Cả nhà ăn thì Bunny há mỏ đòi, đành phải cho nàng ăn, thêm nữa, Bunny rất khoái ăn ngô, sẵn sàng ăn hết gần 1 bắp.Nguyên văn bởi saphia
Vụ ngủ riêng: mẹ cháu vẫn chưa tập vì nhà có muỗi, ngủ phải mắc màn, có ai biết mua màn cho cũi ở đâu ko thế?

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
Bà thông gia ơi,là vụ CN này phần 1 cho các con đi công viên chơi, phần 2 về nhà TunTon ăn Bò nhúng dấm đấy (ah, nếu em Hoa nhà Tún khỏi đã nhỉ, có ảnh hưởng gì k hả ban tổ chức???). Mẹ nó có đăng ký cho con gái đi chơi k?Nguyên văn bởi ponkint
Cả nhà ăn thì Bunny há mỏ đòi, đành phải cho nàng ăn, thêm nữa, Bunny rất khoái ăn ngô, sẵn sàng ăn hết gần 1 bắp.Nguyên văn bởi saphia
Vụ ngủ riêng: mẹ cháu vẫn chưa tập vì nhà có muỗi, ngủ phải mắc màn, có ai biết mua màn cho cũi ở đâu ko thế?
Có chứ, Bunny và ba mẹ, mẹ Bunny xung phong 1 chân hậu cần vì rất hay làm món này mời bạn bè. ( nếu BTC cần, hihi)Nguyên văn bởi MẹGấutít
Hihi, nhìn Cherry đáng yêu quá, cho anh Gấu títnhiều cái nhé! Tóc con mọc thế mẹ nó còn kêu ca giề,để đến Tết là buộc túm ngon lành rồi nhé.
Mẹ nó chụp ảnh cho con gái lâu chưa? Người mẫu hơi bị xoành điệu đấy nhỉ, nhìn Cherry mặc váy mát mẻ thế các bạn ở HN lại thèm rồi.
Sáng nay ngoài này trời vừa trở lạnh đấy mẹ Cherry à. Gửi cho các bạn một chút nắng ấm nhé Cherry.![]()
![]()
![]()
Con gái iu quá đi mất!Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
@Lương nhà Gấu: Chúc mừng nhé, đúng là vụ này nhà Gấu phải khao đậm rồi![]()
@các bé đang ốm, bỏ ăn: Chúc các con khỏi nhanh, ăn ngoan để mẹ mừng.
Chúc cả bạn Nhắng đừng lười ăn, đừng khóc nhè nữa nhé. ối giời, đêm qua chẳng hiểu sao dậy khóc ầm lên, dỗ ko đc, bố nó tức mắng và đét đít một cái thế là đi tong cả đêm luôn. Nó khóc ầm lên, nhiều lúc rặn ra để khóc, rồi còn cố nôn ra cả chỗ sữa cho ăn trc khi đi ngủ nữa. Bố mẹ thay quần áo cho xong vẫn khóc, quyết ko dỗ thì càng hờn, càng khóc, mệt thì dừng lại 1 lúc lấy đà... khóc tiếp, cuối cùng bố nó phải đi di tản sang phòng bên, mẹ phải ôm nó thì nó mới chịu ngủ cho.
ôi, cái bon con nít, nhiều khi mình ko muốn chiều chúng nó để chúng nó hư thân đi, rồi cứ đành hanh, vậy mà nhiều khi chúng khóc mãi cũng phải đầu hàng. Mà rõ ràng đêm qua chẳng có lỹ do gì, ăn no rồi nhé, uống nc rồi, mặc ấm rồi, cũng ko nóng, ko ra mồ hôi, bỉm ko ướt, ngày thấy báo cáo vẫn chơi ngoan, chỉ ăn là ngậm thôi. Vậy mà đêm cứ làm mình làm mẩy. Nhà mình bị mấy lần rồi, hôm nay mới post lên xin ý kiến cả nhà biện pháp chữa trị cái thằng dở hơi biết bơi này
@Gấu tít! Luôn luôn là Gấu nhỉ! Cherry có duyên với Gấu, Gấu tít, giađìnhgấu, anhemgấu..., toàn là gấu! ha.ha...
Hình Cherry chụp hôm thứ 2 vừa rồi, mẹ cho đi chích ngừa, và cân đo, chẳng lên được lạng nào, mẹ bùn quá, ở nhà luôn không đi làm buổi chiều. Trên tay con bé vẫn còn băng dán vết chích ngừa đấy. Thấy con vừa chích ngừa, vẫn cứ nghịch ngợm, thế là chụp hình luôn.
Tóc lên hình thì có vẻ thế, chứ bên ngoài, cũng thưa thớt lắm.
Cherry luôn thương các bạn phải chịu lạnh vì khí hậu, ở Miền Nam thì khí hậu luôn ấm áp, hiếm khi phải mặc thêm áo lạnh! Suốt ngày cứ thế, sát nách, dây và... cởi trần trùng trục ra. Vì thế, anh Bob mới hình thấy đấy!... Bây giờ lại thêm anh Gấu Tít nữa!
hi..hi....! Quảng cáo như thế, thể nào cũng với được một anh!
Nguyên văn bởi TunTon
Bob ngoan ghê, biết bò ra mép giường là biết dừng lại. Chứ Saphia ngủ hay lăn lung tung lắm đã mấy lần bị ngã xuống đất rồi đấy khóc hét lên cơ. Mẹ cháu cũng muốn cho Saphia nằm cũi lắm nhưng bây giờ tập sợ khó quá. Saphia vào cũi chơi 1 lúc là đòi ra liền à. Mẹ Bob cho Saphia đăng ký đĩa hôm trung thu ạ. À mà đĩa quay hôm trung thu có mấy nhà cùng quay phim thì các mẹ có thể làm phim trên 1 đĩa cho tiện. Nếu cần làm đĩa phim trung thu thì cho Ba Saphia đăng ký vụ này cho ạ.
Các mẹ ơi dạo này mẹ cháu đang buồn wa vì cái đầu óc cứ nhớ nhớ, quên quên. Đọc thông tin của các mẹ xong mà mẹ cháu ko thể tổng hợp lại được, híc híc sao đầu óc lại bã đậu thế nhỉ. Có lúc định post bài mà chẳng biết viết gì nữa. Chính vì cái đầu này mà bây giờ cũng bị xì trét với sếp đây, chán quá cơ.
Mấy lần muốn cám ơn nhà gấu ( hình như là anh em gấu) về vụ tư vấn quà tặng mà post bài xong rồi mới nhớ ra ( bác đừng giận nhà cháu nhé bởi vì cuối tháng 12 ông ấy mới về nước nên mẹ cháu cứ từ từ ) nhà bác có cửa hàng mỹ nghẹ à, thế có tranh không vậy? Mà gửi thư longhoaqua thì ko tài lào gửi được báo lỗi. Mẹ cháu bảo tối nhắn tin vào mobi cho bác rồi lại quên... bó tay.com quá.
Sao tuần này các mẹ lại đi công viên vào chủ nhật thế, lần trứoc thì cháu ốm. híc híc thế là lại bị gạt ra ngoài rồi. Đi chơi vừa vui này, lại được cô Kiwi chụp ảnh đẹp nữa chứ, và còn được đến nhà bạn Bob ăn bò nhúng dấm.
Cô Kiwi à, mẹ cháu làm blog bên opêra thôi, ko dám khoe vì đơn điệu quá, theme van là mặc định bên đổi giao diện của opera. Nhờ mẹ MinhBob thì hoá ra là ăn sẵn của mẹ Tôm xếch, nhờ Phạm lâm đổi hộ thì hứa sẽ tặng 1 skin thật đẹp rồi chạy mất hút chẳng thấy đâu cả,Vả lại ở cơ quan sếp ngồi soi ngay đằng sau có muốn viết thì cũng mất hứng. mẹ cháu đã đăng ký Mega VNN để viết ở nhà cho yên tĩnh mà chờ dài cả cổ gần tháng nay chưa thấy đâu cả.
Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
![]()
Nhà tui nhìu tranh đẹp lắm (ít ra là tui thích, nhà không còn chỗ để treo và bày đồ nữa hihi) của ông nội gấu vẽ, to có, nhỏ có, nếu thích thì đến nhà xem đồ và tranh. mail của tui là longhoaquan@yahoo.com or phammailong@yahoo.comNguyên văn bởi Mẹ BillGate
Trưa nay khám, Bông bị viêm phế quản co thắt. Không ăn, không uống, trưa mẹ đã ép ăn được bát bột thế mà khi uống thuốc GV lại cho ra hết. Chán k chịu được,đã thé bà nội còn cáu, tớ lại càng bực
@Cherry: con gái yêu quá, tóc thế là nhiều và dài hơn Bông rất nhiều đấy
Tớ đang chán nên chẳng muốn buôn nhiều![]()
úi xời em chery của anh ơi, *********y wa cơ em ah, anh chỉ sợ em bị lạnh thui vì giờ đây anh đang lạnh lắm cơ, mà em cứ có cái gì ở tay í, hóa ra mẹ em bảo đó là vết chích ngừa ah, thương wa, hihi
Hi cả nhà
Bây giờ em mới điểm danh được mong mọi người lượng thứ. Không tóm được thông tin gì thì bỏ qua cho em.
@Kiwi: Con rể thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Có chịu măm Heinz không? Uống được bao nhiêu sữa/bữa?
@Cherry: Mẹ nó ơi, nhớ post bài đều đều nhé. mặc dù bận nhưng cứ đọc những bài của mẹ Cherry là thấy vui lắm lắm và túm đựơc nhiều thông tin. Cảm ơn mẹ nó. Minhg phải học cách lạc quan giống mẹ Cherry thôi.
@Bác Lương Gấu: CHÚC MỪNG BÁC. Bác cực cực siêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bác nhớ truyền kinh nghiệm cho em nhé!
@Gấu tít: bá cáo là món trà Hipp Linh tu ừng ực hết liền một lúc 2 bình!
Em đi họp đã, nếu xong sớm lại báo cáo tiếp!
Bây giờ mấy đọc hết các me bán than giỏi quá. Sao các con ốm nhiều thế, các ccon mau khoẻ, để ăn trả bữa cho các mẹ cùng vui nào. Các mẹ đừng quá lo rồi các con sẽ khoẻ thôi mà. Hôm qua, chẳng hiểu Saphia làm sao mà đang ngủ ngon tự dưng giật mình ngồi dậy khóc mẹ dỗ mãi mới chịu nín, thương con quá đi.
Vụ công viên nếu thời tiết đổi gió như hôm nay thì có thực hiện nữa không ạ.?
@Cherry: nhìn con gái đáng yêu quá, trông hơi bị gầu đấy. Nhìn con gái mặc váy trông thích thế. HN, hôm nay trời đổ gió Saphia phải mặc ấm lắm. Cherry gửi ít nắng ra ngoài này đê.
Mọi người post bài được mà sao mình post mãi không được, toàn bị time out.Nguyên văn bởi Mẹ Bảo Linh xinh
Lâu mới vào, thấy các bé nhà mình lại ốm nhiều rồi. Mệt mỏi quá.
Bông chắc là vẫn chưa ăn lại nhỉ. Bimbim cũng thế, chuyển sang uống B1 được 1 tuần rồi, tình hình vẫn vayh. Ăn chưa được 1 nửa lúc trước. 1 tháng rưỡi rồi vẫn 9kg. Nhưng đau đầu nhất là vụ táo bón, mình đổi sữa sang Nan, cho ăn mận khô, ăn rau, hoa quả sữa là chính mà vẫn táo bón, sáng nay i một chút sau 3 ngày rồi bị chảy máu ko i nữa. Có mẹ nào biết cách nào chữa táo bón chỉ cho mẹ Bimbim với![]()