-
25/09/2009 02:10 PM #526
-
11/01/2010 03:33 PM #527
Thành viên
- Tham gia
- 11/07/2009
- Tên bé
- Mimi
- Ngày sinh
- 2011
- Tên bé
- Sam
- Ngày sinh
- 2013
- Bài gởi
- 184
- Cám ơn
- 76
- Được cám ơn 79 lần trong 36 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
các mẹ cứ nói ko quan tâm, không lục lọi thì không nhìn thấy, chứ như chuyện của em vừa rồi thì đúng là hú hồn, và em nghĩ chuyện gì mình cũng phải nắm trước, giải quyết ngay thì mới ổn thoả được.
Hôm đó, e với ox tương lai nằm với nhau, em bảo năm sau cưới giữa năm chứ ko cưới sớm quá đâu
ox bảo ko cưới sớm lỡ có bồ nhí thì sao. Em tự tin cười khẩy :có thì nói e biết, mình chia tay. Ảnh bảo "chia tay thật hả?" em khẳng định lại 1 lần nữa. Lúc đó ổng làm cái mặt thấy ghét lắm kìa, làm e tò mò kinh khủng, làm ra vẻ hỏi chơi, dò hỏi thử con nhỏ nào, tên gì, làm gì, ở đâu, quen thế nào,...? thì ổng trả lời úp mở làm mình càng tò mò. Cuối cùng mình làm vẻ mặt bình thản nhất hỏi "vậy có chuyện này ko?" (chuyện abc xyz) thì ổng úp mặt vào gối, rồi mình lại hỏi "mấy lần" - ko trả lời - "1 lần?" - ko trả lời" - "2 lần?" - không trả lời - "3 lần?" - không trả lời và một số lần nữa cũng ko trả lời (làm cái mặt thấy bực bội lắm nha). Hỏi lại "4 lần hả?" - gật đầu.
Lúc đó tức xì khói nhưng vẫn im lặng - ổng hỏi "sao e ko ghen? sao e ko giận a? e im lặng làm a thấy có lỗi quá à!" (***, đạo đức giả). Mình bảo "rồi giờ tính sao?" - ảnh nói thì thầm "có em bé" - mình ko nghe rõ hỏi lại, anh ấy nhắc lại - trùi ui là tức, quay cuồng chóng mặt. Hỏi "từ khi nào?" - "cùng lúc em nói với anh" - cách đây gần 1 tháng mình báo bị trễ - ko biết có ko - nhưng mà ko có (phù).
Hỏi "thực ra là anh quen ngta đc bao lâu rồi?" - cũng gần nửa năm - OMG - nửa năm bị xỏ mũi?
Hỏi "giờ anh tính sao?" - "để anh tính"
"tính cái gì mà tính? tính như thế nào?" - em cứ bình tĩnh để anh tính
"ý người ta sao? có bàn chuyện cưới xin không?" - có, nhưng anh bảo từ từ
"có ý định bỏ không?" - bỏ thì có tội lắm, dù sao cũng là con anh.....
Khóc bù lu bù loa lên "còn em thì sao?" + cào cấu, đánh đập, khóc thét lên.
----> ổng cứ dỗ dành bảo bình tĩnh để anh tính - nhưng chú thích là anh xã tương lai e là CA, tụi e cũng xác minh lý lịch xong hết rồi, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là cưới thôi - giờ mà có chuyện này, người ta kiên quyết ko bỏ thì coi như em lãng phí gần 3 năm tuổi trẻ.
em vật vã 1 lúc thì sáng mắt lên, lý lịch e đã xong - còn "nó" muốn cưới phải mất mấy tháng xác minh lý lịch - rồi gia đình bên chồng em cũng bảo em đi đăng ký kết hôn.
Em bảo "em với anh đăng ký kết hôn nha?" - ý em là tui e đã là vợ chồng trên giấy tờ thì con kia ko có cớ gì giữ lại để đòi cưới ấy mà.
Ox: "Ờ, nhưng em có chấp nhận anh không?" - em vừa khóc vừa nói trong nước mắt "em yêu có mỗi mình anh, không lấy anh thì em lấy ai?"
- Vậy mai em về nhà làm giấy tờ nha? - Ờ.
- Còn chuyện kia thì sao? - cười ha hả "em cùi bắp quá vậy"
Em ngơ ngác ko hiểu gì hết, còn ổng thì cười ha hả, bảo em khìn, cùi bắp, blah blah....
Trùi ui, em vừa tức vừa tủi thân, nhưng mà hú hồn.
Trước giờ cũng có 2 phát hiện có tin nhắn vớ vẩn nhưng cãi nhau sơ sơ rùi ko quan tâm.Lâu lắm nay rồi ko xem trộm đt nữa, vì titưởng rồi, Hôm bữa làm 1 trận lên tim, e lo quá.
Rủi có lúc nào mình ko quan tâm ngăn chặn ngay từ đầu, để sự việc diễn biến đến thế này rồi thì sao nhỉ?
Bữa đó ổng giỡn em cả nữa tiếng đồng hồ, làm em khóc hết nước mắt mới tha cho em, còn bảo "vậy mới biết vợ mình yêu mình thế nào"
Chuyện là, thỉnh thoảng cũng có 1 con nó thích ox em, lần này cũng có 1 con thiệt, nhưng mà cũng chỉ vớ vẩn thôi. Thì vẫn biết ox yêu vợ nhất nên tự tin ko quan tâm, nhưng giờ thấy hoài nghi quá!
Vì không cưới nữa, cần nhượng cọc ở nhà hàng Đông Phương Q12, có thể dời từ giờ tới cuối năm hoặc năm sau. Liên hệ Thanh - 090 898 5005.
-
11/01/2010 04:49 PM #528
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Đúng là các ông làm mất lòng tin ở các bà và các bà thì hay đa nghi quá mức
. Em có 1 quy tắc bất di bất dịch là: ko bh xem máy đt của nhau, ko xem email, ko xem nick chat... Túm lại là những gì liên quan đến đời tư. Và 1 quy tắc nữa là: làm gì cũng đừng để quá đà, bít tự bảo vệ mình và bảo vệ ng khác & nếu tình cảm đã hết thì chia tay để ng kia có cơ hội khác hơn. Ơn trời là từ cái tôn trọng đời tư của nhau mà cho tới h bọn em chỉ có cãi nhau lặt vặt, giận dỗi vớ vẩn vì ko đúng hẹn hò chứ chưa có chuyện gì lớn.
Iêu Trái Mít Khải An nhiều nhiều

-
11/01/2010 05:00 PM #529
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
1 lần trót dại..
thấy trong sent box sms "e co muon di choi ko a qua don.ko thu 7 e ve roi"
Số điện thoại người nhận không phải số của mình
-
11/01/2010 05:11 PM #530
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Em cũng rơi vào trường hợp của các mẹ . Em đã nghĩ là ko bao giờ đọc tin nhắn cùa chồng vì nếu chả may có tin nhắn nd cặp bồ or đi gái thì em sẽ không yên được . suốt ngày phải suy nghĩ mệt lắm . Không đọc thấy thoải mái hơn đỡ nghi ngờ . Nhưng đấy chỉ là nói mồn . Có lần em đọc đc tin nhắn thấy tin nhắn của chồng rủ gái ra khách sạn ăn xong thì trả tiền . Em liền ghi số con đấy vào . Và 1 lần chồng đi ctác em giả vờ nhắn tin là chồng em ( đthoại chồng em hỏng thay sim khác ) thế là con kia tưởng thật , em hỏi xem nó có nhớ em là ai ko , nó nói đúng tên chồng mình . Em lại giả vờ gọi nó đi nhà nghỉ thì nó đi thật , vì nó bảo sang đón mà . Đang định tóm đc thì nó nghi không phải chồng em , là bạn chồng em . Em có hỏi chồng thì anh ý bảo là bạn anh trêu ko phải anh . Em ko tin . Anh ý bảo là không có chuyện như thế . Em biết đc con đáy làm ở Nhất Thống . Theo các mẹ thì nên giải quyết ntn ? Bây giờ em mất lòng tin vào chông em rùi
-
04/07/2010 09:45 PM #531
Thành viên
- Tham gia
- 19/11/2009
- Tên bé
- Cu Ơt
- Ngày sinh
- 22/12/1988
- Tên bé
- Cu Ôc
- Ngày sinh
- 18/02/2003
- Bài gởi
- 840
- Cám ơn
- 2,722
- Được cám ơn 2,291 lần trong 523 bài
-
05/07/2010 08:28 AM #532
Thành viên
- Tham gia
- 03/07/2010
- Bài gởi
- 31
- Cám ơn
- 39
- Được cám ơn 23 lần trong 11 bài
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
ối mẹ Tấm thông thái, khi nào em cần điều tra, chị chỉ bảo dùm em nhé, em cảm ơn chị trc he he...vì em cũng ghen ác lắm hic.
Nếu em là chị chủ top, em hỏi thẳng cánh cò bay luôn. tính em thẳng, cứ có tn của ai là em pải hỏi cho rõ ràng, rằng "nó" là ai, nó nhắn như này là như thế nào, anh làm gì mà nó lại nhắn cho anh thế...bla, nói chung là em rất kinh (nhưng ngc lại em yêu và chiều chồng em lắm, nên chồng nể và ko muốn vợ buồn, vợ hỏi gì khai sạch), tạm thời em chưa thấy tn nào (bọn em mới yêu thôi) còn sau này em sẽ tính tiếp, nhưng em nói rồi, còn nt hay gọi điện với ai, tức khắc đi ra khỏi c/s của em! Anh ấy đồng ý.
Cố gắng lạt mềm buộc chặt chị nhé!
-
05/07/2010 10:16 AM #533
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Theo em thì cứ nên hỏi thẳng ox. Vd như anh ơi số đt ... đó là ai vậy? Nếu ox nói là bạn bè hay gì đó thì hỏi sao bạn bè không đến nhà mình chơi mà lại hẹn anh đến nhà họ chơi ? Nếu ox bạn nói thật thì bạn nên tin anh ấy còn nếu bạn có vẻ nghi ngờ thì cứ cho ox biết là mình đã biết được những tn như vậy và cứ im lặng kéo dài đến khi nào ox không chịu được đành khai ra sự thật. Im lặng làm cho đàn ông cảm thấy rất khó chịu lắm đó. Mình thử roài .Hihi
-
05/07/2010 03:36 PM #534
Thành viên
- Tham gia
- 13/10/2009
- Bài gởi
- 88
- Cám ơn
- 25
- Được cám ơn 4 lần trong 3 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Kinh nghiệm của em là im lặng và nhịn đợi chồng tự tỉnh ngộ mà rút , chồng mà ngoại tình cũng khôn đáo để không phải hàng ngu dốt gì nên sẽ cảm nhận thấy thái độ khác lạ của vợ . Còn không rút nổi thì đến lượt em ... vứt ( em rất nóng tính )
-
05/07/2010 03:44 PM #535
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Rôm rả quá
Mình kị nhất là đọc tin nhắn và kiểm tra điện thoại của chồng, tớ thì cạch chả bao giờ làm điều đấy. Cặp đi làm, bóp, túi quần thì càng ko. Ko phải là chủ quan hay vô lo mà là theo quan niệm của mình đó là vật dụng riêng tư và chúng ta ko có quyền làm điều đó.
Và tớ cũng rất ghét ai làm điều đó với mình, cực kì bất lịch sự các Mẹ à...Lì lợm, cứng đầu, khó bảo, bướng bỉnh y như Mẹ nó vậy... hờ hờ
-
05/07/2010 03:48 PM #536
-
06/07/2010 01:08 PM #537
Thành viên
- Tham gia
- 01/06/2010
- Bài gởi
- 15
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 3 lần trong 3 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
E đã có 1 lần vô tình check cuộc gọi đi gọi đến của ng iu, chứ chưa phải là chồng cũng phát hiện ra đc 1 số đt hay liên lạc, e thử bằng cách gọi điện đến số đó kêu là bên cty mỹ phẩm đang có đợt phát quà khuyến mại cao cấp nên nếu chị muốn nhận thì cho em địa chỉ để bên e cho nv mang quà tới (Phụ nữ thường tham với những thứ liên quan tới làm đẹp mà lại free) cuối cùng em cũng biết đ.c, nhưng biết cũng chả để làm j cả, chỉ làm mình đau hơn thôi. Qua mọi chuyện thì e nghĩ cốt nhất là mắt ko nhìn, tai ko nghe thì tim sẽ chẳng đau, sống phải nghĩ cho mình nhiều hơn 1 tí vậy là thỏa mái.
-
06/07/2010 01:22 PM #538
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Phụ nữ thật là khổ!
Quan trọng là tin nhau thôi, còn nếu người ta đã muốn lăng nhăng thì thiếu gì cách xóa dấu vết. Miễn làm sao khi về nhà họ toàn tâm toàn ý với gia đình, mình ko thể nào kiểm soát được 8 tiếng đi làm của họ được. Thôi thì tự nhủ nếu không khí gia đình ấm êm, thì dù họ có xa chân lỡ bước họ vẫn tìm đường quay về.
-
Những thành viên sau cám ơn sentim1702 vì bài viết hữu ích:
cunmap_86 (06/07/2010)
-
09/07/2010 04:03 PM #539
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Em kể 1 vụ oan ức vì tin nhắn nhầm nhá
, em là nạn nhân...qua đây cũng cảnh tỉnh các mẹ nếu theo dõi tin nhắn , ĐT của chồng thì cũng đừng mất bình tĩnh
...nhìn cho kỹ số ko khéo tai vạ cho ng khác
:
Năm ngoái, đúng đợt em chuẩn bị đồ án TN, đang thức ngày thức đêm làm bài, mệt phờ râu ra lại dính ngay quả phốt mà lộn ruột, 8h tối tự nhiên có sđt lạ gọi vào máy em, giọng con giai miền Nam (rõ khổ, em ko quen đứa nào miền Trung, Nam hết
) :
_ Alo, ai đấy hả (nó gọi vào máy em , em chưa alo mà nó hỏi ngược như thế) em tức, chỉ nói 1 câu : nhầm máy rồi nhá, rồi tiếp tục làm bài
2' sau số đấy gọi lại, giọng đàn bà miền Nam:
_ alo, số này của ai đấy...mày là con nào, sao mày gọi là số 09xxxxxxx (em điên đảo wa, cả ngày chúi đầu làm bài ko ĐT cho 1 đứa nào hết nhá)

Em :xin lỗi chị hỏi ai đấy ạ, chị quát ai đấy ạ, chị gọi nhầm số rồi đấy nhá (cố gắng nín nhịn...em cũng ko rỗi việc thừa hơi)
Nó: À...mày bảo nhầm số hả, sao tao thấy sđt mày trong đt chồng tao...mày là con *** nào...mày định cướp chồng tao hả...mày tưởng mày abcde...(1 thôi 1 hồi 1 tràng dai đại hải mà em chưa kịp hiểu mô tê j luôn nhá)
Chán, em tắt máy, cũng đoán là bà nào đó đang ghen vì tằhng chồng có bồ nên gọi nhầm sang em...kệ vậy
Nó gọi lại: Mày tưởng mày tắt máy là tao ko tìm ra à..mày tưởng tao ko biết j à...(thằng chồng bên ngoài vừa ăn cắp vừa la làng nhảy vào nói chỗ mấy câu : mày là con đĩ nào sao mày gọi vào máy tao vvv..
.)
Ôiiiiiiiiiiiiiii
....nói thật ba máu sáu cơn em điên lên...ts nhà nó chứ
...đang yên đang lành...thông cảm cho bà vợ em mới nhịn
...giờ đến thằng chồng già mồm làm em sôi máu lên
Em: này...tôi nói cho bà biết nhé...bà *** biết giữ chồng thì tôi giữ cho...bà *** biết trông thằng chồng bà thì để tôi trông cho...nó *** còn tình cảm với bà, nó chán bà nên nó ăn ở với tôi đấy, có làm sao ko?...bà có giỏi thì bà tìm đến tôi mà làm việc này...chửi cái *** j mà chửi hả...ko làm đc j nên ức wa chỉ biết chửi thôi hả...còn cái tằhng chồng hèn hạ của bà cũng *** ra j hết...nhá...
hehe
...em biết là em khiến chúng no rối tung lên nhưng em ức chế wa cơ
...tự dưng ở đâu tai bay vạ gió...em nhịn rùi mà ko để em yên
Nó gọi lại...em tắt, gọi lại...em tắt, gọi lại...em tắt...cười hả hê vì cái tội ở đâu nhảy ra chửi em vô cớ.


Cuối cùng cũng thưong hại
...em nhắn tin lại : "Bà chị ạ...lẽ ra bà chị nên bình tĩnh hỏi tôi là ai, tôi có gọi vào sđt chồng bà chị ko, tôi thế này thế khác thì đã ko nên chuyện rồi
...bà chị mất bình tĩnh wa. Thôi tôi cũng nói thật này...tôi đoán 2 anh chị ở miền trong...còn tôi đang ngồi lù lù ở HN cơ
..tôi cũng ko biết thằng chồng bà chị cặp kè với con nào cả mà cuối cùng lại nhầm sang sđt của tôi,
xin thưa là cả ngày nay tôi ko gọi cho ai hết. Nếu thằng chồng đang cặp với con nào đấy thì bà nên xem lại đt, nhìn kỹ, soi kỹ từng số xem có đúng là số của tôi ko đã rồi hẵng chửi nhá.
Tôi cũng thương tình bà chị đang đau khổ nên tôi nhắn lại thôi...bà chị cứ xem lại đi rồi biết là có nhầm lẫn hay ko nhé"
bà vợ đau khổ nhắn lại: tôi là giảng viên ĐH, tôi thế này thế khác ..cô đừng phá hoại gđ tôi
(eo ơi cực kỳ ngoan cố nhá,
chắc là tằhng chồng mang ĐT đi rùi nên ko kiểm chứng đc
)
em nhắn: bà có là giáo sư tiến sĩ tôi cũng ko quan tâm...nhưng nếu học vị đc đến mức ấy lẽ ra bà chị nên biết cách xử lý hơn.
Tôi nói lần cuối, bà chị nhầm số rồi, cứ lấy đt lão chồng ra mà KT...vậy thôi. Tôi ở ngoài HN...chắc ko đủ "gần" để cặp với lão chồng bà chị đâu"

hehe
...nói thật cũng thấy tội nghiệp
...nhưng bà vợ này còn non và xanh lắm...gặp đúng thằng chồng già mồm nữa
...sau đấy ko thấy chúng nó làm phiền em nữa
...ko hỉu đã tìm ra con nào cặp với chồng bà ý chưa.

Rút ra 1 kinh nghiệm...trong lúc mất bình tĩnh hay gấp gáp nhầm lẫn...các chị em nên nhìn rõ để tránh sai sót...diệt giặc tận gốc nhá
Và thêm 1 kinh nghiệm nữa, đó là mấy thằng chồng đã vụng trộm thì khéo bắt quả tang trên giường nó vẫn khăng khăng chối
Last edited by habaolinh; 09/07/2010 at 04:06 PM.
-
2 thành viên cám ơn habaolinh vì bài viết hữu ích:
sentim1702 (09/07/2010), silent.love (09/07/2010)
LinkBack URL
About LinkBacks
)



Trả lời với trích dẫn


