-
22/11/2006 02:22 PM #151
-
22/11/2006 03:36 PM #152
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các mẹ ơi dạo này mẹ cháu đang buồn wa vì cái đầu óc cứ nhớ nhớ, quên quên. Đọc thông tin của các mẹ xong mà mẹ cháu ko thể tổng hợp lại được, híc híc sao đầu óc lại bã đậu thế nhỉ. Có lúc định post bài mà chẳng biết viết gì nữa. Chính vì cái đầu này mà bây giờ cũng bị xì trét với sếp đây, chán quá cơ.
Mấy lần muốn cám ơn nhà gấu ( hình như là anh em gấu) về vụ tư vấn quà tặng mà post bài xong rồi mới nhớ ra ( bác đừng giận nhà cháu nhé bởi vì cuối tháng 12 ông ấy mới về nước nên mẹ cháu cứ từ từ ) nhà bác có cửa hàng mỹ nghẹ à, thế có tranh không vậy? Mà gửi thư longhoaqua thì ko tài lào gửi được báo lỗi. Mẹ cháu bảo tối nhắn tin vào mobi cho bác rồi lại quên... bó tay.com quá.
Sao tuần này các mẹ lại đi công viên vào chủ nhật thế, lần trứoc thì cháu ốm. híc híc thế là lại bị gạt ra ngoài rồi. Đi chơi vừa vui này, lại được cô Kiwi chụp ảnh đẹp nữa chứ, và còn được đến nhà bạn Bob ăn bò nhúng dấm. Chúc cho cô Hoa nhà Bob nhanh khỏi để các mẹ còn thực hiện được kế hoạch nhé.
Cô Kiwi à, mẹ cháu làm blog bên opêra thôi, ko dám khoe vì đơn điệu quá, theme van là mặc định bên đổi giao diện của opera. Nhờ mẹ MinhBob thì hoá ra là ăn sẵn của mẹ Tôm xếch, nhờ Phạm lâm đổi hộ thì hứa sẽ tặng 1 skin thật đẹp rồi chạy mất hút chẳng thấy đâu cả,Vả lại ở cơ quan sếp ngồi soi ngay đằng sau có muốn viết thì cũng mất hứng. mẹ cháu đã đăng ký Mega VNN để viết ở nhà cho yên tĩnh mà chờ dài cả cổ gần tháng nay chưa thấy đâu cả.
tiện thể khoe ảnh cháu mới chụp hôm chủ nhật đấy ạ, các mẹ thấy cháu đáng yêu không nào

Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
-
22/11/2006 04:57 PM #153
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Mẹ Kiwi ơi! Mẹ con muốn post bài lắm lắm, hôm nào vắng nhà là bức rức không chịu được, đã thế WTT lại... chẳng chịu chơi chung với mẹ con, năn nỉ mãi mới cho post 1 bài điểm danh đấy. Mẹ con nhất quyết là ngày nào đến cơ quan cũng phải “lốc” vào nhà mình để tối về còn có chuyện kể cho con nghe nữa! Mẹ còn bảo rằng “con mà không ngoan là mẹ chẳng thèm kể chuyện nhà Mùa Xuân cho nghe!” con sợ lém lém!
Cherry thương các bạn nhiều nhiều, không biết có cách nào gởi nắng ra ngoài Bắc cho các bạn hay không? Hay là để Cherry làm mặt trời sưởi ấm cho các bạn nhé! Sáng sớm, mẹ lột hết đồ của Cherry, còn mỗi cái bỉm để đi phơi nắng lại thương các bạn phải chịu lạnh, mà trời lạnh thì cơ thể hay làm nũng, cái mũi cũng làm nũng, rồi cái miệng bắt chước... làm nũng theo. Thương các bạn quá chừng! Mẹ hứa tết này cho Cherry về Trung (quê mẹ đấy), chắc là khí hậu cũng lạnh dù không bằng ngoài Bắc được nhưng ít nhiều cũng chia sẻ được với các bạn!
