1,197,769 Thành viên
10,109 Online
Block
+ Trả lời
Trang 1/6 1 2 3 ... cuốicuối
1 đến 10 trên 53 kết quả

Ðề tài: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

  1. #1
    Avatar của Weepingwillowvtc
    Weepingwillowvtc đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 08/09/2010
    Bài gửi: 36
    Được cảm ơn: 31 lần
    Tên bé: Trần Thái Tuấn
    Ngày sinh: 28/12/2008

    Question Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Phòng chồng em làm toàn đực rựa, có 9 ông, 5 có gia đình, 4 độc thân, trong đó trưởng phòng vẫn độc thân, cả 9 ông đều thuộc dạng ham vui. Cả ngày làm việc ngót nghét 9,10 tiếng với nhau rồi. Thế mà sau giờ làm vẫn thích tụ tập bia bọt, chém gió (chả hiểu chém cái gì). 2 mẹ con ngồi chơi chờ bố về buồn thiu, mà không hiểu sao đến 10h tối gọi điện cho OX không bao giờ được, toàn hết pin thôi, chỉ gọi điện cho các anh em cùng phòng rồi chuyển máy qua với chồng được. Báo hại mình mang tiếng quản chồng. Ghét ghê, có góp ý nhẹ nhàng rồi đấy nhưng OX nói cả phòng đi chẳng lẽ mình ko đi, mà Trưởng phòng đi không đi ông ý lại buồn. Ui, sao em mong trưởng phòng lấy vợ thế. Ông này sinh năm 77, về nhà buồn không biết làm gì, người yêu chưa có. Có ai vác ông ý đi không??? Hàng tốt, đảm bảo chất lượng, chưa bóc tem, thẳng tính nhưng.... hơi nhát gái, chỉ chờ người đến tán, chứ mở mồm ra cóc biết tán câu nào. Thế mới khổ.
    :Rose::Rose: Hai mươi bảy mùa rau ngổ, chưa biết cầm ... cổ chân ai :Rose::Rose::Laughing:

  2. Thành viên sau cảm ơn "Weepingwillowvtc" vì bài viết hữu ích:

    saoxanh_83 (16/05/2012)

  3. #2
    Avatar của ngoi.sao.nho.
    ngoi.sao.nho. đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 15/07/2010
    Bài gửi: 770
    Được cảm ơn: 490 lần

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Các bố các mẹ tư vấn trường hợp này đi ạ.

    Em cũng rơi vào trường hợp này đấy.

    Em ngọt nhạt mãi không được, đến lúc bực mình cáu gắt, bố mẹ chồng cũng nói chồng em nhìu, giờ em đang có bầu nữa, thì lão mới đỡ.

    Mà quả thật em không đỡ được mấy ông cùng cty chồng em, tuyền có gia đình con cái hết rồi mà các ông đi chơi thoải con gà mái sau giờ làm, 1 tuần phải nhậu 3-4 buổi, 2 ngày cuối tuần thì đá bóng. Thể thao thì em ủng hộ, đằng này trời mưa tầm tã vẫn gọi chồng em đi, bảo sân cỏ nhân tạo, vẫn đá được.

    Vẫn biết là do chồng mình là chính, chứ trách gì người ta. Nhưng em ức chế lắm, cả ngày gặp nhau rồi, tối vẫn tụ tập để chém gió, 2 ngày cuối tuần ko đi làm nên nhớ nhau hay sao ấy, đá bóng xong lại tụ tập chém !

    Có lần em cáu, em bảo đàn ông gì mà lắm chuyện để buôn thế, ngày gặp nhau đến 9 tiếng mà ko chán ah. Có hôm các ông ấy còn tụ tập cả đêm đánh bạc.

    Trách chồng mình nhưng em vẫn thấy mấy thằng cha đấy vô duyên, người ta có gia đình vợ con rồi, suốt ngày eo éo gọi điện rủ đi tụ tập. 6h sáng gọi điện rủ ăn sáng, 11h đêm hỏi đang ở đâu đấy??? thằng abc đang buồn, mấy anh em ra ngồi với nó tí !!!!

    Em để ý nhưng chưa phát hiện được gì khả nghi, nhưng để chắc ăn lần nào em cũng bắt lão chồng em ngồi ở đâu phải nói rõ địa chỉ, đang ngồi ăn mà chuyển sang đi hát cũng phải nói rõ ở chỗ nào. Bất thình lình em đi tăm tia mà không nói đúng thì chớ kể.

    Có lần em cải thiện tình hình, bảo chồng mời các ông ấy đến nhà, vừa thăm dò tình hình các ông này, mà chồng lại ở nhà. Các ông ăn uống xong lăn ra đánh bạc.Lúc sau chả hiểu thế nào, chửi bới nhau ầm ĩ, có 2 ông còn chạy ra bếp nhà em, lôi dao lôi kéo ra doạ chém doạ giết.

    Chán cảnh chồng nhậu nhẹt, la cà thật. Dùng giải pháp mời về nhà, nấu nướng dọn dẹp oằn lưng, ăn uống ở nhà người ta xong còn không biết điều, đánh cãi, doạ đâm chém ở nhà người ta. Vô duyên hết sức.
    Con là ngôi sao Nhỏ của Mẹ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    Mẹ là ngôi sao Bự của Con :Laughing: :Laughing::Laughing:

  4. 3 thành viên cảm ơn "ngoi.sao.nho." vì bài viết hữu ích:

    bebeo82 (14/09/2010), Quynh_Bong2007 (08/10/2010), Weepingwillowvtc (14/09/2010)

  5. #3
    Avatar của Weepingwillowvtc
    Weepingwillowvtc đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 08/09/2010
    Bài gửi: 36
    Được cảm ơn: 31 lần
    Tên bé: Trần Thái Tuấn
    Ngày sinh: 28/12/2008

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    ôi có mẹ cùng cảnh ngộ rồi nè. Mừng quá. Nhà em ở heo hút lắm, nhưng cứ nghe thấy tụ tập là OX em phi đến nhanh lắm. Có hôm em phản ứng thì bị nói là "ích kỉ, bạn bè nó có cần nó mới gọi, giàu vì bạn...". Có hôm em ngồi nói chuyện với mấy anh cùng phòng thấy đội ấy còn phân thứ hạng nữa. Có ông kêu anh chỉ thua mỗi ông Long thôi (ông Long là 7 ngày/tuần, 4 tuần/ tháng/ 12 tháng/ năm) mà không bị vợ gọi về như em gọi đâu. Thế mới điên. Mấy ông này chỉ thi thoảng bài bạc (chắc 1 năm 7 lần). Có hôm đòi bế con theo chồng, ăn nhậu buổi trưa, các ông đánh bài đến chiều tối, con đói meo, bố vẫn hăng tiết vịt, không về vì chỉ có 4 tên ngồi đan quạt, về thì tan hội, mình điên quá đòi đi Taxi về. OX hầm hầm đi về, không quên mắng mình là :"chỉ biết có mỗi bản thân thôi". Rồi:"Con nhịn 1 bữa có sao đâu". Thế mới ức. :mad::Crying:
    :Rose::Rose: Hai mươi bảy mùa rau ngổ, chưa biết cầm ... cổ chân ai :Rose::Rose::Laughing:

  6. #4
    Avatar của bethoccuame
    bethoccuame đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm
    Tham gia: 09/05/2007
    Bài gửi: 1,100
    Được cảm ơn: 1,601 lần
    Tên bé: Đỗ Duy Anh
    Ngày sinh: 1-8-2007
    Tên bé: Đỗ Quỳnh Chi
    Ngày sinh: 13/08/2012

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    ôi uoc j minh đuoc nhu cac a y,chôg e cug thê,suôt ngay chi cf voi đi đa bog,vô tâm vô tinh k đê đâu cho hêt thê ma vân noi ng khac k quan tam đên minh. Chi so jai nha đi voi gai ngoai thi k đo dc thôi chu ham vui thi chi biêt mag chôg cho suog miêg thôi chu k biêt lam thê nao đê cai thiên tinh hinh ca

  7. #5
    Avatar của meoxunghe
    meoxunghe đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 14/09/2010
    Bài gửi: 962
    Được cảm ơn: 648 lần

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Đàn ông biết nhậu mới biết làm chuyện lớn, mà biết nhậu là nhậu có kế hoạch , có mục đíc, không nhậu vô tội vạ và khoo6ng say xỉn về làm khổ vợ con.

    Các bà nên thông cảm cho đàn ông, ông nào làm nhà nước, làm kinh doanh, làm sales (nói chung là những coo6ng việc giao tiếp nhiều) mà không nhậu thì cứ phải nói là............

    Nếu thường xuyên quá thì phải góp ý thôi

  8. #6
    Avatar của ngoi.sao.nho.
    ngoi.sao.nho. đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 15/07/2010
    Bài gửi: 770
    Được cảm ơn: 490 lần

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Đàn ông có thú vui nhậu giống như phụ nữ có thú vui buôn dưa dê ấy, ai chả bít. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ.

    Chồng chủ top ko bít thế nào, chứ chồng tớ ngoài đội nhậu cty,còn có đội Đại học, đội bạn thân, đội game, đội bóng đá. Để khách quan em hỏi các bố ở đây, một tuần ông chồng nhà em chia đều thời gian cho các đội ấy thì có chấp nhận được không?

    Có lần tức khí em bảo: anh lấy vợ mà vẫn như trai chưa vợ ấy nhỉ, không có cuộc nhậu nhẹt nào mà thiếu mặt. Ham vui vậy sao còn lấy vợ làm gì cho khổ vợ khổ con. Lão lý luận thế này: Lấy vợ mà tự dưng thành ngoan ngoãn bị chúng nó bảo là thằng sợ vợ, rồi mang tiếng em là ghê gớm với bạn bè anh. Em thấy đấy, bọn nó đi thoải mái, vợ có gọi eo éo như emđâu.

    Trờiiiiiii, em muốn gặp các bà vợ ấy xem có phải em là bà vợ khó tính ko, hay là các bà ấy chán đến mức ko buồn quan tam xem chồng đi đâu, làm gì.
    Con là ngôi sao Nhỏ của Mẹ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    Mẹ là ngôi sao Bự của Con :Laughing: :Laughing::Laughing:

  9. #7
    Avatar của Weepingwillowvtc
    Weepingwillowvtc đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 08/09/2010
    Bài gửi: 36
    Được cảm ơn: 31 lần
    Tên bé: Trần Thái Tuấn
    Ngày sinh: 28/12/2008

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Giọng hệt như OX mình. Nhưng em hỏi có bác nào có biện pháp gì không? Nhiều lúc em ức bế con đi chơi bát ngát, tưởng là OX sẽ gọi điện rối rít, ai ngờ mình còn về sớm hơn lão, pó chân mất.
    :Rose::Rose: Hai mươi bảy mùa rau ngổ, chưa biết cầm ... cổ chân ai :Rose::Rose::Laughing:

  10. #8
    Avatar của Weepingwillowvtc
    Weepingwillowvtc đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 08/09/2010
    Bài gửi: 36
    Được cảm ơn: 31 lần
    Tên bé: Trần Thái Tuấn
    Ngày sinh: 28/12/2008

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meoxunghe Xem bài viết
    Đàn ông biết nhậu mới biết làm chuyện lớn, mà biết nhậu là nhậu có kế hoạch , có mục đíc, không nhậu vô tội vạ và khoo6ng say xỉn về làm khổ vợ con.

    Các bà nên thông cảm cho đàn ông, ông nào làm nhà nước, làm kinh doanh, làm sales (nói chung là những coo6ng việc giao tiếp nhiều) mà không nhậu thì cứ phải nói là............

    Nếu thường xuyên quá thì phải góp ý thôi
    Góp ý thế nào đây bác? Khi mà cuộc nhậu nào cũng có lý do chính đáng.
    :Rose::Rose: Hai mươi bảy mùa rau ngổ, chưa biết cầm ... cổ chân ai :Rose::Rose::Laughing:

  11. #9
    Avatar của Weepingwillowvtc
    Weepingwillowvtc đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 08/09/2010
    Bài gửi: 36
    Được cảm ơn: 31 lần
    Tên bé: Trần Thái Tuấn
    Ngày sinh: 28/12/2008

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Mà phần quan trọng là em đang muốn xem ai đó có thể bắt cóc ông Trưởng phòng chồng em được không? Bác nào có mối giới thiệu dùm. Em đảm bảo về ông trưởng phòng này. Sống tình cảm (chưa biết ăn của nhân viên đồng cắc nào), không bệnh tật, hơi bướng, chỉ mỗi tội không biết tán gái thôi. Ông này mà lấy vợ chắc là chồng em sẽ ăn cơm ở nhà nhiều hơn là cái chắc.
    :Rose::Rose: Hai mươi bảy mùa rau ngổ, chưa biết cầm ... cổ chân ai :Rose::Rose::Laughing:

  12. #10
    Avatar của bebeo82
    bebeo82 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm
    Tham gia: 26/06/2010
    Bài gửi: 207
    Được cảm ơn: 342 lần

    Re: Làm thế nào để chồng bớt nhậu nhẹt, la cà.

    Chồng mình khi chưa lấy vợ thì cũng y chang như chồng của mấy mẹ. Từ hồi lấy về cũng ngoan đáo để. Tại mình làm mấy trận ầm ĩ nên ông ý sợ hay sao í...
    Hồi vẫn còn yêu nhau, có lần ông ý đi nhậu với bạn bè (công việc thui) nhưng mà ko cho mình đi cùng. Điên tiết, xông thẳng đến quán, ngồi bàn đối diện. Lão ý ăn không nổi, sợ quá sang mời mình sang ngồi cùng bàn, mình bảo "Anh là ai? Em chả quen biết anh!". Ăn xong, mình đứng dậy đi về, coi như chả quen biết.
    Sau vụ đấy, sợ hết hồn... hehe

    Vậy mà vẫn còn vài vụ sau nữa, đúng là bọn đàn ông, có đánh chết cũng chẳng chừa...

+ Trả lời
Trang 1/6 1 2 3 ... cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài