Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
YENK24
Cơ mà cái tô bún thì toàn thịt không, chạ thấy bún đâu !
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
YENK24
Bác bác, cái đĩa rau sống của bác chưa đủ cho cái tiêu chuẩn của tô bún mắm nhá !!! :Laughing::Laughing::Laughing:
Bún Tây nó thế, lấy đâu ra mà ăn đúng kiểu VN, chị con chả được ăn bún mắm nữa cơ:Laughing:
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
YENK24
Chị, nếu vì lý do con ăn bột nhiều hơn, không tiêu nổi thì phân em sẽ có mùi chua của bột chứ ! Có thể là lý do khác ấy ! Hay em tướt mọc răng ??? :Sick:
Yến có phải chuyên gia ngửi Phưn ko mà phán đúng thế nhể :Smiling:
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Mayumi
Em chào bác Diệu mông to ạ :Laughing: (thấy lích bác sáng là em phải chào ngay) hê hê
Em cứ chọc vào nỗi đau của bác, bác đã cố thu hẹp diện tích bằng cách o ép nó rồi mà cũng ko yên nữa :Drooling: hôm nay bác đi chợ sáng chợ Tây, chiều chợ Tầu, bác xem có gì còn vơ vét ăn tết chứ. Bác đặt 1 con gà có đủ chân tay đầu cánh để thắp hương tất niên rồi, tí phải đi lấy về, gà lọc liếc sạch sẽ thì rẻ thối, còn tuyền thứ lủng củng thì lại đắt vãi ra. Mẹ Sư tử nhiều bánh độc quá làm bác lại phải si nghĩ, Sư Tử ơi cho xin cái công thức làm bánh su sê đi, chủ yếu là cách gói là hấp sao mà được từng cái nhỏ xinh thế
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
meobeongich
Bên em móng giò còn tươi nguyên nhé, thèm chưa chị May, hehe
mà cái bột đậu tương là gì chị ơi ? cái đoạn trộn bột đấy là trộn khô hay nước hả chị ? Em là em thích cái tip dùng trứng thường của chị ấy, vì nhà em chẳng hay ăn trứng muối nên ko có em ló trong tủ lạnh
Bột đậu tương chính là cái hạt đậu tương họ đã rang lên rồi xay mịn ra ý, bên chị cái bột đấy nó bán phổ biến lắm vì họ hay ăn món bánh như bánh trôi của mình nhưng ko có nhân rồi chấm vào bột đậu tương đấy ăn.
Trộn bột khô em nhé, 50% bột mì, 30% bột ngô, và 20% bột đậu tương (nếu kó có bột đậu tương thì cũng chẳng sao chỉ mỗi tội ko đẹp và ko thơm mùi đậu tương rang thôi hihi) Em lăn miếng đậu lụa đấy qua bột khô rồi chiên thì lớp bột nó giòn và bao quanh giúp đậu ko bị nát và lớp bột đó sẽ giúp ngấm với trứng muối nữa.
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Hê nô cả nhà, chào phát để tiêu thụ tí đất
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Rồi, bác đi bắt gà đã, tí về phá tầng tiếp nhé. Chắc tí nữa cho ôn lại kỷ liệm vậy, làm sao còn 1 ngày nữa mà nuốt trôi được hơn 50 tầng nhà đây.
Chia buồn với Bác Phở
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
em post một cái ảnh, mà mãi nó chẳng hiện lên cho em
em làm cái khác vậy
http://i394.photobucket.com/albums/p...h/IMG_3771.jpg
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
giờ đến quả nhé
http://i394.photobucket.com/albums/p...h/IMG_3757.jpg
đây là quả na shi (e ko biết viết đúng ko nữa), giống của Nhật, ăn giống như quả lê nhà mình ý ah
Re: Bếp Kun tầng 48- Cùng nhau đón Giao thừa ..
còn đây là cây gì mà quả trông như quả sung, nhưng ăn lại rất ngọt ah:
http://i394.photobucket.com/albums/p...h/IMG_3758.jpg