-
22/11/2006 06:22 PM #154
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
huhu chán quá các mẹ ơi, sushi nhà em vừa ốm một trận đã đời luôn sút 8 lạng , hichic em chẳng có time mà vào điểm danh với các bác nữa, bi giờ bé ăn uống chán quá , sao thời tiết chán đời thế nhỉ để cho các bé hay bị ốm.
em cũng muốn lạc quan giống mẹ cherry nhg mà sushi nhà em cứ ăn lại chớ ra em cứ xót xa hết cả người...huhu.
-
22/11/2006 10:04 PM #155
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Nhìn Cherry yêu quá đi. Trộm vía trông bé cũng bụ bẫm đấy chứ có "siêu mẫu" đâu mà mẹ Cherry lo.
Đang mong chủ nhật này trời nắng đẹp để các bé đi chơi công viên cho thích nhỉ.
Mẹ Tunton ơi, chỗ cửa hàng của bạn em (nơi bán đồ trẻ em xuất khẩu) là ở đâu thế
-
22/11/2006 11:42 PM #156
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Ôi lâu quá rùi k vào được WTT, hôm nay mới mò mẫm vào được thì nhà mình đã xây tầng 2 rùi, các bác 888 nhanh quá em chẳng theo kịp.
Em vào điểm danh tí ạ, không cả nhà chẳng nhớ mặt mũi mẹ con Bob nhà em thế nào.
Chúc các con mau khoẻ bệnh, ăn giỏi ngủ giỏi cho các mẹ mừng.
-
23/11/2006 12:11 AM #157
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
May hom nay biến đau mà ko thấy vào điem danh, lại bế quan luyện cong thi cong chuc nữa hay co vu gi ha em?
Nguyên văn bởi Mẹ Bảo Linh xinh
Con rể đỡ rồi nhá nhung vẫn phải uống thuốc hết tuần, giờ trông gầy thảm hại, hichic, khéo mất điểm với các em xinh đẹp wa, an bao nhieu cho lai duoc. Ma an cung it nua, chi chan cha buon than van hichic
Nhà Billgate chụp ảnh ở khu nào mà cảnh đẹp thế nhỉ, cái ô tô kia xoành điệu quá nhỉ, hihi, hôm nào đi công viên mang đi cho Tôm xếch ngồi ké tí.
Nguyên văn bởi Mẹ Bảo Linh xinh
Vụ blog kia lúc đầu tớ cũng mất nhiều thời gian mày mò, sau nay wen tay rùi làm cũng ko mất thời gian lắm, nếu có hình rùi thì mất khoảng nửa tiếng là sản xuất đc 1 cái, hehe, khó nhất là khâu chọn hình thui. Chờ mẹ nó đăng ký ADSL sẽ bàn về blog, tớ hầu như chỉ rảnh buổi tối thôi, ban ngày thì bận tối mắt tối mũiMiễn ký
-
23/11/2006 12:25 AM #158
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Có thể Bimbim thiếu nuớc đấy mẹ nó, mẹ nó để í xem bimbim tè ra nuớc có vàng khong? Phai trắng ko màu mới đạt yeu cầu nhé, ngoài ra có thể cho an them đu đủ nạo hoặc chuối nạo để cải thiện tình hình nữa. Luợng đạm (thịt) 1 bữa đưng quá 50g nhé.
Nguyên văn bởi angelic1611
Cherry ở trong đó suớng ghê, khí hậu cuc kỳ dễ chịu, Tôm xếch đang thèm cái nắng trong đó, có nắng chắc mau khỏi ốm lắm đây. Thôi thì tạm thời cứ thương nhớ miền Nam, mong sao sớm gặp em Cherry xinh đẹp
Nguyên văn bởi Cherry_Bobby_Katty
Ah, Cherry có định đi Hội chợ từ thiện WTT ko? Kiwi có viec nhờ tí, mà Cherry trong đó ở đuờng nào vậy?Miễn ký
-
23/11/2006 08:16 AM #159
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Chị ơi, kết quả khám thế nào rồi? Cún bị sao, có phải dùng ksinh k?
Nguyên văn bởi lovelymonkey
@Vụ quẩn áo ấm cho con: cả nhà mình hay mua đồ ở đâu vậy, tớ thì toàn mua cho Bông ở hàng gần nhà dưng mà đồ mùa hè và thu còn nhiều lựa chọn chứ mùa đông thì ít quá. Muốn mua ít áo ấm và quần bông cho Nhi, nên mua ở đâu? Tớ cũng thỉnh thoảng mua đồ chỗ Hoa Lư mà Kiwi mua, ở đó nhiều đồ ấm chưa hả Kiwi, tớ tập trung muốn mua đồ mặc nhà thôi. Đồ đi chơi thì Bông có 3 bộ diện rồi, tớ k muốn sắm đồ đi chơi nhiều phòng con còn lớn. Vụ áo gilê nghe kiwi nói cũng thích, Kiwi mua cho tôm ở đâu?
Cherry sướng nhỉ tha hồ mà diện váy áo điệu các con ở ngoài này thì cứ phải lo che chắn gió rét
-
23/11/2006 08:32 AM #160
Thành viên
- Tham gia
- 24/08/2006
- Ngày sinh
- 2004-2006
- Bài gởi
- 466
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 8 lần trong 5 bài
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Sao các con ốm nhìu thế vậy nhỉ, chán cho thời tiết này quá cơ,
Hoàng Nhi thế nào rùi, uống thuốc đõ chưa.
Tôm xếch không chịu ăn ah, Chúng nó mệt thì không chịu ăn là đúng rùi, mẹ nó chịu khó cho ăn ít một đi, chứ không có gì vào bụng thì nó lả người đi mất.
@Bimbim: Tội nghiệp con gái, nếu mà bé táo quá không đi được chị lấy cái xilanh bơm 2ml mật ong vào đó và bơm vào đít bé cho nó đi, bs Ngoan dạy em vậy đó chứ để cháy máu nhìu không tốt đâu, chị thử cho uống nước nhìu, ăn chuối, khoai. Ah mà này xem lại sữa thử xem, đừng cho ăn phomai nữa nhé, cho ăn sữa chua thôi.
@CunKhỉ: Thằng cũn thế nào rùi nhỉ mẹ nó ơi.
-
23/11/2006 08:34 AM #161
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
BB ăn mỗi bữa chỉ ăn khoảng 30g thịt thôi. Ngày nào cũng một bữa (bữa trưa) ăn khoai lang, khoai tây, rau +thịt. Uống trà Hipp, ăn mận khô, uống sữa Nan...
Nguyên văn bởi lovelymonkey
Có lẽ BB nhà mình bị đại tràng to hay sao đó nên rất dễ bị táo bón. Từ hồi bé đến giờ bị táo bón 2 lần rồi, cả tháng trời ko tăng lạng nào cả, ăn ngủ đều kém.
-
23/11/2006 09:34 AM #162
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Bông mới uống thuốc 1 hôm thôi mà, chiều qua uống thì k bị trớ. Mong là con gái chóng khỏi
Nguyên văn bởi anhemgau
Tôm khỏi là tốt rồi còn thuốc thì vẫn phải uốgn cho đủ liều, k nhờn thuốc mất. con trai sớm ăn trả bữa thôi mà chứ Bông thì chẳng biết ăn trả bữa là gì cả
-
23/11/2006 09:45 AM #163
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Khổ thân BB. Em ơi cho BB uống nhiều nước. Có loaị trà Hipp hốp chống táo bón, hình như là hương táo thì phải. ăn bột thì xay nhiều rau, cho ăn khoai lang, khoai tây là những thứ rất nhuận tràng đấy. Cho ăn sữa có thể nghiền khoai tây, khoai lang vào ăn cũng luôn, sền sệt như kiểu hồi đầu tập ăn dặm ý. Hoa quả thì ăn chuối, đu đủ là thứ rất tốt, lại nhuận tràng. Cứ xi thương xuyên vào, bọn nó táo là hay sợ đi ngoài. Chi nghĩ trước khi BB ị, em vót cái cục là phòng thơm cho nó tù tù ở đầu rồi thụt thụt hậu môn trước cho trơn. Cai này chỉ là giúp phân ra dễ hơn.
Nguyên văn bởi angelic1611
Nói chung BB phải chữa cái táo bón đầu tiên, bị táo thì đúng là sẽ ko muốn ăn vì bụng lúc nào cũng đầy. Bé sẽ kém lên cân cũng là đúng thôi.
-
23/11/2006 10:57 AM #164
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Hi cả nhà. Muốn vào buoon bán với cả nhà mà WTT bập bõm quá. Tình hình các bé ốm chắc đã đỡ hơn rồi, bây giờ là giai đoạn ăn lại của các con. Chúc các con ăn trả bữa cho các mẹ mừng.
-
23/11/2006 12:11 PM #165
Re: Câu lạc bộ Cún mùa xuân (các bé sinh tháng 2,3/2006) - nhà mới tầng 2
Các mẹ ơi, con...tự ngồi dậy được rồi.
Tối nào, mẹ con cũng kể chuyện các bạn trong nhà Mùa Xuân đã tự ngồi dậy từ lâu, con tập mãi, tập mãi, tối qua mới thành công đấy. Hằng đêm, cứ đến 2h là con dậy gọi mẹ để mummum, tối qua con thử ngồi dậy, thế là thành công. Mẹ con... tròn mắt nhìn con và... tỉnh ngủ luôn.
Các mẹ phạt mẹ của con đi, tối qua, mẹ ham coi ti vi, thế là con ngã chỏng gọng. Cái trán xưng một cục to to, ba con sốt ruột quá, cứ trách mẹ con. Mẹ con thì... cười hì hì.., “có thấy đứa trẻ nào lớn lên mà .. không bị té đâu?”, câu này, mẹ con học từ mẹ Tunton thì phải!
@Bạn BimBim! Mình biết là bạn đau lắm, nhưng với sự hướng dẫn các quân sư của nhà Mùa Xuân bạn sẽ chóng khỏi thôi. Mình bật mí cho bạn nghe mật danh của mẹ mình nhé: “Tribico”! Đó là tên mà ba hay gọi mẹ của mình. Bạn có biết tại sao không? Vì khi nói ngược lại là “cobitri”, còn nếu đọc theo font Vni_time là... “cô bị trĩ”. hi..hi..., tình hình của mẹ mình giống bạn đấy, còn nặng hơn nhiều. Sau khi sinh mình ra, tình hình còn tệ hơn nữa. Vì mình biết mẹ rất đau, cho nên hiểu đựơc bạn BimBim, mình thương bạn lắm!
@Kiwi! Nhà của con ở Q.Gò Vấp, đường Thống Nhất, ba mẹ con đi làm ở đường Sư Vạn Hạnh Quận 10. Nếu có chuyện gì cần, mẹ cứ bảo mẹ con. Mẹ con sẽ làm ngay cho mẹ! Còn Hội chợ, chắc là mẹ con ... không tham gia đâu. Vì...chẳng quen ai cả. Có lần, mẹ Tuntun nói mẹ con tham gia vào một CLB nào đó của Sài Gòn, nhưng mẹ bảo “mẹ đã lỡ yêu cái nhà Mùa Xuân này quá rồi, nên không có ý định tham gia vào nhà khác”. Bây giờ, mẹ con là Trưởng Đại Diện Miền Nam của nhà Mùa Xuân, óach quá còn gì! Vì là đại diện miền nam, cho nên các mẹ khác có gì cần thì Alo, mẹ con sẽ làm ngay!
@Sushichan! Mẹ ơi, đừng buồn nữa mẹ, đừng khóc hu hu nữa nhé! Bạn Sushi xuống 8 lạng rồi sẽ tăng 1kg để đền bù cho mẹ! Mẹ đừng buồn nhé! Con chỉ biết nói thế, chứ nếu mà con xuống 8 lạng, thế nào mẹ con cũng làm ngập cả những con đường ở Sài Gòn mất thôi.
LinkBack URL
About LinkBacks




Trả lời với trích dẫn
