• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 17/36
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 cuốicuối
kết quả từ 241 tới 255 trên 534

Ðề tài: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

  1. #241
    Mẹ Khánh Vy is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    28/09/2005
    Tên bé
    Xtina
    Bài gởi
    1,934
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 64 lần trong 51 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi Chinsusu
    Quả là không sai, tự vệ mù quáng và tỏ ra nanh nọc quá, người đau đầu tiên là mình, và người mất mặt đầu tiên là chồng mình.
    Chinsusu, hạ hỏa hạ hỏa nào.
    Nhưng thú thực, tớ mà là cậu, kiểu gì tớ cũng phải trêu mấy câu như thế.

  2. #242
    Mẹ Chíp's Avatar
    Mẹ Chíp is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    11/11/2004
    Tên bé
    Nguyễn Khánh Linh
    Ngày sinh
    21/6/2004
    Tên bé
    Nguyễn Nhật Minh
    Ngày sinh
    12/6/2007
    Bài gởi
    4,578
    Cám ơn
    618
    Được cám ơn 711 lần trong 453 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi dongsongxanh
    Update tình hình của cô bạn,
    Trưa nay cậu con đang ốm nên ông bố tạt về nhà, bạn mình tìm cách kiểm tra điện thoại. Cái tin nhắn sáng nay đã bị xoá bay xoá biến.
    Như vậy là có chuyện thật rồi các mẹ nhỉ?
    Mẹ nào có cách gì để tìm ra "Cô ta là ai?" mà ko phải truy OX bạn mình không, vì nó chưa muốn cãi nhau
    Nhân bài post này, em kể hầu các mẹ một chuyện:
    Hồi Chip mới tròn 1 tháng, có một hôm Chip rất quấy (vào buổi đêm), cứ bắt mẹ phải bế dong dong để ngủ. Em ôm con đi quanh phòng ru cho cô nàng ngủ, chồng thì ngủ vô tư chả biết gì sất.
    Lúc đó khoảng 2h đến 2h30 gì đó thôi, tin nhắn của chồng kêu liên tục. Lúc đó lẽ ra em chẳng đọc làm gì cả (xin nói rõ với các bác là vợ chồng em ko giấu nhau vụ nhắn tin hay gọi điện, đọc thoải mái và ko coi đó là xâm phạm đời tư)… nhưng tin nhắn kêu mấy lần liền, cứ để nó kêu thì con mình không ngủ được, đành 1 tay bế con, một tay lấy máy của chồng ra và bấm nhận tin (để nó thôi ko kêu nữa). Bấm nhận tin rồi thì đọc luôn (tất lẽ dĩ ngẫu)
    Tin của 1 cô bé em cũng biết, chơi với cả 2 vợ chồng em, hồi chưa cưới, cô bé này không biết bọn em iu nhau, mà lại tưởng là OX iu cô ấy (thế mới chít) và cũng khá đong đưa
    “Cô bé ấy nhắn rằng: Mai trưa em mới rảnh, anh đợi em ở cổng trường nhé.”
    Em liền mở hộp thư tin đã gửi để xem chồng mình đã nhắn gì, đồng thời kiểm tra các tin nhắn khác xem các nội dung đã nói trước đó… tuyệt nhiên không có một cái gì hểt
    Máu nóng bốc lên, ba máu sáu cơn các mẹ ạ… dưng mà bản lĩnh em lúc đó vẫn cao cường … em vẫn ru con ngủ, rồi đặt con nằm ngủ, rồi vẫn vào nằm ngủ cạnh hắn như bình thường (cũng điên mất một lúc nữa mới ngủ được)
    Sáng hôm sau, em đánh thức hắn dậy, đưa cho cái điện thoại và nói : Đêm qua em C… nhắn tin cho anh đấy, nó nói nó bận và hẹn anh đón ở cổng trường buổi trưa nay.
    Chồng lúc đó chẳng nói gì (chắc cũng không biết nói gì và cũng biết sấm sét sắp nổ ra rồi)
    Rồi em đi xuống… lúc đó cậu em trai định rủ anh rể buổi trưa đi đâu đó, em nói (trước cả mặt chôngg) “Trưa nay anh ý có hẹn rồi, ko đi được, để hôm sau đi đi”
    Chồng không nói gì.
    Gần đến trưa, em giục “đến giờ rồi, đi đi kẻo muộn”
    Chồng đi…
    Thú thực các mẹ lúc chồng em đi em cũng bình thường, chả tức mà cũng chả lo… em thấy chắc hắn cũng đau thần kinh rồi
    Tối chồng về (hắn đi rồi đi làm luôn)… em đưa con cho osin bế… pha trà mời chồng đàm đạo (vào phòng riêng 2 VC), nói em muốn nói chuyện với anh.
    Em hỏi: Tại sao phải xoá hết các tin nhắn đi thế… Nếu ko có vấn đề gì phải giấu, thì tại sao phải xóa sạch các tin trước đi, tại sao ngay cả trong phần các số đã gọi, các số đã nhận đều không thấy gì hết…
    (Lại bận rồi, nếu các mẹ quan tâm, lát lại hầu chuyện các mẹ nhé)

  3. #243
    Mắt nai is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/11/2004
    Bài gởi
    290
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi Chinsusu
    , người đau đầu tiên là mình, và người mất mặt đầu tiên là chồng mình.
    Và em cũng tức đúng không?

  4. #244
    Trái ớt dễ thương's Avatar
    Tham gia ngày
    19/07/2004
    Tên bé
    Bối Bối ( Bình An )
    Ngày sinh
    10/3/2008
    Bài gởi
    5,023
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 446 lần trong 352 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Mẹ chíp , gần tết đến nơi rồi , chỉ còn ngày mai đi làm để có thể lên mạng thôi nhé , đề nghị phát tập cuối của mẹ vào hôm nay nha. Kg em đứng tim em nghẹt thở , em ngất trên giàn quất và em chít
    Khi con gái yêu tròn 1 tuổi




  5. #245
    muathulunglinh's Avatar
    muathulunglinh is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    05/08/2005
    Bài gởi
    267
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 7 lần trong 6 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi Mẹ Chíp
    Nhân bài post này, em kể hầu các mẹ một chuyện:
    Hồi Chip mới tròn 1 tháng, có một hôm Chip rất quấy (vào buổi đêm), cứ bắt mẹ phải bế dong dong để ngủ. Em ôm con đi quanh phòng ru cho cô nàng ngủ, chồng thì ngủ vô tư chả biết gì sất.
    Lúc đó khoảng 2h đến 2h30 gì đó thôi, tin nhắn của chồng kêu liên tục. Lúc đó lẽ ra em chẳng đọc làm gì cả (xin nói rõ với các bác là vợ chồng em ko giấu nhau vụ nhắn tin hay gọi điện, đọc thoải mái và ko coi đó là xâm phạm đời tư)… nhưng tin nhắn kêu mấy lần liền, cứ để nó kêu thì con mình không ngủ được, đành 1 tay bế con, một tay lấy máy của chồng ra và bấm nhận tin (để nó thôi ko kêu nữa). Bấm nhận tin rồi thì đọc luôn (tất lẽ dĩ ngẫu)
    Tin của 1 cô bé em cũng biết, chơi với cả 2 vợ chồng em, hồi chưa cưới, cô bé này không biết bọn em iu nhau, mà lại tưởng là OX iu cô ấy (thế mới chít) và cũng khá đong đưa
    “Cô bé ấy nhắn rằng: Mai trưa em mới rảnh, anh đợi em ở cổng trường nhé.”
    Em liền mở hộp thư tin đã gửi để xem chồng mình đã nhắn gì, đồng thời kiểm tra các tin nhắn khác xem các nội dung đã nói trước đó… tuyệt nhiên không có một cái gì hểt
    Máu nóng bốc lên, ba máu sáu cơn các mẹ ạ… dưng mà bản lĩnh em lúc đó vẫn cao cường … em vẫn ru con ngủ, rồi đặt con nằm ngủ, rồi vẫn vào nằm ngủ cạnh hắn như bình thường (cũng điên mất một lúc nữa mới ngủ được)
    Sáng hôm sau, em đánh thức hắn dậy, đưa cho cái điện thoại và nói : Đêm qua em C… nhắn tin cho anh đấy, nó nói nó bận và hẹn anh đón ở cổng trường buổi trưa nay.
    Chồng lúc đó chẳng nói gì (chắc cũng không biết nói gì và cũng biết sấm sét sắp nổ ra rồi)
    Rồi em đi xuống… lúc đó cậu em trai định rủ anh rể buổi trưa đi đâu đó, em nói (trước cả mặt chôngg) “Trưa nay anh ý có hẹn rồi, ko đi được, để hôm sau đi đi”
    Chồng không nói gì.
    Gần đến trưa, em giục “đến giờ rồi, đi đi kẻo muộn”
    Chồng đi…
    Thú thực các mẹ lúc chồng em đi em cũng bình thường, chả tức mà cũng chả lo… em thấy chắc hắn cũng đau thần kinh rồi
    Tối chồng về (hắn đi rồi đi làm luôn)… em đưa con cho osin bế… pha trà mời chồng đàm đạo (vào phòng riêng 2 VC), nói em muốn nói chuyện với anh.
    Em hỏi: Tại sao phải xoá hết các tin nhắn đi thế… Nếu ko có vấn đề gì phải giấu, thì tại sao phải xóa sạch các tin trước đi, tại sao ngay cả trong phần các số đã gọi, các số đã nhận đều không thấy gì hết…
    (Lại bận rồi, nếu các mẹ quan tâm, lát lại hầu chuyện các mẹ nhé)
    Mình cũng quan tâm đến mấy vụ ĐT này lắm. Mẹ chíp đang thao thao rồi chạy đâu mất rùi. Đọc nửa chừng thấy ngắt quá.....

  6. #246
    Mẹ Chíp's Avatar
    Mẹ Chíp is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    11/11/2004
    Tên bé
    Nguyễn Khánh Linh
    Ngày sinh
    21/6/2004
    Tên bé
    Nguyễn Nhật Minh
    Ngày sinh
    12/6/2007
    Bài gởi
    4,578
    Cám ơn
    618
    Được cám ơn 711 lần trong 453 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi TrungHuong
    Mẹ chíp , gần tết đến nơi rồi , chỉ còn ngày mai đi làm để có thể lên mạng thôi nhé , đề nghị phát tập cuối của mẹ vào hôm nay nha. Kg em đứng tim em nghẹt thở , em ngất trên giàn quất và em chít
    Đây đây, ghét cái cảm giác hồi hộp chờ đợi nên chả dám để bác nào chờ, em hầu chuyện tiếp nhá

    Em nói tiếp: Giả sử lúc đó, nửa đêm, vẫn phải bế con trên tay để ru nó ngủ, em đọc được các tin nhắn trước đó của anh, thì em sẽ cho qua, vì chắc là em đã hiểu được nội dung của câu chuyện dẫn đến vụ hẹn hò này rồi, nhưng mà em ko thấy, lập tức em sẽ phải nghi ngờ anh “Có gì mà anh phải giấu diếm kinh thế” đến mức em vào cả “thùng rác” để tìm các tin đã xóa cũng ko thấy gì hết… “Có gì mà anh phải kỹ đến mức như vậy”
    Chồng em trả lời: “Thực ra lần trước vô tình gặp C… khi đi trên đường, vào uống nước nói chuyện… nó kể bổ mẹ nó sắp li dị nên nó buồn lắm… hôm đó bận ko nói được gì nhiều nên phải hẹn sang hôm khác, thế là hẹn hôm nay… nhưng sợ mẹ mày không hiểu, mẹ mày lại ghen tuông thì ko biết giải thích thế nào.”
    Em nói: “C có chơi với em ko? Có phải nó vẫn coi em là chị không? Nếu như em có đọc tin nhắn mà ghen tuông thì đó là lỗi của anh, tại sao anh ko nói chuyện đó với em, tại sao ko nói là nó đang cần an ủi và chia xẻ, mà anh lén lút hẹn hò với nó như thế? Nếu làm thế thì liệu em có nên bình thường không?
    Còn chuyên nữa, nếu bạn bè gặp chuyện gì mình an ủi và chia xẻ là điều nên làm, nhưng có những chuyện mà mình nên tránh. Chúng mình còn sống với nhau lâu dài lắm, mọi chuyện phía trước chẳng có gì lường trước được, có thể cả đời này mình là vợ chồng, có thể chỉ vài ba năm tới mỗi đứa một nẻo, chả ai nói trước được điều gì, vì thế nên trong khả năng của em, em muốn tránh tối đa mọi chuyện có thể xảy ra bất lợi cho cuộc sống vợ chồng, em nghĩ anh cũng nên như thế.
    (Bá káo các bác làm em nói rất nhẹ nhàng tình cảm ạ)
    Ngày xưa em có cậu bạn, anh biết B rồi… thế mà khi nó đau khổ vì không yêu được người mình yêu, em cũng an ủi nó, cũng chia xẻ với nó, cũng để nó hiểu là mình hiểu nó… thế mà nó gần như hiểu nhầm là lúc đó nó cũng thích mình rồi
    Điều đó là hoàn toàn bình thường, vì khi người ta đang đau khổ nhất, có một người đưa bờ vai ra cho mình dựa, có người tỏ ta hiểu và chia xẻ với mình, chuyện lầm tưởng đó là dễ hiểu… với phụ nữ thì còn dễ hơn nữa… nếu em đang đau khổ chuyện gì, có một người đàn ông hiểu em, lắng nghe em nói, sẵn sàng làm mọi chuyện cho em vơi đi buồn khổ… thì em rất có thể là rồi sẽ thích anh ta…
    Chuyện với C… hôm nay cũng có thể là sẽ như vậy, cũng có thể là không, nhưng mình là người trong cuộc, mình biết trước thì tại sao không tránh, có cần thiết phải làm như thế mới là an ủi không?
    Anh có muốn một hôm nào đó nhìn thấy em 1 trai 1 gái ngồi trong quán café tâm sự không? Cho dù chỉ là ngồi hết sức bình thường, uống nước nói chuyện, nhưng anh có thích thế không? Chắc là không…

    Câu chuyện của em đại loại chỉ có vậy thôi các mẹ ạ… nhưng là sau lần đó ox chả bao giờ xóa tin, cho dù là tin bạn gái nhắn đến
    Mà thấy chả có vấn đề gì em cũng cứ vô tư ầm ầm, máy mình các anh nhắn đến cũng có ít đâu… vì ai mà chả có bạn

  7. #247
    Trái ớt dễ thương's Avatar
    Tham gia ngày
    19/07/2004
    Tên bé
    Bối Bối ( Bình An )
    Ngày sinh
    10/3/2008
    Bài gởi
    5,023
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 446 lần trong 352 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Hiiiiiiiiii lại chuyện cái di động , lúc trước có con bé đó nó hay nhắn tin bên yahoo cho ax em , ngày nào cũng chát chít với nhau. Có lần nó nhắn vào dd của ax em đại loại như : dạo này anh hơi đen , nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ngày nào cũng chát chít với nhau hết. Em có hỏi ax em anh ý bảo là cô bé đó khổ tâm chuyện gd, cái gì trong nhà cũng kg đến phần nó , rồi việc gì cũng bắt nó làm. nói chung nó như ô sin trong nhà ý ( nhưng em thấy nó sành điệu lắm nhé , mặt mũi có vẻ hiền lành. Nhưng áo quần thì ăn đứt em ấy chứ ). Rồi hẹn hò đi uống cà fe. Em gọi ax em đến và bảo : cái gì cũng bắt đầu từ sự thông cảm , chia sẻ để dẫn đến tình yêu. Nhũng trường hợp đó đầy rẫy , nên anh phải để ý. Con bé đó biết anh có vợ và biết mặt em, nhưng tại sao ngày nào cũng phải chát chít với nhau , rồi viết mail nữa. Chống em bảo chẳng có gì hết , anh chỉ muốn động viên nó thôi. Nhưng em nói có nhất thiết ngày nào cũng phải viết mail, nhắn tin để động viên nhau kg? Mà các mẹ này ngày nào nó cũng kêu chồng em bên yahoo bằng cái câu : anh ơi , anh có đó kg? Theo em được biết thì từ " anh ơi " chỉ dành cho vợ gọi cho chồng thôi mà??????. thê một hôm em phát hiện được hai người hẹn nhau đi uống ca fe , mặc dù em cũng biết là chưa có chuyện gì xẩy ra , cái em sợ kg fai là chồng em sẽ yêu cái con bé đó. Mà em sợ là nó nhỏ tuổi mà lại có một người để an ủi chia sẽ => nó sẽ yêu ax em mất nên em phải đánh động nó. Em cũng nhắn tin cho nó, nhẹ nhàng thôi , Nhưng cuối cùng nó chỉ dám viết 1 lá mail nói với ax em là vì 1 lí do nào đó kể từ nay nó kg chát vơi ax em nữa..... anh xã em gửi lá mail đó cho em đọc nữa chứ. Và quả thật nó bay đi thật , mặc dù hàng ngày em hoặc ax em vẫn nhìn thấy nó trên đường đi làm về.
    Khi con gái yêu tròn 1 tuổi




  8. #248
    Mắt nai is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/11/2004
    Bài gởi
    290
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi TrungHuong
    Hiiiiiiiiii lại chuyện cái di động , lúc trước có con bé đó nó hay nhắn tin bên yahoo cho ax em , ngày nào cũng chát chít với nhau. Có lần nó nhắn vào dd của ax em đại loại như : dạo này anh hơi đen , nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ngày nào cũng chát chít với nhau hết. Em có hỏi ax em anh ý bảo là cô bé đó khổ tâm chuyện gd, cái gì trong nhà cũng kg đến phần nó , rồi việc gì cũng bắt nó làm. nói chung nó như ô sin trong nhà ý ( nhưng em thấy nó sành điệu lắm nhé , mặt mũi có vẻ hiền lành. Nhưng áo quần thì ăn đứt em ấy chứ ). Rồi hẹn hò đi uống cà fe. Em gọi ax em đến và bảo : cái gì cũng bắt đầu từ sự thông cảm , chia sẻ để dẫn đến tình yêu. Nhũng trường hợp đó đầy rẫy , nên anh phải để ý. Con bé đó biết anh có vợ và biết mặt em, nhưng tại sao ngày nào cũng phải chát chít với nhau , rồi viết mail nữa. Chống em bảo chẳng có gì hết , anh chỉ muốn động viên nó thôi. Nhưng em nói có nhất thiết ngày nào cũng phải viết mail, nhắn tin để động viên nhau kg? Mà các mẹ này ngày nào nó cũng kêu chồng em bên yahoo bằng cái câu : anh ơi , anh có đó kg? Theo em được biết thì từ " anh ơi " chỉ dành cho vợ gọi cho chồng thôi mà??????. thê một hôm em phát hiện được hai người hẹn nhau đi uống ca fe , mặc dù em cũng biết là chưa có chuyện gì xẩy ra , cái em sợ kg fai là chồng em sẽ yêu cái con bé đó. Mà em sợ là nó nhỏ tuổi mà lại có một người để an ủi chia sẽ => nó sẽ yêu ax em mất nên em phải đánh động nó. Em cũng nhắn tin cho nó, nhẹ nhàng thôi , Nhưng cuối cùng nó chỉ dám viết 1 lá mail nói với ax em là vì 1 lí do nào đó kể từ nay nó kg chát vơi ax em nữa..... anh xã em gửi lá mail đó cho em đọc nữa chứ. Và quả thật nó bay đi thật , mặc dù hàng ngày em hoặc ax em vẫn nhìn thấy nó trên đường đi làm về.
    Nhẹ nhàng mà được việc, đúng là "lạt mềm buộc chặt".

  9. #249
    Chinsusu's Avatar
    Chinsusu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/01/2006
    Tên bé
    Nguyễn Đình Xù
    Ngày sinh
    02/03/07
    Tên bé
    Nguyễn Đình Gấu
    Ngày sinh
    17/07/2010
    Bài gởi
    1,763
    Cám ơn
    116
    Được cám ơn 169 lần trong 80 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi Mắt nai
    Và em cũng tức đúng không?
    Em mất công xách 2kg mận đi hơn 300km đường đất về mà chị, và được một cô Giảng viên Đại học gọi là "con điên" . Nhưng nghe chị nói thì em tức hơn.

  10. #250
    Mẹ Chíp's Avatar
    Mẹ Chíp is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    11/11/2004
    Tên bé
    Nguyễn Khánh Linh
    Ngày sinh
    21/6/2004
    Tên bé
    Nguyễn Nhật Minh
    Ngày sinh
    12/6/2007
    Bài gởi
    4,578
    Cám ơn
    618
    Được cám ơn 711 lần trong 453 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Ờ... tớ thông cảm với Chinsusu... nếu tớ là Chinsusu, chắc tớ còn điên hơn
    Đồng ý là có người thấy ko vui khi thấy có bạn gái nhắn tin vào máy chồng mình, nhưng chưa biết thì nên tìm hiểu cho tử tế rồi hãy làm gì thì làm chứ
    Thế vợ chồng anh bạn đó đã biết vụ đó chưa chinsusu? làm ơn kể cái đoạn sau xem có hả lòng hả dạ hơn tí nào không với, đọc câu chuyện đó ức hộ bạn luôn đấy

  11. #251
    Chinsusu's Avatar
    Chinsusu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/01/2006
    Tên bé
    Nguyễn Đình Xù
    Ngày sinh
    02/03/07
    Tên bé
    Nguyễn Đình Gấu
    Ngày sinh
    17/07/2010
    Bài gởi
    1,763
    Cám ơn
    116
    Được cám ơn 169 lần trong 80 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi TrungHuong
    Hiiiiiiiiii lại chuyện cái di động , lúc trước có con bé đó nó hay nhắn tin bên yahoo cho ax em , ngày nào cũng chát chít với nhau. Có lần nó nhắn vào dd của ax em đại loại như : dạo này anh hơi đen , nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ngày nào cũng chát chít với nhau hết. Em có hỏi ax em anh ý bảo là cô bé đó khổ tâm chuyện gd, cái gì trong nhà cũng kg đến phần nó , rồi việc gì cũng bắt nó làm. nói chung nó như ô sin trong nhà ý ( nhưng em thấy nó sành điệu lắm nhé , mặt mũi có vẻ hiền lành. Nhưng áo quần thì ăn đứt em ấy chứ ). Rồi hẹn hò đi uống cà fe. Em gọi ax em đến và bảo : cái gì cũng bắt đầu từ sự thông cảm , chia sẻ để dẫn đến tình yêu. Nhũng trường hợp đó đầy rẫy , nên anh phải để ý. Con bé đó biết anh có vợ và biết mặt em, nhưng tại sao ngày nào cũng phải chát chít với nhau , rồi viết mail nữa. Chống em bảo chẳng có gì hết , anh chỉ muốn động viên nó thôi. Nhưng em nói có nhất thiết ngày nào cũng phải viết mail, nhắn tin để động viên nhau kg? Mà các mẹ này ngày nào nó cũng kêu chồng em bên yahoo bằng cái câu : anh ơi , anh có đó kg? Theo em được biết thì từ " anh ơi " chỉ dành cho vợ gọi cho chồng thôi mà??????. thê một hôm em phát hiện được hai người hẹn nhau đi uống ca fe , mặc dù em cũng biết là chưa có chuyện gì xẩy ra , cái em sợ kg fai là chồng em sẽ yêu cái con bé đó. Mà em sợ là nó nhỏ tuổi mà lại có một người để an ủi chia sẽ => nó sẽ yêu ax em mất nên em phải đánh động nó. Em cũng nhắn tin cho nó, nhẹ nhàng thôi , Nhưng cuối cùng nó chỉ dám viết 1 lá mail nói với ax em là vì 1 lí do nào đó kể từ nay nó kg chát vơi ax em nữa..... anh xã em gửi lá mail đó cho em đọc nữa chứ. Và quả thật nó bay đi thật , mặc dù hàng ngày em hoặc ax em vẫn nhìn thấy nó trên đường đi làm về.
    Chị nhắn cái tin ấy thế nào, copy cho em đọc để học tập với. Chứ em thấy, nhiều khi gặp phải đối thủ thát-chơ lắm.

  12. #252
    Mắt nai is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/11/2004
    Bài gởi
    290
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    [QUOTE=Chinsusu] Em mất công xách 2kg mận đi hơn 300km đường đất về mà chị, và được gọi là "con điên" .
    Ừ thế thì tức, nhưng đừng tức chị em ơi. Chị nói em hơi ác vì thế này: Người ta đã nghĩ em nhắn tin tình cảm vào máy của chồng người ta, em cũng không giải thích gì( như em nói), em lại còn trêu chọc người ta là xấu gái nữa mà.

  13. #253
    Xíu yêu của bố mẹ's Avatar
    Tham gia ngày
    05/01/2006
    Tên bé
    Xíu
    Ngày sinh
    18/06/2006
    Tên bé
    Mít
    Ngày sinh
    16/08/2008
    Bài gởi
    272
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 8 lần trong 6 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi Me2Gau
    Có thể kiểm tra điện thoại của chồng cô ấy, xem ông xã này gọi cho số kia ở mức độ nào, nhắn tin có nhiều không, hay vào khoảng thời gian nào. Rồi cũng có thể kiểm tra máy của cô kia tương tự như thế. Thực ra cũng có thể xem cô kia là ai, nhà ở đâu, nếu cô ta là người đứng tên chính chủ điện thoại đó.
    Để làm tất cả việc này, chắc phải có cách. Bưu điện họ đâu có cung cấp các thông tin loại này? Có thể mình thử hỏi xem? Nhưng để làm gì nhỉ? Nếu vẫn quyết tâm và muốn nhờ, thì cho mình cả số ông xã kia, mình nhờ cho cả thể.
    Hehe, thế này thì chít mấy ax có ý định tò te tí te rùi, chạy đâu cho thoát, mạng lưới của chị em ta giăng ở khắp nơi nơi...

  14. #254
    Me2Gau's Avatar
    Me2Gau is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/11/2005
    Tên bé
    Nguyễn Minh Kiệt
    Ngày sinh
    12/12/2002
    Tên bé
    Nguyễn Gia Kiệt
    Ngày sinh
    12/02/2005
    Tên bé
    Nguyễn Phạm Hà Minh
    Ngày sinh
    12/12/2012
    Bài gởi
    547
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 6 lần trong 6 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    Trích Nguyên văn bởi conyeucuabome
    Hehe, thế này thì chít mấy ax có ý định tò te tí te rùi, chạy đâu cho thoát, mạng lưới của chị em ta giăng ở khắp nơi nơi...
    úi giùi, bà ơi, tôi vừa nhờ đây, họ nói tết nhất rồi, mấy Cty di động làm ăn chặt lắm. Phải sếp trưởng, sếp phó mới lấy được, mà mỗi lần lấy họ ghi lại cẩn thận lắm. Cứ tưởng giúp được các chị em, ai dè... Để qua đận khó khăn này rồi lại tính tiếp. Cái bài tìm hiểu chồng qua điện thoại di động này hiệu quả lắm, chồng nhiều chị đã chẳng cãi vào đâu được. Gật đầu nhận tội và sữa chữa lỗi lầm thôi (nếu còn thực sự yêu vợ).
    It's mynewbetterlife

  15. #255
    Chinsusu's Avatar
    Chinsusu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/01/2006
    Tên bé
    Nguyễn Đình Xù
    Ngày sinh
    02/03/07
    Tên bé
    Nguyễn Đình Gấu
    Ngày sinh
    17/07/2010
    Bài gởi
    1,763
    Cám ơn
    116
    Được cám ơn 169 lần trong 80 bài

    Re: Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng

    [QUOTE=Mắt nai]
    Trích Nguyên văn bởi Chinsusu
    Em mất công xách 2kg mận đi hơn 300km đường đất về mà chị, và được gọi là "con điên" .
    Ừ thế thì tức, nhưng đừng tức chị em ơi. Chị nói em hơi ác vì thế này: Người ta đã nghĩ em nhắn tin tình cảm vào máy của chồng người ta, em cũng không giải thích gì( như em nói), em lại còn trêu chọc người ta là xấu gái nữa mà.
    Hà hà, tức chứ tức chứ! Họ nghĩ là "tình cảm" thì không có nghĩa rằng cái tin đó tình cảm thật. Và chỉ có người thiếu tự tin thì mới thế thôi. Cô ta trình độ văn hoá cao, thì chắc chỉ thiếu tự tin vì xấu gái thôi, em suy luận Nô Ghíc ra như vậy ạ. Với lại, cô ta gọi em là "con điên" trước khi em trêu cơ mà . Em trêu thế là còn nhẹ đấy




Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài