• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome.
+ Trả lời bài viết
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Trà chanh nhà thờ

  1. #1
    mitx's Avatar
    mitx đang offline Thành viên
    Tham gia
    14/11/2008
    Bài gởi
    74
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 14 lần trong 10 bài

    Trà chanh nhà thờ

    Bác nào biết fa trà chanh sao cho nó thơm thơm mát mát như trà chanh nhà thờ dạy em với. Không cần jống 100% đâu (có muốn jóng cũng chả đc vì chắc có bí quyết riêng) nhưng sao cho nó gần gần như thế hoặc uống vào gợi nhớ đến trà chanh nhà thờ là đc ạ.
    Help me
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để...........để.............để........... ...làm DỒI, biết không.......

  2. #2
    HaVy's Avatar
    HaVy đang offline Thành viên
    Tham gia
    22/04/2005
    Tên bé
    Đỗ Hà Vy
    Ngày sinh
    23/11/2004
    Tên bé
    Đỗ Phương Vy
    Ngày sinh
    08/06/2009
    Bài gởi
    169
    Cám ơn
    15
    Được cám ơn 22 lần trong 16 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Hì hì... tớ vừa làm 1 cốc đây, ngon cực, làm ở nhà nhé.

    Sáng đi chợ tớ mua 1K lá chè tươi, về rửa sạch rồi đun lấy nước chè tươi. Để làm được cốc chè như ở nhà thờ thì đơn giản thôi mẹ nó ạ. Mẹ nó chỉ cần rót ít nước chè tươi vào cốc thuỷ tinh, cho ít đường vào khuấy đều tay cho tan đường, vắt 1 ít chanh vào, thái thêm 4 - 5 lát chanh thả vào cốc chè, thêm đá cho mát lạnh, rồi thưởng thức. 1 ngày tớ phải uống đến 5 cốc như vậy đấy, mùa này nóng nên uống nhiều, mà làm thế cực dễ uống.

    Mẹ nó làm thử luôn nhé!



    BORN TO BE TOGETHER...

  3. #3
    Pinkizz đang offline Thành viên
    Tham gia
    20/09/2009
    Bài gởi
    11
    Cám ơn
    21
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Thế cái mùi hoa nhài làm sao mà có hả chị
    Em cứ thắc mắc hoài nè

  4. #4
    Minh minh yêu đang offline Thành viên
    Tham gia
    16/12/2005
    Bài gởi
    431
    Cám ơn
    36
    Được cám ơn 108 lần trong 52 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Quote Nguyên văn bởi Pinkizz Xem bi viết
    Thế cái mùi hoa nhài làm sao mà có hả chị
    Em cứ thắc mắc hoài nè
    Bạn mua thêm chè ướp nhài để pha nước nhé.

    Hồi trước tớ hay mua chỗ Hàng Khay ( trên tầng 2 chả nhớ là số 5 hay số 7 gì đó), hơi đắt nhưng chè ướp bằng bông nhài thật ( có rất nhiều bông nhài trong chè) chứ không phải hương liệu. Có cả chè sen nhưng hiếm lắm và phải đặt trước rất lâu, vì chè sen ướp cầu kỳ xong còn phải cho vào chum sành hạ thổ nữa... tớ chỉ chiêm ngưỡng từ xa thôi chứ chè ướp sen tính bằng "chỉ" bằng "cây" nên muôn năm tớ cũng chả có vinh dự sờ đến.
    Một lạng chè ở đó mua về trộn lẫn với khoảng 2,3 lạng chè mộc nữa vẫn thơm nức.

    Bà cụ ướp chè đẹp lắm, mặc áo cánh trắng nhai trầu... lâu lắm không qua chả biết cụ còn không ... "những người muôn năm cũ"...

  5. #5
    greencry đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/01/2009
    Bài gởi
    126
    Cám ơn
    10
    Được cám ơn 5 lần trong 4 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Quote Nguyên văn bởi HaVy Xem bi viết
    Hì hì... tớ vừa làm 1 cốc đây, ngon cực, làm ở nhà nhé.

    Sáng đi chợ tớ mua 1K lá chè tươi, về rửa sạch rồi đun lấy nước chè tươi. Để làm được cốc chè như ở nhà thờ thì đơn giản thôi mẹ nó ạ. Mẹ nó chỉ cần rót ít nước chè tươi vào cốc thuỷ tinh, cho ít đường vào khuấy đều tay cho tan đường, vắt 1 ít chanh vào, thái thêm 4 - 5 lát chanh thả vào cốc chè, thêm đá cho mát lạnh, rồi thưởng thức. 1 ngày tớ phải uống đến 5 cốc như vậy đấy, mùa này nóng nên uống nhiều, mà làm thế cực dễ uống.

