-
01/07/2005 08:47 AM #76
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Hôm qua hơi quấy rối 1 chút nhưng ít hơn hôm kia. Người đó nhá 10 phát xong im re luôn nhưng không nhá đthoại bàn. Chắc có lẽ bị nhắc nhở nên 1 lúc sau không thấy phá nữa, xem như hôm qua cả nhà ngủ ngon hơn.
Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.Hạnh phúc như một cỗ máy càng đơn giản càng dễ sửa
-
01/07/2005 10:15 AM #77
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Bạn ơi, quan hệ là phải có hai người. Nếu trong gia đình mà luôn luôn chỉ có người vợ muốn và thấy cần níu kéo gia đình thì mình e rằng liệu bạn có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện, hết lần này đến lần khác để mà níu kéo được không? Bạn luôn là người lo trước, nên bạn phải là người làm hoà trước bằng mọi giá à? Chuyện qua rồi, mình không muốn bạn phải dằn vặt về lá thư xin lỗi đấy nữa, nhưng mình sợ bạn sẽ lại vấp phải những sai lầm như thế nên mình mới nói thôi.
Một lần nữa mình muốn nhắc bạn là anh ta không thể dễ dàng bỏ gia đình được (cả anh Zero cũng nghĩ thế). Và bỏ gia đình cũng chắc chắn ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp mà anh ta theo đuổi, nên dù muốn (dĩ nhiên là chưa đến mức đấy!) - anh ta cũng phải cân nhắc rất nhiều, và sẽ hy sinh cả những "ý thích" khác về phụ nữ (nếu có) để đảm bảo một lý lịch "sạch" cho rộng đường sự nghiệp. Bạn phải luôn luôn tâm niệm điều này trong đầu mới được, để khỏi bị đối phương "doạ", nghe có vẻ hơi chán, nhưng đúng là nhiều lúc như kiểu thi gan nhau ấy mà! (may quá, OX mình chẳng bao giờ vào đây cả!)
Còn về cụ thể, mình cứ nói để bạn tham khảo nhé. Nếu bạn làm gì đấy mà anh ta bực, nhưng điều đó là bạn làm đúng, không có gì quá quắt - cụ thể như chuyện vừa rồi bạn viết thư nhưng không nói năng bất nhã, vô học... thì bạn nên bảo vệ chính kiến của mình. Bạn hoàn toàn có thể lờ cái thái độ lầm lì đó đi, gọi con theo mình, bảo chúng là bố mệt, không được quấy rầy. Rồi bạn cứ bình thường, vẫn chăm sóc gia đình, đầy đủ các nghĩa vụ. Anh ta không ăn thì hỏi anh mệt à, cần thuốc men không... Còn nếu anh ta khó chịu quá thì đưa con đi chơi bạn bè, nhà ngoại... tối về ngủ.... Bạn đừng nên tự đoán ý (mặc dù ai chả biết thừa cái bản mặt đâm lê đấy muốn gì!), bởi vì dù bạn có nhân nhượng, thì cũng phải do bạn đã có thêm thông tin (do anh ta cung cấp) để thấy rằng mình nên nhân nhượng. Chồng bạn ít nhất cũng phải thanh minh, phải đưa ra các lý lẽ đủ sức (hay mình đành phải cho) là thôi tạm chấp nhận được. Kể cả một lời xin lỗi nữa. Dù vô tình, rõ ràng anh ta đã làm tổn thương bạn trước, vậy tại sao lại chỉ có bạn xin lỗi (về việc xem thư từ của người khác, dù "vô tình" mình cũng nên chủ động xin lỗi). Mình nghĩ, nếu bạn thật bình tĩnh, cương quyết, không để anh ta thấy là bạn luôn "sợ" (không hẳn là AT, mà sợ đủ thứ cho gia đình, con cái...) thì anh ta sẽ phải có cách cư xử khác.
Mặt khác, bạn cũng nên tự làm mới mình đi. Tự xem xem cô kia có gì hơn mình, không chỉ về hình thức đâu, mà cách sống, học thức, sự hiểu biết... Hãy làm đẹp cho mình về hình thức, đọc nhiều sách báo, theo dõi TV, kể cả phần thời sự để có đủ hiểu biết nói chuyện, chia sẻ với chồng. Nghĩ xem có thể giúp đỡ chồng cái gì trong sự nghiệp đó không? Theo mình thấy, gần như ông nào hơi "xếp" một tí (thậm chí cũng chưa làm xếp cũng thích) vợ mình xinh một chút (một chút thôi, dĩ nhiên chẳng đến mức phải đi làm phẫu thuật chỉnh hình), ăn mặc thời trang (nhớ là cả ở nhà nữa), giao tiếp tốt, vui vẻ, hồ hởi với bạn bè, đồng nghiệp, chăm sóc gia đình (gồm cả nhà chồng) để chồng yên tâm ở 'tuyến đầu". Hỗ trợ chồng trong đoạn xã giao vì công việc là cả một nghệ thuật đấy, mà nếu bạn làm được điều này thì chắc chắn được ghi công rồi (hì hì, cái này dài lắm, có lẽ phải có topic riêng). Với cả bạn chủ động quan hệ (dĩ nhiên là trong mức hợp lý) với các đồng nghiệp hay đối tác của chồng cũng có thể ngăn chặn bớt mức "thân mật quá" của chồng với cô bạn kia nữa! (Mà mình hỏi nhỏ tí, không trả lời cũng không sao nhé: cô ta là xếp của chồng bạn hay sao mà quan trọng thế?)
Hình như cũng la đà lắm rồi, thôi, lúc khác ta bàn tiếp nhé! Quan trọng nhất là bạn cũng đừng mang cục tức trong bụng làm gì. Phải vui lên, thế mới xinh và hấp dẫn được chứ. Cái gì giải quyết được thì nghĩ cách giải quyết, cái gì biết là không giải quyết được nữa thì cho qua luôn. Quên bớt chuyện cũ đi, chỉ nghĩ cách để ngăn chặn chuyện không phát triển thêm mới nữa thôi nhé!Không làm bến, chỉ làm thuyền thôi!
-
01/07/2005 01:36 PM #78
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/06/2005
- Bài gởi
- 22
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 4 lần trong 2 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Cám ơn cả nhà nhiều nhiều. Tôi không nghĩ là mình lại được chia sẽ nhiều đến vậy. Bởi nói thực, tôi vẫn nghĩ là tôi có lỗi. Tôi đã xem thư của chồng, và làm xáo động mối quan hệ cơ quan anh ta. Bây giờ nghe mọi người khuyên nhủ tôi thấy mình vẫn có lỗi, nhưng lỗi là không cương quyết trong vụ này, và lỗi là đã không gần gũi với các đồng nghiệp của chồng.
Nguyên văn bởi B&J
Thực ra, tôi đã nhiều lần tiếp xúc với họ, và tôi không thích họ. Tôi là người hơi rụt rè nên không thể hợp với kiểu cách mạnh bạo của họ. Chồng tôi nhiều lần đã so sánh và trách tôi không thoải mái như họ. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người một tính. Tôi có thể vui vẻ với mọi người khi đã khá thân, chứ không thể đùa ngay khi vừa gặp mặt.
Cô ta là một người bạn trong cơ quan chồng tôi, chức vụ cô ta nắm cũng tương đương chồng tôi, nhưng vì chồng tôi rất quan tâm đến chuyện tiến thân nên anh ta luôn muốn trở nên perfect trước mặt tất cả.
Tôi chỉ thấy rất ngạc nhiên là cô ta với chồng tôi không thân thiết lắm, bằng chứng là khi nhà tôi có việc gì (tiệc chiêu đãi), thì chồng tôi không mời cô ta mà mời một vài người khác trong công ti. Chính chồng tôi cũng bảo chỉ hơi thân thiết một chút. Vậy tại sao cô ta có thể viết những lời lẽ kinh khủng như thế. Và chồng tôi lại coi đó là bình thường. Phải chăng với đàn ông thì nhưng câu đùa cợt nguy hiểm đó lại chẳng có gì nguy hiểm, còn cơn ghen của vợ thì là một đại hoạ.
Nói thật, sau vụ này tôi càng thấy mình không thể quan hệ với những người trong cơ quan chồng. Họ quá khác tôi.
-
01/07/2005 02:04 PM #79
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Chồng chị "CVMM" sai tất tần tật, không có gì có thể biện hộ cho hành động của anh ta. Tôi thấy bất mãn cho chị quá. Xin lỗi nếu tôi quá lời, chị cũng là người vợ nhu nhược. Tôi không bao giờ chấp nhận một tình cảnh như của chị. Mong chị tỉnh táo, suy nghĩ lại và giải quyết vấn đề thấu đáo. Cứ để tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến trầm uất, hại bản thân mình, ảnh hưởng đến con cái.
Be Au/SGN
-
01/07/2005 03:39 PM #80Mẹ Anh Minh Khách
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Hiệu quả nhỉ
Nguyên văn bởi PiEm
Mình cũng tức lúc nhận được tin nhắn lung tung, nhưng tiếc 500Đ không nhắn trả lời hehe
-
04/07/2005 02:05 PM #81
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
To CVMM: Như vậy mình nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu! Nhưng dù không thích, bạn cũng nên cố gắng hoà nhập với đồng nghiệp của chồng hơn. Mình không cần thiết phải cố đùa cợt giống họ, nhưng mình cũng sẽ có khối điểm chung với họ như chuyện gia đình, con cái. Ai cũng muốn người khác quan tâm cả, bạn cứ chờ lúc họ chán đùa cợt thì ân cần hỏi thăm con họ (cố gắng ghi nhớ tên, tuổi... của các bé), mình nghĩ họ cũng sẽ bắt chuyện ngay thôi mà! Mình quan hệ với họ trên khía cạnh mà mình chấp nhận được một cách chủ động, để tránh những bị động ở những khía cạnh khác!
To tất cả các mẹ: Cũng không nên chỉ căn cứ vào mấy cái tin nhắn. Mình biết một chị sồn sồn, bỏ chồng cũng rất khoái nhắn tin cho đồng nghiệp và các loại mối quan hệ (mà làm báo chí thì nhiều quan hệ lắm!) để trêu đùa! Nói thật, mình mà thấy máy chồng có tin đó đảm bảo cũng dừng mất vài nhịp tim lắm! Chị ấy thật ra cũng tốt, đứng đắn chứ chẳng có gì đâu, nhưng nhiều khi đùa quá cũng đã gây hiểu lầm rồi. Thậm chí có hội đi công tác cùng, còn lấy máy điện thoại của người khác nhắn lung tung cơ! Mà có nhiều người lạ lắm, cứ thích đùa cợt, rồi còn bá vai, ôm eo, ôm cổ đủ kiểu. Ở trong môi trường có nhiều người như thế, các ông cũng dễ nghĩ là chuyện bình thường, vợ tức lại tức ngược lại mất!
Nói chung là cứ phải suy xét cho cẩn thận, không được chủ quan, lơ là cảnh giác nhưng cũng không nóng vội, chụp mũ hay có hành động, lời nói thiếu kiềm chế làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng (nếu lúc đó còn đủ bình tĩnh, hì hì, còn không thì... trời biết!!!)Không làm bến, chỉ làm thuyền thôi!
-
04/07/2005 04:08 PM #82
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/06/2005
- Bài gởi
- 22
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 4 lần trong 2 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Thực ra, tôi cũng nghĩ thế. Tôi biết họ không có gì, nhưng việc đùa của họ xúc phạm tôi. Hôm qua, tôi có nói chuyện với chồng, anh ta vẫn khẳng định là anh ta và cả cô bạn gái không có lỗi. Lỗi chỉ ở một mình tôi, vì tôi vào đọc thư của anh ta. Mà thực ra trước đó anh ta thường xuyên đọc thư của tôi, thậm chí còn dùng hộp thư đó để viết cho bạn tôi. Làm người bạn đó hiểu lầm và sau đó không liên lạc với tôi nữa.
Nguyên văn bởi B&J
Tôi nghĩ, vợ chồng xem thư của nhau thì không đáng bị phê phán như anh xã B&B đã nói. Nhưng việc chồng tôi luôn khẳng định vô tội làm tôi rất đau lòng.
Điều đó khẳng định rằng, anh ta hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm giác của tôi. Tôi thất vọng quá
-
04/07/2005 04:52 PM #83
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
CVMM ơi,
Nguyên văn bởi con vợ mệt mỏi
Quan trọng là ở thái độ của chồng bạn thôi.
Anh ấy ko tôn trọng bạn! Đúng là mệt mỏi thật!
Mình trộm nghĩ ko chỉ chuyện thư điện tử hay tin nhắn mà nhiều chuyện trong g/đ bạn cũng ko được tôn trọng phải ko?
Thời buổi này sao có chuyện kì lạ vậy.
Mình cũng ko biết khuyên bạn thế nào bởi mình may mắn ko ở trong hoàn cảnh tương tự.
Có lẽ bạn phải mở topic mới "Chồng gia trưởng ko tôn trọng vợ làm thế nào??" để các mẹ thông thái giúp thôi!Câu lạc bộ HR-WTT
Vui lòng tải mẫu đăng ký thành viên tại đây
-
04/07/2005 05:50 PM #84
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Em nghĩ là CVMM đã quá nhu nhược trong chuyện này rồi. Rõ ràng hành động của họ đã xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của chị.
Anh ta phải hiểu rằng anh ta có cảm giác thì chị cũng có cảm giác, anh ta biết tức giận thì chị cũng biết tức giận. Đồng ý chuyện chị xem thư của anh ta là không đúng, nhưng cái sai đó đâu có thấm tháp gì so với cái sai của anh ta và chị kia, vả lại anh ta cũng có khá hơn gì đâu, cũng tự tiện mò vào đọc thư của chị cơ mà. Hơn nữa, chị là vợ của anh ta, chị có cái quyền được tức giận khi có một người con gái khác có thái độ lả lơi với chồng mình (nếu không thì hôn nhân chẳng còn giá trị gì nữa cả).
Tóm lại, cuối cùng, vấn đề mấu chốt là ở chồng chị, chị nên có thái độ dứt khoát với anh ta và giải quyết triệt để sự mâu thuẫn ngấm ngầm này, nếu không e rằng hạnh phúc gia đình chị sẽ khó mà nguyên vẹn.
Nói như vậy, không phải là muốn khai hỏa một cuộc chiến tranh giữa vợ chồng chị, mà là muốn chị hãy tự tin hơn, biết sống cho mình và hãy khẳng định vị trí của mình trong gia đình hơn, nếu chị không muốn mãi mãi là cái bóng mờ nhạt, ủ dột sau lưng chồng và sự thành đạt của anh ta.



-
06/07/2005 11:10 AM #85
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
He he, em cũng đã bị tương tự như chị và điên tiết lắm. Một hôm nó cũng nhắn cho em "tại sao em không nhận ra anh nhỉ, trong khi anh coi em là thiên đường của anh", em mói nhắn lại rằng: " Tao nhận ra mày rồi, tao là địa ngục của mày đây!", he he, thế là từ hôm đó, nó tịt ngòi luôn!
Nguyên văn bởi PiEm
-
06/07/2005 01:51 PM #86Mẹ Anh Minh Khách
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
NVMM ơi, bạn nghĩ họ xúc phạm nhưng họ không nghĩ vậy, đó chỉ là sự khác biệt giữa quan niệm mà thôi. Nên dù thích hay không thì bạn cũng cần bình tĩnh để bày tỏ những suy nghĩ của mình hoặc tìm cách để thay đổi tình hình. Mình khá tâm đắc với lời khuyên của mẹ B&J.
Nguyên văn bởi người vợ mệt mỏi
CQ chồng mình cũng có một số thứ mà mình thực sự không thích, nhưng mình chỉ đấu tranh với chồng thôi, chứ mình tuyệt nhiên không nói với những người đồng nghiệp của chồng, điều đó là tối kỵ mà.
-
07/07/2005 03:32 PM #87
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Các mẹ nhiều kinh nghiệm thật, nhưng đã mẹ nào bị như tôi chưa? Về đến nhà bao giờ tinh nhắn cũng đã xoá sạch, chỉ còn mỗi tin nhắn quả vợ thôi. Tôi gặp phải lão chồng cáo già nên chẳng biết kiểm tra thế nào.
-
11/07/2005 03:05 PM #88Mẹ Chã Khách
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Cũng liên quan đến tin nhắn ĐT, nhưng tội nhân là tớ, mà nạn nhân cũng là tớ;
Tối qua ở nhà nhắn tin cho ba Minh mèo: "Ba Minh ơi về mua cho con lốc CGHL có đường và cho em ko đường". Khổ nỗi dạo này vào WTT nhiều quá đầu óc lúc nào cũng trên từng trang Web nên bấm số chồng ko bấm, lại gửi vào số anh lái xe Cty. Ko phải vì chúng tớ có tình ý gì đâu, mà suốt ngày phải gọi lái xe cho sếp nên nhớ hơn nhớ số chồng.
Báo hại tớ sữa ko có mà uống, còn bị vợ lão ấy "quần thảo" cho một trận tơi bời. Mở ngoặc tẹo bác lái xe cũng tên Minh, mà khổ 2 VC lại hiếm muộn (do vợ), nên vợ cứ tưởng quả này chồng gửi gắm chỗ nào đơm hoa kết trái rùi.
-
11/07/2005 03:57 PM #89
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/03/2004
- Bài gởi
- 639
- Cám ơn
- 14
- Được cám ơn 29 lần trong 15 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
hì hì, ở nhà mình toàn chồng mình xem trộm msg ở điện thoại của vợ...cái tính tớ vô tư, nhớ nhớ quên quên nên chẳng mấy khi để ý đến cái mobile của ổng. Thỉnh thoảng ổng lôi điện thoại của mình ra cho thằng con chơi..rồi chỉ cho nó..đây nè..bangbang, Lisa, bonsai, Dili...mẹ con quen toàn trên ghép thôi con ơi..hi hi
-
11/07/2005 04:08 PM #90
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Thế cái tin nhắn này có sao không các mẹ nhỉ?
" Em nghĩ T sẽ chuyển đi.... vì lý do cá nhân. Em không muốn anh bất ngờ và lo lắng. Em sẽ bàn thêm với anh sau nhé, thế anh có lo lắng không anh ơi?"
Hehe, tui biết là công việc đó, nhưng sao cái giọng nó ngọt thế, hehe. Tui thì chẳng bao giờ nhắn tin vì công việc 1 cách... ngọt lịm đến thế cả !!!
Khi bạn đang cười, ở đâu đó có người đang khóc. Khi bạn đang hạnh phúc, ở đâu đó có những mảnh đời bất hạnh. Hãy hài lòng với những gì bạn có. Hãy bỏ qua mọi hận thù và sống bằng tình yêu thương
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả Lời Với Trích Dẫn
