-
30/03/2009 03:40 PM #736
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/08/2008
- Tên bé
- Trịnh Phan Tuấn Đạt
- Ngày sinh
- 02/03/2004
- Bài gởi
- 50
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 6 lần trong 5 bài
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
-
31/03/2009 11:45 AM #737
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
sao em tua lại chục trang mà không thấy cái công thức làm caramel = lò thế nhở
mẹ nào có và đã thành công mĩ mãn cho em xin phát chi tiết nào
em xin cảm ơn ạCác bạn đi học trường mới cùng Oi nhé, sáng không hề khóc còn chiều mẹ đón không chịu về
http://www.qkvietnam.com/
con chim hư hư ở nhà là bé Oi xinh xinh của bà
con gái yêu của mẹ đã lớn rồi
-
31/03/2009 03:05 PM #738
Thành viên
- Tham gia ngày
- 08/05/2008
- Bài gởi
- 148
- Cám ơn
- 50
- Được cám ơn 13 lần trong 13 bài
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Thông báo với các mẹ SG là em đã mua được thố nấu cơm trong lò vi sóng rồi nhé.



Ở Coop Cống Quỳnh, 103k nhá.
-
31/03/2009 03:28 PM #739
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
E có lưu ct này của mẹ nào em quên ghi tác giả rồi, cũnh trong topic này luôn, mẹ này làm thành công nè chị
Em copy nguyên văn nhé
Và 1 công thức khác nữaBánh Flan
*Vật liệu
-3 trứng gà
-2/3 hộp sữa đặc
-2 muỗng canh đường cát
-1 chút nước
*Cách làm
- Cho đường và 1 chút nước vào thố chịu nhiệt nhấn công suất high 3-4' để làm caamel, khi đuơng trở nên vàng óng , lấy ra tráng đều một lớp mỏng đáy thố, đường sẽ trở nên đặc cứng làm thành một lớp caamel dưới đáy thố.
-TRong khi chờ nguội, lấy 3 trứng gà, khuấy đều nhẹ tay. Cho vào rây bột lượt lại kỹ.
- 2/3 hộp sữa khuấy đều với 1 lượng nuơc ấm tương đương 1 hộp sữa.
- Đổ sữa và trứng gà vào thố caamel. không đậy nắp cho vào lò nhấn công suất medium lơ ( 30%) trong 10'. Sau đó đậy nắp, nhấn công suất thấp nhất Lơ ( 10%) thêm 10-15' cho đến khi chín. Để nguội cho vào tủ lạnh. Sau đó lấy ra và chạp...chạo ( cái này em thêm, ko có trong sách
Sữa tươi có đường Vinamilk: 1 gói 220ml
Trứng gà: 2 quả
Đường: 1.5 muỗng canh
Chanh: 1/2 quả
Vani: chút xíu
* Cho đường và 1 muỗng canh nước vào thố chịu nhiệt (đáy bằng cho bánh đẹp) rồi cho vào lò vi sóng, bật 2-3 phút ở công suất 100% để làm caramen. Khi đường vừa chuyển màu nâu đậm, lấy ra, cho thêm 1 muỗng canh nước và vắt nước cốt chanh vào. Để nguội.
* Đập trứng qua rây cho mịn (lấy cả lòng trắng) rồi hoà với sữa tươi cho thật đều, cho chút vani cho thơm.
* Rót nhẹ hỗn hợp vào thố caramen, chờ tan hết bọt hãy đặt vào lò nhớ đậy nắp (nếu không bánh bị se mặt thành 1 lớp như tàu hủ ky!). Bật công suất thấp nhất (20%) trong 16-18 phút.
* Bánh chín (xăm tăm không dính) để nguội, bỏ vào tủ lạnh chờ xơi!
Kết quả là 100%. Mặt bánh mịn, đẹp. Bánh mềm, ngon.thay đổi nội dung bởi: ngoctram2212, 31/03/2009 lúc 03:31 PM
-
31/03/2009 03:38 PM #740
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 01/08/2007
- Tên bé
- Minh Anh
- Ngày sinh
- 13/01/2008
- Bài gởi
- 830
- Cám ơn
- 60
- Được cám ơn 111 lần trong 88 bài
-
31/03/2009 03:48 PM #741
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Nấu cơm bằng LVS
