-
04/09/2009 05:37 PM #16
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Nhà mình thường bị mua cái con tôm còn sống đang lội tới lội lui trong thau to đùng có mấy cục o-xy cho tôm thở . Thay vì mua nửa ký chỉ dám mua 3 lạng tôm sống đó mà thôi .
Cá thì phải ăn cá đồng : cá lóc, cá diêu hồng đang lội lủm chủm trong thau to .
Lên mâm thì chỉ được gắp khẽ để xúc cơm trắng lùa mạnh vào miệng thôi . Đành vậy , còn hơn đỗ bịnh chạy cả bạc triệu cho BV .
Chỉ còn biết đổ tội cho con người sao thông minh quá thế này !!!
-
04/09/2009 05:53 PM #17
Thành viên
- Tham gia ngày
- 20/05/2009
- Bài gởi
- 83
- Cám ơn
- 12
- Được cám ơn 16 lần trong 14 bài
-
04/09/2009 10:12 PM #18
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/09/2009
- Bài gởi
- 9
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
-
04/09/2009 10:16 PM #19
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 22/06/2009
- Bài gởi
- 180
- Cám ơn
- 70
- Được cám ơn 22 lần trong 16 bài
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
thay đổi nội dung bởi: tóc huyền, 04/09/2009 lúc 10:17 PM
-
05/09/2009 11:57 AM #20
-
07/09/2009 01:15 PM #21
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/09/2008
- Bài gởi
- 126
- Cám ơn
- 39
- Được cám ơn 13 lần trong 10 bài
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Nhà ông xã mình o Long Hải nên mỗi lần về choi là an cá an muc xả láng luôn, ngon hết biết các mẹ ạ. Còn o trên Sì Gòn thì cá an nó làm sao í. Cả nhà xã mình làm nghề cá , Em dâu mình cảnh báo các mẹ đung ham mua cá rẻ tiền nhé, nguoi ta toàn gom cá tạp uon rồi bỏ hóa chất vào cho cá trang, cung nhìn nhu cá tuoi vậy. Thôi cu phó mac ông troi vậy !!
-
07/09/2009 06:49 PM #22
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Chị caotuyetnga ơi, cho em hỏi vụ này nữa. Em nghe nói tàu đánh cá nhà mình thiếu công nghệ hoặc giảm chi phí chở đá bảo quản cá nên họ ướp phân đạm ngay từ tàu hả chị?
Nhà em chỉ dám mua cá biển ở Metro vì em cũng nghĩ như chị đó, nhưng giờ nghe tới vụ này em hoang mang quá vì em hay mua cá thu nấu cháo cho con, huhu.thay đổi nội dung bởi: Ardor, 07/09/2009 lúc 06:52 PM
-
07/09/2009 09:58 PM #23
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
-
Những thành viên sau cám ơn caotuyetnga vì bài viết hữu ích:
tóc huyền (07/09/2009)
-
07/09/2009 10:09 PM #24
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Họ không phân đạm từ trên tàu đâu bé ạ . Ngày xưa mình có đi theo tàu đánh cá nhìn tận mắt họ đánh bắt và ướp cá trên tàu. Từng cây đá lớn lắm, dư sức ướp cá biển, vã lại cá biển mặn tự nó cũng đã bảo quản được cả ngày rồi .
sự thật mình không thể tin cá biển ở Metro đóng hộp đâu ,xin lỗi bé cứ động não một tí là ra ngay ....Saigon Co-op có một quầy cá tươi sống lớn, bảo quản đá dăm, cầm con cá lên chắc nịch trên tay ( cá s/t MT đặt vào vĩ mua về con cá dẻo ngoặc à )
Mua cá thu mua con thật to thì đúng là cá thu thật, còn thấy con nho nhỏ mà mua thì là cá Ảo mà người bán gọi là cá thu vì rất giống cá thu nhưng nhỏ hơn thấy rõ ( dù mua nguyên con hay mua vài lạng )
nhìn thật kỹ miếng cá thu có bị con lãi không nhé ( con lãi nhỏ, màu trắng )
-
Những thành viên sau cám ơn caotuyetnga vì bài viết hữu ích:
tóc huyền (07/09/2009)
-
08/09/2009 12:01 AM #25
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Mình quen ăn hàng của Phú QUốc bay lên vì có quen cô bé con chủ ghe câu & vựa hải sản ở Phú QUốc. Nhà bé có ghe câu & mấy sạp hàng ngoài chợ, chuyên cung cấp cá cho Saso (dịch vụ bay Tân Sơn Nhất), mình xuống nhà bé chơi rồi nên dụ khị bé làm trạm phân phối ở SG
Các mẹ muốn ăn đồ biển ngon thì alô dặn trước, siêng thì hẹn ra ngay sân bay lấy luôn khi hàng lên. Lười & mua ít thì ra ngay cửa hàng của bé nhen.
Đặc sản phải dặn trước nè: Cồi sởm, cồi biên mai, tôm nylon (khoảng 200k/kg 20 con vỏ mỏng te à), cá thu câu đàng hoàng nhen, cá trích philê, trứng cá bớp, mực lao còn cả túi mực luộc lên ngọt lịm (trứng mực béo ngậy)
Nhà em thường mua vài kg về chia phần sẵn, bọc nylon cho vô ngăn đá luôn, khi nào muốn ăn thì lôi ra. Dì bé chuyên bán đồ khô nhưng tôm khô mùa này sẽ kg ngon lắm (mưa mà!)
Cửa hàng của em nó: Long HƯơng - 3 Tân Sơn Hòa (ngay sau lưng bên hông trái chợ Phạm Văn Hai). Bé HƯơng 0909797726Chồng người áo gấm xông hương...
Chồng em áo rách, em thương ...chồng người
-
2 thành viên cám ơn Smileyhibiscus vì bài viết hữu ích:
mecuati (08/09/2009), NamLong's mami (10/09/2009)
-
08/09/2009 08:50 AM #26
-
08/09/2009 09:17 AM #27
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/07/2007
- Bài gởi
- 42
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 7 lần trong 6 bài
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Nhà em đã gặp trường hợp ăn cá nục hấp 1 lần, tởn đến già, không bao giờ đụng lần thứ 2.
Cách đây khoảng mười năm, khi bà nội em còn sống, bà thích ăn cá vậy lắm. Bà bảo dưới quê ngày xưa món này rất ngon. Ra chợ thì bà em lựa rất kỹ nhé, nhìn tươi ngon lắm. Thế mà có 1 lần, bà em bỏ lên chảo làm gì đó. Các mẹ ơi, em xin lỗi, bao nhiêu con "dòi" nó chui ra. Em ói quá trời.
Từ đó nhà em cạch món này. Em không biết những chỗ khác thế nào, nhưng em nghĩ người ta lấy cá ko tươi đâu.
-
08/09/2009 09:23 AM #28
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
Lâu lắm chẳng dám ăn cá nục vì hồi trước mình thấy báo đăng họ ướp cá với foocmon gì gì đó.
-
08/09/2009 09:38 AM #29
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
còn cá gì mà người ta rán qua rôii hay sao ý em thấy bán đầy ở đường ruồi nhặng bâu dầy nhưng vẫn có người nhắm mắt làm ngơ mua về chén đều .em thì chịu .
-
08/09/2009 09:38 AM #30
Ðề: Cảnh báo về Giỏ cá nục hấp....híc híc !!!
còn cá gì mà người ta rán qua rôii hay sao ý em thấy bán đầy ở đường ruồi nhặng bâu dầy nhưng vẫn có người nhắm mắt làm ngơ
mua về chén đều .em thì chịu .

Trả Lời Với Trích Dẫn
Em nghe mà thèm chít được





