩ về cô. Thậm chí trong bữa ăn, trong giấc ngủ của anh, anh đều suy nghĩ về cô ấy.

    Rồi cô ấy xuất hiện!
    Lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, tôi đã bắt gặp trong ánh mắt của anh biết bao nhiêu lời yêu thương, như thể anh không thể thiếu cô ấy (trong khi lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi, chỉ là cái gật đầu xã giao)
    Lần đầu tiên ôm cô ấy trong vòng tay, anh như thể quên mất sự hiện diện mọi người mọi vật chung quanh, ngay cả tôi (trong khi lần đầu tiên nắm lấy tay tôi, anh vẫn đủ tỉnh táo để hỏi rằng “em lạnh phải không?”)
    Lần đầu tiên giới thiệu cô ấy trước mặt người thân, anh như đã quen biết cô ấy tự bao giờ, như đã rất hiểu con người cô ấy (vậy mà lần đầu tiên giới thiệu tôi với mẹ anh ấy, anh ấy chỉ nói rằng “đây là bạn con”)
    Lần đầu tiên đưa cô ấy về nhà, anh tất tả chuẩn bị một căn phòng có nệm mới, gối mới, và có máy lạnh (trong khi trước đây, phòng của tôi chỉ là máy quạt).
    Và lần đầu tiên cô ấy mỉm cười với anh, anh như thấy tất cả đều mang một màu hồng hạnh phúc (tôi lại nghĩ nụ cười của tôi không có giá trị lớn lao như vậy)

    Rồi từng ngày từng ngày trôi qua
    Cô ấy bệnh, anh xót xa trong lòng. Đêm, anh thức dậy để kiểm tra xem nhiệt độ của cô ấy thế nào. Sáng, chưa rời khỏi giường anh đã hỏi “khỏe chưa”. Trưa, công ty cách nhà hàng chục cây số, anh vẫn tranh thủ chạy về mà vỗ về cô ây.
    Không đợi cô ấy lên tiếng, anh cố gắng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đưa cô ấy đi đây đi đó, nào công viên, nào siêu thị, thậm chí cả đi uống càfê với bạn bè, anh cũng đưa cô ấy theo cùng.
    Anh vốn không thích chụp hình, ấy vậy mà có cô ấy, anh bỗng trở thành một thợ chụp hình chuyên nghiệp. Lúc nào anh cũng như sẳn sàng để chụp hình cô ấy, khi ăn, khi chơi. Rồi anh xuýt xoa khen cô ấy đáng yêu. Có khi nào anh khen tôi đẹp đâu?
    Cô ấy không vòi vĩnh, anh cũng mua cho cô ấy nào quần đẹp, áo đẹp, nón đẹp. Đôi giày vừa mới mất hôm trước, hôm sau anh đã đi mua cho được đôi giày khác. Giày của tôi chỉ có 50.000 đồng, trong khi giày của cô ấy có giá là 85.000 đồng.
    Tôi vô tình làm trán của cô u một cục, từ trên lầu anh như muốn nhảy xuống để ôm lấy cô ấy, anh còn trách tôi “sao vô tình thế?”. Nào tôi có muốn đâu? Tôi chỉ... sơ ý thôi mà!

    Tuy vậy, tôi nghĩ rằng:
    Dù bây giờ anh không hoàn toàn thuộc về tôi nhưng anh chưa bao giờ lãng quên trách nhiệm với tôi. Anh vẫn lo lắng cho tôi như trước, vẫn có thời gian ăn sáng, vẫn dành thời gian trò chuyện với tôi mỗi tối.
    Tôi cũng không thể phủ nhận rằng cô ấy cũng hết lòng với chồng tôi. Cô biết làm cho chồng tôi quên đi những nhọc nhằn, cô biết làm cho chồng tôi cười mỗi khi anh mệt mỏi, thậm chí cô còn là người hòa giải tốt nhất mỗi khi chúng tôi giận nhau.
    Đứng về phía của cô ấy mà nghĩ, anh là chỗ dựa vững chắc của cô ấy, bị chích thuốc đau cô chỉ khóc khi nhìn thấy anh, có chuyện gì không vui cô đều thở than với anh, nếu không nhìn thấy anh mỗi tối, cô ấy nhất định không chịu cười, không chịu ngủ.
    Tôi cũng không mất mát gì khi cô ấy hiện diện trong nhà tôi, ngược lại, tôi còn có thêm đồng minh để chồng tôi đi làm về sớm, ít hút thuốc lá hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, và thêm một người yêu t hương mình (cô ấy cũng yêu tôi lắm lắm)

