[QUOTE=My all;954804]các mẹ ơi giúp với , căng quá rồi , có mẹ nào làm bên MOBILE PHONE ko ? mình có số của "nó" , nhưng vẫn chưa thể tìm ra tên tuổi sự nghiệp gì của nó được ,nếu khó quá có thể ko
Chị ơi thử làm cách này đi. Em đã từng làm rồi hiệu quả lắm Nhưng giọng nói sao cho thật nhẹ nhàng như dân tiếp thị thật em kia khai ngay.
. Lấy 1 máy điện thoại cố định gọi vào số máy của cô kia.
2. Từ tốn xin lỗi, hỏi có phải đây là số Đt 09xxxxx( số của cái em nhắn tin đấy) không?
3. Cô kia nói đúng rồi.
4. Lịch sự giới thiệu mình tên là ABCD ( cả họ và tên ), mình làm ở công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam, mã số đại lí 1234xyz ( bịa ra ). Nhân kỉ niệm 5 năm Prudential có mặt tại Vn, công ty đang có chương trình hỗ trợ khách hàng 1 năm phí bảo hiểm Phú Tích Luỹ, hợp tác với bưu điện quay thưởng ngẫu nhiên chọn ra 30 số di động may mắn. Chương trình này được đăng trên báo Hà Nội Mới và Tuổi trẻ Tp HCM, chị đã xem chưa?
5. Dĩ nhiên em kia rất bất ngờ và nói là chưa ( vì thật ra có đâu mà xem).
6. Nhẹ nhàng nhắc em ấy sau cuộc điện thoại này có thể tham khảo thông tin và danh sách 30 số Đt may mắn trên website của Prudential VN.
7. Chúc mừng em ấy đã là 1 trong số 30 người may mắn được hỗ trợ 1 năm phí bảo hiểm. Khách hàng có thể chọn 2 hình thức, 1 là tham gia chương trình bảo hiểm, 2 là lĩnh số tiền thưởng tương đương 80% giá trị 1 năm bảo hiểm kia.
8. Yêu cầu em ấy cho xin tên tuổi, ngày sinh, nơi làm việc, số Đt nhà riêng, cơ quan, mobile, địa chỉ email...
9. Lịch sự cám ơn sau đó hẹn em ấy đúng 9h30 sáng ngày x tháng y năm 2005 có mặt tại Phòng dịch vụ khách hàng công ty Prudential Vn, Tầng 6 Tràng tiền Plaza, gặp Chị ABCD ( cái tên vừa bịa ), phụ trách chương trình 30 khách hàng may mắn để xác nhận 1 số thông tin chuẩn bị cho buổi lễ nhận giải. Nếu có thắc mắc gì xin gọi lại theo số máy này ( số cố định ), hoặc số Mobile này ( cho em í ).
10. 1 lần nữa chúc mừng và cám ơn em. Chào và cúp máy.
Trả Lời Với Trích Dẫn
(
. Buồn thay cho em ấy là nhắn tin vào lúc 7h sáng lúc bọn em vẫn say giấc nồng và trong lúc ngái ngủ em tưởng điện thoại của em nên bật lên đọc. Tỉnh hẳn các mẹ ạ. Em thấy hai tai em xì khói như tàu hoả nhưng vẫn ghìm xuống trả lời một cái tin rất trung lập và em ý lại trả lời bằng một đoạn thơ khác.
. Theo mình không biết có lẽ vẫn hơn bạn ạ.
yêu bé Cốm nhất nhà