(tham khảo internet & đúc rút kinh nghiệm từ thực tế)
Về cơ bản nấu cơm bằng LVS tương tự nấu cơm bằng bếp lửa bình thường, tức là đun sôi rút rửa nhưng đoạn ghế cơm ta có thể để lửa to (chế độ High) như bình thường do đó tiết kiệm được thời gian nấu hơn và không bị cháy, rất thích hợp khi nấu 1-2 bát cơm. Nếu nấu cơm nhiều người ăn thì khuyến cáo là nấu bằng nồi cơm điện bình thường cho đỡ phải trông
Cách làm:
- Cho gạo đã vo + nước vào nồi thủy tinh, đậy kín, vi sóng 3-4' đến khi sôi
- Khi cơm đã sôi cho ra, đảo đều, giảm về chế độ rã đông hoặc Medium low, tùy nồi to nhỏ, lượng gạo nhiều ít, túm lại là để cơm không bị trào, vi sóng tiếp 3-5' cho đến khi cơm cạn (tùy nấu nhiều hay ít gạo). Đoạn này nếu nồi to và nấu ít không sợ trào thì cứ để chế độ High như bình thường, nhưng vì nồi nhà này bé nên đành phải rút bớt nhiệt
- Cơm cạn, bỏ ra đảo tiếp, nếu thấy khô có thể thêm nước, cho vào lò vi sóng để chế độ High thêm 5' (nếu thích cơm rền hơn thì để tiếp 2-3 phút nữa).
Hôm nay nhà tớ không ăn cơm, nấu cho 2 con mèo 2 bát ăn 2 bữa, dùng LVS rất tiện
-
31/03/2009 04:46 PM #742
-
01/04/2009 10:59 AM #743
Thành viên
- Tham gia ngày
- 08/05/2008
- Bài gởi
- 148
- Cám ơn
- 50
- Được cám ơn 13 lần trong 13 bài
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Chắc phải đậy nắp đó chị ơi, em làm thử 2 lần, kg đậy nắp, lớp mặt của bánh dầy cui, cứng ngắt, lớp đáy thì chưa chín, trưa nay phải hấp thêm cho chín đây (vì tối qua bận dỗ baby ngủ nên vứt vào tủ lạnh rồi, sáng kiểm tra thấy chưa chín lớp dưới).
-
01/04/2009 03:09 PM #744
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Các bạn đi học trường mới cùng Oi nhé, sáng không hề khóc còn chiều mẹ đón không chịu về
http://www.qkvietnam.com/
con chim hư hư ở nhà là bé Oi xinh xinh của bà
con gái yêu của mẹ đã lớn rồi
-
01/04/2009 03:20 PM #745
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Các bạn đi học trường mới cùng Oi nhé, sáng không hề khóc còn chiều mẹ đón không chịu về
http://www.qkvietnam.com/
con chim hư hư ở nhà là bé Oi xinh xinh của bà
con gái yêu của mẹ đã lớn rồi
-
09/04/2009 08:56 PM #746
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/04/2009
- Bài gởi
- 1
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Có ai dùng lò vi sóng hiệu Candy không, hướng dẫn cho mình nấu mấy món với. Loại này nhập nên hướng dẫn ít lắm. Xin cảm ơn trước.
-
10/04/2009 08:09 AM #747
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Các mẹ cho mình hỏi tiệt trùng bình sữa bằng LVS thế nào? Co can nuoc khong?
Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hi sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em.
-
10/04/2009 09:12 AM #748
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
-
14/04/2009 03:37 PM #749
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
Cảm ơn mẹ nó nhé, lần này mình tha hồ vênh với anh xã
-
15/04/2009 10:08 AM #750
Ðề: Món ngon chế biến bằng lò vi sóng
da thuc hanh tiet trung bình sữa, nhanh , gon carm on cac me nhe
Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hi sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em.

Trả Lời Với Trích Dẫn


nữa he he