bóng cả của vợ (29/12/2009), chè búp (28/12/2009), contau (28/12/2009), hoachi_hoachi (31/12/2009), Horton Hears A Who (28/12/2009), Mẹ Ụt (28/12/2009), tungngx (29/12/2009), _Camellia_ (04/01/2010)

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
Amazing Pictures, Pollution in China | ChinaHush
Đây là một góc nhìn khác về thực tế môi trường của Trung Quốc. Rất nhiều hình ảnh tương tự như Việt Nam.
Môi trường của VN sẽ hay đang như thế này?
Mong Mod chỉ đóng topic, chứ không xóa, nếu thấy không hợp lý cho lắm. Cảm ơn.![]()
bóng cả của vợ (29/12/2009), chè búp (28/12/2009), contau (28/12/2009), hoachi_hoachi (31/12/2009), Horton Hears A Who (28/12/2009), Mẹ Ụt (28/12/2009), tungngx (29/12/2009), _Camellia_ (04/01/2010)
Xem hình và cm kèm theo mà mình cảm thấy thật sự sợ hãi về vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay và cảm thương cho số phận con người quá. Đây không chỉ là môi trường của riêng TQ mà đây chính là bầu trời chung của tất cả mọi người, của các nước. Phải làm sao để VN mình không theo vết xe đổ này chứ ??Mỗi ngày mình nhất định sẽ làm một việc gì đó dù nhỏ mà có ích cho môi trường
Kêu gọi cùng nhau hạn chế sử dụng bao nilông
http://www.webtretho.com/forum/f69/chia-se-kinh-nghiem-di-cho-khong-dung-tui-nilong-keu-goi-cac-me-cung-thuc-hien-422209/
Các mẹ cùng add link vào chữ ký nhé!!!!
Sông Hồng cạn khô nước, 3 tháng nay Hà Nội chưa thấy cơn mưa nào cho ra mưa... Khô hạn khủng khiếp.
Đất nước ta sẽ còn tồi tệ hơn thế này, do luật pháp lỏng lẻo, quan tham dân gian nhiều vô kể xiết.
Nạn chặt rừng lấy gỗ ngày càng nhiều hơn, loạn xạ hơn... Ai quản lý được? Đâu phải toàn lâm tặc chặt rừng? Ai mở cửa cho chúng nó?
Nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa chắc là ở Việt Nam độc hại hơn hay Trung Quốc độc hại hơn. Đơn giản vì chúng ta coi trọng việc giáo dục chính trị hơn là giáo dục về nhân tính.
Các hình thức xử phạt nhòe nhoẹt, cái đáng phải xử phạt nặng thì xử hờ hững... Việc xử phạt chỉ là những hành vi nhỏ lẻ bên cạnh hàng triệu hành vi vi phạm môi trường nghiêm trọng.
Chúng ta bây giờ còn thở được.. Nhưng cứ tiếp tục thế này, con cái chúng ta (cái quý giá nhất)- sẽ phải chịu khổ hơn chúng ta rất rất nhiều lần. Mùi bây giờ mới chỉ bốc lên ở sông Nhuệ, về sau, cứ tiếp tục như thế này, cả con sông Hồng sẽ bốc mùi.
Mỗi người nên tự hỏi mình một câu: Ta đã làm gì cho môi trường, cho tương lai của con cái chính ta.
Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng...
Gau Mina (28/12/2009), Horton Hears A Who (31/12/2009), lemyngoc (29/12/2009), mydaughters (28/12/2009), sumj (30/12/2009), tungngx (29/12/2009)
Giống VN đến sợ luôn. Làm thử vài so sánh nè:
Hoàng Hải - Trung Quốc
Thị Vải - Việt Nam (đều là nơi sông đổ ra biển)
An Huy – Trung Quốc
Thuận An – Bình Dương
Việt Trì – Việt Nam: http://thanhthuycl.violet.vn/document/show/entry_id/689399
Quảng Đông – Trung Quốc
Hồ Chí Minh – Việt Nam (các đô thị lớn đây ợ)
bóng cả của vợ (29/12/2009), chè búp (29/12/2009), Horton Hears A Who (31/12/2009), Mẹ Richart (29/12/2009), mydaughters (28/12/2009), toctien0904 (29/12/2009), tungngx (29/12/2009), twocachcach (30/12/2009)
Mình mới đọc bài về các nhà máy thép ở Hải Phòng, giờ thêm các cảnh này nữa........ tương lai đi đâu về đâu nhỉ
Ghê quá, ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân gây dị dạng ở trẻ em, chứ không chỉ bởi chất độc diôxin mới là nguyên khiến trẻ bị dị tật!
Ta đã trở lại
Tệ hại gấp trăm lần!![]()
Quy trình 10 điểm để VN phát triển khác TQ, trong đó điểm thứ 8 là "Phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc" mà tác giả TS Giáp Văn Dương viết sẽ khắc phục được nhược điểm phát triển kiểu chạy theo GDP phá hoại môi trường:
Quy trình 10 điểm để Việt Nam phát triển khác Trung Quốc
Vào viện K Hà Nội sẽ thấy số người bị ung thư nhiều đến cỡ nào, tất cả các bệnh viện ở VN đều quá tải và không có dấu hiệu giảm số bệnh nhân, do đâu? Những ai từng ở HN 20 năm qua sẽ thấy mức độ ô nhiễm hiện nay thế nào so với trước kia. Em nhớ khoảng năm 90 em còn tắm ngon lành ở hồ 7 mẫu, ấy vậy mà bây giờ nó thành 1 thứ dung dịch đen xì sệt sệt... đến cá tôm còn chẳng sống được....
Không chỉ thành phố các khu công nghiệp, các miền quê ở Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ô nhiễm môi trường do chủ trương và chính sách ko hợp lý của Đản và Nhà nước. Như quê chồng em hiện tại, với chính sách thu hút vốn đầu tư của nước ngoài để tăng cường vốn và tạo việc làm cho con em nông thôn, đã kí bản cho thuê gần 50 năm mảnh đất gần mấy hecta để người Trung Quốc xây dựng nhà máy phôi thép. Giờ, bụi kim loại nặng bắt đầu phát tán trong không khí, tiếng ồn về đêm của nhà máy phôi thép vv.. Hic, ở thành phố thì bụi bậm, muốn cho con về quê thì cũng ko yên tâm là đã trong lành. ĐÚng là phải hành động để con em chúng ta ko phải chịu hậu quảcủa những gì mà thế hệ đi trước để lại
Đau lòng quá! Chắc thành phố bạn đang nói đến có phải Thái Nguyên không?
Mình xem xong hinh mà sơ quá, không biết tương lai rồi sẽ ra sao? sợ quá.
Nói đến môi trường VN là mình lại bực tức trước những quan chức. Hứa hẹn, nói hùng hồn lắm nhưng chẳng làm gì cả. Mồm như bôi mỡ, nói như tép nhảy. Cái thằng Vedan góp đến 90% ô nhiễm sông Thị Vải mà vẫn cứ nhởn nhơ. Dân bức xúc, mấy ổng đưa ra đủ lý do để bênh vực.