- 15/07/2008 02:25 PM #1
Phải làm sao khi bị lừa dối?
Các chị ah, em đang rất buồn, hụt hẫng khi phát hiện ra điều này. Em và anh ấy đã yêu nhau hơn 2 năm, tình cảm vẫn luôn gắn bó và ngày càng thấy yêu nhau hơn. Cho đến tháng trước, em đi sang Sing, đến tháng 10 này mới về VN. Bọn em vẫn chat và mail cho nhau. Anh ấy luôn nói nhớ em rất nhiều, viết thư nói rằng anh mãi mãi chỉ yêu mình vợ thôi...
Vậy mà mọi người biết ko, khi em vào hòm mail của anh ấy (anh ấy không biết em đã có password) thì thấy 3 lá thư anh ấy viết cho người con gái nào đó. Thư có title là Anh yêu em và trong thư chỉ viết "Anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi". Xem xong mà trời đất như quay cuồng, em thật sự cảm thấy đau và bị tổn thương nhiều lắm. Chỉ mong đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi..Em chưa bao giờ bị lừa dối như thế. Em mới đi có gần 1 tháng mà anh ấy đã… Lúc này em vừa thất vọng, đau khổ vừa cảm thấy hận anh ấy. Mọi người bảo em phải làm sao giờ, có nên nói thẳng vào mặt anh ta ko hay là tìm 1 lời giải thích, hay im lặng mà cắt đứt quan hệ. Mong các chị cho em 1 lời khuyên.Xem các chủ đề mới nhất:
- Kiểu con gái tính khí như em, liệu có tìm được hạnh phúc đích thực ko? (23/05/2013)
- Nhật kí những ngày cầm cưa (23/05/2013)
- 1 Chút Thôi... (23/05/2013)
- Trung tâm tư vấn giải tỏa căng thẳng của các anh trai ế, và biện pháp khắc phục (23/05/2013)
- cần các mẹ, các chị, các bạn, các em, giúp đỡ (23/05/2013)
- mạnh mẽ bước hay buông xuôi tất cả (23/05/2013)
- phía xa trùng khơi- em ngưỡng mô những người yêu nhau đã đến được với nhau! (23/05/2013)
- Hà Nội thuê xe ôtô có lái 4900 đồng/km (23/05/2013)
- Hà Nội thuê xe ôtô có lái 4900 đồng/km (23/05/2013)
- Tình trong biển tình (23/05/2013)
Chỉnh sửa lần cuối bởi lovewind; 15/07/2008 vào lúc 02:43 PM. Lý do: sửa font
- 15/07/2008 02:29 PM #2
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
Đọc có được đâu mà cho lời khuyên?
Restart DAS
06/09/2012 51 84 74 83 93 53 34 28
07/10/2012 48 84 71 78 93 53 33 28
27/12/2012 47 84 69 78 90 51 32,5 28,5
- 15/07/2008 02:34 PM #3
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
bây giờ mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện. Anh ta đã giả dối thế thì còn gì nữa hở bạn! Nếu là mìh, mình sẽ liên lạc với cô gái kia, cả 2 cùng gặp anh ta cho anh ta bất ngờ, chắc lúc ấy chỉ biết chui đầu xuống đất. Dậy cho anh ta 1 bài học. Đồ bắt cả 2 tay!
I want nobody...
- 15/07/2008 02:35 PM #4
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
- 15/07/2008 02:40 PM #5
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
Cảm ơn Mẹ UyênMy nhé.
Em nên mừng chứ, em gái, vì em đã phát hiện sớm con người thật của anh ta. Nếu cưới về rồi mới phát hiện, có phải lở dở cuộc đời em không?Restart DAS
06/09/2012 51 84 74 83 93 53 34 28
07/10/2012 48 84 71 78 93 53 33 28
27/12/2012 47 84 69 78 90 51 32,5 28,5
- 15/07/2008 02:48 PM #6
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
Cám ơn các chị nhé. 2 ngày nay em lên mạng toàn để invisible, em vẫn chưa biết làm j là tốt nhất nên ko gặp anh ta
- 15/07/2008 02:52 PM #7
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
bỏ chứ sao em, chưa có con gì thì o có ràng buộc gì cả,người này đã có tính trăng hoa rồi, mai mốt mà có con, em sẽ khổ như các chị, bị vướng bận bởi trách nhiệm với con cái,gia đình, khi đó muốn bỏ cũng không được, em hiểu không, giờ em tự do tung cánh, nhiều chị ở đây ước được 1 mình như em mà không thể quay ngược thời gian lại đó
- 15/07/2008 02:56 PM #8
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
Còn nhiều chàng trai tốt khác mà bạn. Chúc bạn chóng bình an.
- 15/07/2008 02:57 PM #9
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
Kể với bạn 1 câu chuyện của bạn mình.Nó cũng biết password của chồng nên vào thì thấy anh ta nói với 1 con bé là : anh và vợ anh chẳng hợp nhau gì cả,anh thấy rất mệt mỏi..bạn của unb cũng buồn khóc mất mấy ngày sau đó hỏi thẳng thì chồng nó bảo là nói trong lúc buồn bã lên mạng thôi,yêu đương nhăng nhít qua mạng ý mà..tất cả chỉ là ảo.Bây giờ vợ chồng nó đang sống hạnh phúc.
Bạn nên hỏi thẳng anh ấy để xem anh ấy trả lời thế nào, sau đó tỉm hiểu luôn cái người anh ta gửi email.Nếu sự thật anh ta đã phản bội thì chia tay là điều đương nhiên.Nhưng nếu vì 1 phút yếu lòng chỉ là chuyện chat chit trên mạng thì thấy hơi vội vàng nhỉ?Đừng buồn vì những thứ mình đã mất..hãy vui vì những thứ mình đã có
- 15/07/2008 05:41 PM #10
Ðề: Phải làm sao khi bị lừa dối?
cái người gặp gái là buông lời thì dù chat chit hay ở ngoài thì cũng vậy thuiii, nó thuộc về bản chất òi
I want nobody...




Trả lời với trích dẫn
Ôm Ta Rê, Tút Ta Rê, Tu Rê Soa Ha



8:05Am 29/12 Tường Chi bé bỏng