-
19/01/2007 11:33 AM #271
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
YM: mihue13; 0904791788 - 04 3 5737981 ; vndt@vnn.vn -

Hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo Số phận.
-
19/01/2007 11:38 AM #272
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/07/2006
- Bài gởi
- 506
- Cám ơn
- 30
- Được cám ơn 16 lần trong 12 bài
-
19/01/2007 01:30 PM #273
Thành viên
- Tham gia ngày
- 16/01/2007
- Bài gởi
- 15
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Hi hi cái topic này thiệt là bổ ích cho các bà vợ
Mời bạn ghé thăm http://www.chamevabe.com
-
19/01/2007 01:41 PM #274
Thành viên
- Tham gia ngày
- 13/01/2007
- Bài gởi
- 6
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
19/01/2007 02:07 PM #275
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/08/2006
- Bài gởi
- 155
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 8 lần trong 7 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Đề nghị mẹ sadautumn2006 kể tiếp câu chiện trinh thám thú vị kia đi. Hay quá và cũng rất tò mò.
Everybody is expecting you alot, especially mom and dad!
-
19/01/2007 02:09 PM #276
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Hehe, đợt năm ngoái lão chồng em cũng tí táy tí mẻ nhắn tin cho 1 e nào đó. Bt thì làm sao mà biết được vì theo nguyên tắc là không ai được phép xâm phạm đến tự do của người kia. Nhưng tất nhiên là mình phải cảnh giác cao độ chứ
Nhưng lão í dùng số 098 mà em lại làm ở 098 thế là em vào tổng đài kiểm tra, nhờ cả kỹ thuật đọc được cả nội dung tin nhắn lão í gửi cho con bé kia mới đau chứ
. Rồi ầm ĩ 1 trận, giận nhau 1 thời gian. Bây giờ em vẫn tuyên bố với lão rằng dùng số của mạng nào em cũng kiểm tra được. Thế cho nên nếu có em út chắc lão sẽ thủ thêm 1 máy nữa.

-
19/01/2007 03:14 PM #277
-
19/01/2007 04:02 PM #278
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Vừa đọc bài viết của mẹ Tin Tin mình thấy câu chuyện của bạn sao giống chuyên nhà mình thê, mình muốn post bài của mình cho các mẹ tham khảo nhe.
Cách đây hơn 1 năm khi mình đang mang bầu Cún con, thì cũng là lúc Xã nhà mình có quen 1 em trên mạng thỉnh thoảng mình cũng đọc được 1 vài câu, gia đoạn đó mới chỉ là làm quen. Mình cũng không nghĩ gì vì đàn ông chuyện chát chít quen nhau trên mạng là quá bình thường, ông nào chả thế (mình chủ quan thế đáy)
Nhưng đến khi mình sinh em bé được khoảng hơn nửa tháng, trong 1 đêm vì phải thức cho em bé ăn không ngủ được, lấy ĐT của Xã ra xem, khi đọc được những dòng tin nhắn trên đó thì mình không thể tin vào mặt được nữa (sở dĩ mình biết người nhắn tin cho Xã nhà mình và cô bè Xã nhà mình hay chát là 1 vì Xã nhà mình lưu tên trên ĐT trùng với nick chat), cô bế đó nhắn cho Xã nhà mình: Anh yêu a, chuc anh ngủ ngon và 1 tin khác nưa, mình không nhớ.
Khi đọc những dòng chữ đó, tim mình như vỡ ra, mình cảm thấy bị tổn thương vô cùng, vì quá tin và yêu anh Xã, chắc các mẹ nếu rơi vào tình cảnh như thế thì cũng cảm nhận được như mình đúng không? Sau đó mình dấu ĐT của anh Xã đi.
Sáng hôm sau anh Xã ngủ dạy, lúc chuẩn bị đi làm tìm ĐT khong thấy và hỏi mình, lúc đầu mình chối không biết, sau đó mình nói la ném đi rồi, anh Xã hỏi " Sao lại ném đi" mình trả lời ĐT để dùng cho công việc chứ không phải yêu đương lăng nhăng, vv... thê la anh Xã hiểu ra và đi tìm ĐT, khi thấy rồi, anh Xã tự tay xóa những tin nhắn đó đi và nói là "Có gì đâu" , lúc đó mình òa lên khóc và anh Xã hứa là sẽ không để xẩy ra chuyện đó nữa.
Mình cũng bỏ qua, không truy cứu nữa, mặc dù ngày hôm đó nằm nhà ôm con khóc hết nước mắt. Mình nghĩ lại dạo này anh Xã cũng có 1 số thay đổi: hay đi sớm về muôn, hay cáu gắt với vợ, ....
Nhưng sự đời ai học được chữ ngờ, sau đó hơn 1 tháng mình lại kiểm tra ĐT của anh Xã, lần này thì không thể chối cái là không có tình ý gì nhé vì các mẹ có tin không, cô bé đó nhắn cho chồng minh 3 tin gì đó, mình chỉ nhớ 1 tin thế này: Anh thử hỏi lại lòng mình xem tình cảm của anh có thực sự thuộc về em không mà anh lại đòi hỏi ở em....và 1 câu giận dỗi nữa.
Các mẹ biết không, sau khi đọc xong tin nhắn đó, mình lại cực kỳ bình tĩnh đấy, đơi đến sáng hôm sau đi làm, mình gọi vào số máy của cô bé đó, mình tự xưng là có người bạn của mình cũng quen cô bé đó giới thiệu cho mình, mình muốn gặp có chút việc, lúc đầu cô bé nói là đang bận trong lớp học, hỏi mình tên gì, bạn của mình tên gì, hỏi mình có biết tên của cô bế đó là gì không, mình cũng nói lấp liếm. Một lúc sau thấy anh Xã nhà mình có tin nhắn (a, quên mình chưa nói với các mẹ là mình và anh Xã làm cùng công ty), lúc đọc xong tin nhắn mặt anh xã nhà mình có thay đổi và anh Xã đi ra ngoài điện lại, mình thấy nói chuyện rất lâu và mình cũng đoán biết người đang nói chuyện với anh xã là ai.
Sau đó cô bé đó có chủ động điện lại cho mình và hỏi: chị có quen ai số ĐT......622 không (Số của mình giống hệt sô của anh xã chỉ khác số cuối: .....623) Mình trả lời là không và hỏi cô bé: Đó là số của ai?
Các mẹ biết không, CB đó thản nhiên trả lời: Của bạn trai em đó, của người yêu em đó.
không còn nghi ngờ gì nữa, thì ra anh Xã nhà mình đã lừa đói vợ con, lừa dối cả người con gái khác mà tán tỉnh yêu đương lăng nhăng,... lúc đó mình cảm thấy thất vọng vô cùng. Sau đó CB đó cũng hẹn gặp mình ở đường HQV (gần trường học của nàng). Nhưng gần đến giờ hẹn, nàng ta lại thay đổi ý định và nhất quyết muốn biết tên mình, nhưng mình không nói.
Đến trưa khi về nhà ăn cơm, mình lên luôn phòng thay đồ, thì anh Xã nhà mình cũng theo lên luôn và nói với mình: Em ơi con bé, vừa nói đến đó, mình đã gạt phắt đi: không bé lớn gì hết, tôi sẽ ly dị anh. Lúc đó nhìn bộ mặt của anh Xã nhà mình sao mạ tội nghiệp và mình thấy anh Xã đã cảm thấy biết sợ rồi.
Buổi chiếu mình ra công ty, CB đó lại nhắn cho mình: Chị phải cho em biết chi là ai thì em mới gặp chị, và mình đã nhắn lại: Em muốn biết chị là ai ư, thế thì em hãy mở to mắt ra và đọc cho rõ" Chị là M, vợ anh T", chị cảnh báo em lần cuối đừng có mà theo chồng chị không thì đừng trách chị không báo trước.
Các mẹ bít không, nàng ta trả lời lại rằng: Chị yên tâm tôi không như chị nghĩ đâu, chẳng qua tôi ngu cho nên mới bị người ta lừa, cảm ơn chị đã cho tôi sáng mắt ra.
Sau đó tối về nhà, khi cơm nước đã xong, lúc lên phòng mình đã tổng sỉ vả cho anh xã 1 bài và yêu cầu chấm dứt mọi chuyên, cấm để sẩy ra 1 lần nữa.
