-
25/01/2007 10:17 AM #301
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/01/2007
- Bài gởi
- 4
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Up 1 nhát nào, hình như mọi người quên cái topic này rùi
-
25/01/2007 10:26 AM #302
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/01/2007
- Bài gởi
- 4
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Up 1 nhát nào, hình như mọi người quên cái topic này rùi
-
25/01/2007 11:43 AM #303
-
25/01/2007 12:27 PM #304
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Mãi chả thấy chị sadautumn kể chuyện típ gì cả...
-
25/01/2007 12:48 PM #305
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
-
26/01/2007 02:27 PM #306
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
em cũng muốn tìm hiểu về cách truy cập của viettel, loại hình dịch vụ trả trước, không xài thuê bao đấy ạ.
Có mẹ nào biết chỉ dùm với, ax nhà em xài mạng viettel.
Cảm ơn các mẹ nhiều.Con trai và các kiểu cười




-
26/01/2007 03:04 PM #307
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/05/2006
- Bài gởi
- 54
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
26/01/2007 08:35 PM #308
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
-
26/01/2007 09:13 PM #309
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Mẹ này sao giống nhà iem thế nhỉ? Cho DT của chồng hun tường 2 phát tan tành rồi. Cái mẹ vyan0104 mà chồng cứ giấu DT thế thì hẳn là có "bóp nhầm" (em bắt chước anh Xuân Bắc ạ: problem). Phổ biến kinh nghiệm cho cô bạn cùng cơ quan, cô này còn phát huy hơn là cho nó phi thẳng xuống hồ nước cạnh nhà nên nó 1 đi k trở lại.
-
26/01/2007 09:17 PM #310
-
27/01/2007 12:35 PM #311
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Trời ơi... sao các bác lại nghĩ ra hành động phi điện thoại thế này??? ... Tài sản khg phải của riêng chồng mà là của vợ chồng
hỏng cái này rồi lại phải bỏ tiền của vợ chồng ra mua cái khác, thế có khổ không chứ 
Mà sao các mẹ khg dùng chức năng "chuyển cuộc gọi" của đt của chồng vào đt mình một hai hôm xem con đó có thường xuyên đt cho chồng mình khg
???
-
27/01/2007 03:59 PM #312
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/12/2006
- Bài gởi
- 149
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 51 lần trong 26 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Kinh nghiệm đấy.
1. In List điện thoại ra (cả đt di động, để bàn...), kiểm tra các cuộc gọi đi - gọi đến vào các "giờ cao điểm". Đôi khi vào các "giờ cao điểm" hay có các cuộc gọi taxi. hehe
2. Ghi lại các số nghi ngờ, gọi đến để hỏi.
3. Nếu là giọng nữ (nhớ điều tra tế nhị, cẩn thận kẻo dính vào số Sếp nữ, đồng nghiệp nữ....)
4. Ghi lại số đáng nghi nhất, nhờ một anh bạn thân gọi điện làm quen, hẹn gặp (nếu là gái chưa chồng rất dễ cắn câu. Còn cave thì chúng nó nhận lời đi ngủ ngay cuộc đầu tiên).
5. Đến ngày hẹn, rủ thêm một cô bạn nữa đi đến quán cà phê mà anh bạn hẹn trước với cô kia. Bình tĩnh quan sát để ghi nhớ đặc điểm (tóc tai, mặt mũi, áo quần, đồ trang sức...)
6. Nắm tình hình hàng ngày qua anh bạn.
7. Nếu cô đó thích anh bạn hoặc cùng lúc thích nhiều anh bạn của mình thì nên bố trí một ngày đẹp trời để chồng mình được chứng kiến cô bồ "đại chúng" của hắn.
8. Nếu anh kia không cưa được, thì cũng nhân một ngày đẹp trời thỏ thẻ với chàng rằng mình đã biết hết. Hãy nói cho chàng nghe đặc điểm của đối tượng (tóc tai, mặt mũi, áo quần, đồ trang sức...kể cả giọng nói, nghề ngỗng, sở thích.....
9. Một số chàng sẽ hoảng sợ và ngạc nhiên hỏi rất "bản năng" như một phản xạ tự nhiên "Sao em biết???". He he. Khi đó hãy nói rằng "Vì em yêu anh. Nên em muốn biết những gì thuộc về anh. Theo anh, em có nên kết thân với cô ấy không? Thêm bạn thì bớt thù anh nhỉ. Anh có ý kiến gì không?"
Thế thôi, rồi ôm gối đi ngủ khò khò.
Muốn biết cả tông chi họ hàng nhà cô ấy thì cứ "A lô, em ở ngân hàng ABC đang có chương trình khuyến mại tặng thẻ mua sắm.....A lô, em ở METRO đang có chương trình tặng thẻ tận nhà, đề nghị cung cấp tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, địa chỉ nhà để em mang thẻ đến tận nhà, tận cơ quan..."
Nói vậy thôi. Phàm làm việc gì cũng làm cho đến nơi, đừng làm nửa vời sau này nhờn.
Có biểu hiện gì bất minh là phải hỏi ngay, kiểm tra ngay, xác minh ngay. chớ để lâu ngày lắm chuyện phức tạp. Điện thoại di động là cái phải sờ hàng ngày. Ông nào mà cứ dấu dấu diếm diếm thì chắc chắn 100% là có vấn đề đấy.
Thời buổi bây giờ con chung, con riêng, con rơi, con rụng đầy đường, mẹ cháu đây chứng kiến nhiều lắm rồi.
-
29/01/2007 09:07 AM #313
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/08/2006
- Tên bé
- Cún móm.
- Bài gởi
- 603
- Cám ơn
- 4
- Được cám ơn 10 lần trong 8 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Khi đọc bài của Chị linhhn mà em khâm phục chị quá, khâm phục sự chịu đựng của chị, chuyện của em cũng tương tự như vậy em đọc được tin nhắn chồng em gửi cho cô ta “ anh rất mong gặp lại em, trời lạnh rồi nhớ mặc áo vào kẻo lạnh em nhé” , “đã có ai ôm em vào mùa đông cho đỡ lạnh chưa”, em biết đó là một cô gái cắt tóc mà chồng quen qua mạng, cũng có lần chồng kể cho em nghe, vì thế em cũng rất tin tưởng là ko có chuyện gì......Các chị biết không em đau khổ vô cùng, bây giờ vào đọc topic này thì em chẳng còn tin tưởng nỗi đàn ông trên đời này nữa, em chỉ muốn ly hôn quách cho xong, khỏi phải sống trong nghi ngờ, đau khổ, nhưng mà con em còn nhỏ quá, nó chỉ mới được 4 tháng tuổi. Em rất buồn, rất buồn... chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài hôm, bây giờ em bắt đầu đi làm lại rồi, ban đêm còn phải thức với con nữa, con em thì lại khó nữa.....em ko biết mình có đủ sức để chịu đựng nỗi buồn này ko?????????
-
29/01/2007 12:37 PM #314
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/06/2004
- Bài gởi
- 11
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Hôm nay mới đọc bài này của bác, tôi thấy có nhiều điều đúng lắm, nhiều khi ko đọc lại thấy nhẹ đầu bác ạ. Chồng tôi có tiền, có quyền và lại trẻ, tôi cũng chẳng tin là ko có cô nào mê, mà nhiều cô bây giờ bạo lắm, nhưng cứ nghi mãi cũng mệt mỏi lắm bác ạ, tốt nhất là ko nên ktra, biết ít tim đỡ đau .......... như thế có AQ lắm ko? chắc nhiều bác phê bình tôi mất!
-
29/01/2007 05:08 PM #315
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Mẹ nó ơi, chán cũng phải giải quyết chứ, buông xuôi sao được.
Trả Lời Với Trích Dẫn



