- 02/11/2011 11:33 PM #841
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Lại vào đây thăm Chú Sữa và góp thêm 1 viên gạch ủng hộ chú xây nhà!
Người đàn ông rộng lượng là người có trái tim bao dung... Bao dung với cả kẻ thù.
- 02/11/2011 11:43 PM #842
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Chỉnh sửa lần cuối bởi Hoa_Sữa_tháng_10; 02/11/2011 vào lúc 11:51 PM.
Tỉnh
Việt Nam nghèo vì
http://www.webtretho.com/forum/f26/v...-gioi-1549918/
Tô Linh Hương 24 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex
http://www.webtretho.com/forum/f26/t...conex-1222198/
Đường đi của đồng tiền
http://www.webtretho.com/forum/f26/d...g-tien-753988/
Lạm phát.Xót xa vì 'bão giá"..
http://www.webtretho.com/forum/f26/x...ao-gia-693250/



Tạm biệt nhé dù ta không gặp lại
Xin đừng quên kỷ niệm ban đầu
Có những cánh chim khi rời tổ ấm
Lướt xa rồi nhưng lòng vẫn bên nhau



Xuân.Hạ.Thu.Đông.
Nước hòa mình vào Sông.Sông chảy ra ngoài biển.
- 03/11/2011 12:05 AM #843
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Đã sang ngày mới.
Tỉnh
Việt Nam nghèo vì
http://www.webtretho.com/forum/f26/v...-gioi-1549918/
Tô Linh Hương 24 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex
http://www.webtretho.com/forum/f26/t...conex-1222198/
Đường đi của đồng tiền
http://www.webtretho.com/forum/f26/d...g-tien-753988/
Lạm phát.Xót xa vì 'bão giá"..
http://www.webtretho.com/forum/f26/x...ao-gia-693250/



Tạm biệt nhé dù ta không gặp lại
Xin đừng quên kỷ niệm ban đầu
Có những cánh chim khi rời tổ ấm
Lướt xa rồi nhưng lòng vẫn bên nhau



Xuân.Hạ.Thu.Đông.
Nước hòa mình vào Sông.Sông chảy ra ngoài biển.
- 03/11/2011 06:36 AM #844
- 03/11/2011 03:49 PM #845Tham gia: 03/06/2011Bài gửi: 2,7764,491Tên bé: AkashaNgày sinh: 04.10.2011Tên bé: Bi RainNgày sinh: 14.11.2012Tên bé: ...chờ chút :">
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Hôm nay thiệt là muốn thức khuya.
Mà mai thi rồi... hẹn ngày khác
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ

...and that innocent smile of you could ease all pains...
- 03/11/2011 09:32 PM #846
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
nhà chú sữa hôm nào cũng đông khách nhỉ?
- 03/11/2011 10:18 PM #847
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Chào cả nhà, mình là thanh viên mới. Đêm nay mình ko ngủ được, nên lò mò vào đây tìm người chia sẽ tâm sự của mình. Mình và anh yêu nhau đã 8 năm, chúng mình sắp kỷ niệm ngày đầu tiên quen nhau vào 19/11 này. Mình và anh đã thống nhất với nhau là giữa chúng mình ko có bí mật nào cả. Chúng mình đều biết password email của nhau (sau này mình mới nhận ra đây là một sai lầm). Mình làm cho cty tư nhân, còn anh làm công chức nhà nước. Mình có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tính mình thì vui vẻ, hoạt bát. Mình và các bạn nam thỉnh thoảng chat chít tào lao với nhau, kiểu như nam nữ trêu chọc, vờn qua vờn lại. Nhưng tất cả chỉ là đùa cho vui thôi, chứ bên ngoài mình và những người đó chỉ là bạn bè bình thường.
Một lần bạn trai mình vào hộp mail của mình, đọc và lưu lại hết những đoạn chat đó. Và anh ấy nói mình sống 2 mặt, mình dễ dãi, và có thể đã "ăn nằm" với những người đàn ông đó, rằng anh ấy bị "cắm sừng" đã lâu màu ko biết, anh ấy nói anh ấy hận mình.
Mình thật sự rất buồn, đối với mình đó chỉ là nói đùa thôi, ko có ý nghĩa gì cả. Có thể mình đã sai khi đùa giỡn như vậy, nhưng việc anh ấy cho rằng mình đã "ăn nằm" với những người đó làm mình rất buồn. Mình tự hỏi, 8 năm qua, anh ấy yêu mình, ở bên cạnh mình vì điều gì ? .
Sẵn đây, các bác trai cho mình biết suy nghĩ của các bác như thế khi thấy những đoạn chat của bạn gái mình như vậy ?
Giờ mình buồn và không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì, chúng mình đã ko gặp nhau 2 tuần rồi.
- 03/11/2011 10:37 PM #848
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Vào ngày 11/9/2003, có một chàng trai hỏi cô gái:
- E làm bạn gái a nhé?
-...