    Mẹ nó làm thử luôn nhé!

    e cũng làm y như thế này luôn, nhưng ko đun lấy nước chè, mà rửa sạch chè, đun nước sôi, rùi dùng nước sôi tráng lá chè, rùi mới cho lá chè đã tráng vào bình, sau đó cho nước sôi vào đậy kín bình, làm như vậy nước rất xanh, còn đun lá chè thì nước thường có màu đỏ

  6. #6
    Color's Avatar
    Color đang offline Thành viên
    Tham gia
    02/10/2008
    Bài gởi
    899
    Cám ơn
    285
    Được cám ơn 212 lần trong 136 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Quote Nguyên văn bởi Minh minh yêu Xem bi viết
    Bạn mua thêm chè ướp nhài để pha nước nhé.

    Hồi trước tớ hay mua chỗ Hàng Khay ( trên tầng 2 chả nhớ là số 5 hay số 7 gì đó), hơi đắt nhưng chè ướp bằng bông nhài thật ( có rất nhiều bông nhài trong chè) chứ không phải hương liệu. Có cả chè sen nhưng hiếm lắm và phải đặt trước rất lâu, vì chè sen ướp cầu kỳ xong còn phải cho vào chum sành hạ thổ nữa... tớ chỉ chiêm ngưỡng từ xa thôi chứ chè ướp sen tính bằng "chỉ" bằng "cây" nên muôn năm tớ cũng chả có vinh dự sờ đến.
    Một lạng chè ở đó mua về trộn lẫn với khoảng 2,3 lạng chè mộc nữa vẫn thơm nức.

    Bà cụ ướp chè đẹp lắm, mặc áo cánh trắng nhai trầu... lâu lắm không qua chả biết cụ còn không ... "những người muôn năm cũ"...
    Mẹ này lãng mạn đến đáng yêu.
    Hôm nào phải qua địa chỉ mẹ nó cho để mua chè mới được, cái gì cứ nơi đâu phảng phất hương xưa là mình thích mò mẫm lắm!

  7. #7
    nevertofar's Avatar
    nevertofar đang offline Thành viên
    Tham gia
    03/08/2006
    Bài gởi
    831
    Cám ơn
    93
    Được cám ơn 169 lần trong 142 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Quote Nguyên văn bởi greencry Xem bi viết
    e cũng làm y như thế này luôn, nhưng ko đun lấy nước chè, mà rửa sạch chè, đun nước sôi, rùi dùng nước sôi tráng lá chè, rùi mới cho lá chè đã tráng vào bình, sau đó cho nước sôi vào đậy kín bình, làm như vậy nước rất xanh, còn đun lá chè thì nước thường có màu đỏ
    Để đun trà xanh ko bị đỏ thì làm như thế này nhé:
    Lá trà xanh rửa sạch, vò sơ sơ. Đun nước sôi, cho lá trà vào, nước sôi lăn tăn thì bắc ra luôn, mở vung ra chứ đừng đậy. Khi nồi trà hơi âm ấm hãy đậy vung lại! Đảm bảo nước ko bị đỏ!
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

  8. #8
    Axon_Edwards's Avatar
    Axon_Edwards đang online Thành viên
    Tham gia
    07/08/2007
    Tên bé
    **Bông**
    Ngày sinh
    28/08/2008
    Bài gởi
    3,191
    Cám ơn
    163
    Được cám ơn 470 lần trong 375 bài

    Ðề: Trà chanh nhà thờ

    Quote Nguyên văn bởi Minh minh yêu Xem bi viết
    Bạn mua thêm chè ướp nhài để pha nước nhé.

    Hồi trước tớ hay mua chỗ Hàng Khay ( trên tầng 2 chả nhớ là số 5 hay số 7 gì đó), hơi đắt nhưng chè ướp bằng bông nhài thật ( có rất nhiều bông nhài trong chè) chứ không phải hương liệu. Có cả chè sen nhưng hiếm lắm và phải đặt trước rất lâu, vì chè sen ướp cầu kỳ xong còn phải cho vào chum sành hạ thổ nữa... tớ chỉ chiêm ngưỡng từ xa thôi chứ chè ướp sen tính bằng "chỉ" bằng "cây" nên muôn năm tớ cũng chả có vinh dự sờ đến.
    Một lạng chè ở đó mua về trộn lẫn với khoảng 2,3 lạng chè mộc nữa vẫn thơm nức.

    Bà cụ ướp chè đẹp lắm, mặc áo cánh trắng nhai trầu... lâu lắm không qua chả biết cụ còn không ... "những người muôn năm cũ"...
    Đọc tới đâu là hình dung tới đó, lãng mạn mơ mộng . Chị có nhớ tên bà cụ ko hả chi?





Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài