-
08/09/2009 09:53 PM #31
Thành viên
- Tham gia ngày
- 28/05/2009
- Bài gởi
- 1,015
- Cám ơn
- 53
- Được cám ơn 144 lần trong 118 bài
-
08/09/2009 10:40 PM #32
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
@Thiênthầnlợn: cảm ơn em. Màu hồng đó chị chẳng pha gì cả, chỉ cần nhỏ xíu giọt màu đỏ + màu kem của bơ, ra màu hồng vậy đó em à.
@White-poplar: Bánh mì của bạn nhìn ấn tuợng ghê, làm khó không bạn ơi??
@Mắt xanh: Chả cá mình không phải làm gì cả bạn à. Mình mua sẳn trong siêu thị Coop mart, hình như có 16k/nửa ký, họ ướp sẳn rồi. Mình về thêm tiêu, và xíu đường rồi quết xong nhồi khổ qua thôi bạn à.
@Phuongphich: Nhà ăn cỗ hoành tráng quá đi thôi
-
Những thành viên sau cám ơn Mr & Mrs Smith vì bài viết hữu ích:
phuongphich (09/09/2009)
-
08/09/2009 10:41 PM #33
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
@ phươngphich: sushi cũng là món khóai khẩu của em :X. Mà chị làm sao cái ở giữa nó có mấy lớp luôn thế nhỉ?
@ hun_cai_coaii: hihi tuổi hợi thì năm nay em mới 13t :"> Em 21 rùi tháng 11 này là đc 22 rùi chị ạ. Em thấy các chị đảm việc nhà giỏi việc nước nuôi con khéo quá nên fải tranh thủ cắp sách tập tành từ b h để sau này khỏi bỡ ngỡ thôi ạ hihi. Em cám ơn chị động viên em :Xthay đổi nội dung bởi: thiênthầnlợn, 08/09/2009 lúc 10:42 PM
-
09/09/2009 12:10 AM #34
Thành viên
- Tham gia ngày
- 28/05/2009
- Bài gởi
- 1,015
- Cám ơn
- 53
- Được cám ơn 144 lần trong 118 bài
-
09/09/2009 01:04 AM #35
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
Àh dạ tức là món nay em vẫn hay làm thịt bò thôi, ăn nó thơm hơn thịt heo. Vì chị hỏi nấm hương với thịt bò hay thịt heo cả 2 đều good ạ, thịt heo thì hay dùng chung với nấm hương hơn nữa, ví dụ như các món mực nhồi thịt, thịt băm viên, ốc nhồi vv..... . Còn món khoai viên này thịt bò và nấm hương rất ăn ý. Túm lại chị thử làm thịt bò với nấm hương đi chị. Còn thịt heo với nấm hương chị thử trong cac món em vừa liệt kê đó ạ.
Àh mà nấm hương dễ nhầm với đông cô nha chị, nấm hương là cái nấm bé = nấm rơm và rất thơm , nấm đông cô thì to đùng và ko thơm đâu ạ.thay đổi nội dung bởi: thiênthầnlợn, 09/09/2009 lúc 01:05 AM
-
09/09/2009 07:15 AM #36
-
09/09/2009 10:14 AM #37
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
em mới 20,kém chị 1 t đấy ạ
chị muốn nó có mấy lớp thế đơn giản lắm,đầu tiên dàn cơm ra trên 1 lá rong biển,cuốn lại rồi cắt theo chiều dọc làm 4,rồi xếp vào 1 lá rong biển khác,cho nhân vào giữa 4 thanh cơm (tam gọi thế
) vừa cắt rùi cuốn như bình thường,đợi em chút,tí em post ảnh nhé,em cũng học làm trên mạng thôi
Để gió cuốn đi.....
-
09/09/2009 10:16 AM #38
-
Những thành viên sau cám ơn phuongphich vì bài viết hữu ích:
znoha (09/09/2009)
-
09/09/2009 11:26 AM #39
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
@ phuongphich: ơ thế àh, ở đây ít lắm mới gặp ng tầm tầm tủôi mình, cứ xưng tên cho thỏai mái nhen hihi.
Khi nhìn sushi lợn cũng nghĩ chắc là làm như phuongphich nói, có điều ko hiểu làm sao chẻ dọc ra làm 4 đc như thế mà ko bị vụn, nát. Chắc là nắm cơm fải rất chắc nhỉ?
-
09/09/2009 05:09 PM #40
-
09/09/2009 10:45 PM #41
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
Ngôi Nhà Nhỏ
http://kokotaru.com/vn/
-
09/09/2009 11:34 PM #42
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
vâng,em tên là Phương ạ.vì cái sushi này ko có nhấn,nên cuộn vào no chắc lắm,cơm dẻo dính mà,em thường pha 1:1 tức là nửa nếp nửa tẻ,vì em ko kiên nhẫn đc nấu gạo Nhâạ Hàn gì,lâu lắm.Cuốn xong thì nắn nắn vài phát cho cơm dính vào nhau,catứ ra.Ko nát đâu nhưng khổ thân con dao
rửa mãi mới sạch
Để gió cuốn đi.....
-
09/09/2009 11:35 PM #43
-
10/09/2009 10:26 AM #44
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 09/09/2009
- Bài gởi
- 5
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
úi, nhìn thấy mon shusi mà thèm quá. Mình thích món này lắm. Được ăn ở nhà hàng nhiều roài, nhưng mà hok bít làm. Mọi người cho minh biết làm món này cần những nguyên vật liệu gì vậy?
-
10/09/2009 05:50 PM #45
Ðề: Món ăn thường ngày của gia đình bạn (Phần 3).
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường



Trả Lời Với Trích Dẫn








