- 04/04/2009 05:21 PM #1
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
càng tìm , càng không thấy đâu , để nó tự nhiên thôi bác ơi
Xem các chủ đề mới nhất:
- Yêu Xa (22/05/2013)
- Có phải người yêu vô tâm??? (21/05/2013)
- Thư tình của cậu bé 2 tuổi :) (21/05/2013)
- Người yêu hay liên lạc với người cũ? Lám sao đây các Chị??? :( (21/05/2013)
- Chuyện cũ đã qua...! (21/05/2013)
- Em phải làm sao khi chồng sắp cưới muốn quản lý kinh tế???? (21/05/2013)
- Tuyển tập các Chiêu và Bí Kíp->>>> Cua Trai (21/05/2013)
- Thích anh chàng nhỏ hơn 3 tuổi, làm sao bây giờ???????? (21/05/2013)
- Ngồi sau xe bạn trai (21/05/2013)
- Việc Kiều Úc già nhăm nhe tình yêu của em (21/05/2013)
- 04/04/2009 05:41 PM #2
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Chụp ảnh nhanh vậy ta
- 04/04/2009 05:47 PM #3
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Nếu bạn đặt ra cho một nửa của bạn nào là 1 điều... 2 điều... n điều >>>> bạn sẽ khó/ không tìm thấy
Khi một người nào đó xuất hiện khiến bạn thốt lên rằng (trong bụng thôi nhé!) "anh ấy chính là một nửa của mình" >>>> lúc đó bạn mới thật sự thấy hạnh phúc

Riêng tôi, tôi chưa có quan niệm đi tìm TY... hy vọng cái j tự nhiên sẽ tốt... nhưng không thể biết trước đc điều j... biết đâu rồi 1 ngày tôi cũng sẽ suy nghĩ đến việc đi tìm 1/2 cho riêng tôi nhỉ?
- 04/04/2009 06:03 PM #4
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Đâu đó ngoài kia, ½ của mình vẫn đang hiện hữu, bằng xương bằng thịt, có thể ½ đó không nhẵn nhụi, không tròn trịa, chưa phải là tri kỷ của mình… và cũng có thể ngược lại .
Bằng lòng với thực tại. Và nếu được, hãy bằng lòng với tương lai của mình. Vì đó là duyên số.
- 04/04/2009 06:43 PM #5
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Nếu có một nửa của mình thật, mình tin rồi cũng sẽ gặp thui duyên số mà, chứ càng tìm càng chẳng thấy đâu, tới lúc gặp chắc chắn sẽ gặp thui:Smiling:
- 04/04/2009 07:46 PM #6
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Bạn không làm gì sai cả, chỉ là bạn áp dụng sai thôi.
Khi chưa là gì của nhau, bạn có quyền tìm hiểu để biết ai sẽ là người phù hợp nhất với mình, nhưng chỉ 1 mình bạn biết điều bạn đang làm thôi. Khi bạn kể cho boyfriend nghe thì lẽ dĩ nhiên he sẽ tự ái, cảm thấy vị trí he kg quan trọng thì làm sao he kg bye bye bạn được. Nếu bạn tâm sự chuyện buồn về vấn đề khác, gì cũng được miễn đừng có sự xuất hiện của người đàn ông khác thì kết quả lại khác.
Còn đối với anh chàng trong lớp anh van, nếu tìm hiểu kỹ thì bạn phải biết dự định của anh ta trong tương lai là sẽ định cư bên nước ngoài chứ, khi chưa tìm hiểu kỹ mà bạn đã đặt tình cảm của mình vào đối tượng thì bạn hụt hẫng là điều chắc chắn rồi.Hạnh phúc là không lệ thuộc vào bất kỳ cảm xúc đam mê nào
- 04/04/2009 08:49 PM #7
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Lên Google.com search "Hành trình kết nối trái tim" thấy luôn:Laughing: . Không tin ah? Search thử xem ..
- 04/04/2009 09:40 PM #8
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
chẹp chẹp! Mình cũng đang đi trên hành trình đấy đây ạ, vậy mà mãi vẫn chưa thấy! hic hic!
- 04/04/2009 11:18 PM #9
- 06/04/2009 09:54 AM #10
Ðề: Hành trình đi tìm một nửa còn lại cho trái tim mình!!!
Biết ra sao ngày mai
Mà có ra sao thì đã sao
2 thành viên cảm ơn "Moon_Mun" vì bài viết hữu ích:
dad_and_mom (04/04/2009), Thiên_Thanh (04/04/2009)
Thành viên sau cảm ơn "ZAN" vì bài viết hữu ích:
Thiên_Thanh (04/04/2009)





