-
08/06/2007 02:15 PM #331
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/02/2006
- Bài gởi
- 60
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Mình thì biết số dt và cả tên tuổi của con nhỏ đó nữa nhưng không làm sao có bằng chứng cả vì xã nhà mình cứ về đến nhà là DT luôn bên mình. Tối đi ngủ thì tắt máy. Mình muốn có nội dung các tin nhắn thì phải làm sao hả các mẹ. Có như vậy thì hắn mới không chối.Mẹ nào cao kiến giúp mình với.
-
08/06/2007 02:25 PM #332
-
08/06/2007 03:36 PM #333
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Thi thoảng em cũng lấy đtdđ của ax ra kiểm tra, tất nhiên là cũng tranh thủ kiểm tra lúc ax ko để ý, thế mà ông ấy biết, có tin nhắn nào là xóa tiệt đi luôn, xóa hết cả tin nhắn đến và gửi đi, xóa cả phần báo deliver nữa, trong inbox chỉ lưu mỗi tin nhắn của vợ thôi. Hic hic em phải làm thế nào để control đây, các mẹ có kinh nghiệm cho em biết với nhé.
-
08/06/2007 04:34 PM #334
Thành viên
- Tham gia ngày
- 13/09/2006
- Bài gởi
- 195
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 13 lần trong 11 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Sao các mẹ, đợi đêm hôm nào mất ngủ rờ rẫm hehe, hoặc ax đi tắm, em là em chộp luôn. Em luôn giả vờ, em để cho anh tự do, em không thèm quan tâm, nhưng vẫn ngấm ngầm chộp. các mẹ cứ giả vờ không quan tâm thì ax thể nào cũng sơ sẩy, cứ lúc nào cũng chăm chăm thì ax cẩn thận lém. nhưng em chưa thấy có vấn đề gì khả nghi cả hehe. cũng nt cho em này em nọ nhưng chỉ là mức xã giao thôi em cũng không quan tâm lắm, công việc làm ăn mà. Các mẹ đừng nghi ngờ gì nữa làm gì cho mệt người.
Mẹ yêu bố ngay từ ánh mắt đầu tiên, mẹ yêu con ngay từ khi cái quickstick nó lên 2 vạch
-
08/06/2007 05:59 PM #335
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/05/2005
- Bài gởi
- 184
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Anh xã em xài cái D820 của Samsung, khi gởi tin nhắn đi, nó có 2 chức năng : 1/gởi tin ( ko lưu ) -- 2/gởi tin ( có lưu )
Thế là AX cứ thế mà chọn cái ko lưu, làm em chã kiểm tra được gì. Tức
hic, hic..
-
08/06/2007 09:05 PM #336
-
08/06/2007 10:27 PM #337
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/02/2006
- Bài gởi
- 471
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
-
09/06/2007 07:59 AM #338
Thành viên
- Tham gia ngày
- 05/01/2005
- Bài gởi
- 445
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 19 lần trong 17 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng - Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
-
09/06/2007 09:14 AM #339
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/02/2006
- Bài gởi
- 471
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Vậy à, vậy lấy dùm tớ nội dung tin nhắn của số fone ax tớ đi (0983 76 56 76)...đừng lo, đây là số fone do tớ đứng tên chủ thuê bao, mua rồi ko xài để lại cho ax xài, nhưng ax lại đi nhắn tin cho con bồ nhí bằng số này....tớ muốn có bằng chứng cụ thể để nói chuyện với bên nhà CHồng cho ngô ra ngô, khoai ra khoai
Nếu được, thì cảm ơn rất nhiều nhiều..Let ByGone Be ByGone..
-
09/06/2007 10:07 AM #340
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/03/2007
- Bài gởi
- 155
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Ax tớ xài Mobi, có mẹ nào giúp mình được ko nhỉ?
-
09/06/2007 10:14 AM #341
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/02/2006
- Bài gởi
- 60
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
-
10/06/2007 11:04 AM #342
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
-
10/06/2007 11:23 AM #343
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
thông tin về việc lấy chi tiết điện thoại lẽ ra các mẹ phải nhắn tin riêng cho nhau chứ sao lại ới lên đây, kẻ gian vừa phát hiện ra mà chủ mạng thuê bao cũng có cơ hội để ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin. Mấy cái vụ này mình nghĩ mọi người nên cho ID đễ chat riêng sẽ tiện và bí mật hơn
-
10/06/2007 08:24 PM #344
Re: Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Mẹ nó gọi cho "con kia " chưa thế?
đợt trước chồng bảo tớ gọi cho nó mắng thì tớ lại bảo nó ko xứng đáng nói chuyện với vợ anh. Nếu cần phải nói em sẽ alô cho chồng nó mới được việc vì việc đầu tiên em phải nói chồng thì vấn đề ko phải chồng mình mà vấn đề ở "con kia" xong đến nay thấy mấy bà chị già lại bảo " ngu " phải chưởi cho "cái loại thèm chồng người khác chán chồng mình" ấy một mẻ chứ dưng cơ mà phải ngang nhiên dùng đt của chồng mình mà chưởi nó một cách ngọt ngào nó mới đau. Thiết nghĩ như chồng kể thì gái loại nó trơ trẽn mà mất dây thần kinh xấu hổ rồi nó ko hẳn ghê gớm ko hẳn ngu đần mà vào loại khó tả bút thường lắm ..hic ..loại dơ hơi ko phải dại cũng ko đúng lại thêm quan hệ loằng ngoằng tý ti họ hàng đâm khó giết ghê. Hic. tình hình các mẹ kết quả đến đâu rồi? Kể đê, học hỏi mỗi người 1 kinh nghiệm chứ nhở. Cứ đọc được đến bài này vừa ngứa tay lại ngứa mồm ..hìSao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
-
11/06/2007 10:24 PM #345
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/02/2006
- Bài gởi
- 471
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

Trả Lời Với Trích Dẫn
tớ giúp