Các mẹ có biết không, sau lần này mình cảnh giác vô cùng kiểm tra tất cả các cuộc gọi đi của anh xã trong mấy tháng trước thì cũng chỉ thấy 1 tháng anh xã nhà mình gọi cho CB đó khoảng 4,5 lần gì đó, nhưng mình vẫn cảnh giác, thừa vẫn hơn khồng
Nhung cách đây gần 2 thấng trong 1 lần chở anh xã ra bến xe (Anh xã nhà mình bắt xe đi ăn cưới xa), Anh xã đưa chiếc Cityphone cho mình cấm (vì chỉ dùng được ở trong thành phố mà). Trên đường đi trong lúc mình cầm máy, có người gọi đến, mình nghe thì đầu bên kia, 1 giọng nữ cất lên: Xin lỗi chị ,đây có phải là máy của anh T không, chị cho em gặp anh T, mình có hỏi: Chi là ai, đầu dây kia trả lời em là bạn anh T, sau đó mình chuyển máy cho anh Xã, anh Xã alo xong thoáng bối rối và quyay lại nhìn mình,sau đó trả lời: Anh dang di và tắt máy, lúc đó mình cũng không nghĩ gì. Nhưng khi vế công ty ngối nghĩ lại tự nhiên mình mờ ĐT ra xem số gọi đến là ai, nhưng anh xã không lưu tên và số đó là gọi từ máy cố định đến.
Nhưng mình kiểm tra trong máy anh Xã nhà mình lại thấy lưu tên số DD của cô bé chát kia là T, mình muốn kiểm nghiệm và điện vào 116 hỏi địa chỉ nhà nhờ số ĐT thì được biết tên chủ thuê bao và địa chỉ đó là điện thoại của nhà riêng ông T, ở Mỹ Đình, suy luận thì tên ông này cũng vần T với cô bé kia, mình nghĩ nếu mình điện số này hỏi gặp T (Tên cô bé đó) Nếu có cô bé đó thì đúng đây chính là nhà của no rồi, thế là mình điện ngay.
Các mẹ biết không, mình gặp ngay ông T và ông ý nói là T đi vắng rồi.
Không thể tin nổi nữa 3 rõ 10 rồi, sau 1 đêm suy nghĩ, sáng hôm sau (chủ nhật) mình điện xuống nhà CB, gặp mẹ và chị dâu, lúc này mình không thê tin đuọc nữa, chính từ miệng mẹ và chị dâu cô bé đó nói ra: A, cháu là vợ anh T a, có phải T mà làm máy tính không (anh Xã nhà mình chuyên về máy tính mà), Trước kia anh ấy hay xuống đây, cái T nhà bác cũng giới thiệu là người yêu nó, nhưng bác thấy thắng T nó cũng đứng tuổi nên cũng cảnh báo con xem anh ấy đứng tuổi rối, tìm hiểu xem anh ấy đã có vợ con gì chưa không thì khổ, và mẹ CB đó cũng kể với mình sinh nhật con bè T anh T cũng đến, vv...
Mình cũng giới thiệu là vợ anh T, và yêu cầu gia đình giáo dục con cái, nếu không mình và gia đình sẽ xuống tận nhà, lúc đó đứng trách, và gia đình CB đó cũng hứa và nói với mình là con gái họ đã có bạn trai mới rối.
Mấy ngày sau OX nhà mình về mình đã nói hết những chuyện mình đã làm và đã biết, cả chuyện mình điện xuống nhà CB đó nữa, và yêu cầu anh Xã nhà mình phải chấm dứt ngay những chuyện chát chít làm quen, sóa hết tên, số điện thoại của CB đó, nghiêm cấm không liên lạc....
Và kết quả cũng như mình mong đơi, anh xã đã xóa sạch , tên số ĐT của nàng. Vì mình bít anh Xã nhà mình cũng biết sợ vợ mà.
Còn phần sau thế nào thì mình cũng chưa chắc chắn nữa. hẹn các mẹ ký sau nhé.
-
19/01/2007 04:12 PM #279
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
hì mẹ MiMi nhé
Bgio thì chồng em tốt lắm không có gì phải bàn nhưng ngày mai sẽ ntn em còn chưa biết...
Nói thật với các mẹ ạ. Quan điểm của em là đã có lần thứ 1 sẽ có lần thứ 2. Không tin không đc. Túm lại là chán lắm.
Mẹ nào có chồng hay chat chit cũng cẩn thận NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI...
-
19/01/2007 04:46 PM #280
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/01/2007
- Bài gởi
- 8
- Cám ơn
- 10
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Vâng, xin lỗi các mẹ vì phải ngắt ngang câu chuyện rất dài dòng của em. Có lẽ thời gian đã giúp em rất nhiều để có thể bình tĩnh chia sẻ câu chuyện này một cách mạch lạc với các mẹ.
.
Ngày hôm đó, em vẫn đến cơ quan như thường lệ. Mượn xe, mũ, áo chống nắng, găng tay, bịt mặt và xe máy của chị cùng phòng, nhìn vào gương, em cũng còn chả nhận ra mình.
. Làm 1 cú điện thoại vu vơ để chắc cú giờ này chồng đang ở cơ quan, nhong nhong lượn ra quán chè gần cơ quan chồng, em ung dung nhét ipod vào tai, vừa ăn chè vừa nghe nhạc. Đúng giờ cơm trưa, thấy bóng dáng chồng lấp ló ở cổng cơ quan, em chuẩn bị sẵn sàng tư thế tác chiên
.
Cái tâm trạng lúc đó của em nó buồn cười lắm các mẹ ạ. Vừa hồi hộp, vừa thấy tức cười. Vừa mong sẽ bắt được quả tang cho ra ngô ra khoai, lại vừa mong đừng phải nhìn thấy những cảnh khiến mình nhức nhối hết đời…Nhưng rồi cái gì xảy ra vẫn xảy ra. Đi thẳng 1 mạch rồi dừng lại trước ngõ Z, đường Y, anh ta rút điện thoại hí hoáy 1 hồi. 5’ sau, một cô bé trắng trẻo, bụ bẫm, chừng 23 – 24 tuổi tươi cười bước ra, leo tót lên xe, ôm eo hắn 1 cách thản nhiên thành thục chả kém gì em
. Cuộc hành trình bắt đầu. Sau khi no nê phè phỡn ở một quán ăn khuất nẻo trên đường Z, anh và ả kéo nhau vào karaoke U, chán chê lại đèo nhau đến café W. Trên đường, anh và ả không quên diễn những cảnh tình tứ để cái kẻ đang quên cả đói để bám theo là em thấy cay đắng đến vô cùng. Lạ một điều là em không khóc được. Mắt cứ khô khốc, ráo hoảnh, đầu óc vẫn còn hết sức tỉnh táo để điều khiển con ngựa sắt một cách an toàn và giữ khoảng cách tối thiểu…
(còn tiếp)
-
19/01/2007 05:24 PM #281
-
20/01/2007 10:45 AM #282
Ðề: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Theo kinh nghiem cua em thi cac chi ko can ban tam may den viec nhu the, lo nghi lam gi cho gia nguoi di, ton tho lam', nhu em day 2 vo ch it khi co thoi quen luc tim tin nhan trong dien thoai cua nhau lam. Ma cung tuy tung tinh' cac ong chong, chong em thi ko bao gio gianh thoi gian cho may viec nhan tin vo van cua may em chan dai day', ( em rat biet tinh ch em ). Nhung em cung co cach quan ly trong tung cuoc goi va tin nhan tu dien thoai cua ch em. Cac chi nao co chong dung mang VINAPHONE , lien he voi em em se chi bao cho cach kiem soat dien thoai cua chong ( kiem soat cac cuoc goi di va nhan tin cho so nao gio, ngay, nao ) ma ko can toi cai dien thoai cua chong. Ma kiem soat tren mang cua vinaphone. Lien he voi em qua mail: nu _hong_vcs@yahoo.com em se tra loi va huong dan cho.
-
20/01/2007 10:55 AM #283
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
VINAPHONE cũng được, kiếm cớ gì đó cầm điện thoại của ax, vào trang web www.vinaphone.com.vn đăng ký là xong. Nhớ xóa hết dấu tích các mẹ nhé.
Đọc mấy trang này mà buồn da diết! Trước kia mình cứ tưởng những chuyện này là rất hãn hữu, không ngờ nó phổ biến đến thế. Phụ nữ mình đúng là khổ thật ...
-
20/01/2007 11:25 AM #284
Thành viên
- Tham gia ngày
- 20/07/2006
- Bài gởi
- 712
- Cám ơn
- 53
- Được cám ơn 109 lần trong 81 bài
Ðề: Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
-
20/01/2007 11:58 AM #285
Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Thế nên mới phải cầm ĐT ax lúc đó, hì hì

Trả Lời Với Trích Dẫn