Một nụ hôn thật nồng nàn đã đc chàng trao cho nàng, thế là họ trở thành người yêu của nhau...
Nhưng, lại là chữ nhưng, cô gái k hiểu rằng khi mình đã chấp nhận làm gf của ai, có nghĩa là mình đã phải gò bó bản thân hơn trc, k còn là một cô gái tự do như xưa nữa, ngược lại cô ấy đã có một người quan tâm, lo lắng cho cô, một người cô có thể tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cs mà trc đây cô k có, và thậm chí có một người thỏa mãn cả cảm giác... xác thịt, một sự sung sướng mà trc đây cô chưa bao giờ nhận đc (sorry nói ra điều này hơi thô). Điều gì cũng có 2 mặt của nó...
Việc gò bó ở đây có thể hiểu là bao gồm cả việc hạn chế tối đa việc tiếp xúc bằng tin nhắn, yh với zai khác (ngoại trừ công việc), dù mình có ý gì hay k...
Phản ứng của người bạn trai khi biết chuyện này là buồn và bực cũng dễ hiểu, rất giận. Vì sao? Vì lòng kiêu hãnh, vì lòng tự tôn, và vì tình yêu dành cho cô gái.
- 03/11/2011 10:49 PM #849
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
Tỉnh
Việt Nam nghèo vì
http://www.webtretho.com/forum/f26/v...-gioi-1549918/
Tô Linh Hương 24 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex
http://www.webtretho.com/forum/f26/t...conex-1222198/
Đường đi của đồng tiền
http://www.webtretho.com/forum/f26/d...g-tien-753988/
Lạm phát.Xót xa vì 'bão giá"..
http://www.webtretho.com/forum/f26/x...ao-gia-693250/



Tạm biệt nhé dù ta không gặp lại
Xin đừng quên kỷ niệm ban đầu
Có những cánh chim khi rời tổ ấm
Lướt xa rồi nhưng lòng vẫn bên nhau



Xuân.Hạ.Thu.Đông.
Nước hòa mình vào Sông.Sông chảy ra ngoài biển.
- 03/11/2011 10:54 PM #850
Re: Tâm sự đêm khuya....tầng 7
-con trai hay con gái khi đọc những dòng chat như vậy cũng thường nghĩ như vậy thôi.Chị cứ đặt thử hoàn cảnh vào người kia và nghĩ theo chiều ngược lại sẽ thấy.
Trừ trường hợp người kia rất hiểu.và rất yêu chị .sống hơi thoáng 1 chút thì sẽ nghĩ khác.
-có 1 điểm chị có thể giải thích cho anh kia.đó là .chị đã ko dấu anh bất kỳ điều gì.vì nếu muốn dấu anh thì chị đã ko đưa password mail cho anh.Tỉnh
Việt Nam nghèo vì
http://www.webtretho.com/forum/f26/v...-gioi-1549918/
Tô Linh Hương 24 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex
http://www.webtretho.com/forum/f26/t...conex-1222198/
Đường đi của đồng tiền
http://www.webtretho.com/forum/f26/d...g-tien-753988/
Lạm phát.Xót xa vì 'bão giá"..
http://www.webtretho.com/forum/f26/x...ao-gia-693250/



Tạm biệt nhé dù ta không gặp lại
Xin đừng quên kỷ niệm ban đầu
Có những cánh chim khi rời tổ ấm
Lướt xa rồi nhưng lòng vẫn bên nhau



Xuân.Hạ.Thu.Đông.
Nước hòa mình vào Sông.Sông chảy ra ngoài biển.