    VÀ MỘT LÝ DO NỮA, MỘT LÝ DO QUAN TRỌNG NHẤT.
    RẰNG TÔI CŨNG YÊU CÔ ẤY KHÔNG KÉM GÌ ANH, VÌ CÔ LÀ... CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI, VÌ CÔ LÀ... CON GÁI BÉ BỎNG CỦA CHÚNG TÔI
    Mẹ Cherry có là cộng tác viên của báo nào không đây? Mỗi lần đọc bài của mẹ nó là mình thấy tinh thần sảng khóai lắm! Cảm ơn mẹ Cherry!!!!!!!!!!!!!

  11. #191
    Mẹ Bảo Linh xinh's Avatar
    Mẹ Bảo Linh xinh is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/06/2005
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Linh
    Ngày sinh
    07/2/2006
    Bài gởi
    803
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi TunTon
    Các bác ơi em vào điểm danh đây. Bận quá, đến lúc có thời gian thì mạng lại ko vào được, bực cả người.

    Các mẹ ơi em xin lỗi vụ công viên nhé, tự nhiên có việc đột xuất. Tình hình là vẫn tồi thế các bác ạ. Em Hoa hôm trước sốt liên tục 39-40 độ, hôm qua đỡ hơn nhưng đêm qua lại 39.5 độ. Em chạy đi chạy lại, phải cho Bob cách ly sang nhà khác. Mệt ơi là mệt.

    Vụ công viên thứ 7, chủ nhật đều được các bác ạ. Hay chúng ta chuyển sang dạng picnic, tức là đi buổi trưa cho trời ấm áp (sáng tầm 9,10h thì hơi gió, 11,12h đảm bảo thích hơn). Rồi chúng mình gọi pizza, bánh mì pate ăn cho nhanh. Cho các con đi đu quay, cầu trượt. Hôm trước em chạy vào Vincom tầng 5 xem qua rồi, nhưng toàn các trò cho bọn lớn lớn chơi, sợ các bé nhà mình ko chơi được, vả lại thứ 7,cn rất đông hơi khó. Các bác có ý kiến thế nào? cố gắng 4h chiều chốt hạ nhỉ?
    khổ than mẹ con nhà BOB. Chay đi chay lai met lam! Can than khong mẹ nó om thì con met nưa à nha.
    Tớ thế nao cung OK. PM cho tớ neh>

  12. #192
    xinhxinh's Avatar
    xinhxinh is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/10/2005
    Bài gởi
    160
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 6 lần trong 5 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @ nhà gấu, BL: nhìn ảnh 2 đứa thấy thích quá, yêu ghê....
    @ vụ công viên: nhà này lại không tham gia được rồi, cô giúp việc lại xin về, mẹ cháu phải ở nhà "chiến đấu" một mình đây. Bob đành phải hẹn các bạn dịp khác vậy...tiếc quá!!!
    Mình cũng đồng ý là hôm nào off riêng các mẹ thôi, buôn tiện hơn nhỉ?
    Đọc thấy các bạn biết nhiều trò quá: BL này, Bông hoangnhi này,...thấy Bob nhà mình kém quá, dạy được trò chi chi chành chành thì quên vỗ tay, dậy được áo đẹp thì quên làm xấu, thế là làm sao hả các mẹ... mẹ cứ phải tập lại nhưng chẳng bao giờ làm cả...

  13. #193
    TunTon's Avatar
    TunTon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2006
    Bài gởi
    536
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Chúc mừng Bảo Linh, Hoàng Nhi nhé. Ôi các con gái đều giỏi quá.
    Gửi các nàng dâu tương lại ảnh cu Bob hôm nay. Bob ở lạ nhà nên lại ko chịu ăn uống, gầy còm à. Mỗi bữa mất 30-40', chẳng chịu bú sữa tí nào cả. Trộm vía ko cho uống kháng sinh nhưng cũng hết xổ mũi với ho rồi các mẹ ạ. Ăn uống thì hơi khó khăn nhưng nghịch thì ... thôi rồi, mẹ cháu chóng cả mặt. Bob thích chơi với chó, mèo lắm, mẹ cháu thì cứ lo lông lá nhưng xểnh ra là Bob tóm lấy chó, mèo, giằng giật, ném mèo lên xuống như thú nhồi bông.

    Mẹ cháu không có chỗ nào nhốt Bob nên cho ngồi vào đây, tất nhiên, Bob ngã lên ngã xuống, hihi. Gửi tặng các em gái nhé.



    Welcome mẹ Minh Ngọc nhé, mẹ nó nuôi thế là quá giỏi, đẻ 2kg mà bây giờ đã hơn 8kg rồi. Bob nhà này đẻ ra 2.8kg cũng mới chỉ hơn 7kg! Mẹ nó cho con đi công viên đi, nhìn thấy Bob sẽ thấy vui hơn nhiều. Hihi

  14. #194
    Su's mum's Avatar
    Su's mum is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/08/2006
    Tên bé
    Nguyến Đức Anh
    Ngày sinh
    30/03/2006
    Bài gởi
    300
    Cám ơn
    132
    Được cám ơn 28 lần trong 23 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    @Cherry Cherry à, Mẹ của con thật là giỏi đấy. Mỗi lần vào WTT đọc bài của mẹ con, ai cũng dều thấy rất vui và cảm động nữa.
    @Hoàng Nhi: Trộm vía, Bông giỏi quá. Hôm trước thấy mẹ khoe biết tự xi tè, hôm nay lại thấy Bông biết nhiều trò quá . Có mỗi trò hoan hô mà chị dạy mãi cho Su chưa được. He he, hai bàn tay cứ nắm lại không chịu duỗi ra thì hoan hô làm sao.
    @Mẹ Billgate: Con trai, trôm vía trông đẹp trai quá. Đúng là thanh lịch như Bill Clinton nhỉ.
    @Kiwi: Bánh mẹ nó làm trông hấp dẫn quá, nhìn đã thấy muốn ăn rùi. Nhà này cu con cũng đang lười ăn kinh khủng , cân kẹo chẳng tăng được tẹo gì nhưng mẹ thì chẳng biết làm bánh để ăn thay con cho đỡ buồn
    Vụ công viên, nhà Su's mum đăng ký một chân vào short list với.
    @cả nhà ơi: Chả là thế này, tuần trước mẹ cháu đi fivimart, có mua một hộp bột ăn liền high protein multigrain của Heinz, loại không có sữa, cái hộp màu đỏ, trắng, có vẽ em bé và bát bột màu đỏ ý, cho trẻ từ 6 tháng. Ý định là về cho Su ăn thử bột mới vì đang lười ăn. Tuy nhiên, bột này lại có đại mạch lúa mỳ gì đấy, nên mẹ cháu cho Su ăn thử một lần thì hơi bị dị ứng. (Mẹ vốn cơ địa dị ứng mà). Hộp mới mở lần đầu tiên và duy nhất vào tối chủ nhật vừa rồi(19/11). Mẹ nào có con ăn bột này, mẹ cháu xin tặng lại cho đỡ phí ạ. Trên hộp ghi hạn sử dụng đến khoảng cuối năm 2007 cơ, và sử dụng trong vòng 28 ngày sau khi mở. (Các mẹ yên tâm, về đoạn thông tin này mẹ cháu cẩn thận lắm). Có điều là sau khi mở tớ vứt luôn cái hộp giấy rồi (thường lúc nào cũng thễ). Chỉ giữ lại cái ny lon bên trong, và cho luôn vào hộp sữa Nan, đóng kín nắp lại, vì làm thễ này kín hơn và dễ múc bột hơn, cái hộp giấy nó hở lắm ạ. Mẹ cháu cứ phải trình bày dài dòng thế, là để các mẹ yên tâm về hạn dùng cũng như bảo quản.
    Thế nên có mẹ nào dùng loại bột này, mẹ cháu xin tặng lại để dùng cho đỡ phí ạ,
    thay đổi nội dung bởi: Su's mum, 24/11/2006 lúc 05:09 PM

  15. #195
    babe's Avatar
    babe is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/05/2005
    Tên bé
    Nguyễn Khánh Linh (Bim)
    Ngày sinh
    6/2/2006
    Bài gởi
    824
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2

    Trích Nguyên văn bởi lovelymonkey
    Thế chị hô hào nhé

    Tuần sau cả nhà off các mẹ vào buổi trưa, đi ăn rồi cafe hoặc tự túc ăn rồi ra hàng cafe bốc phét, xin 500 ý kiến.
    Ngày nào thía? Thứ 2, thứ 5 nhà tớ bựn rồi nhá.

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài