Tôi chẳng làm gì mới khổ chứ, híc híc... Tính tôi vốn thế, những quan hệ bạn gái, em gái nuôi, bạn gái công sở... của chồng tôi hàng đống, nhưng mà tôi thấy rất bình thường. Bọn bạn tôi liệt tôi vào series Xấu Gái, thế mà tôi chẳng hiểu ở đâu ra tôi lại tự tin ở bản thân đến mức chẳng ghen tuông bao giờ. Híc, có khi chồng tôi biết thế nên cũng "hình như" không mấy khi đi quá đà (Đến cái tự tin này của tôi mà còn sai nữa thì tôi cũng... hết thuốc chữa).Nguyên văn bởi _cuncon_
Đấy là nói vui chuyện đọc sms của chồng thôi chứ tôi thực ra cũng hay đọc tin nhắn của ổng, có thời gian tôi còn bí mật divert hết cuộc gọi vô máy của ổng sang máy tôi cơ. (kinh nghiệm mới cho các mẹ nữa đấy nhé)
. Sau rồi ổng phát hiện ra, ổng lấy luôn điện thoại của tôi dùng và còn cao tay hơn tôi, khoá luôn mật mã máy điện thoại của tôi để ổng dùng riêng mình ổng, thôi, thế là tôi lại Pó toàn thân lần nữa
![]()
![]()
. (kinh nghiệm mới cho các mẹ nữa đấy nhé)
Trả Lời Với Trích Dẫn


) Mà các mẹ khác không post vào đây thì vào đâu bây giờ để mẹ cháu còn học hỏi tí kinh nghiệm?



