-
28/11/2006 12:22 PM #256
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Lại tranh thủ giờ của con vào độc thoại một mình trong lúc các bác đi măm măm vậy. Chán thiệt là chán vì cái In tờ nét này!
Em đăng ký vụ ọp.
Thêm đề nghị là chúng mình phải thiết kế hẳn một bữa lẩu đi. Chứ ăn cơm suất, cơm văn phòng rồi vội vội vàng vàng về đi làm, khổ lắm! Cả đời lúc nào cũng tối tăm mặt mũi, vội vàng rồi, Thỉnh thoảng cho tí xả láng đi. Trốn chồng, trốn con đi chơi một buổi đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Tương lai gần nhỉ?
Nếu các bác không OK và vẫn ỌP vụ ngày mai thì em vẫn theo.
@Hà Tunton: Nhờ mẹ nó confirm qua điện thoại giúp mình vụ này nhé! Mạng sau 14h là tịt rồi, không vào được nữa.
@Kiwi + Tunton: he he, giờ hai mẹ mới thấm thía cảnh chúng nó bám đèo đẽo hả? Mẹ này nhé, thấm lâu rồi, quấy kinh lắm, giờ càng lớn, càng biết, càng quấy, càng bám...đau khổ lắm. Lúc nào tinh thần và thể lực của mình khỏe mạnh nhé, mình còn có kiên trì mà ngồi dỗ, chứ như cuối tuần vừa rồi, bận rộn, mệt mỏi quá, con thì quấy kinh người, thế là mẹ không chịu được, còn mắng con là yêu tinh cơ nhé!
Còn vụ gần 10 tháng chưa đầy 9kg thì yên tâm đi, có em Bảo Linh sánh bước cùng anh Tôm rồi, chả lo một mình đâu.
-
28/11/2006 01:32 PM #257
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@ Vụ ngủ khóc:ôi, rất chia sẻ....Nhà này cũng không thoát được, bây giờ cứ như thành lệ nửa đêm Bob dậy khóc, dỗ dành mãi, ru mãi, rồi mặc kệ,... chán ra mới chịu ngủ yên đấy!
@ Vụ quấy: Đồng ý với các mẹ là càng lớn càng quấy, càng ghê gớm.
Mẹ cháu cũng nhiều lần áp dụng biện pháp mạnh rồi, mặc kệ... cũng có khi đỡ hơn, nhưng mấy hôm nay cháu ốm, mẹ cháu lại phải chịu thua rồi.
@ Off: ngày mai? Mình nhất định tham gia rồi...
-
28/11/2006 01:52 PM #258
Thành viên
- Tham gia
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 466
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 8 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Cả nhà: Nhà mình phải xác định có con càng lớn càng vất vả hơn, nó bít nhìu hơn, nhưng cũng iu hơn nhìu lắm cơ.
Mạng mẽo chán quá cơ.
Bài viết thì dài lắm cơ, bn điều muốn nói với các mẹ đến lúc sent đi thì chẳng được gì out luôn, chán ghê cơ.
THế mai vẫn cơm văn phòng chứ gì nhỉ.
-
28/11/2006 01:58 PM #259
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mẹ Mimi ơi, mang cho mẹ Pup một ít với nhé, thứ 4 này mình cũng đi ọp đấy!
Trích:
Mẹ Mimi: "Có mẹ nào muốn nuôi để từ từ mình nhân giống rồi cho. Thứ tư này nếu có mẹ nào xung phong nuôi trước, mình sẽ mang một ít đi cho."
-
28/11/2006 02:00 PM #260
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Chán quá, dạo này bận ko vào dc WTT thg xuyên, mỗi lần tranh thủ thi mạng lại chập chờn. Bé con nhà mình cũng giống Tôm xéch, Bim. Bimbim quá. Dạo này ngày ngủ ít, tối quấy, khóc mãi mới chịu ngủ. Càng lớn càng ko ngoan bằng bé.
@minu9: Tớ ko nhớ là đã đọc ttin này ở đâu nhưng thấy bảo ko nên để trẻ khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đên não của bé đấy. Thôi đất ko chịu trời thì trời phải chịu đất vậy, chịu kho dỗ dành một chút vậy. Con nhà này mà cứ để khóc lâu lay như rằng là out hết những gì vừa ăn xong. Chán lắm.
-
28/11/2006 02:07 PM #261
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đúng là mạng chán thật. Cứ viết được bao nhiêu tình cảm dạt dào thì lại không sent được. Đến lúc chán nản viết có mỗi một hai dòng thì lại gửi thành công. Sao mà ghét thế?
Ah, Cua nhà này hôm vừa rồi tròn 8 tháng mới cho ăn cá. Lúc ăn thì cu cậu có vẻ rất thích nhưng sau đó thì bị đi ngoài. Chắc là phải tập dần dần cho nó quen thôi cả nhà nhỉ?
Ôi, bây giờ Cua bắt đầu hư rồi. Mẹ mắng hay bà mắng là bắt đầu hằm hè, làu bàu gì đó trong mồm như là cãi lại ấy. Chỉ khi nào cả nhà hùa nhau mắng thì lúc đấy cu cậu mới thôi, tròn xoe mắt nhìn rồi lại nhoẻn miệng ra cười nữa chứ. Đến bótay với con!
-
28/11/2006 02:09 PM #262
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
@Kiwi: Ảnh đẹp quá, các con có những tấm hình kỉ niệm thật đáng nhớ, sau này các con lớn lên ngó lại các ảnh này thì phải kiu kiu mẹ kiwi nhiều lắm. Tay ảnh của mẹ thật thiện xạ.
Mẹ Tôm mua cho Tôm cái áo dài đấy ở đâu vậy? Cu cậu nhà mình cũng đạp tung chăn ra suốt mà mẹ thì cứ đặt lưng xuống là khì khì luôn cho đến lúc nào con đạp vào mặt, hoặc con e e dưới sàn nhà rồi mới vội vàng choàng dậy.
@Bông: Bông biết yêu sớm hơn các anh rùi, kiểu này mẹ Bông phải kén rể Mùa xuân 04, 05 thì may chăng đáp lại được tình yêu của Bông. Các anh có nguy cơ bị tuột khỏi tay đương kim hoa hậu rồi.
@Mimi: Đằng nhà gái lên có lời rùi nhé. Thế là hai nhà mình thoả thuận thông gia, có bằng chứng hẳn hoi. Đừng có anh nào ngó nghiêng em Mimi của Tí nữa nhé.
@ Giadinhnhagau. Hôm bác ở bệnh viện í, em thấy cu Gấu mặc một bộ áo liền quần, có mũ, có tất luôn, màu trắng, em kết quá mà không có thời gian đi lượn tìm mua cho cu Tí được? bác mua cái đó ở đâu vậy? để em ra thẳng chỗ đó mua cho nhanh
-
28/11/2006 02:29 PM #263
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Bim nhà tớ ăn cá lúc hơn 7 tháng thì phải (ko nhớ nữa
Nguyên văn bởi lovechildren
), ăn lần đầu cũng đi tướt, đấy chỉ là phản ứng với thức ăn mới thôi, ko sao đâu. Để 1 tuần nữa ấy lại cho Cua ăn nhé.
-
28/11/2006 02:45 PM #264
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nguyên văn bởi angelic1611
Áo lão gia này mẹ Tom lo xa mua ở Malai từ hồi Tom 5 tháng, mặc từ hồi chớm lạnh đến giờ, ko biết ở đay có bán hông nữa.
Nguyên văn bởi Me Cu Ngoc Dung
Nguyên văn bởi lovelymonkey
2 bà ơi, lẩu này trời lạnh ăn thì tuyệt dưng mà thời gian phải dài rộng tí còn con cà con kê, buổi trưa thì tranh thủ tí nên đánh nhanh thắng nhanh thôi, keke. Bác Gấu rủ em Nguyệt vụ sửa sai kia mà chả thấy nói năng gì nhỉ? Nếu ko bác Gấu sửa 1 mình bùn lém í, hihih
Nguyên văn bởi lMẹ Bảo Linh xinh
Miễn ký
-
28/11/2006 03:09 PM #265
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Tối qua lùă mãi Tôm nó mói ngủ lúc 10 rưỡi, đến đúng 12h thì tự nhiên nó dậy khóc bù lu bù loa ko sao dỗ đc. Vưa khóc vừa lăn lộn, hcihic, mà em bế lên nó cũng không chịu, mắt thì nhắm tít, miệng thì gào. Bố nó phải dậy bật đèn lên cho tỉnh hẳn, mà nó vẫn khóc. 2 vợ chồng cúng pó tay.com chẳng làm thế nào đc. Cuối cùng bố nó tức mình sang phòng khác ngủ, mặc 2 mẹ con ở lại, đến 1 rưỡi mới chịu ngủ. Không hiểu Nhắng nhà chị thê nào chứ Tôm đang khóc thì ko thích bế, nhưng đặt xuống giường lại vừa khóc vừa xán vào mẹ như ăn vạ í. Em mệt wa, hôm nào cũng mất ngủ, mà buổi đêm thì ko ai đỡ đc, có 2 mẹ con xoay nhau thôi
Nguyên văn bởi minzu9
Nhà em quan điểm giống nhà chị, nên thường để Tôm khóc tự nín, nhưng bi giờ sao nó khóc dai wa trời, chịu hổng nổi. Em đang tính cho nó ra ngủ riêng cho khỏi quấy chứ thế này mãi ko đc. Chỉ lo bi giờ lạnh, cho ra 1 mình 1 phòng bị lạnh ốm thì toi. Hồi 6 tháng trở lại, Tôm nó lành như củ khoai í, nuôi nhàn tênh chị ạ, bi giờ thì càng lớn càng biết lắm thứ, càng mệt, hcihic. Mà mãi e ko tím đc osin, huhuMiễn ký
-
28/11/2006 04:51 PM #266
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Híc híc, xin chia sẻ với các mẹ nhé! Khoai nhà này bây giờ cũng hư lắm. Hồi trước cứ 9h tối là cho vào cũi, vỗ vài cái là ngủ. Bây giờ 9h mà tắt đèn là khóc váng lên, để đèn bàn thì kêu ê a chơi. Nhưng đến lúc buồn ngủ quá cô nàng bắt đầu khóc. Ban đầu ọ ẹ khóc vài tiếng, mẹ xoa lưng còn được. Đến khi gắt ngủ khóc oà lên mẹ phải bế lên dỗ dành, ru rín mới ngủ. Phải 10h30 mới ngủ hẳn, mẹ mệt phờ. Đã thế đêm cũng dậy khóc lóc vớ vẩn nữ chứ. Cho uống nước thì tu ừng ực. Nhưng cũng có hôm lại pahir bế 1 lúc mới ngủ lại. Có hôm thì tỉnh hẳn, chơi chán chê!
Nguyên văn bởi kiwi
Hôm qua bố mẹ quyết định thiết quân luật. Kệ, để cho khóc. Thế là khóc, khóc mãi đến khi trớ ra!!! Ông ngoại thương quá xuống bế lên gác chơi. Nhưng cô nàng tiếp tục gào khóc, đến khi mẹ phải lên bế xuống thì mới bớt bớt, quay ra hức hức xem chừng đau khổ lắm!!! Huhuh. Tuần trước đã thử 1 lần rồi, trớ kinh khủng quá mẹ cháu chịu thua. Lần này cũng thất bại!
Hồi Khoai 3 tháng, bố mẹ cũng để cho khóc rồi tự ngủ đấy chứ. Cho vào nôi (hồi đấy chưa biết lẫy vẫn nằm nôi) khóc 20p là ngủ. Mất 2 hôm thôi. Sau đấy là tự động ngủ. Có dấu hiệu buồn ngủ là mẹ bế lên 1 tẹo rồi cho vào cũi, xoa lưng vài cái hoặc xoa đầu. Ngủ ngay 1 mạch.
Thức thì ngoan thế, yêu thế mà sao đêm tụi nó khó thể nhỉ???
-
28/11/2006 05:23 PM #267
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ảnh các con đi công viên đẹp quá! Các con đáng yêu ghê. Mẹ cháu tiếc quá không cho Saphia tham gia. Hẹn dịp khác vậy. Hy vọng các bé sẽ sớm gặp nhau.
@ Bông: Con gái giỏi quá, thông minh ghê
@Kiwi : Tôm xếch đội cái mũ như con gái í, xinh ơi là xinh. Tom đã khỏi hẳn chưa?
@Tunton: mình đăng ký vụ off nhé.
All: Thông báo cho cả nhà biết hôm qua vào WTT mãi chẳng được để thông báo. Hôm qua Saphia tròn 9 tháng rồi. Con gái đã kiểm tra các chỉ số như sau: cân nặng là 10 kg cháu lên được 1kg của tháng này đấy. Trò mới là biết bò trèo lên cầu thang, vừa gọi BaBa và chỉ ngón tay trông rất đáng yêu.
-
28/11/2006 05:33 PM #268
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Trưa mai, mẹ cháu có đám cưới bạn đại học nên vụ off xin đăng ký tham gia tăng 2, cà phê cà pháo ạ
@Kiwi Kiwi ơi, nhờ mẹ nó gửi hộ mình những ảnh hôm trước đi công viên mẹ nó chụp có bé nhà Su's mom, ảnh em giúp việc nhà mình cô Kiwi chụp hộ về địa chỉ anhvh12@yahoo.com được không? Ảnh fullsize để mẹ cháu rửa ra cho vào album cho cháu. Nếu tiện nhờ mẹ nó gửi hộ luôn cả fullsize ảnh tập thể, ảnh hai mẹ con cháu cô chụp cho hôm trung thu cộng với một ảnh Bà bế Tôm chụp chung với Su đang được bố bế nữa. Trước đây có thấy mấy ảnh này-resize- trên web của CLB mùa xuân mà bi giơ không thấy đâu. Híc híc chỉ sợ cô Kiwi chả nhận ra ảnh nào với ảnh nào thui. Nhà Su'mom nhiều yêu cầu quá nhỉ
. Kiu kiu mẹ Kiwi nhiều nhiều nhá.
-
28/11/2006 06:51 PM #269
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Híc, làm thế nào mà Saphia lên được 1kg thế?
Nguyên văn bởi saphia
Tớ thấy bảo đứa nào ăn sữa Hipp lên cân nhanh lắm phải ko các mẹ? Nhưng mà sữa Hipp đặc thế, con tớ lại ko thích ăn xúc thìa, cũng ko ăn ti dẹp (loại ăn dặm núm to) chỉ ăn ti tròn thì cho ăn Hipp thế nào được?
-
28/11/2006 09:07 PM #270
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Đây là ảnh hôm đi công viên từ máy ảnh của Mimi
Các con ơi đây là mấy ngón tay...

Tránh ra cho em bò

Mẹ con cu Ngọc Dũng

Spring babies...

Nhân tiện post luôn một cái ảnh của Mimi chụp ở bv Việt Pháp. Hôm đó sốt virus mà mặt bé vẫn tươi như hoa.. thương ghê.

Hẹn gặp các mẹ ngày mai.
À mà vụ nấm Kefir, cái lũ này chúng nó sinh sôi nảy nở chậm lắm nên ngày mai mình chỉ mang được một ít cho mẹ Kiwi và mẹ Tunton trước (vì hai mẹ này nhanh chân xung phong nuôi trước). Tuần tới khi chúng nó sinh ra nhiều hơn mình sẽ lại tách ra cho mẹ Pup và anhemgau nhé. Mẹ Kiwi và mẹ Tunton nhớ chuẩn bị một cái rổ nhựa mắt nhỏ và một cái thìa nhựa để nuôi em Kefir nhé.
LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời với trích dẫn





